Chương 193
Người mới đến
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vị bác Mã mà Thường Mẫn nhắc tới chính là Mã Diệu Tông, Chi đội trưởng Chi đội Trị an của Cục thành phố Thanh Lộ. Ông có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Tôn Miểu, Cục trưởng phân cục Kim Điền.
Vậy Thường Mẫn là ai? Bố mẹ cô chỉ là những công chức bình thường ở huyện Giao Đông. Năm xưa, cha của Mã Diệu Tông từng công tác tại huyện Giao Đông, lúc đó ông bà nội của Thường Mẫn đã giúp đỡ nhà họ Mã rất nhiều. Sau này hai bên thường xuyên qua lại, dần dần thân thiết như người một nhà.
Lớn lên, Thường Mẫn thường xuyên thấy Mã Diệu Tông mặc sắc phục cảnh sát, cảm thấy bộ quân phục màu xanh ô liu đó khoác lên người trông thật oai phong, nên cô luôn ấp ủ ước mơ trở thành cảnh sát. Cuối cùng, cô cũng toại nguyện thi đỗ vào Học viện Hình sự Thẩm Dương và vừa mới tốt nghiệp năm nay.
Thực ra Sở Công an tỉnh cũng muốn chiêu mộ Thường Mẫn, nhưng vì một vài lý do cá nhân, cô vẫn chọn quay về Thanh Lộ, dù sao huyện Giao Đông cũng nằm dưới sự quản lý của thành phố này.
Sau đó, Mã Diệu Tông có hỏi Thường Mẫn muốn làm ở bộ phận nào nhất, cô trả lời ngay là cảnh sát hình sự. Mã Diệu Tông phải xác nhận lại mấy lần mới bắt đầu tính toán, rồi tìm đến chỗ Tôn Miểu. Cuối cùng Tôn Miểu đẩy người sang cho Ngô Chính Bình. Bởi vì lão Mã đã dặn kỹ: "Bọn trẻ dễ nói chuyện, khả năng học hỏi lại nhanh, lão Tôn ông xem tính cách nào để con bé theo tổ của Đỗ Đại Dụng là được."
Thường Mẫn cao 1m66, nhan sắc tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thuộc hàng khá. Trong hàng ngũ cảnh sát, hiếm khi thấy ai da trắng mặt xinh chân dài, nếu có thì cơ bản đều ở bộ phận tuyên truyền, hậu cần hoặc các vị trí không phải ra hiện trường. Những nữ hình sự trực tiếp chiến đấu ở tuyến đầu lấy đâu ra thời gian mà chăm chút, chải chuốt cho bản thân.
Đến sát giờ cơm tối, Đỗ Đại Dụng đuổi cả La Tân về nghỉ, đêm nay chỉ có cậu và Tiết Thiên Hàng trực ban là đủ.
Một đêm trôi qua bình yên vô sự. Thực tế là cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay cảnh sát kiểm tra gắt gao như vậy, đám tiểu nhân trộm cắp nào dám ló mặt ra gây rối.
Sáng thứ Hai, nhân lực tổ 3 đã tập hợp đầy đủ. Sáng sớm nay Cục thành phố vừa hạ lệnh tiến hành đợt rà soát và kiểm tra diện rộng lần thứ hai, yêu cầu phải đến tận từng hộ dân, nhà nào không có người phải báo cáo rõ ràng.
Chín giờ rưỡi, Thường Mẫn mới đến phân cục Kim Điền báo danh. Chín giờ năm mươi, cô có mặt tại Đại đội cảnh sát hình sự, Ngô Chính Bình tiếp đón, còn Từ Tuấn là người dẫn cô đi.
Lúc này ở tổ 3 chỉ còn Đỗ Đại Dụng và Cam Trường Chinh ở lại văn phòng. Cũng may là Ngô Chính Bình và Từ Tuấn đã đánh tiếng trước với Đỗ Đại Dụng, nếu không cậu đã sớm đi làm ngoại cần từ lâu rồi.
