Chương 1406
Tổng hợp thông tin
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đến lúc Đỗ Đại Dụng chuẩn bị rời đi, cậu mới nhận ra rằng ở đây chẳng có ai là hạng vừa cả.
Bởi vì khi cậu bước ra, năm người được điều động đều đã có mặt đông đủ.
Đó là một dàn cảnh sát hình sự trẻ măng, người lớn nhất mới 25 tuổi, nhỏ nhất thì 24.
"Chào đại đội trưởng!"
Đỗ Đại Dụng liếc nhìn sếp La, thấy ông đang cười hớn hở như một lão hồ ly, chẳng còn chút dáng vẻ nho nhã thường ngày nào nữa.
"Lát nữa đi ăn cơm đã. Ăn xong, tối nay chúng ta sẽ họp phân tích án. Ban đầu tôi định họp tại phân cục, nhưng giờ chuyển sang phòng đa năng của khách sạn Xích Thủy rồi. Trong lúc ăn, tôi sẽ thông báo với các thành viên trong đội của mình để các cậu sớm hòa nhập."
Cả năm người đều lộ rõ vẻ phấn khích, lập tức đứng nghiêm chỉnh đáp lời.
Sau bữa tối, năm người này được biên chế vào ba trung đội.
Đúng 8 giờ tối, cuộc họp phân tích án chính thức bắt đầu tại phòng đa năng nhỏ của khách sạn Xích Thủy.
Căn phòng vốn chỉ chứa được khoảng 50 người, lúc này đã ngồi chật kín.
"Thang Soái Soái, cậu báo cáo tổng hợp tình hình rà soát và lấy lời khai ngày hôm nay đi."
Thang Soái Soái đứng bật dậy chào theo điều lệnh, sau đó mới ngồi xuống mở sổ tay ra trình bày.
"Hôm nay chúng tôi chia làm bốn tổ công tác, tiến hành rà soát và gõ cửa từng nhà ở bốn hướng quanh hiện trường vụ án. Công việc bắt đầu từ 9 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 4 giờ 40 phút chiều. Qua quá trình làm việc, chỉ có một chủ cửa hàng tiện lợi ở phía nam cho biết có một người đàn ông khá giống với bản vẽ phác họa (bản phác họa từ vụ án ở Thanh Lộ) từng ghé vào tiệm mua nước khoáng. Ngoài ra, ba hướng còn lại đều không thu được bất kỳ manh mối nào."
"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt dấu hỏi về độ xác thực trong lời nói của ông chủ đó. Vì trước đó tôi có nhắc đến việc thưởng tiền, tôi đồ rằng ông ta đã hiểu lầm về khoản tiền này. Bởi sau khi cung cấp thông tin, ông ta liền đòi anh em trong đội đưa ngay 100 tệ, nhưng các thành viên đã từ chối."
"Cửa hàng đó không có camera giám sát, người trông tiệm lại là hai vợ chồng già. Theo quan điểm cá nhân của tôi, manh mối này có thể loại bỏ. Tình hình bên tôi là như vậy, báo cáo hết."
Đỗ Đại Dụng nghe xong thì gật đầu, rồi hướng về phía Phó Thành nói:
"Cậu tổng hợp lại kết quả khám nghiệm hiện trường ngày hôm nay đi."
Phó Thành cũng đứng dậy chào đúng điều lệnh, sau đó ngồi xuống nhìn vào sổ tay bắt đầu báo cáo.
"Hôm nay khi chúng tôi tiến vào hiện trường... Tình hình báo cáo đã xong."
