Chương 1325

Những đáp án gần như không lời giải

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chỉ cần những người từng chuyển đi khỏi nơi này chưa chết hết, Đỗ Đại Dụng không tin là không thể dò hỏi được tin tức gì. Trong lúc Đỗ Đại Dụng đang bận tối mắt tối mũi, Phó Thành ở phía Đức Thị cũng bắt đầu tất bật với việc rà soát các mối quan hệ của Trương Phát Tài. Sau một ngày một đêm tìm kiếm, Trương Phát Tài cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Phó Thành tiến hành lọc lại các số điện thoại của Trương Phát Tài, lúc này mới phát hiện gã thế mà sở hữu tới tận năm chiếc thẻ điện thoại không đăng ký chính chủ. Lần theo năm chiếc thẻ này, Phó Thành tìm ra ngoài cô bạn gái ở Hàng Châu, Trương Phát Tài còn có thêm hai cô nhân tình khác. Một người ở thành phố Hàm Đan tỉnh Bắc Hà, người kia ở thành phố Liêu Thành tỉnh Đông Lỗ. Độ tuổi của hai người phụ nữ này chênh lệch khá lớn, cô gái ở Hàm Đan năm nay mới 20 tuổi, còn người ở Liêu Thành đã 31 tuổi rồi. Thế nhưng cả hai đều nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật của Trương Phát Tài, bị gã xoay như chong chóng trong lòng bàn tay. Xét về các mối quan hệ xã hội, cảnh sát không tìm thấy hành vi bất chính nào từ hai người phụ nữ này. Tuy nhiên, điểm kỳ quái nhất chính là hai tuần trước khi vụ án xảy ra, Trương Phát Tài đã gặp cả hai và đều có quan hệ xác thịt. Nhưng kể từ sau đó, dù họ có gọi vào số nào của gã thì máy cũng đều trong tình trạng tắt nguồn. Điều này khiến Phó Thành cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ta bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Trương Phát Tài đã ôm tiền bỏ trốn rồi hay không. Dù vậy, Phó Thành cũng chỉ dừng lại ở mức nghi vấn, hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Trương Phát Tài chính là hung thủ sát hại vợ chồng Thôi Nhị Tuyền và vợ chồng Thôi Thắng. Sau khi nghe Phó Thành báo cáo, Đỗ Đại Dụng lập tức chỉ đạo cậu ta làm lệnh truy nã, cho phát sóng trên đài truyền hình của bốn tỉnh: Bắc Hà, Đông Lỗ, Chiết Giang và Tấn. Đỗ Đại Dụng phân tích rằng, bất kể Trương Phát Tài có phải là nghi phạm trực tiếp hay không thì gã vẫn là người có hiềm nghi lớn nhất. Việc gã có liên quan đến vụ án hay không tính sau, trước mắt phải nắm thóp được con người này đã. Bởi lẽ, từ người nhà, họ hàng bạn bè cho đến ba người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Trương Phát Tài, tất cả đều gặp gã trước khi vụ án xảy ra. Nhưng ngay sau đó, điện thoại không liên lạc được, người cũng biến mất không để lại dấu vết. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Phó Thành, Đỗ Đại Dụng vẫn đang đứng trước cổng Trung tâm giám định vật chứng của Công an huyện Thượng Dịch. Lúc này, phía công an huyện đang tiến hành kiểm tra tuổi xương cho hai bộ hài cốt nữ giới. Mãi đến hơn 10 giờ đêm, bản báo cáo giám định tuổi xương mới được hoàn thành. Bộ xương phụ nữ trưởng thành có tuổi xương từ 24 đến 26 tuổi, còn bộ hài cốt nhỏ hơn đúng là của một bé gái, kết quả kiểm tra tuổi xương nằm trong khoảng từ 5 đến 7 tuổi. Về việc đây là một vụ án mạng thì ngay tại hiện trường đã được xác định rõ. Trên xương sọ của cả hai bộ hài cốt đều có vết thương do vật tày gây ra. Trong đó, người phụ nữ trưởng thành bị gãy xương sọ dạng lún và vỡ vụn ở nhiều