Chương 186
Công dã tràng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng lúc này vội vàng gọi điện cho Ngô Chính Bình, báo cáo rằng tổ 3 của họ bắt buộc phải nghỉ ngơi, nếu không rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ngô Chính Bình cũng hiểu rõ, tổ 3 đã quay cuồng liên tục mấy ngày rồi, nếu không chợp mắt một lát, lúc lái xe hay làm việc gì đó thật sự rất dễ sơ sẩy. Vì vậy, ông lập tức báo cáo tình hình này với Cục trưởng phân cục Tôn Miểu, người đang trực chiến tại Cục thành phố.
Khoảng mười phút sau, Phó giám đốc Sở Tang đồng ý cho toàn bộ cảnh sát tham gia hành động tại trang viên An Bình đêm qua được tạm thời nghỉ ngơi.
Bản thân Phó giám đốc Tang cũng nhận ra cứ ép quân như vậy là không ổn, nên ông nhanh chóng điều động một bộ phận võ cảnh đến tăng cường cho các trạm gác, nhờ đó các anh em cảnh sát mới có thời gian để hồi sức.
Chưa đến hai giờ chiều, cả tổ 3 đã quay về đại đội. Sau khi thu dọn, sắp xếp lại đống tài liệu trên tay, tất cả lăn ra ngủ thẳng cẳng.
Trong khi Đỗ Đại Dụng đang ngủ, những suy luận của cậu đã được báo cáo đầy đủ. Phó giám đốc Tang rất coi trọng hướng điều tra này, bắt đầu cho rà soát thông tin về xe đạp, đánh cược xem liệu nhóm cướp có cùng nhau đạp xe rời đi hay không.
Mọi người xoay xở đến gần bảy giờ tối nhưng vẫn không có manh mối nào khả quan, phần lớn các tin báo đều bị loại trừ sau khi xác minh.
Có thể nói, hành động suốt cả ngày hôm nay hoàn toàn không lập được chút công trạng nào. Thông tin cụ thể về nhóm cướp vẫn còn rất hạn chế, thu hoạch chẳng được bao nhiêu.
Tiếp đó, cảnh sát bắt đầu truy quét mọi camera giám sát ở khu vực lân cận. Chỉ cần là dữ liệu trong khoảng một tuần đến nửa tháng trở lại đây, tất cả đều được đóng gói mang đi. (Vào năm 2001, các camera giám sát trị an và giao thông nếu không có vụ việc nghiêm trọng thường chỉ lưu trữ dữ liệu từ 7 đến 15 ngày, một số nơi nhiều nhất cũng chỉ được 1 đến 2 tháng, ví dụ như ở thủ đô).
Hiện tại, việc điều tra chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu không thể tìm thấy hình ảnh hữu ích nào trong ba ngày gần nhất và ba ngày đầu tiên của chuỗi dữ liệu, thì khả năng vụ án giết người cướp của có súng này bị "treo" lại là cực kỳ cao.
Một khi đã qua thời gian vàng để phá án, dù sau này có xuất hiện các vụ án tương tự để nhập án điều tra, thì với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhóm cướp tại một thành phố như Thanh Lộ, chúng chắc chắn cũng sẽ lên kế hoạch chu đáo ở những nơi khác. Hơn nữa, địa điểm đầu tiên mà nhóm cướp ra tay giết người cướp của có súng chắc chắn phải là một nơi lạc hậu hơn Thanh Lộ, nơi mà hệ thống giám sát còn kém hơn cả ở đây.
Đỗ Đại Dụng và đồng đội ngủ một mạch đến tận mười hai giờ đêm mới tỉnh. Lúc này, cả bọn mới coi như lấy lại được chút tinh thần.
Sau đó, La Tân và Đỗ Đại Dụng chạy đi mua đồ ăn đêm cho mọi người. Ăn uống xong xuôi đã là một giờ hai mươi sáng, cả nhóm lại bắt đầu lao vào xem các đoạn video giám sát đã sao chép về.
