Chương 1355

Trí tuệ của bậc lãnh đạo

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi rời khỏi đó, Đỗ Đại Dụng giục Kiều Xuyên nhanh chóng lái xe về phía Bắc Hà. Đến khi hai người tới được huyện Thượng Dịch thì trời đã hơn bốn giờ chiều. Đỗ Đại Dụng lập tức đi gặp vài người để nắm bắt tình hình. Qua tìm hiểu, cậu mới biết vào nửa đầu năm 1961, huyện Thượng Dịch đang triển khai xây dựng một sân bay quân sự dự bị. Lúc này, trong lòng Đỗ Đại Dụng đã bắt đầu có tính toán. Cha mẹ của Thôi Nhị Tuyền chưa chắc đã là do ông ta giết, mười phần thì có đến tám chín phần là họ tự nguyện quyên sinh để tiết kiệm lương thực cho con trai mình có thể đến Bắc Hà định cư. Đối với những kẻ đó, việc hoàn thành nhiệm vụ có lẽ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Không chỉ vậy, Đỗ Đại Dụng còn nghi ngờ ngay cả gã sư phụ năm xưa của Thôi Nhị Tuyền cũng là gián điệp, nếu không sao gã có thể tinh thông về thuốc nổ và địa hình đến mức ấy. Đến giờ cơm tối, điện thoại của Đỗ Đại Dụng đổ chuông. Cậu nhìn màn hình, là cuộc gọi từ sếp Tang. "Cháu chào chú Tang ạ!" "Chú vừa từ Sở Công an tỉnh ra, nắm được vài tình hình, cậu nghe qua một chút." "Vâng ạ, chú nói đi, cháu đang nghe đây." "Giáp Hán Chiêu và Trần Phương bị lộ vào năm 1968. Khi đó do bối cảnh xã hội có nhiều biến động, Ủy ban Cách mạng thời bấy giờ cũng đã cử người đến làng Hưng Long, huyện Cố Thành. Tuy nhiên, cấp trên không nói rõ lý do tìm kiếm, nên khi biết tin đứa con của cặp vợ chồng này đã chết, người cũng bỏ trốn thì họ đã dừng việc điều tra. Việc họ bị lộ là vì Ủy ban Cách mạng ở Thái Huyền, tỉnh Tấn thật sự đã bắt được một tên gián điệp. Tên này khai ra ba cặp vợ chồng đều là người Nhật Bản cài cắm lại, trong đó có Giáp Hán Chiêu và Trần Phương. Cả hai đều là người Nhật chính gốc." "Chú Tang, lúc đó gần làng Hưng Long có sân bay quân sự dự bị ạ." "Đó chỉ là bình phong thôi. Điều quan trọng nhất là bên trong có hai chuyên gia người Liên Xô, lúc ấy đang giúp chúng ta nghiên cứu máy bay chiến đấu MiG. Hai chuyên gia này vốn tự nguyện sang giúp đỡ nước Trung Hoa mới, nhưng lại bị phía Liên Xô truy đuổi, nên mới tạm thời lưu lại sân bay quân sự ở làng Hưng Long." "Phía Nhật Bản sau khi nhận được tin này đã lập tức phái Giáp Hán Chiêu và Trần Phương tới, mục đích là để xác thực xem hai chuyên gia đó có ở đây hay không. Chúng quả thực đã thành công, vào năm 1952, hai chuyên gia này một người chết, một người bị thương. Người bị thương ngay lập tức được chuyển đi nơi khác. Có lẽ thông tin này chính là do phía Nhật Bản báo cho Liên Xô lúc bấy giờ." "Chú Tang, chẳng phải lúc đó quan hệ giữa Liên Xô và chúng ta đang rất tốt sao ạ?" "Quan hệ giữa các quốc gia không giống như những gì cậu thấy trên bề mặt đâu. Liên Xô lúc đó một mặt hỗ trợ, một mặt lại kiềm chế chúng ta. Họ hỗ trợ vì chúng ta có dân số đông, hy vọng chúng ta tận dụng ưu thế đó để đối đầu với Mỹ. Khi ấy đất nước ta quá nghèo, lại không có hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, nên đành phải chấp nhận để họ giúp xây dựng nền tảng công nghiệp cơ bản. Nhưng đồng thời họ cũng kìm hãm chúng ta, những hệ thống công nghiệp họ đưa sang đều là từ thời Thế chiến thứ nhất. Khi chúng ta muốn tự phát triển, muốn đổi mới, họ lại bắt chúng ta phải làm theo trình tự chậm chạp, gây khó khăn về mặt kỹ thuật và cải tiến. Thêm vào đó, phía