Chương 206
Trấn Bạch Hòa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sáu giờ rưỡi sáng, hai người đã bật dậy khỏi giường.
Đỗ Đại Dụng mang theo công văn phối hợp, lái chiếc xe Santana do đồn cảnh sát Ngạn Đình cung cấp chạy thẳng đến phân cục quận Thanh Phổ.
Dọc đường anh đổ thêm một lần xăng, ăn vội chút đồ lót dạ, lúc tới được phân cục Thanh Phổ thì đã là tám giờ mười phút.
Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phía phân cục Thanh Phổ cũng hết sức coi trọng. Chi đội trưởng lập tức liên lạc và sắp xếp mọi thứ cho Đỗ Đại Dụng, bảo cậu cứ yên tâm qua đó, đồng thời còn cử một cảnh sát hình sự đi cùng để dẫn đường.
Chín giờ hai mươi sáng, Đỗ Đại Dụng có mặt tại đồn cảnh sát Bạch Hòa. Đội trưởng phụ trách mảng điều tra hình sự của đồn đã tiếp đón cậu rất nhiệt tình, còn cắt cử thêm một cảnh sát hình sự và hai hiệp cảnh để hỗ trợ công việc.
Cùng lúc đó, phía cảnh sát Kim Lăng cũng tiến hành rà soát tại trấn Hóa Kiều thuộc thành phố Tô và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, vì đều là cảnh sát cùng tỉnh Tô nên sự hỗ trợ mà họ nhận được rõ ràng là lớn hơn phía Đỗ Đại Dụng rất nhiều.
Riêng Cục thành phố Tô đã cho mượn ngay mười chiếc xe trinh sát gắn biển số dân sự.
Toàn bộ khu vực này bắt đầu chuyển mình hoạt động. Nơi đầu tiên phát hiện ra manh mối là trấn Hóa Kiều.
Dựa trên việc kiểm tra đăng ký tạm trú, cuối cùng họ đã lần ra một nghi phạm đang thuê nhà dân tại đây.
Nghi phạm này cũng đến từ thành phố Hình thuộc tỉnh Bắc Hà. Tuy địa chỉ không hoàn toàn trùng khớp với La Thiên Vũ, nhưng hai huyện đó nằm sát vách nhau, hơn nữa gã này tên là La Thiên Trụ.
Điều này khiến cảnh sát Kim Lăng vô cùng chú ý, nhưng hiện tại không ai dám đánh rắn động cỏ. Đám nghi phạm này cực kỳ cáo già, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể để sổng mất tên chủ mưu.
Đỗ Đại Dụng suy đoán rằng hai số điện thoại từ thành phố Bao thuộc tỉnh Mông có thể là do Lý Hữu Huy mua trong lúc lẩn trốn tới đó. Vậy liệu chứng minh thư giả mà Lý Hữu Huy đang dùng có phải cũng thuộc tỉnh Mông hay không?
Bởi vì cái chứng minh thư giả mà Lý Hữu Tài để lại ở một vị trí khác trong khu cán bộ hưu trí cũng có địa chỉ thường trú tại tỉnh Mông, chỉ là không phải ở thành phố Bao mà là thành phố Ô.
Đỗ Đại Dụng vội vàng trao đổi ý kiến này với Phong Vĩ. Phong Vĩ thấy rất có khả năng nên đã thông báo cho cảnh sát hình sự Liên Cảng và Thông Nam, nhắc nhở khi kiểm tra phải đặc biệt chú ý đến những người đăng ký hộ tịch tại tỉnh Bắc Hà và tỉnh Mông.
Sau khi liên lạc với Phong Vĩ, Đỗ Đại Dụng lại báo cáo tình hình cho La Tân. La Tân nghe xong liền lấy sổ tay ra ghi chép lại ngay lập tức, còn gạch dưới bằng những nét bút đậm.
Do khu vực này tập trung quá nhiều doanh nghiệp và dân nhập cư, công việc tiến hành đến tối mịt cũng mới chỉ xong được một nửa. Hiện tại, họ đã tra ra được 15 người nhập cư đến từ Hình Đài thuộc Bắc Hà, thành phố Bao và thành phố Ô thuộc tỉnh Mông.
Phải đến ngày mai họ mới có thể tiến hành theo dõi, chụp ảnh thu thập chứng cứ, sau đó mới đem đi đối chiếu với ảnh nhận dạng của Lý Hữu Huy.
