Chương 1268

Đại đội mới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng lặng lẽ chờ đợi Phó giám đốc Sở Đồng nói tiếp phần còn lại. "Càng ngày càng có phong thái đại tướng rồi đấy! Thế mới tốt! Thuốc đã hút xong chưa? Hút xong rồi thì tôi công bố quyết định bổ nhiệm đây." Đỗ Đại Dụng nhìn nửa điếu thuốc còn lại trên tay, dứt khoát dụi tắt. Lúc này, sếp Đồng cũng dụi điếu thuốc trong tay mình, lấy từ ngăn kéo ra một tờ văn bản, khẽ rũ mạnh. "Sau khi ban lãnh đạo Sở Công an tỉnh nghiên cứu và quyết định, nay bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đại Dụng giữ chức... khụ khụ khụ!" Sếp Đồng vừa ho vài tiếng vừa quan sát Đỗ Đại Dụng. Thấy cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ông mới khẽ gật đầu hài lòng. "Bí thư chi bộ kiêm Đại đội trưởng Đại đội Cơ động ứng phó các vụ án đặc biệt nghiêm trọng và vụ án khó khăn trực thuộc Sở Công an tỉnh Đông Lỗ!" Đỗ Đại Dụng nghe xong mà ngẩn người ra. Bởi vì cậu chưa bao giờ nghe nói đến cái đại đội này cả! "Đại Dụng à! Ban lãnh đạo chúng tôi cũng đã tốn không ít tâm tư đâu. Đây là một đại đội cấp Phó xứ được thành lập đặc biệt. Trong đó thiết lập một vị trí phó đại đội trưởng hưởng đãi ngộ cấp Phó xứ để hỗ trợ cậu triển khai công việc. Một trung đội trưởng Trung đội Điều tra và Kỹ thuật cấp Chính khoa, một trung đội trưởng Trung đội Đặc tình cấp Chính khoa, một trung đội trưởng Trung đội Tình báo cấp Chính khoa. Ngoại trừ Trung đội Điều tra và Kỹ thuật có thêm một phó trung đội trưởng cấp Phó khoa với biên chế đầy đủ 12 người, hai trung đội còn lại cũng mỗi bên một phó trung đội trưởng cấp Phó khoa, nhưng biên chế chỉ có 8 người mỗi đội. Tổng biên chế toàn đại đội là 30 người, nhân sự cụ thể do tự tay cậu tuyển chọn!" "Sếp Tang đã nói rồi, phải biến cái đại đội do cậu lãnh đạo thành một thanh đao trong việc phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng và khó khăn của Sở tỉnh, mà còn phải là phần lưỡi đao sắc bén nhất. Cho nên thanh đao này tốt hay xấu, chính là xem năng lực lãnh đạo của người dẫn đầu như cậu ra sao!" "Tôi vô cùng tán thành ý kiến của sếp Tang! Tôi cho rằng Đỗ Đại Dụng cậu nên làm phần lưỡi đao đó, vì trên người cậu có cái chất liều, chất hổ báo và cả sự xung kích! Không chỉ gan lớn mà tâm tư còn tỉ mỉ như sợi tóc. Từ khi tôi còn làm việc ở Thanh Lộ, tôi đã chứng kiến cậu trưởng thành từng bước, từ một cảnh sát tập sự nhỏ bé dần biến thành một cán bộ cấp Phó xứ. Đến ngày hôm nay, cậu vẫn có thể giữ thân phận của một cảnh viên mà hô báo cáo trước cửa văn phòng tôi, trong lòng tôi thấy rất mừng! Điều đó chứng minh ban đầu tôi đã không nhìn lầm người, cũng không dùng sai người!" "Cho cậu thời gian nửa tháng để dựng cái đại đội này lên, nhưng đội ngũ này nhất định phải là một tập thể dám đánh trận ác, có khả năng đánh trận khó và sẵn lòng đánh trận khổ. Về trang thiết bị và khí tài, Sở tỉnh tuyệt đối không keo kiệt, phải là loại tiên tiến nhất. Hơn nữa, trong quá trình các cậu điều tra phá án, đội ngũ kỹ thuật và pháp y của tất cả Cục thành phố, Công an huyện, cũng như các phân cục quận huyện trong toàn tỉnh, các cậu đều có quyền điều động tùy