Chương 1312

Thông tin hỗn loạn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ăn xong bữa trưa, năm người lại tiếp tục hành trình bụi bặm, tìm đến Công an huyện Điền Trấn, thị phố Đồng Đạt, tỉnh Tấn. Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, phía huyện Điền Trấn cử hai người lái một chiếc xe dẫn nhóm của Đỗ Đại Dụng đi về phía Lam Loan. Đỗ Đại Dụng và Kiều Xuyên ngồi trên chiếc Jeep Grand Cherokee của công an huyện. Trên đường đi, đôi bên cũng chỉ chào hỏi xã giao vài câu. Bởi lẽ hai anh cảnh sát hình sự này cũng mới ngoài ba mươi, không thể nắm rõ những chuyện xảy ra từ quá lâu về trước được. Đỗ Đại Dụng vẫn chu đáo đưa cho mỗi người hai bao thuốc lá, dù sao người ta cũng đã vất vả chạy đôn chạy đáo giúp đỡ mình. Từ huyện lỵ đến Lam Loan thực sự khá xa, quãng đường dài 50 cây số. Họ phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đến tận nơi Đỗ Đại Dụng mới biết, đây chỉ là một xã, bên dưới còn rất nhiều thôn xóm. Cộng thêm việc thời điểm đó người dân bỏ xứ đi làm ăn xa quá đông, đồn công sở xã Lam Loan hoàn toàn không thể giúp họ tìm ra người ngay trong thời gian ngắn được. Thấy tình hình có vẻ khó giải quyết nhanh, hai anh cảnh sát hình sự huyện đề nghị đồn công sở sắp xếp chỗ nghỉ cho nhóm Đỗ Đại Dụng trước, buổi chiều sẽ liên lạc với nhân viên trị an các thôn để tiến hành rà soát. Đỗ Đại Dụng cảm thấy không thể lãng phí thời gian. Nếu Thôi Nhị Tuyền có thể làm giả hai tấm chứng minh nhân dân, liệu ông ta có làm tấm thứ ba không? Thế là anh bắt đầu tra cứu ngay tại đồn công sở xã Lam Loan. Đầu tiên anh nhập họ Thôi, nhưng sau khi sàng lọc, không có ai họ Thôi khớp với thông tin của Thôi Nhị Tuyền. Đỗ Đại Dụng lại nhập ngày tháng năm sinh, kết quả sau khi kiểm tra vẫn chẳng thu hoạch được gì. Điều này khiến anh nhất thời bế tắc. Chẳng lẽ ông ta không dùng ngày sinh chính xác của mình ở đây? Còn một khả năng nữa là liên quan đến La Hồng Quế. Nhưng thông tin về La Hồng Quế trong hồ sơ chỉ bắt đầu từ lúc bà ta đến Đông Lỗ. Trước đó, khi chuyển hộ khẩu, bà ta đăng ký là mất sổ hộ khẩu, vốn là người bản địa ở núi Ngân Tuyền. Vậy ở đây liệu có tra được thông tin nhân khẩu của La Hồng Quế không? Kết quả tra cứu nửa ngày trời vẫn không thấy thông tin nhân khẩu nào trùng lặp với cái tên La Hồng Quế. Đỗ Đại Dụng lúc này cảm thấy hoa cả mắt. Tuy nhiên, anh tin rằng chắc chắn có thông tin nào đó mà mình đã vô tình bỏ sót. Thế là Đỗ Đại Dụng lại lôi bản đồ ra xem xét, lần này ánh mắt anh dừng lại ở huyện Hòa Ngạn. Anh quyết định để đồn công sở xã Lam Loan sắp xếp nhân viên trị an đi rà soát, còn mình sẽ dẫn người sang huyện Hòa Ngạn một chuyến. Xe vừa mới khởi động, điện thoại của Đỗ Đại Dụng đã đổ chuông. "Sếp Đỗ, đã tìm thấy Vương Trường Huy, nhưng đã loại trừ nghi vấn. Anh ta không có thời gian gây án, tuy nhiên anh ta có cung cấp một người khá khả nghi, em đang cho người tìm. Ngoài ra, trưa nay phục kích ở Đại Tây Dương đã tìm được một người đàn ông có quan hệ mập mờ với Ngô Cánh Hương. Nhưng qua lấy lời khai, đối phương lúc đó đang làm ca đêm, có nhiều người làm chứng nên cũng đã loại trừ khả năng gây án." "Việc rà soát các cửa hàng điện thoại vẫn chưa có manh mối gì. Phía Hoắc Dục cũng tìm được một người đàn ông khác có quan hệ thân thiết với Ngô Cánh Hương, nhưng cũng đã loại trừ nghi vấn. Hiện tại không tìm thấy Trương Song Hỷ, gã hoàn toàn không về nhà vợ quá cố để giúp thu hoạch thức ăn xanh. Nghĩa là từ ngày gã rời đi, gã đã biến mất tăm, không còn tin tức gì nữa. Chiều nay chúng em sẽ đến nhà gã để khám xét. Còn bên Phó Thành cũng có tin về, vẫn chưa nắm được thông tin của Trương Phát Tài. Hơn nữa, lần cuối cùng Trương Phát Tài gặp người khác không phải ở Hàng Châu, mà có người đã chạm mặt gã ở Đức Thị một tuần trước khi vụ án xảy ra. Lúc đó Trương Phát Tài bảo với đối phương là gã tranh thủ về có chút việc, đang chuẩn bị quay lại Hàng Châu." Đỗ Đại Dụng nghe xong liền biết vấn đề đang ngày càng phức tạp. Năm nào cũng về nhà vợ quá cố giúp việc, chỉ riêng năm nay lại không về. Đáng lẽ phải đang làm thuê ở Hàng Châu, vậy mà Trương Phát Tài lại xuất hiện ở Đức Thị một tuần trước khi xảy ra án mạng. Gã nói với người ta là về tạm rồi đi ngay, nhưng giờ Phó Thành lại không thể tìm thấy gã ở Hàng Châu. Đỗ Đại Dụng nghĩ mà thấy đầu óc muốn nổ tung! "Sếp Đỗ, tình hình bên anh thế nào rồi?" Vương Tiễn cũng cất tiếng hỏi thăm. "Tình hình không khả quan lắm. Hai ngày nay tôi đã chạy qua ba tỉnh rồi, hiện tại mới chỉ chạm được vào bề nổi, chưa nắm được chút tình tiết thực chất nào cả. Vụ án này rắc rối hơn nhiều so với nhận định ban đầu của chúng ta. Thời gian kéo dài, nhân sự phức tạp. Ở quê cũ của Thôi Nhị Tuyền, chúng tôi thậm chí không tìm thấy ai có tên hoặc ngày sinh tương tự như Thôi Nhị Tuyền hay Thôi Sơn Tuyền." "Cả La Hồng Quế cũng vậy, thông tin chuyển hộ khẩu báo là bị mất, rồi cuối cùng nhập thẳng vào Đông Lỗ mình luôn. Tôi cảm thấy việc này rất đột ngột, cứ như vợ chồng Thôi Nhị Tuyền đang cố tình che giấu điều gì đó vậy." Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, Vương Tiễn cũng tỏ ra lo lắng: "Sếp Đỗ, nhìn vào tình hình hiện tại, thời hạn một tháng mà Sở Công an tỉnh giao cho chắc là không đủ đâu!" "Vương Tiễn, Sở giao cho Cục thành phố Đức Thị phá án trong mười ngày, giao cho đại đội trực thuộc Phòng Hình sự là mười lăm ngày. Họ cho chúng ta một tháng là vì tính đến chuyện đại đội mình nhiều người trẻ, cần thời gian cọ xát, nếu không anh nghĩ Sở sẽ cho mình cả tháng sao? Tôi biết thời gian này rất gấp rút, nhưng đây chính là lúc thử thách đại đội chúng ta. Chắc chắn có tình tiết nào đó mà chúng ta tạm thời chưa nhìn thấu. Tôi không tin trong một khoảng thời gian dài và lượng thông tin nhân sự khổng lồ như vậy lại không có lấy một kẽ hở. Chỉ cần tìm được nó, tôi tin mọi chuyện sẽ tự khắc sáng tỏ." Đỗ Đại Dụng khẳng định bằng giọng điệu vô cùng kiên quyết.
Thông tin hỗn loạn — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