Chương 188
Phải phá án đúng hạn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng vừa về tới văn phòng đã lập tức bật máy tính lên, chuẩn bị bắt tay vào viết đơn xin gia nhập Đảng, nếu không cậu thật sự sợ chính trị viên sẽ đột nhiên chạy tới mắng mình một trận tơi bời.
Lý Manh thấy sếp nhà mình vừa gọi điện xong đã vội vàng lao vào máy tính gõ gõ viết viết, còn tưởng cậu vừa phát hiện ra manh mối gì động trời lắm.
"Sếp Đỗ của chúng ta đang viết thư tình kìa!"
Tiếng hô này vang lên khiến cả văn phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
"Sếp Đỗ, có phải anh đang viết thư tình không? Lại còn dùng máy tính để đánh bản thảo nữa chứ!"
Đỗ Đại Dụng nghe vậy thì dở khóc dở cười.
"Đến đây đến đây! Bông hoa duy nhất của tổ 3 mau lại đây tham khảo giúp sếp cậu một chút nào."
"Thật không?"
"Không thật tôi bao ba bữa sáng."
"Anh nói đấy nhé, sếp Đỗ."
"Nếu viết không ra thì lúc đó cậu phải bao tôi ba bữa sáng đấy."
"Sếp à, anh coi thường bản cô nương quá rồi."
Lý Manh nói xong liền chạy đến bên cạnh Đỗ Đại Dụng, nhưng khi nhìn thấy tiêu đề "Đơn xin gia nhập Đảng" trên màn hình thì ngây người ra.
"Sếp Đỗ, anh xấu xa quá. Đơn xin gia nhập Đảng sao? Nhìn anh trẻ thế này mà trong tổ anh lại là người tinh quái nhất đấy."
Phụ nữ quả nhiên là những người chẳng thèm nói lý lẽ.
"Có viết không? Không viết là nợ tôi ba bữa sáng đấy."
"Sếp Đỗ, tôi còn phải xem video hiện trường đây, anh tự đi mà viết! Tôi nợ anh ba bữa sáng, nhưng mỗi bữa chỉ có một cái bánh bao chay thôi, anh thích thì ăn không thích thì thôi."
Nói xong cô nàng quay người, hứ một tiếng rồi bỏ đi.
Đám đông hóng hớt thấy chẳng có chuyện gì hay ho thì cũng tản ra, tiếp tục công việc soi video.
Đỗ Đại Dụng định dùng mẫu có sẵn, nhưng lại sợ viết không đúng quy chuẩn nên đành phải cặm cụi tự mình gõ từng chữ một.
Loay hoay suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong việc, lại còn lừa được ít nhất ba cái bánh bao, thế là hời rồi!
"Sếp Đỗ, bên ngoài có người tìm anh kìa."
"Đến ngay đây! Cảm ơn Tiểu Giả nhé!"
Đỗ Đại Dụng cầm bản thảo đơn xin gia nhập Đảng vừa viết xong bước ra khỏi văn phòng.
Đến đại sảnh, cậu nhìn thấy ngay Hồ Đại Hải đang đứng đó.
"Chào cán bộ Đỗ!"
"Hồ Đại Hải! Chào anh! Tìm được mặt bằng rồi à?"
Hồ Đại Hải gật đầu lia lịa.
"Tìm được rồi, cán bộ Đỗ!"
"Ở đâu thế?"
"Một cái kho bãi ở phía Tây Thị Khẩu, rộng hơn 300 mét vuông, một năm tiền thuê chỉ có 14.400 tệ, điện nước đầy đủ, ra vào cũng thuận tiện."
"Còn máy khâu thì sao?"
"Máy khâu thì tôi định mua đồ cũ thôi. Tôi tính lúc đầu mua ít máy điện thôi, dùng máy đạp chân nhiều một chút, dù sao loại đó cũng nhiều người biết dùng hơn. Chờ sau này kiếm được tiền rồi mới thay dần."
"Cần khoảng bao nhiêu tiền thì mới vận hành được?"
"Tôi tính rồi, không quá 45.000 tệ. Mấy anh em chúng tôi cũng gom góp được 15.000 rồi."
"Mở xưởng thì vốn liếng dư dả một chút vẫn tốt hơn. Hiện tại đã tìm được mối làm ăn chưa?"
"Có rồi! Tôi có liên lạc với một người bạn ở Quảng Đông, anh ta nói sẽ tìm cho tôi vài mối, giá tuy không cao nhưng tôi nghĩ mình mới bắt đầu thì thấp một chút cũng được. Nhưng xem báo giá gửi qua thì tôi thấy vẫn có lãi lắm."
"Thế thì tốt. Để tôi về nói với ông già nhà tôi một tiếng, bảo ông ấy tìm thêm cửa cho anh. Hậu thế anh qua đây gặp tôi, tôi cho anh vay 40.000 tệ, nhưng phải viết giấy nợ đấy!"
Đỗ Đại Dụng cười nói với Hồ Đại Hải.
"Cái đó là đương nhiên rồi, cán bộ Đỗ. Tôi thật sự chẳng biết phải nói gì để cảm ơn anh nữa."
"Hồ Đại Hải, theo tôi thấy thì anh cứ chí thú mở xưởng may là tốt nhất. Anh xem bây giờ người ta mặc quần bò nhiều thế nào, sau này hãy nghiên cứu thêm mảng đó, tự mình thử làm xem sao. Chỉ cần kiểu dáng đẹp, chất lượng cao thì chắc chắn tương lai sẽ không tệ đâu."
"Một người anh em của tôi cũng nói vậy, nhưng hiện tại cứ phải đi từng bước cho vững đã rồi mới tính tiếp. Dù sao lần này cũng có không ít anh em sẵn sàng bỏ cái tôi xuống để cùng tôi làm ăn."
"Được! Trưa hậu thế cứ qua đây!"
Hồ Đại Hải nhận được lời hứa chắc chắn thì lập tức chào tạm biệt Đỗ Đại Dụng, hớn hở ra về.
Đỗ Đại Dụng cầm tờ đơn xin gia nhập Đảng, đi thẳng tới văn phòng chính trị viên.
Thế nhưng lúc này, Cục Công an Thanh Lộ lại nhận được một tin không mấy tốt lành.
Vì vào tháng Mười năm nay Thanh Lộ sẽ tổ chức một cuộc đua thuyền buồm mang tầm cỡ quốc tế, nên Bí thư Chính pháp tỉnh kiêm Giám đốc Sở Công an tỉnh là Bí thư Hạ đã hạ lệnh cho Cục Công an Thanh Lộ phải phá vụ án mạng trong vòng 15 ngày.
Lệnh này vừa ban xuống, áp lực lên Cục thành phố lập tức tăng vọt.
Nhưng những chuyện này Đỗ Đại Dụng và cả tổ vẫn chưa hề hay biết, họ vẫn đang miệt mài ngồi soi từng đoạn video.
Vì đã hứa với Hồ Đại Hải, Đỗ Đại Dụng quyết định tối nay sẽ về nhà ngủ, sẵn tiện bàn bạc chuyện này với ông già nhà mình.