Chương 1379
Bản lĩnh của Vương Hợp Quân
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng chăm chú lắng nghe, trong lòng thầm cảm thán sự kinh tâm động phách của những năm tháng đó.
"Lúc Vương Hợp Quân trốn ra được, việc đầu tiên anh ta làm là chạy thật xa khỏi huyện Tinh Hà và huyện Thượng Dịch, bởi anh ta cảm thấy hai nơi này quá đỗi nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm, bản thân anh ta khi đó còn là đối tượng bị truy quét. Nhưng lúc ấy anh ta chẳng có tiền, cũng chẳng có giấy giới thiệu, có thể đi đâu được chứ? Thế là anh ta chỉ còn cách để Cừu Ngân đi trộm. Vương Hợp Quân dẫn theo mấy đứa trẻ chạy thẳng đến huyện Bắc Chương, vì trước kia anh ta từng làm việc ở Cục Than đá tại đây hai tháng. Thời điểm đó, Cục Than đá Bắc Chương đang bị thanh tra, toàn bộ công việc gần như rơi vào trạng thái đình trệ."
"Vương Hợp Quân có thể trở thành sinh viên đại học thời đó thì chỉ số thông minh chắc chắn không phải dạng vừa. Khi để Cừu Ngân lẻn vào, anh ta đã phóng hỏa ở một khu vực khác trong Cục Than đá để đánh lạc hướng. Nhân lúc mọi người đang nháo nhào chữa cháy, anh ta bảo Cừu Ngân lẻn vào văn phòng tìm giấy giới thiệu có đóng con dấu công vụ và thẻ ngành để trống. Lúc đó Cừu Ngân còn chưa biết chữ, Vương Hợp Quân đã tỉ mỉ viết và vẽ lại mẫu giấy giới thiệu cùng thẻ ngành để thằng bé đối chiếu mà lấy. Một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, dù có bị bắt quả tang trong văn phòng thì vấn đề cũng không quá nghiêm trọng, Vương Hợp Quân đã tính toán đến cả trường hợp xấu nhất rồi."
"Cừu Ngân quả thực không làm Vương Hợp Quân thất vọng. Thằng bé không chỉ trộm được giấy giới thiệu, thẻ ngành để trống, mà còn cuỗm được hơn bốn mươi đồng tiền mặt cùng năm cân tem lương thực. Chính số tiền và giấy tờ này đã giúp Vương Hợp Quân vượt qua cửa ải khó khăn đầu tiên."
"Thời đó giấy giới thiệu có tác dụng cực kỳ lớn, thậm chí còn lợi hại hơn chứng minh nhân dân bây giờ. Chứng minh nhân dân chỉ có thể xác nhận bạn là ai, còn giấy giới thiệu cộng với thẻ ngành thời đó có thể chứng minh mọi thứ về bạn. Có được những thứ này, Vương Hợp Quân lập tức dẫn ba đứa trẻ đi tìm anh em nhà họ Vương. Anh ta không dám tiêu số tiền ít ỏi mình có, đành phải dắt lũ trẻ đi diễn cảnh đáng thương, nhờ vậy mới đến được phía Phúc Tân. Còn những chuyện xảy ra ở Phúc Tân sau đó, cậu cũng đã biết rồi."
"Tại sao tôi lại nói Vương Hợp Quân thông minh, chuyện này phải kể về sau. Lúc đó tỉnh Tấn là khu vực sản xuất than trọng điểm. Vương Hợp Quân không chỉ dựa vào lời kể của Thôi Nhị Tuyền để tìm về quê cũ của lão, mà còn táo bạo bắt đầu làm kinh doanh. Than đá tỉnh Tấn có nhiệt lượng cao, độ bốc lớn, nhưng giá cả lại chẳng chênh lệch mấy so với than thường. Khoảng cách giá rất nhỏ này đã giúp Vương Hợp Quân nhìn thấy hy vọng sinh tồn."
"Tận dụng thẻ ngành và giấy giới thiệu, Vương Hợp Quân gửi ba đứa trẻ vào một mỏ than quốc doanh nhỏ ở huyện Nguyên Dương. Mỏ than này được chính anh ta tìm ra dựa trên kiến thức chuyên môn, chuyên sản xuất loại than nhiệt lượng cao, độ bốc lớn."
"Thời kỳ đó vẫn là kinh tế kế hoạch, nhưng kinh tế kế hoạch không có nghĩa là không có kẽ hở. Đó chính là việc các trạm than thường xuyên thiếu hàng, đặc biệt là trạm than ở Chương Giáp Thị thiếu hụt trầm trọng."
