Chương 1434
Hướng điều tra mới
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Chú Tang, cháu hiểu rồi. Qua việc rà soát ở Đông Nghênh, hiện tại gia đình nạn nhân tìm được ở Tần Đảo, Bắc Hà cũng đã cung cấp những thông tin quan trọng. Cháu sơ bộ suy đoán rằng khả năng rất cao nghi phạm đến từ Thanh Lộ, có thu nhập ổn định, và trong đời sống thực tế hẳn là một người rất có học thức."
"Bây giờ cháu cũng chuẩn bị bắt đầu sàng lọc lại các vụ án ở Hà Thị. Cháu tin rằng nghi phạm không thể hoàn toàn không có điểm yếu hay góc chết, bởi vì chỉ cần hắn còn đang hoàn thiện và tiến hóa, thì chắc chắn sẽ có những chỗ mà chính hắn từng cho rằng mình đã sơ suất."
"Phải thế chứ, thằng ranh này. Cái giọng trầm mặc lúc nãy của cậu nghe mà phát nẫu cả ruột, làm ông chú này cũng phải lên tiếng an ủi. Cứ giữ vững trạng thái này đi, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Vụ này mà phá được, ta sẽ bảo thím cậu đích thân xuống bếp làm mấy món ngon, hai chú cháu mình làm vài ly."
"Đồng thời ta cũng sẽ đánh tiếng với Cục trưởng Cục thành phố của ba nơi Hà Thị, Đông Nghênh và Thanh Lộ. Đứa nào dám không tích cực phối hợp, ta sẽ hỏi tội đứa đó. Vụ án lớn thế này, phá được chẳng lẽ không đủ để tô điểm cho lý lịch của bọn họ chắc?"
"Chú Tang, chú đừng làm thế. Ngoại trừ Thanh Lộ cháu chưa tới, chứ cả Cục trưởng Cư ở Đông Nghênh lẫn Cục trưởng Tào ở Hà Thị đều đã dốc sức phối hợp rồi, cái này cháu nói thật lòng chứ không phải an ủi chú đâu. Còn về Thanh Lộ, đó là nơi cũ của cháu, vụ án lớn nhường này thì dù ai làm Cục trưởng cũng chẳng dám đem ra làm trò đùa đâu. Chú ngàn vạn lần đừng gọi điện! Chú mà gọi, người ta lại tưởng cháu đi mách lẻo sau lưng họ đấy."
Đỗ Đại Dụng nghe sếp Tang nói vậy thì vội vàng can ngăn ngay lập tức. Bởi vì chỉ cần cú điện thoại đó được gọi đi, Đỗ Đại Dụng cậu không những không được lòng người ta, mà sau lưng chắc chắn sẽ bị ăn chửi đủ.
"Ta lại không biết bảo lão Đồng gọi chắc? Còn đợi ta phải ra mặt à? Cái thằng ranh này nghĩ cũng đẹp mặt thật! Thông lệnh của Bộ ban xuống thì cậu cứ bình tĩnh đi, chậm nhất là hai ba ngày nữa chắc chắn sẽ có tin tức, lúc đó lão Đồng sẽ gọi điện cho cậu."
Đỗ Đại Dụng cúp máy, trái tim vừa rồi còn giá lạnh giờ đã cảm thấy ấm áp vô cùng. Còn về chuyện thử thách gì đó, cậu chẳng hề bận tâm, điều cậu hiểu rõ hơn cả chính là sự che chở mà sếp Tang và sếp Đồng dành cho cậu cũng như cả đại đội.
Quay lại hiện trường, lúc này Cục trưởng Tào, Thẩm Tại Du, Trương Nhiên và Trương Đắc Công đều đã có mặt.
Đỗ Đại Dụng vội vàng tiến tới chào hỏi mọi người.
Cục trưởng Tào đưa mắt ra hiệu, Đỗ Đại Dụng lập tức cùng ông đi tới một góc khuất.
"Đại Dụng, thật không ngờ tới! Haiz..."
"Cục trưởng Tào, chú cứ yên tâm. Vụ án này do Đại đội trực thuộc Sở Công an tỉnh chúng cháu thụ lý, chú chỉ cần hỗ trợ chúng cháu đầy đủ là được, những việc khác cháu đều gánh được hết."