lão Tưởng ở ngoài đảo vẫn chưa yên ổn, chúng ta chỉ có thể một mặt tỏ ra nghe lời, một mặt âm thầm tự phát triển. Những khó khăn đó thế hệ các cậu ngày nay không tưởng tượng nổi đâu." "Ngay cả khi Liên Xô xây dựng cho chúng ta hệ thống công nghiệp từ thời Thế chiến thứ nhất thì lúc đó chúng ta vẫn phải trả tiền. Liên Xô khi ấy là chủ nợ lớn nhất của nước ta. Đến thời kỳ Kháng Mỹ viện Triều, chúng ta cũng chịu một phần ép buộc từ phía họ. Chúng ta xuất quân, Liên Xô xóa cho một phần nợ và hứa cung cấp một số kỹ thuật về năng lượng nguyên tử. Đồng thời, các lãnh đạo của chúng ta cũng cân nhắc đến dã tâm của đế quốc Mỹ, một khi Bắc Triều Tiên thất bại sẽ gây ra đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Tổng hợp tất cả những điều đó, bậc lãnh đạo mới quyết định dốc toàn lực đánh một trận chiến như vậy. Cậu không thấy trong tên cuộc chiến có chữ 'Viện' sao? Đó chính là trí tuệ lớn lao của bậc lãnh đạo đấy! Một chữ 'Viện' đã âm thầm kéo Liên Xô về phía đối trọng với Mỹ. 'Kháng' là thái độ của chúng ta, 'Viện' cũng là thái độ của chúng ta, nhưng một cái là chủ quan, một cái là khách quan. Chủ quan là chúng ta vốn dĩ phải kháng cự chủ nghĩa bá quyền, còn 'Viện', lúc đó chúng ta nghèo như thế, chỉ có thể xuất quân, vậy vũ khí là của ai?" Đây là lần đầu tiên Đỗ Đại Dụng được nghe những lời như vậy từ một lãnh đạo cấp cao như sếp Tang. "Ngoài ra, cái quốc gia Nhật Bản đó từ thế kỷ 19 đã thèm muốn mảnh đất này. Sau khi bại trận, chúng để lại một lượng lớn gián điệp thâm nhập vào đây. Từ thế kỷ 19 cho đến tận ngày hôm nay, vẫn còn rất nhiều gián điệp tồn tại. Chậc, nói chuyện ngoài lề hơi nhiều rồi!" "Năm đó chúng ta thực sự rất khó khăn, nên để đảm bảo an ninh quốc gia, đất nước đã bí mật triển khai nhiều bãi thử nghiệm công nghiệp quân sự ở khắp nơi. Đầu năm 1961, chúng ta cũng thiết lập một địa điểm thử nghiệm như vậy ở Thượng Dịch, vì nó gần Kinh Thành, các dữ liệu có thể nhanh chóng truyền về đó. Cho nên lúc ấy Giáp Hán Chiêu và Trần Phương mới muốn đưa con cái sang phía Bắc Hà này." "Còn chuyện năm mất mùa đói kém không có cơm ăn là sự thật khách quan, hồi nhỏ chú cũng từng chịu đói, nhưng đó chắc chắn không phải nguyên nhân chính. Cặp vợ chồng đó lúc ấy hẳn là đã nhận được mệnh lệnh gì đó nên mới vội vã tiến về phía Bắc Hà. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kẻ kích động dân làng địa phương khi đó cũng chính là cặp vợ chồng này, chuyện này cậu có thể đi xác thực lại." "Nhưng đó đều là chuyện xưa rích rồi. Đối với vụ án cả nhà bốn người Thôi Nhị Tuyền bị hại và một đứa trẻ mất tích, cậu vẫn phải tiếp tục điều tra. Lịch sử chỉ là lịch sử, nó có thể cung cấp cho cậu một vài manh mối, đó mới là trọng điểm cậu cần nắm bắt." "Bên an ninh quốc gia của Sở Công an tỉnh cũng đã tiến hành điều tra Thôi Nhị Tuyền, từ sau những năm 80 ông ta không có biểu hiện gì quá giới hạn, luôn tuân thủ pháp luật. Hơn nữa thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm, dù năm xưa Thôi Nhị Tuyền có tội ác tày trời thì cũng đã hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự rồi, đây là quy định của pháp luật hiện hành. Lý do dẫn đến việc giết người báo thù có lẽ cũng vì điều khoản này, cậu phải bám sát trọng điểm đó." Sếp Tang ở đầu dây bên kia thong thả nói.
Trí tuệ của bậc lãnh đạo — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