ý. Cảnh sát hình sự thuộc đội trọng án địa phương tham gia phá án cùng đại đội cảnh sát hình sự, trung đội hình sự và đồn công sở tại nơi xảy ra vụ án phải vô điều kiện phối hợp với đại đội của các cậu." "Tuy nhiên vẫn có một tiền đề, đó là độ khó của vụ án sẽ do Phó giám đốc Sở phụ trách, Tổng đội trưởng Tổng đội Hình sự cùng các thành viên ban lãnh đạo đánh giá. Chỉ khi vụ án có độ khó cực cao mới đến lượt các cậu ra tay. Hoặc là khi khối lượng công việc của Tổng đội Hình sự quá lớn không thể lo liệu hết, hay Tổng đội đang bận phá các vụ án lớn khác mà không còn cảnh lực để chi viện cho cấp dưới, lúc đó các cậu mới tiếp nhận điều tra!" "Cho cậu nửa tháng là để tranh thủ thời gian thành lập và mài dũa đội ngũ. Hiện tại ở Đức Thị đang có một vụ án mà Tổng đội tiếp nhận nhưng chưa có tiến triển, nên tốc độ của các cậu càng nhanh càng tốt. Hy vọng các cậu sớm hoàn tất việc tổ chức để lên đường tới Đức Thị tiếp quản vụ án này." "Điểm cuối cùng, việc tuyển chọn thành viên lần này sẽ thực hiện trong toàn hệ thống công an tỉnh! Cậu nhắm trúng ai, Sở tỉnh chúng tôi sẽ đứng ra đóng vai ác để đi đào người về!" Sếp Đồng nói một hơi hết sạch những điều cần dặn dò. "Sếp Đồng, vậy để cháu chốt trước vài nhân sự nhé! Phó đại đội trưởng chọn anh Vương Tiễn, thâm niên đủ, tính tình trầm ổn, lại là tay súng bắn tỉa xuất sắc trong điều tra. Trung đội trưởng Trung đội Điều tra và Kỹ thuật giao cho Phó Thành, Trung đội trưởng Đặc tình là Ninh Hòa Vĩ, Trung đội trưởng Tình báo là Thang Soái Soái, Phó trung đội trưởng Điều tra và Kỹ thuật là Sa Dương, Phó trung đội trưởng Đặc tình là Hà Vô Cự, Phó trung đội trưởng Tình báo là Vương Bân Bân. Về nguyên tắc, cháu sẽ không chọn cảnh sát lớn tuổi, vì đội ngũ này chắc chắn nhiệm vụ rất nặng, thức đêm nhiều, ăn gió nằm sương là chuyện thường ngày, các anh lớn tuổi có lẽ không phù hợp. Cháu không hề có ý kỳ thị các đàn anh kỳ cựu, nhưng đây là thực tế! Vì vậy cháu xin phép tuyển chọn trong độ tuổi dưới 35." Sếp Đồng gật đầu nói: "Điều này có thể hiểu được, nhưng cậu phải nhớ kỹ, trong đội ngũ không được ít hơn 3 nữ cảnh sát, đây là quy định cứng." Đỗ Đại Dụng suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý: "Sếp Đồng, không vấn đề gì ạ! Có tài liệu sẵn có nào cho cháu xem qua không? Ý cháu là những cảnh viên mà các chú đã chuẩn bị ấy, còn về vị trí cán bộ thì ngại quá, cháu chiếm hết sạch chỗ rồi." Lúc này sếp Đồng mới lấy ra hai túi hồ sơ và nói: "Ở đây có hồ sơ của 40 cảnh viên, 32 nam và 8 nữ. Còn cái túi kia thì tôi không đưa cậu xem nữa, cậu đã chiếm hết ghế cán bộ rồi, đưa ra cũng vô dụng." "Sếp Đồng, ở đây cháu đã định trước 5 người, 4 nam 1 nữ. Nam gồm có Vu Kiếm Văn, Lý Trạch Lâm (tập sự), Vương Khiêm (mới thi đỗ, tập sự), Thượng Huy; nữ là Thường Mẫn (cảnh sát thuộc Đại đội phòng chống ma túy phân cục dưới quyền Thanh Lộ). 17 chỉ tiêu còn lại, trong đó 15 nam sẽ chọn từ 32 người này, 2 nữ chọn từ 8 người kia. Cháu sẽ tự ra một đề thi, đáp án cháu chuẩn bị sẵn để trước mặt chú. Đến lúc đó, chú và sếp Tang chấm bài, tự tay chốt danh sách, cháu cứ thế mà nhận người thôi." Đỗ Đại Dụng cười nói với sếp Đồng.