Chương 145
Án nhỏ nhiều như lông trâu (6)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đang suy tính điều gì đó, Đỗ Đại Dụng lại quay trở lại phòng thẩm vấn.
"Hồ Đại Hải, anh biết những ai chơi thân với Cao Tiểu Phi? Viết hết ra đây cho tôi."
"Cán bộ Đỗ! Cho tôi ba phút, tôi viết xong ngay đây!"
Chỉ một lát sau, Đỗ Đại Dụng đã cầm được mảnh giấy ghi vài cái tên.
"Những người trong danh sách này, anh có số điện thoại của họ không?"
"Hình như chỉ có một người thôi. Tịch Chí Viễn, biệt danh là Đại Chí!"
Đỗ Đại Dụng lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn.
Ngày hôm nay có lẽ cũng là lúc hai nhà mạng Di động và Liên thông bận rộn nhất. Phía Đỗ Đại Dụng có ba người, còn huy động thêm chín cảnh sát khu vực của hai đồn công an hỗ trợ. Mười hai người cùng lúc tủa đến các công ty viễn thông và công ty nhắn tin để trích xuất lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.
Đến 4 giờ chiều, thông tin cơ bản của Cao Tiểu Phi và Đao Ba đã được nắm rõ. Qua điều tra, cảnh sát xác định hai tên này hiện đã lẩn trốn đến thành phố Yên Đảo.
Ngay sau đó, lãnh đạo phân cục đã liên lạc với Chi cục Hình sự thuộc Cục Công an thành phố Yên Đảo. Phía bên kia cũng rất sảng khoái đồng ý để Đỗ Đại Dụng dẫn đội hình sự sang triển khai công việc, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tốt với cảnh sát Thanh Lộ trong việc trinh sát và bắt giữ tại Yên Đảo.
Đến 9 giờ 20 tối, Đỗ Đại Dụng cùng La Tân và kẻ giúp Cao Tiểu Phi bỏ trốn mới vào Cục Công an Yên Đảo để làm thủ tục báo cáo.
Sau đó, phía Yên Đảo đã sắp xếp bốn xe, sáu cảnh sát hình sự và bốn hiệp cảnh để hỗ trợ Đỗ Đại Dụng. Dưới sự chỉ dẫn của tên nghi phạm giúp sức bỏ trốn, vào lúc 10 giờ 10 tối, lực lượng chức năng đã tiến hành bao vây khu nhà tập thể của Công ty Ngư nghiệp Trường Đảo, thuộc địa bàn đồn công an Trường Đảo, quận Đại Cảng.
Hóa ra chiều nay khi còn ở Thanh Lộ, Đỗ Đại Dụng thông qua lịch sử cuộc gọi đã tìm được bốn cô gái làm nghề tiếp thị ngồi bàn kiếm tiền cho Cao Tiểu Phi. Vì có hai cô quan hệ mật thiết với hắn lại tắt máy, nên cậu mới tìm đến hai cô vẫn đang mở máy. Điều nực cười là hai cô này đều không biết đến sự tồn tại của nhau, ai cũng đinh ninh mình là bạn gái chính thức của Cao Tiểu Phi.
Sau khi Đỗ Đại Dụng chọc thủng lớp màn bí mật này, một trong hai cô mới khai ra chuyện bạn trai của bạn mình đã giúp Cao Tiểu Phi bỏ trốn. Hơn nữa, cả hai đều nói rằng đêm qua Cao Tiểu Phi có đến tìm họ lấy tiền, bảo là đánh nhau với bạn nên cần ra ngoài lánh mặt một thời gian.
Vì đang yêu đương nên hai cô gái cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, còn định vài ngày nữa thanh toán tiền với quán KTV xong sẽ sang Yên Đảo tìm hắn. Một cô đưa cho hắn 3.000 tệ, cô kia đưa 5.000 tệ.
Có được tin tức này, chưa đầy một giờ sau, Đỗ Đại Dụng đã thành công tóm được kẻ giúp Cao Tiểu Phi bỏ trốn. Thẩm vấn tại chỗ mới biết Cao Tiểu Phi chạy đi đâu. Hóa ra là hai người cùng trốn một lúc!
Tuy nhiên, lúc này Đỗ Đại Dụng nhìn căn phòng 501 trên tầng năm của tòa nhà sáu tầng vẫn đang sáng đèn mà lòng thầm sốt ruột. Bởi vì cậu vừa cho cảnh sát mặc thường phục của Yên Đảo lên thám thính tình hình, phòng 501 này không chỉ có cửa chống trộm mà bên ngoài còn có một lớp cửa sắt rào chắn. Loại cửa sắt này có thể khóa được cả từ bên trong lẫn bên ngoài.
Do không rõ tình hình bên trong nên Đỗ Đại Dụng chưa dám manh động. Nguyên nhân lớn nhất là cậu đoán rất có thể Cao Tiểu Phi và Đao Ba đều dẫn theo phụ nữ, chỉ là chia nhau ra đi thôi.
Hơn nữa, kẻ giúp sức cũng đã khai thật, Cao Tiểu Phi chỉ ở đây một đêm, ngày mai sẽ chuyển đến nơi khác, nhưng ngay cả gã cũng không biết địa điểm chuyển tới là đâu.
Đỗ Đại Dụng nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm nhưng đèn phòng 501 vẫn sáng. Cậu cảm thấy hơi ngại với anh em đồng nghiệp, liền bảo La Tân đi mua mấy cây thuốc lá và nước khoáng, vì dự đoán hành động đêm nay sẽ kéo dài.
La Tân mua nước và thuốc về, Đỗ Đại Dụng phát cho mỗi người hai bao thuốc và một chai nước, số còn lại thì bóc ra chia lẻ cho mọi người. Đám cảnh sát hình sự và hiệp cảnh hỗ trợ cũng thấy hơi ngại trước sự chu đáo của cậu.
12 giờ 5 phút đêm, đèn phòng 501 đột ngột tắt, nhưng chưa đầy một phút sau, trong lối đi cầu thang bỗng lóe lên ánh sáng từ điện thoại di động. Chẳng lẽ Cao Tiểu Phi định bỏ trốn ngay trong đêm?
Lối thoát duy nhất của khu nhà tập thể này chính là con đường mà cảnh sát đã bố trí bao vây.
Một lát sau, từ lối vào tòa nhà có bốn người đi ra, gồm hai nam hai nữ. Khi đi qua cột đèn đường đầu tiên, Đỗ Đại Dụng lấy ảnh ra đối chiếu, xác định chắc chắn một trong số đó là Cao Tiểu Phi.
Bốn chiếc xe cảnh sát đỗ dọc con đường ra khỏi khu dân cư này cứ cách 5-6 mét lại có một chiếc, đỗ xen kẽ hai bên trái phải.
Đợi đến khi bốn người đi vào giữa vòng vây, Đỗ Đại Dụng mới dùng bộ đàm ra lệnh ngắn gọn:
"Bắt!"