Tuy nhiên, Đỗ Đại Dụng không cho anh em tổ 3 xem quá lâu, nếu không đến chiều tối mai chắc chắn mọi người lại rệu rã ngay.
Vì vậy đến ba giờ sáng, toàn bộ quân mã tiếp tục đi ngủ. Đừng nhìn việc họ đã ngủ hơn chín tiếng trước đó, thực tế là họ vẫn cực kỳ thiếu ngủ. Ngoại trừ Cam Trường Chinh ra, sáu người còn lại mãi đến bảy giờ bốn mươi mới tỉnh giấc.
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Đỗ Đại Dụng bắt đầu rà soát lại vụ án xảy ra sáng sớm hôm qua.
Các thành viên khác đều đang tập trung xem video, không ai làm phiền cậu.
Thứ nhất, nhóm cướp đã mất bao lâu để làm quen với việc đạp điểm trước khi gây án và lộ trình rút lui sau khi gây án?
Thứ hai, nhóm cướp rốt cuộc có từ ba người trở lên hay chính xác chỉ có ba người?
Thứ ba, súng ống của nhóm cướp từ đâu mà có?
Thứ tư, nhóm cướp có thật sự từng trải qua huấn luyện quân sự hay không?
Thứ năm, nếu nhóm cướp đạp xe rời khỏi hiện trường, liệu chúng có vứt bỏ xe đạp một lần nữa không?
Thứ sáu, trong nội thành không hề ghi nhận thông tin nào về việc xe mô tô màu đen bị mất trộm, vậy chiếc xe bị đốt cháy là trộm từ nơi khác hay là xe của chính chúng?
Thứ bảy, nhóm cướp sẽ thiết lập khu vực an toàn của mình ở đâu?
Đỗ Đại Dụng càng nghĩ càng thấy rối bời. Cậu đứng dậy rót một ly nước uống, sau đó lại cầm bản đồ Thanh Lộ và Kim Điền lên để đối chiếu.
Xem một lúc, cậu lại lấy giấy bút tự mình vẽ sơ đồ. Cậu giả định mình chính là tên cướp, làm thế nào để có thể thoát thân an toàn khỏi hiện trường vụ án một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Vừa vẽ xong cậu mới giật mình, chỉ tính riêng những con đường nhỏ mà cậu biết hiện nay, chúng đã có thể thoát thân an toàn sang hai quận khác của Thanh Lộ rồi.
Nhìn sơ đồ mình vừa vẽ, Đỗ Đại Dụng cảm thấy hơi nản lòng. Ít nhất lúc này cậu có thể khẳng định, trong số những tên cướp này chắc chắn có một kẻ sở hữu chỉ số thông minh cực cao.
Tại Cục thành phố lúc này cũng đang bận đến tối tăm mặt mũi. Tầng hầm của trang viên An Bình đã được khám nghiệm hiện trường suốt cả ngày hôm qua. Nước trong ao đến tận đêm qua mới hút cạn, hôm nay người ta mới bắt đầu xuống dưới để tiếp tục tìm kiếm xem còn khối bê tông lớn nào khác hay không.
Nhưng điều đó không ngăn cản việc Cục thành phố thành lập Ban chuyên án 830. Đồng chí Thường vụ Bộ phụ trách hình pháp của Cục thành phố làm Trưởng ban chuyên án, Phó giám đốc Sở Tang giữ vai trò cố vấn. Các Phó trưởng ban gồm có Cục trưởng phân cục Kim Điền Tôn Miểu và Ngô Chính Bình.
Ngoài ra còn có hai Phó trưởng ban khác là Phó chi cục trưởng phụ trách hình sự của Chi cục Hình sự thành phố và Đại đội trưởng Đại đội Đặc án của Cục thành phố.
Vụ án này sẽ do Cục thành phố chủ trì điều tra, phân cục đóng vai trò phối hợp hỗ trợ.