chỗ, xương mặt cũng bị tổn thương tương tự. Bé gái thì có hai vết lún sọ, một ở vùng chẩm trái và một ở vùng thái dương trái. Phía dưới mỗi bộ hài cốt, người ta còn tìm thấy hai chiếc chăn bông đã mục nát. Có lẽ hung thủ đã dùng chúng để quấn xác sau khi gây án, nhưng khi bị ném xuống hố, chăn có thể đã bị tuột ra hoặc vì lý do nào đó mà ở trạng thái mở. Ngay sau đó, dựa trên mức độ phân hủy của chăn bông và phân tích hài cốt, cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người phi tang xác có khoảng cách thời gian lên tới hơn 30 năm. Đỗ Đại Dụng đặc biệt mang hai cây hòe về và cho cưa ra. Về phần cây liễu, anh không chọn vì vòng năm của cây liễu không tuân theo quy luật mỗi năm một vòng. Sau khi cưa xong hai cây hòe, Đỗ Đại Dụng cẩn thận đếm vòng năm hai lần. Tổng cộng có 36 vòng, hoàn toàn khớp với mốc thời gian những năm 67, vì vòng năm cuối cùng vẫn chưa kịp hình thành hẳn. Xem xong vòng năm, mức độ nghi ngờ của Đỗ Đại Dụng đối với việc Thôi Nhị Tuyền giết người phi tang xác đã tăng lên trên 80%. Sở dĩ chưa đạt 100% là vì sáng mai, bốn cụ già duy nhất còn sống ở khu vực đó mới đến làm việc. Những người khác hoặc đã qua đời, hoặc đã chuyển đi không rõ tung tích. Chỉ sau khi lấy lời khai từ họ, Đỗ Đại Dụng mới có thể điền nốt 20% còn lại vào hồ sơ về Thôi Nhị Tuyền. Công tác điều tra toàn bộ vụ án nhìn chung khá thuận lợi, nhưng hiện tại chỉ dừng lại ở mức "thuận lợi" chứ chưa có bước đột phá. Bởi kẻ có khả năng là hung thủ năm xưa đã bị giết, còn kẻ có khả năng giết họ thì giờ lại biến mất. Đáp án của vụ án này giống như một bài toán không lời giải đang chắn ngang trước mặt đại đội của Đỗ Đại Dụng. Tuy nhiên, Đỗ Đại Dụng tin rằng chắc chắn phải có một mối liên hệ nào đó ở đây. Thế nhưng phía Phó Thành đã rà soát đến tận tổ tiên nhà Trương Phát Tài mà vẫn thấy gã chẳng có chút liên hệ nào với huyện Thượng Dịch tỉnh Bắc Hà. Ngay cả ông bà nội hay bố mẹ gã cũng vậy. Theo lời ông bà nội Trương Phát Tài, họ thậm chí còn chưa từng ra khỏi Đức Thị, số lần lên thành phố chơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này Đỗ Đại Dụng thầm nghĩ, lẽ nào đây thực sự là một vụ giết người cướp của? Nếu là giết người cướp của thì có cần phải dọn dẹp hiện trường cẩn thận đến thế không? Mà dù có dọn dẹp xong, liệu có cần phải mất tích một cách lộ liễu như vậy không? Logic này không thông! Hơn nữa, lời khai của dân làng xung quanh không cho thấy mối liên hệ mật thiết nào giữa Trương Phát Tài và nạn nhân. Mọi người chủ yếu thấy Thôi Thắng dẫn gã đến chỗ Thôi Nhị Tuyền, chứ chẳng có bằng chứng nào cho thấy Trương Phát Tài thân thiết với Thôi Nhị Tuyền đến mức có thể khiến ông lão không chút phòng bị vào lúc nửa đêm canh ba. Đỗ Đại Dụng tin rằng Trương Phát Tài có thể dễ dàng hạ thủ với Thôi Thắng và Ngô Cánh Hương, nhưng anh không thể chấp nhận việc gã có thể vào nhà Thôi Nhị Tuyền lúc đêm hôm để giết chết vợ chồng ông lão. Bởi lẽ theo những gì đã biết, bản thân Thôi Nhị Tuyền cũng là một kẻ từng giết người, làm sao ông ta có thể mất cảnh giác với một người lạ không mấy thân thiết như vậy được? Chỉ riêng điểm này thôi, Đỗ Đại Dụng tuyệt đối không tin Trương Phát Tài có bản lĩnh đó.
Những đáp án gần như không lời giải — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