Chương 203

Bắt đầu công kiên

Đăng ngày 30/08/2026

19
Mấy người loay hoay trong căn phòng đó gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi ra. Lúc này, ba người phía cảnh sát Kim Lăng đã thực sự nhìn Đỗ Đại Dụng bằng con mắt khác. Họ cảm thấy người cảnh sát trẻ tuổi này có đầu óc vô cùng linh hoạt. "Đại Dụng này! Lúc nãy hỏi sao cậu không nói gì thế?" "Anh Phong, em biết nói sao giờ? Cách đào tạo của Thanh Lộ chúng em chắc cũng giống Kim Lăng thôi, nhưng em nghĩ mấu chốt nhất là ở trung đội cũ của em. Trung đội trưởng của em, giờ là Phó đại đội trưởng Đại đội hình sự Kim Điền, đã giúp đỡ em rất nhiều!" "Hồi em còn là cảnh sát tập sự, anh ấy đã dẫn em đi hiện trường, mà lại là vụ án giết người cướp của đột nhập cơ. Anh ấy dạy theo kiểu thả rông, cứ để em có ý tưởng gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Ngay cả lúc thẩm vấn cũng vậy. Thế nên em mới trưởng thành nhanh được, anh ấy chính là chất xúc tác cho em đấy." "Anh ấy họ Từ, tên Từ Tuấn. Chắc cũng trạc tuổi các anh. Với lại Đại đội trưởng bên em cũng thế, rất dám dùng và khéo dùng người mới. Em và La Tân đều thuộc tổ 3 của Đại đội hình sự phân cục, trừ chú Cam phụ trách mảng chính trị là lớn tuổi, còn lại bảy người kia không ai quá 27 tuổi cả." Mấy người vừa đi xuống lầu vừa nghe Đỗ Đại Dụng kể chuyện. "Phải rồi! Giang Lăng chúng tôi hiện đang ở giai đoạn tre già mà măng chưa mọc. Trước đây còn là huyện, ai mà chịu về đây? Nhưng giờ lên quận rồi, chắc sẽ khá hơn. Tôi cũng đã bàn với Cục trưởng, đang cố tranh giành người trẻ, tranh nhân tài với Cục thành phố, nhưng quân số cơ bản hiện tại ít quá! Thật sự rất khó khăn!" Đội trưởng Phong cũng bùi ngùi cảm thán. Vừa xuống lầu, Đỗ Đại Dụng liền gọi điện cho La Tân, bảo anh ta đến khách sạn hội quân với mình. Một đêm trôi qua yên bình. Bảy giờ rưỡi sáng, Đỗ Đại Dụng và La Tân đã có mặt tại Đại đội hình sự Giang Lăng. Phía cảnh sát hình sự Thông Nam cũng có một người đến. Hai người họ hiện đang luân phiên cùng các cảnh sát Giang Lăng khác thay ca canh gác. Ba người gặp mặt bắt tay nhau một cái, sau đó mới gõ cửa bước vào văn phòng của Phong Vĩ. "Các cậu dậy sớm thế! Ăn uống gì chưa?" Cả ba người đều gật đầu. "Tám giờ mới đi tra được nhật ký cuộc gọi và số điện thoại! Tôi đã sắp xếp người đi rồi!" "Đêm qua tôi cũng đã cho người lấy bản đồ thành phố Thường và thành phố Tô về, dựa theo những gì chụp lại được để đánh dấu lại lần nữa. Các cậu qua đây xem đi." "Đối chiếu với nội dung trong cuốn sổ mà Vương Nhạc chụp lại, chúng tôi đã so sánh trên bản đồ. Địa chỉ được đánh dấu nằm trong phạm vi cư trú của nhà thầu xây dựng ở thành phố Thường đã được nhắc tới." "Nhưng về phía thành phố Tô, không có nội dung nào chứng minh được mục đích của địa điểm đánh dấu đó. Hoặc đó là nơi ẩn náu của Lý Hữu Huy mà Đại Dụng đã nói, hoặc đó là mục tiêu hành động tiếp theo của chúng. Nhưng mục tiêu này hiện tại vẫn chưa tìm thấy manh mối ở đây. Tôi nghiêng về giả thuyết đó là nơi ẩn náu của Lý Hữu Huy hơn." "Ngoài ra, đêm qua sau khi về, tôi đã liên lạc với cảnh sát Liên Cảng. Hiện đã xác định được rồi, cũng là một vụ án hai vợ chồng bị hại, tài sản trong nhà bị quét sạch. Con cái nạn nhân không sống cùng cha mẹ nên phải ba ngày sau mới phát hiện ra. Phía Liên Cảng đêm qua đã cử người gấp rút đến Kim Lăng rồi." "Anh Phong, nếu hôm nay xác định được nơi ẩn náu của Lý Hữu Huy ở thành phố Tô, em và La Tân sẽ sang bên đó ngay. Giang Lăng, Thông Nam và Liên Cảng đều phải cử người theo, cố gắng tóm gọn Lý Hữu Huy ở đó. Từ giờ đến mùng 2 tháng 10 chỉ còn gần một tuần, thời gian của chúng ta không còn dư dả đâu." "Em đoán Lý Hữu Tài chắc chỉ biết Lý Hữu Huy đang ở đâu hoặc vị trí đại khái thôi, chứ tuyệt đối không biết chính xác chỗ trốn. Một kẻ xảo quyệt như Lý Hữu Huy chắc chắn sẽ có nhiều hang ổ để lẩn trốn." "Vì vậy hy vọng hôm nay anh Phong để mắt kỹ một chút, tốt nhất là đến trưa phải tìm ra được manh mối hữu hiệu. Em chỉ sợ cuối cùng làm không khéo lại hỏng hết cả việc." "Đại Dụng! Cậu không nói tôi cũng hiểu! Các cậu vất vả lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây là để đòi lại công bằng cho người đồng đội đã hy sinh, tôi hiểu chứ! Cậu yên tâm, Phong Vĩ tôi nhất định sẽ dốc toàn lực làm tốt mọi việc. Trong thâm tâm tôi, kẻ nào dám sát hại cảnh sát, tôi tuyệt đối không tha." "Cảm ơn anh Phong! Thay mặt cảnh sát Thanh Lộ, em xin chào cảnh sát Giang Lăng một cái!" Nói xong, Đỗ Đại Dụng và La Tân đứng nghiêm chỉnh thực hiện một lễ chào điều lệnh. Người cảnh sát hình sự phía Thông Nam đứng bên cạnh cũng giơ tay chào. Trong văn phòng, huy hiệu cảnh sát treo cao tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.