Viết trên trang giấy có lẽ chỉ vài nghìn chữ ngắn ngủi, nhưng sự vất vả của cảnh sát hình sự là thật sự mắt thấy tai nghe. Làm việc cường độ cao liên tục hơn 20 ngày, Đỗ Đại Dụng cũng bắt đầu thấy đuối sức.
Ăn uống không hợp khẩu vị, cộng thêm thời tiết vẫn còn khá nóng bức, từ lúc đến Thượng Hải, Đỗ Đại Dụng liên tục bị tiêu chảy, mãi đến hôm nay mua thuốc uống mới đỡ hơn đôi chút.
Thế nhưng ngày 2 tháng 10 đang đến rất gần, Đỗ Đại Dụng biết thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa.
Nhiều nhất là còn 3 ngày, cậu bắt buộc phải rút khỏi những nơi này. Không chỉ phải theo dõi các nghi phạm hiện có mà còn phải tức tốc đến thành phố Thường để triển khai lực lượng. Hơn nữa, việc Lý Hữu Tài phát hiện ra chỗ ở từng bị ngập nước chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ trong lòng.
Trong tình cảnh đó, Đỗ Đại Dụng cũng lơ mơ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi đồng hồ sinh học đã hình thành thì nó còn nhạy hơn cả báo thức. Đúng sáu giờ rưỡi, Đỗ Đại Dụng tỉnh giấc chuẩn bị làm việc.
Vì việc nhập liệu máy tính mới chỉ bắt đầu chưa lâu nên phần lớn hồ sơ đăng ký tạm trú vẫn là tài liệu giấy. Việc này đòi hỏi phải lật xem từng tờ một, mà số lượng lên tới hàng vạn bản, bất cứ ai nhìn nhiều cũng sẽ thấy đầu óc ong ong, hoa mắt chóng mặt.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể mò kim đáy bể như vậy. Một ngày lại chầm chậm trôi qua, việc rà soát đăng ký trong khu vực đã hoàn tất. Đến tối, sau khi tổng hợp lại, họ đã lọc ra được tổng cộng 79 người đến từ tỉnh Bắc Hà và tỉnh Mông.
Hôm nay, sau khi kiểm tra sơ bộ 17 người đầu tiên, không có ai khớp với ảnh của Lý Hữu Huy.
Trong lòng Đỗ Đại Dụng sốt ruột như lửa đốt, miệng nhiệt nổi đầy mụn nước.
Anh lại phải ra hiệu thuốc mua một hộp Ngưu Hoàng Giải Độc Phiến, tự uống bừa vài viên vì sợ bản thân không trụ vững được nữa.
Người cùng chịu khổ với anh còn có La Tân. Tuy từng đi lính nhưng do không thích nghi được với thời tiết và ăn uống, gã này cũng bị "tào tháo đuổi" liên tục, chạy nhà vệ sinh không ngừng nghỉ, cũng phải uống thuốc mới khá hơn.
Đỗ Đại Dụng đã tính kỹ, nếu đến tối mai vẫn chưa tìm ra manh mối thì sẽ dồn trọng tâm vào gã La Thiên Trụ ở trấn Hóa Kiều kia. Nếu phía Vương Nhạc ở Giang Lăng có thể xử lý êm đẹp thì vẫn còn một tia hy vọng thông qua gã La Thiên Trụ này để tóm gọn Lý Hữu Huy.
Trong lúc Đỗ Đại Dụng và La Tân đang bận tối tăm mặt mày ở Thượng Hải như con quay, thì Ban chuyên án 830 của cảnh sát Thanh Lộ cũng chính thức bước vào trạng thái "trong siết ngoài lỏng". Tổ công tác từ Sở Công an tỉnh xuống cũng chưa đạt được tiến triển mang tính đột phá nào.
Vì vậy, Sở Công an tỉnh bắt đầu cầu viện lên Bộ Công an. Tổng cục Hình sự đã cử bốn người xuống hỗ trợ, trong đó có hai vị là những thần thám lừng danh.
Sáu giờ rưỡi sáng sau khi thức dậy, việc đầu tiên Đỗ Đại Dụng làm là uống thuốc, sau đó vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng rồi bắt đầu chuẩn bị cho đợt rà soát hôm nay. Đây cũng là ngày cuối cùng để anh hy vọng tìm thấy Lý Hữu Huy tại khu vực này.
Đến ngày mai, anh bắt buộc phải triển khai cho giai đoạn hành động tiếp theo, không còn thời gian để tiếp tục đi rà soát từng nhà như thế này nữa.