"Nhưng trạm than thường dùng loại than gì? Chỉ cần loại than cháy bền, hiệu suất nhiệt không cần quá cao là được. Thế là nảy sinh chiêu trò. Có thể trộn thêm đất vàng, loại đất vàng có độ dính cao. Khi đó các trạm than nếu không đủ chỉ tiêu kế hoạch thì sẽ có một phần chỉ tiêu thu mua ngoài, đây chính là nguồn thu nhập lớn nhất để Vương Hợp Quân nuôi sống lũ trẻ."
"Vương Hợp Quân dùng những tấm thẻ ngành và giấy giới thiệu để trống khác để ký thỏa thuận tập kết than tại bãi ở huyện Lục Trúc. Thậm chí huyện Lục Trúc còn chủ động cung cấp máy trộn và máy cày cho anh ta."
"Từ đó, Vương Hợp Quân chở than từ huyện Nguyên Dương về bãi tập kết ở huyện Lục Trúc, sau đó dùng đất vàng tại địa phương để trộn vào. Loại than dùng cho sinh hoạt dân dụng tạo ra theo cách này có chất lượng rất tốt. Nhưng cậu có biết anh ta trộn kinh khủng thế nào không? Vương Hợp Quân tính toán chính xác đến mức một tấn than Nguyên Dương có thể trộn thêm bốn trăm hai mươi hai cân đất vàng. Nghĩa là mười tấn than thành phẩm thì tối đa chỉ dùng năm phẩy tám tấn than thật, còn lại bốn phẩy hai tấn đều là đồ pha trộn. Cứ như vậy, từ năm 73 đến năm 77, trong vòng bốn năm, Vương Hợp Quân đã kiếm được hơn một triệu ba trăm nghìn tiền mặt, mười bốn vạn cân tem lương thực và hơn hai vạn tấn tem than. Thời đó mỗi gia đình một tháng chỉ có vài trăm cân tem than, vậy mà trong tay Vương Hợp Quân có gần năm mươi triệu cân tem than đang lưu thông."
"Đó là Vương Hợp Quân còn chưa làm lớn, chỉ mới loanh quanh ở huyện Lục Trúc và đổ mối nhỏ cho mấy tay buôn than xung quanh thôi đấy."
"Dù kiếm được không ít tiền, nhưng lòng thù hận của Vương Hợp Quân đối với Thôi Nhị Tuyền chẳng hề giảm bớt. Năm 77, anh ta chuẩn bị đi minh oan cho mình, nhưng thời điểm đó vẫn còn tội danh đầu cơ trục lợi, khiến anh ta chỉ có thể dùng tên giả để tố cáo Thôi Nhị Tuyền. Thế nhưng mọi thứ đều rơi vào hư không, vì lúc đó có quá nhiều thư tố cáo mang tính chất trả thù cá nhân, nên phần lớn thư từ đều bị đem đốt bỏ."
"Cách này không xong, cách kia cũng chẳng được, Vương Hợp Quân có tiền trong tay nên bắt đầu tự mình điều tra Thôi Nhị Tuyền. Anh ta bắt đầu hồi tưởng lại từng câu chữ mà lão Thôi từng nói với mình, dần dần phác họa lại chân dung con người lão."
"Không chỉ vậy, anh ta còn nuôi dưỡng lòng thù hận đối với Thôi Nhị Tuyền cho ba đứa trẻ ngay từ nhỏ. Anh ta để lũ trẻ học kiến thức là phụ, học kỹ năng là chính. Mãi đến năm 78, khi có người điều tra anh ta về hành vi đầu cơ tích trữ, Vương Hợp Quân mới buộc phải bỏ chạy lần nữa."
"Lão Vương An Hồ kia không phải chỉ nhận của anh ta ba trăm đồng đâu, đó chỉ là cái cớ thôi. Cả bốn anh em Vương An Giang, Vương An Hà, Vương An Hồ, Vương An Hải mỗi người đều nhận từ Vương Hợp Quân ba vạn tệ. Vì mấy anh em nhà họ Vương sợ bị truy cứu chuyện cũ nên mới để Cừu Tuyết làm giả biên lai chuyển tiền và thêu dệt nên lời nói dối đó. Sau này chân của Vương An Hồ gặp vấn đề, cũng là Vương Hợp Quân bỏ tiền ra chữa trị. Đây đều là bí mật của anh em nhà họ Vương. Ngay cả việc con trai con gái Vương An Giang có thể vào Thâm Quyến phát triển, hay con cái của Vương An Hà có thể ra nước ngoài, đều là nhờ Vương Hợp Quân tài trợ cả!"
Đến lúc này, Đỗ Đại Dụng mới thực sự cảm thấy chấn động sâu sắc.