Chương 1385

Sự thật nối tiếp nhau (4)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sếp Tang nói một hồi lâu nên đứng dậy, tự rót thêm nước vào tách trà của mình. "Chú Tang, theo lý mà nói, với công lao như của Vương Hợp Quân, ít nhất nơi chôn cất cũng không đến mức hẻo lánh như vậy chứ?" "Đó là cậu ta đang chuộc lỗi. Ban đầu quốc gia cấp cho cậu ta một phần mộ ở nơi khác, nhưng Vương Hợp Quân cảm thấy mình không xứng đáng. Bởi vì hai đứa trẻ bị cậu ta dùng búa tạ đập chết đã trở thành tâm bệnh, thế nên cuối cùng cậu ta mới lập mộ ở đó. Nơi chôn cất hai đứa trẻ cao hơn mộ của cậu ta rất nhiều, cậu ta tự đặt mình ở đó như một người đang tạ tội." "Vương Hợp Quân dù đã trải qua thời gian dài điều chỉnh, nhưng thực tế tâm lý vẫn không thể bình phục hoàn toàn. Điều này có lẽ liên quan trực tiếp đến việc cậu ta bị giam giữ gần bốn năm. Cậu ta bắt đầu theo dõi Thôi Nhị Tuyền từ đầu những năm tám mươi, trong thời gian này đã bắt giữ tổng cộng 43 gián điệp nước ngoài ẩn mình, và 102 nhân viên hỗ trợ trong nước. Đây đã là một thành tích vô cùng lẫy lừng rồi." "Thôi Nhị Tuyền ra tay sớm hơn Vương Hợp Quân, hơn nữa nội dung cái gọi là Kế hoạch Át Chi cùng danh sách nhân sự chỉ có lão ta biết. Vương Hợp Quân đoán rằng kế hoạch đó nằm trong đầu Thôi Nhị Tuyền, nên chỉ có thể thông qua việc giám sát lão ta để thu thập thêm tình báo. Chính nhờ vậy mà vào cuối những năm tám mươi, việc này đã phát huy tác dụng rất lớn. Tương tự, vào đầu những năm chín mươi, vụ án tàu ngầm nước ngoài trinh sát vùng biển của chúng ta cũng được phá nhờ hướng này. Còn một số nội dung mật hơn nữa thì chú cũng không rõ. Từ khi đất nước ta bắt đầu dốc lực phát triển hải quân ở cả Đông Lỗ và tỉnh Liêu, Vương Hợp Quân đã luôn chiến đấu ở tuyến đầu cho đến khi lâm bệnh qua đời vào năm 94. Công việc của cậu ta được bàn giao lại cho Nhậm Hợp Phỉ, cũng chính là Cừu Tuyết, đây là tên chính thức trên giấy tờ của chị ta." "Trước đó, chị ta đã cùng Cừu Ngân giả làm vợ chồng, lấy việc kinh doanh trung dược làm vỏ bọc. Mục đích thực sự là giám sát Thôi Nhị Tuyền thông qua các thủ đoạn làm ăn để thu thập, tổng hợp và chuyển giao tình báo ra bên ngoài, kéo dài từ năm 90 cho đến tận hôm nay. Cháu thử nghĩ xem phải nhẫn nhục chịu đựng đến mức nào, riêng việc giả làm người thọt mà chị ta đã diễn suốt 12 năm trời, cháu có nhìn ra không?" Đỗ Đại Dụng chỉ biết bất lực lắc đầu. Cậu quả thực không hề phát hiện ra, bởi vì chân của Cừu Tuyết đúng là một bên to một bên nhỏ, có lẽ đây là di chứng do việc ngụy trang lâu ngày tạo thành. "Thực tế Cừu Ngân và Cừu Báo đều mắc bệnh di truyền, trong não họ có khối u mạch máu, loại có thể vỡ bất cứ lúc nào. Sau khi Cừu Ngân qua đời vì lý do này, Cừu Tuyết mới hết sức chú trọng vấn đề đó, lập tức đưa Cừu Báo đến bệnh viện tốt nhất ở Kinh Thành để khám, nhưng không thể chữa trị. Từ lúc đó, Cừu Tuyết bắt đầu quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Thôi Nhị Tuyền. Cuối cùng vào năm ngoái, chị ta phát hiện lão Thôi bắt đầu uống rất nhiều thuốc, đều là các loại thuốc liên quan đến tim mạch và não, thậm chí có những loại thuốc đến từ Nhật Bản." "Trương Phát Tài cũng vậy, hay em trai của Ngô