Từ Tuấn dẫn người đến, đồng thời cũng nói rõ với Thường Mẫn rằng sau này anh sẽ là sư phụ của cô. Tuy nhiên, hiện tại anh sắp xếp cô vào tổ 3 để Đỗ Đại Dụng dẫn dắt trước. Nếu gặp chuyện gì không rõ, cô có thể tìm anh, nhưng trong công việc chuyên môn thì bắt buộc phải nghe theo sự chỉ huy của Đỗ Đại Dụng.
Hơn mười giờ một chút, Thường Mẫn lần đầu tiên gặp mặt Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng đánh giá Thường Mẫn một lượt, cô buộc tóc đuôi ngựa ngắn, trông khá nhanh nhẹn và tinh anh.
"Đại Dụng, đây là Thường Mẫn, tốt nghiệp Hình sự Thẩm Dương, vừa được phân về phân cục mình. Hiện tại tôi là sư phụ của cô ấy, giờ tôi giao người cho cậu đấy. Lát nữa tôi còn phải cùng sếp Ngô nghiên cứu manh mối bên Kim Lăng, bên cậu cứ thế mà triển khai nhé."
Nói xong, anh gọi luôn cả Cam Trường Chinh đi cùng.
"Chào Đỗ tổ trưởng!" Thường Mẫn đứng nghiêm chào theo điều lệnh.
Đỗ Đại Dụng cũng chào đáp lễ.
"Tôi là Đỗ Đại Dụng, tổ trưởng tổ 3. Người vừa bị sếp Từ gọi đi là Cam Trường Chinh, chúng tôi đều gọi chú ấy là sư phụ Cam. Chú ấy phụ trách mảng chính trị trong tổ, nhưng sau này ngoài việc báo cáo tư tưởng, thì các chuyện như xin nghỉ phép, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hay thanh toán hóa đơn cậu cũng đều phải tìm chú ấy."
"Ngoài ra, phó tổ trưởng và các thành viên khác đều đã ra ngoài rồi. Vụ án cướp của giết người bằng súng ngày 30 tháng 8 đang tiến hành đợt rà soát lần hai, mọi người đều khá bận. Sếp Từ cũng đã nói sơ qua về tình hình của cậu với tôi, nói chung trong công việc nếu cần giúp đỡ gì tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ."
"Tóm lại, chào mừng cậu đến với tổ 3 của chúng ta."
"Cảm ơn Đỗ tổ trưởng, tôi nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy."
Đỗ Đại Dụng lúc này cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Bản thân cậu vẫn còn là lính mới mà các sếp đã tin tưởng giao cho cậu dẫn dắt một tân binh khác, hai vị đội trưởng này đúng là thật lớn gan.
"Khả năng ghi chép nhanh thế nào?"
"Báo cáo Đỗ tổ trưởng, điểm thi ở trường của tôi luôn nằm trong tốp ba của lớp."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, thế thì cũng được, kỹ năng cơ bản khá vững.
"Hôm nay hai chúng ta phải rà soát 73 hộ dân, dự kiến là sẽ kết thúc rất muộn, cậu có vấn đề gì không?"
"Báo cáo Đỗ tổ trưởng, tôi không vấn đề gì."
"Sau này cứ gọi tôi là sếp Đỗ, mọi người trong tổ đều gọi thế cả."
"Rõ!"
"Tranh thủ làm quen với bản đồ toàn thành phố Thanh Lộ đi, đặc biệt là bản đồ địa bàn quản lý của phân cục Kim Điền chúng ta, việc này rất quan trọng cho công tác sau này đấy."
"Tôi biết rồi, thưa sếp Đỗ."
"Đi vệ sinh đi, cầm theo sổ ghi chép, lát nữa xuất phát."
Nói xong Đỗ Đại Dụng đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Hôm nay đã bị chậm trễ rồi, phải tranh thủ thời gian thôi.