Chương 1383

Sự thật liên tiếp lộ diện (3)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lúc này, sếp Tang lắc đầu nói: "Người hưởng lợi lớn nhất thực chất là Vạn Gia Dũng. Khi ông ta qua đời vào giữa những năm 90, ông ta mang hàm Trung tướng trong quân đội, còn chức vụ cụ thể thì chú cũng không rõ, chỉ biết vị này luôn phụ trách mảng an ninh quốc gia." "Năm 72, Vương Hợp Quân dành hơn nửa năm để học tập các kiến thức hệ thống, có điều lúc đó ông ta dùng thân phận giả. Ông ta không dám hé răng về chuyện của Thôi Nhị Tuyền, thứ nhất là vì không có bằng chứng, thứ hai là muốn tự tay báo thù, và thứ ba là không muốn đánh mất cơ hội ngàn năm có một này." "Vậy sao Vương Hợp Quân lại quay về tỉnh Tấn và Bắc Hà bên kia ạ?" Đỗ Đại Dụng vẫn còn vài chỗ chưa thông suốt. "Đó là vì năm xưa Vạn Gia Dũng đã phá được một vụ án gián điệp Nhật Bản tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu, nên vào mùa thu năm 72, ông ta được điều chuyển về Kinh Thành. Vương Hợp Quân khi đó trở thành trinh sát viên đặc biệt dưới quyền Vạn Gia Dũng, và cũng chính ông ta chủ động xin đi làm điều tra viên bí mật tại các vùng Tấn, Bắc Hà, Đông Lỗ. Từ đó mới có những chuyện xảy ra sau này." "Mùa đông năm 72, Vương Hợp Quân lấy hóa danh là Vương Thế Toàn quay lại tỉnh Tấn." "Chẳng phải ông ta còn mang theo Cừu Ngân sao ạ?" "Cừu Ngân được Vương Hợp Quân đưa vào lớp học tập thiếu niên rồi. Đó là đơn vị thuộc Phòng 1 quân quản Phúc Tân, nơi chuyên đào tạo nhân viên bí mật của chúng ta." "Chú Tang, ông Vương Hợp Quân này thực sự có bản lĩnh đấy." Đỗ Đại Dụng ngẫm nghĩ rồi tiếp lời: "Cái tên Vương Thế Toàn này, có lẽ cũng mang hàm ý là muốn giết sạch Thôi Nhị Tuyền." "Đúng là như vậy, trong nhật ký có viết đấy!" Sếp Tang mỉm cười nói với Đỗ Đại Dụng: "Năm 73, nhờ vào kinh nghiệm tự học và kiến thức địa lý, Vương Hợp Quân đã lần lượt tìm kiếm những thứ mà vợ chồng Giáp Hán Chiêu cất giấu tại làng Tây Liễu Doanh thuộc trấn Cố Thành, huyện Điền Trấn; làng Hòa Trang và làng Vĩnh An thuộc quận Dẫn Châu, thành phố Thông Đạt. Vì nơi này có đường sắt chạy qua, thời đó tàu chậm rất nhiều, cực kỳ dễ mua chuộc nhân viên đường sắt để vận chuyển hàng hóa. Vương Hợp Quân cho rằng cặp vợ chồng kia chắc chắn sẽ không giấu đồ quá xa, kẻo sau này muốn lấy lại sẽ rất phiền phức." "Sau một tháng tìm kiếm, Vương Hợp Quân đã tìm thấy manh mối ở làng Hòa Trang, quận Dẫn Châu. Có một cụ già kể rằng, từng có một cặp vợ chồng đến đây hạ huyệt quan tài. Lúc đó cụ và một người nữa phụ trách đào hố, hạ quan tài xong là họ đi ngay. Nhưng chỉ hai ngày sau, mộ đã bị kẻ nào đó đào lên, kết quả trong quan tài chỉ có vài bộ quần áo rách. Sau đó chính cụ là người đậy nắp và lấp đất lại." "Chắc là vợ chồng Giáp Hán Chiêu đã dùng nghi binh, khiến người ta tưởng