Sau khi Phó Thành dứt lời, Đỗ Đại Dụng lấy sổ tay của mình ra, mở trang ghi chép rồi lên tiếng:
"Hai nạn nhân được phát hiện ở tòa nhà số 3 đều không phải người địa phương. Lý Nghiên Mặc, quê ở Tề Ninh, Đông Lỗ, năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm ba thực tập của Đại học Sơn Đông, chuyên ngành Ngôn ngữ thương mại quốc tế. Cô ấy rời trường tìm việc làm thêm vào tháng 6 năm nay, mất liên lạc vào cuối tháng 8. Gia đình đã báo cảnh sát tại Tề Ninh vào ngày 2 tháng 9 vừa qua. Vương Đồng Đồng, 20 tuổi, người Trịnh Thị, tỉnh Nam Hà, sinh viên năm hai Học viện Kỹ thuật nghề nghiệp Trịnh Thị, chuyên ngành Công nghệ thiết kế. Cô ấy cũng rời trường tìm việc vào tháng 6 và mất liên lạc vào cuối tháng 8. Gia đình báo án tại Trịnh Thị vào ngày 5 tháng 9."
"Ảnh của hai người thì mọi người đều đã xem và nắm được thông tin cơ bản rồi. Tôi xin nhấn mạnh mấy điểm trọng yếu sau đây. Thứ nhất, cả hai đều có chiều cao khá tốt, Lý Nghiên Mặc cao 1m65, Vương Đồng Đồng cao 1m64. Thứ hai, ngoại hình của cả hai đều rất nổi bật, có thể coi là trẻ trung xinh đẹp. Thứ ba, mức chi tiêu của hai cô gái này ở trường đều thuộc diện khá cao. Theo điều tra của cảnh sát Phân cục Hợp Khẩu, chi phí sinh hoạt hàng tháng của Lý Nghiên Mặc tại trường dao động từ 600 đến 800 tệ, còn Vương Đồng Đồng là từ 800 đến 1000 tệ."
"Mức chi tiêu này cho thấy họ rất dễ rơi vào cái bẫy 'tuyển dụng lương cao'. Còn điểm thứ tư, tính cách của hai người ở trường đều bộc lộ sự kiêu kỳ, điều này khá tương đồng với năm nạn nhân trước đó."
"Từ kết quả điều tra hiện tại của cảnh sát Hợp Khẩu, cả hai đều chưa có bạn trai, tính cách tương đối nội tâm. Vương Đồng Đồng đã có người theo đuổi từ năm nhất, dù đối phương có gia cảnh rất tốt nhưng vẫn không chiếm được cảm tình của cô ấy. Qua xác minh với gia đình, cả hai nạn nhân đều nói với người nhà rằng mình đang làm việc cho một công ty ngoại thương với mức lương rất cao. Trong tháng 7, cả hai đều gửi vào thẻ ngân hàng 4000 tệ, tháng 8 gửi tiếp 3000 tệ. Đây khả năng cao là tiền lương mà nghi phạm đã trả cho họ, một mức thu nhập cực kỳ lớn so với mặt bằng chung."
"Khi cảnh sát Phân cục Hợp Khẩu điều tra đến đây, nhận thấy vụ này trùng khớp hoàn toàn với vụ 1023 ở Thanh Lộ và vụ 929 ở Hà Thị, nên mới lập tức bàn giao vụ án để chúng ta tiếp quản."
"Hiện tại tôi đã rà soát và thấy trong tháng 9 năm nay còn có ba vụ mất tích tương tự, lần lượt xảy ra tại thành phố Từ Châu tỉnh Tô, thành phố Tần Đảo tỉnh Bắc Hà và Duy Thị tỉnh Đông Lỗ."
"Lúc này, các bác sĩ pháp y của Cục Đông Doanh đang tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai đối với hai nạn nhân. Tuy nhiên, dựa trên những bức ảnh rõ nét của người chết, tôi đã đối chiếu và bước đầu có thể xác định một trong hai người là Tưởng Yến, đến từ Duy Thị, Đông Lỗ. Theo hồ sơ báo cáo mất tích, Tưởng Yến 20 tuổi, sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin của Học viện Kỹ thuật Duy Thị. Cô ấy cũng đi tìm việc làm thêm từ đầu tháng 6 và mất liên lạc từ đầu tháng 8. Gia đình đến tận ngày 2 tháng 9 mới báo án vì bình thường cô ấy rất ít khi liên lạc với người nhà, dẫn đến việc trình báo bị chậm trễ."
Nói đến đây, Đỗ Đại Dụng dừng lại, châm cho mình một điếu thuốc.