Đỗ Đại Dụng gượng cười nói.
"Chuyện đó cậu cứ yên tâm. Hiện tại Đại đội cảnh sát hình sự thành phố đã bắt đầu hành động rồi. Đợi tối nay pháp y hoàn tất kiểm tra sơ bộ xong, chúng tôi sẽ bắt đầu xác minh nạn nhân, cố gắng ngày mai làm rõ danh tính. Dù phạm vi rà soát có rộng đến đâu, chúng tôi cũng sẽ tích cực triển khai."
"Toàn bộ phân cục Mộc Đơn, cậu cứ tùy ý điều động, không cần qua tôi phê duyệt. Cậu có thể trực tiếp ra lệnh để họ phối hợp với hành động của đại đội các cậu."
Thái độ rõ ràng dứt khoát này của Cục trưởng Tào khiến Đỗ Đại Dụng không còn gì để nói nữa.
"Cảm ơn Cục trưởng Tào. Vừa rồi cháu cũng mới thông điện thoại với Bí thư Tang, cháu cũng đã nhấn mạnh việc Cục thành phố Hà Thị đã ủng hộ chúng cháu hết mình. Bí thư Tang dặn cháu phải khiêm tốn, phải biết giữ lòng cảm ơn, có như vậy mới cùng Cục trưởng Tào đây đồng tâm hiệp lực phá án được."
Nghe vậy, gương mặt Cục trưởng Tào mới giãn ra, nụ cười rạng rỡ hiện lên.
"Vậy tôi không làm phiền những người chuyên nghiệp các cậu làm việc nữa. Tôi về Cục trước, có nhu cầu gì cứ trực tiếp nói với Thẩm Tại Du, cần thêm quân thì cứ gọi thẳng cho tôi."
Cục trưởng Tào nói xong liền dẫn theo mấy người rời đi, Thẩm Tại Du cũng bày tỏ sự ủng hộ rồi mới rút lui.
Đỗ Đại Dụng biết lúc này chỉ có thể bắt đầu từ việc tìm những công ty từng làm việc trong tòa nhà này để lấy lời khai, tìm kiếm manh mối.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Đỗ Đại Dụng quay lại xe dưới chân tòa nhà, bắt đầu gọi điện cho các đội trưởng đang ở bên ngoài.
Bởi vì lúc này Đỗ Đại Dụng cảm thấy hướng tư duy cũ có lẽ không chính xác. Theo lộ trình tư duy của nghi phạm, hắn hẳn phải có nơi tụ tập ở những địa điểm này, chỉ có điều những nơi đó có thể là khu vực cao cấp, hoặc là những căn hộ hạng sang được thuê bằng danh tính giả.
Đỗ Đại Dụng quyết định rút toàn bộ người về, trước tiên phải rà soát một lượt các khu nhà cao cấp ở Đông Nghênh và Hà Thị. Dựa vào ảnh chụp nạn nhân để hỏi thăm hàng xóm xung quanh, chỉ cần xác định được nơi tụ tập là nhà cao cấp, thì ít nhất có thể phán đoán được nghi phạm có khả năng cư trú ở khu vực nào tại Thanh Lộ.
Quả thực đúng như Đỗ Đại Dụng dự đoán, những người như Ninh Hòa Vĩ, Hoắc Dục hay Hà Vô Cự ở cấp dưới hiện tại đều chưa tìm ra manh mối gì, chỉ đang cắn răng tiếp tục rà soát. Thế nhưng dù có chạy đôn chạy đáo hay hỏi han bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không có thông tin nào hữu ích.
Sau khi Đỗ Đại Dụng gọi điện xong cho từng người, nhóm Ninh Hòa Vĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Việc không tìm thấy manh mối khiến tâm lý lo lắng bắt đầu lan rộng trong các thành viên, trạng thái này đả kích rất lớn đến lòng tin phá án. Bây giờ nghe lệnh rút hết về để đột phá theo hướng mới, các thành viên mới lập tức phấn chấn trở lại.
Riêng Ninh Hòa Vĩ và Hà Vô Cự được Đỗ Đại Dụng yêu cầu lập tức tới Hà Thị hội quân, các thành viên khác quay về Đông Nghênh để triển khai rà soát các khu nhà cao cấp tại đó.