có đồ quý nhưng thực chất chẳng có gì, rồi sau đó mới âm thầm đến tráo đổi." Đỗ Đại Dụng đưa ra phán đoán. Thế nhưng sếp Tang lại lắc đầu: "Lúc chú đọc nhật ký, đoạn này kể rằng Vương Hợp Quân đã phát hiện ra tình hình ở gần ngôi mộ giấu đồ đó. Khi ấy, vợ chồng Giáp Hán Chiêu có lẽ đã tìm mười mấy người lang thang từ nơi khác đến, bắt họ đào một cái hố thật sâu bảo là để đặt quan tài. Sau đó, họ đào ngôi mộ cũ lên, lấy quan tài ra và hạ quan tài mới mang theo xuống. Tiếp đó, chắc là nhân lúc cho uống nước hoặc ăn đồ gì đó, họ đã hạ độc chết sạch số người kia, rồi tống xác cùng quan tài cũ vào cái hố sâu, đổ dầu hỏa đốt trụi. Vương Hợp Quân cũng tính đến chuyện nếu quan tài bị tráo, vợ chồng Giáp Hán Chiêu chắc chắn phải tìm người làm lại, mà ông ta thì không dò hỏi được tin tức gì. Sau khi lấy đồ từ mộ cũ, ông ta tìm quanh vùng để đào bới. Với một thợ tìm than chuyên nghiệp như ông ta, việc tìm ra cái hố mới kia chắc chắn không khó. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ông ta tự suy luận ra, và đến giữa những năm 80 thì điều này đã được xác thực." "Cặp bình hoa đó chính là tìm thấy từ trong đó. Thời điểm ấy đang bài trừ hủ tục cũ, Vương Hợp Quân chỉ đành tự tìm chỗ cất đi. Bên trong thực sự có rất nhiều đồ tốt, còn viết rõ cả những thứ khác đang ở đâu nữa." "Quan trọng nhất chính là bản đồ phân bố nhân sự, nhưng lúc đó không có danh sách kèm theo, nên dù có truy quét bao nhiêu năm cũng không thể dọn sạch được!" "Từ năm 73 đến năm 77, Vương Hợp Quân vừa làm ăn vừa tìm kiếm những kẻ trên bản đồ đó. Đồng thời vào cuối năm 75, ông ta đã đưa Trương Song Hỷ đến nơi ở hiện tại của Thôi Nhị Tuyền để canh chừng. Chuyện Trương Song Hỷ có vợ hay làm ruộng đều là giả cả, tất cả đều do Vương Hợp Quân sắp xếp." "Vậy tại sao lúc đó Vương Hợp Quân không ra tay với Thôi Nhị Tuyền luôn ạ?" Đỗ Đại Dụng tò mò hỏi. "Nguyên nhân trong nhật ký viết, chú đã phân tích sơ qua. Vương Hợp Quân luôn tin rằng Thôi Nhị Tuyền nắm giữ một danh sách. Điều này xuất phát từ việc khi bị giam giữ, Thôi Nhị Tuyền từng nhắc đến một kế hoạch gọi là 'Kế hoạch Át Chi'. Hắn nói rằng sẽ có một ngày, một khi chiến tranh lại nổ ra, toàn bộ quân đội, căn cứ không quân, căn cứ tên lửa của chúng ta đều sẽ bị tấn công chính xác. Hắn còn nói không có Thôi Sơn Tuyền hắn, thì vẫn còn Lý Sơn Tuyền, Vương Sơn Tuyền." Sếp Tang nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. "Thôi Nhị Tuyền... Thôi, Nhị, Toàn... có khi nào là 'thôi hủy, át chế, toàn bộ' quốc gia chúng ta không?" Đỗ Đại Dụng đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. "Bị thằng ranh cậu giải thích như vậy, chú lại thấy đúng là thế thật đấy." Sếp Tang thở dài đầy cảm thán.
Sự thật liên tiếp lộ diện (3) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