Chương 1284

Trung đội trưởng phân tích trước

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng không quá coi trọng hai tình huống đầu tiên, nhưng lại đặc biệt để tâm đến thông tin cuối cùng, bởi đó mới thực sự giống một manh mối thực thụ. Tất cả ảnh chụp hiện trường Đỗ Đại Dụng đều đã xem qua. Theo phân tích của cậu, vụ án này ít nhất phải có hai người cùng gây án chứ không phải đơn độc một mình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là trực giác cá nhân nên cậu chưa vội công khai ý kiến này. Về những thông tin mà Ninh Hòa Vĩ mò ra được, Đỗ Đại Dụng chẳng có chút hứng thú nào. Một cặp vợ chồng mở cửa hàng thì phải có tâm lý thép đến mức nào mới có thể thản nhiên tiếp tục kinh doanh sau khi giết bốn mạng người và xử lý một đứa trẻ? Đỗ Đại Dụng thà tin rằng cặp đôi này thuê người giết hơn là tin họ tự tay làm. Nếu thực sự có tâm lý vững vàng như vậy, việc gì họ phải đóng sạp đồ kho để chuyển sang bán hoa quả? Đúng là chuyện nực cười. "Nói một chút về phân tích tính chất vụ án của các cậu đi! Phó Thành nói trước, tình huống trung đội cậu vừa nắm được đang xếp vị trí số một trong danh sách của tôi đấy." Đỗ Đại Dụng vừa nói vừa dùng ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Toàn bộ thành viên của Trung đội Trinh sát và Kỹ thuật lập tức xốc lại tinh thần. "Sếp Đỗ, trung đội em vừa xem xong tài liệu và em có cân nhắc một chút. Đây là ý kiến cá nhân em, không liên quan đến nhận định tập thể của trung đội. Vụ án này nhìn thì giống một vụ giết người cướp của, nhưng theo em, nó có nét của một vụ giết người trả thù, hoặc là giết người cướp của có chủ đích rõ ràng. Em nói vậy để xác định hướng điều tra ưu tiên của mình." Đỗ Đại Dụng lắng nghe rồi gật đầu, sau đó quay sang nhìn Thang Soái Soái. "Thang Soái Soái, cậu thấy thế nào?" "Sếp Đỗ, ý kiến của em cũng gần giống Phó Thành, đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân em thôi. Em cho rằng mục đích chiếm đoạt tài sản rất rõ ràng, hơn nữa khả năng cao là người quen gây án. Dựa trên tài liệu, có thể thấy đối phương cực kỳ thông thạo nhà Thôi Nhị Tuyền, chắc chắn đã quan sát một thời gian dài. Tuy nhiên, ảnh chụp hiện trường cho thấy dấu vết được xử lý rất sạch sẽ, nên em nhận định đây là vụ giết người cướp của do người quen thực hiện." Sau khi Thang Soái Soái nói xong, người cuối cùng là Ninh Hòa Vĩ. Cậu ta biết tình hình có vẻ không ổn, e rằng vòng đầu tiên bên mình đã lép vế. "Sếp Đỗ, em cũng đồng tình đây là vụ giết người vì mục đích tài sản. Hiện trường có rất nhiều dấu vết lục lọi, hung thủ có đeo găng tay và không làm kinh động đến hàng xóm, nên có thể khẳng định kẻ này quen biết Thôi Nhị Tuyền, Thôi Thắng hoặc Ngô Cánh Hương. Nếu không, việc vào nhà nạn nhân một cách êm thấm như vậy là cực khó. Ngoài ra, trừ sổ tiết kiệm không bị đụng đến, toàn bộ tiền mặt, trang sức, kể cả mấy món đồ đồng cũ đều bị lấy đi. Em nghi ngờ đó có thể là đồ cổ cao cấp mà nhà họ Thôi không biết, nhưng kẻ gian lại nhận ra. Có thể kẻ này quen Ngô Cánh Hương – vì cô ta vốn có tiếng xấu – rồi thông qua cô ta để lấy chìa khóa chẳng hạn. Cuối cùng, để xóa dấu vết, hắn giết Thôi Nhị Tuyền rồi sang giết vợ chồng Thôi Thắng, sau đó bắt cóc đứa trẻ vì nghĩ nó còn bán được tiền." Đỗ Đại Dụng nghe xong khẽ gật đầu. Thang Soái Soái thì tỏ ra khá ngạc nhiên. Ninh Hòa Vĩ làm sao biết được chi tiết này? Về việc mấy món đồ đó có phải đồ đồng xanh hay không, đội của anh cũng từng thảo luận, nhưng vì chưa chắc chắn nên định đợi khám nghiệm hiện trường xong mới bàn sâu. Thực ra Ninh Hòa Vĩ không hề nghe lén, mà sau khi xem tài liệu, cậu ta đã nghĩ tới khả năng này. Dù chưa rõ số tiền mặt và trang sức bị mất là bao nhiêu, nhưng hàng xóm xung quanh đều cho rằng hai món đồ đồng đó rất giá trị. Tuy nhiên, theo hồ sơ điều tra trước đó, công an ba cấp tỉnh, thành phố và huyện đều đã chú ý đến món đồ đồng này nhưng thị trường đồ cổ không hề có động tĩnh gì. Dựa trên mô tả của hàng xóm và hình vẽ phác thảo, đó dường như chỉ là những đồ dùng bằng đồng bình thường. "Hiện trường có nhiều vết lục lọi, ba cậu xem tài liệu rất kỹ, tôi tán thành những phân tích này. Ngày mai sau khi xem hiện trường xong, trung đội của Thang Soái Soái sẽ đi Bắc Hà điều tra rõ tình hình của Trương Song Hỷ, phía Ninh Hòa Vĩ thì tiếp cận cặp vợ chồng định mở cửa hàng kia. Còn Phó Thành, cậu hãy rà soát các tiệm vàng, hiệu cầm đồ tư nhân và những nơi mua bán trang sức trong huyện. Ngoài ra, tách ra vài người để rà soát ngược lại lịch sử trước đây của Thôi Nhị Tuyền và La Hồng Quế." Đỗ Đại Dụng vừa cúi đầu xem tài liệu, vừa nói với cả đại đội: "Camera giám sát ở bến xe và các khu vực lân cận không phát hiện ai mang theo đứa trẻ rời đi. Tôi đang cân nhắc liệu hung thủ có phương tiện giao thông nào đó không gây chú ý, hoặc có thể thay đổi phương tiện dọc đường hay không. Việc mang theo một đứa trẻ không hề dễ dàng, vậy liệu hung thủ có điểm dừng chân ngay tại thị trấn Sa Hà này không? Các đợt sàng lọc trước đó chưa thấy báo cáo, vậy chúng ta nên tính đến trường hợp hung thủ ẩn mình rất giỏi, có nghề nghiệp và cuộc sống gia đình bình thường, đang chơi trò đấu trí về thời gian với cảnh sát. Hắn đợi chúng ta rút đi mới bắt đầu hoạt động trở lại."
Trung đội trưởng phân tích trước — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