Cánh Hương, Thôi Thắng, La Hồng Quế, tất cả đều là nhân viên hỗ trợ xoay quanh hoạt động gián điệp của Thôi Nhị Tuyền. Đừng nhìn Trương Phát Tài đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mỗi nơi gã đến đều gần các sân bay quân sự, điểm này cháu có thể về rà soát lại, lúc đó sẽ thấy rõ ngay. Gã học nghề thiến lợn là vì rất nhiều đơn vị cấp cơ sở đều nuôi lợn để cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Muốn lợn lớn nhanh và khỏe thì bắt buộc phải thiến, mà khi tay nghề này đã tinh thông thì quân đội cũng cần đến. Thế nên đừng xem thường giá trị của bất kỳ ai, hay bất kỳ một ngón nghề nào có thể mang lại giá trị gia tăng." "Việc phải giết Trương Phát Tài là vì gã định gửi một bản tình báo đã tổng hợp đi, đích đến là tỉnh Liêu. Vào năm 02, tỉnh Liêu chúng ta khó khăn lắm mới đưa được một con tàu khổng lồ từ nước ngoài về, phía Nhật Bản đã bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu. Đừng tưởng đưa được vào trong là an toàn, thực tế hoàn toàn không phải vậy. Phải biết rằng nước ta từ năm 70 đã đưa ra yêu cầu xây dựng quân đội mạnh bằng tàu khổng lồ, nhưng không ai giúp đỡ chúng ta cả, lúc đó kỹ thuật của chúng ta quả thực cũng có hạn." "Mà lệnh mà Thôi Nhị Tuyền nhận được chính là tìm cách phá hủy con tàu khổng lồ này. Vào năm 01 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản đã chơi xỏ chúng ta một vố, khiến chúng ta phải trả cái giá cực kỳ khắc nghiệt. Rất nhiều thứ gần như bị tháo sạch sành sanh ở đó, một số linh kiện kim loại ở bộ phận then chốt cũng bị lấy mất, nhưng chúng ta không có cách nào khác." "Lúc đó ai có thể ngờ được, việc tổng hợp một số tình báo lại diễn ra ở cái nơi không mấy bắt mắt này? Theo các giao dịch làm ăn dưa chua, thông tin có thể được truyền đi ngay trên các hóa đơn thanh toán?" "Nhật Bản là quốc gia bốn bề giáp biển, trước đây chúng ta chưa có thì họ còn ngồi yên được, bao gồm cả Nam Triều, rồi một số quốc gia ven biển Nam Á, còn Mỹ thì khỏi phải nói rồi. Thật sự tưởng rằng chúng ta phát triển những thứ này mà họ không sợ sao?" "Nhưng chúng ta không hề có dã tâm sói lang, thế mà họ cứ muốn chụp cái mũ đó lên đầu chúng ta, làm cho uy tín quốc tế của nước ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng." "Cừu Tuyết thu thập được thông tin tổng hợp từ Trương Phát Tài rằng có kẻ chuẩn bị ra tay ở tỉnh Liêu. Vì vậy sau khi báo cáo, cấp trên quyết định trừ khử những người này. Thứ nhất là để đề phòng Thôi Nhị Tuyền tiếp tục dùng các thủ đoạn khác để rò rỉ thông tin một lần nữa. Thứ hai là sau khi giết cả nhà bốn người của Thôi Nhị Tuyền, chắc chắn sẽ có những kẻ khác vì không rõ chân tướng mà hành động, trong giới gián điệp cũng có chuyện tự diệt khẩu để bịt đầu mối, từ đó tạo ra trạng thái khiến tất cả những kẻ trong đường dây của Thôi Nhị Tuyền đều cảm thấy bất an. Thứ ba là chúng ta đã có bước đột phá, bắt buộc phải lập tức phá hủy mối nguy hại không thể lường trước do đường dây này tạo ra." "Chú Tang, vậy tại sao không bắt giữ rồi thẩm vấn bí mật ạ?" Sếp Tang nhìn Đỗ Đại Dụng với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Sự thật nối tiếp nhau (4) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