Chương 221

Tổng hợp tình hình

Đăng ngày 30/08/2026

19
Buổi trưa, những người được tổ 3 phái đi từ sáng sớm đều đã quay về ăn cơm. Đỗ Đại Dụng bảo tất cả thành viên mang phần cơm đã lấy vào thẳng văn phòng mà ăn. Làm vậy vừa tiện trao đổi, vừa có thể tra cứu tài liệu ngay khi cần thiết. Cam Trường Chinh không tham gia thảo luận, công việc chính của ông không nằm trong phạm vi này. Lúc này ông vừa ăn vừa tranh thủ làm bảng biểu thanh toán chi phí. "Thiên Hàng, anh nói đi!" "Đại Dụng, sáng nay tôi cùng Đô Vĩ, Tuấn Khôn và La Tân chia nhau đi tìm bốn tài xế, nhưng thông tin thu thập được vẫn còn hạn chế. Tôi đã tổng hợp lại rồi, cậu nghe thử xem." Tiết Thiên Hàng bắt đầu báo cáo: "Vụ cướp đầu tiên được báo án vào lúc một giờ hai mươi tám phút sáng nay, nhưng thời điểm thực tế xảy ra là khoảng mười hai giờ bốn mươi. Khi đó, chiếc taxi đang chạy về hướng làng nội đô phía Đông Nam." "Lúc đến nơi, tài xế bị hai nghi phạm đe dọa, cướp mất một chiếc điện thoại di động và hơn một trăm tệ. Chúng còn ném luôn chìa khóa xe của anh ta đi. Sau khi bọn chúng bỏ chạy, tài xế mải lo tìm chìa khóa nên bị chậm trễ đến tận một giờ hai mươi mới xong. Đến khi tìm được bốt điện thoại công cộng để báo cảnh sát thì đã là một giờ hai mươi tám phút rồi." "Vụ thứ hai cũng tương tự, xảy ra ở khu làng nội đô phía Nam vào khoảng một giờ mười phút. Vẫn là thủ đoạn cũ, chúng ném chìa khóa khiến tài xế phải chật vật tìm kiếm mãi mới đi báo án được." "Hơn nữa, hai tên này còn lợi dụng kẽ hở thời gian của chúng ta. Vụ thứ ba báo về lúc hai giờ năm mươi, ngay khi hai tổ công tác của đội và bên tuần tra vừa kiểm tra xong mà không có kết quả, vừa đưa nạn nhân về chưa lâu thì lại nhận được tin báo mới." "Sau khi xuất kích, các đồng chí ở hai tổ cũng lùng sục rất lâu nhưng không thấy dấu vết nghi phạm nên đành đưa nạn nhân thứ ba về. Ai ngờ đến ba giờ năm mươi mốt phút lại nhận được điện thoại báo án của nạn nhân tiếp theo. Sau đó anh em tìm kiếm đến tận rạng sáng vẫn không thấy tăm hơi bọn chúng đâu." "Có thể thấy, hai tên nghi phạm này không chỉ gan lì, cẩn thận mà thủ đoạn gây án còn rất lão luyện. Chúng hẳn là nắm rất rõ địa giới hành chính của khu vực này." "Bởi vì từ vụ thứ ba và thứ tư, nghi phạm đã bắt đầu thay đổi hướng di chuyển. Hai vụ sau, bọn chúng đi từ quận Thành Nam về phía quận Kim Điền của mình. Tức là đối với Kim Điền chúng ta, hướng đi này hoàn toàn ngược lại. Hai vụ đầu, chúng đi từ phía Kim Điền ra vùng ven làng nội đô để gây án, còn hai vụ sau lại đi từ quận Thành Nam đến vùng ven làng nội đô thuộc địa phận Kim Điền nhưng giáp ranh với quận Thành Nam." "Thêm nữa, thủ đoạn gây án y hệt nhau. Qua hỏi han bốn tài xế, mô tả của họ về diện mạo, quần áo và vóc dáng cơ bản là đồng nhất. Tuy nhiên do trời tối và tâm lý căng thẳng, các tài xế không nhớ được quá chi tiết. Có điều cả bốn người đều khẳng định bọn chúng nói giọng tỉnh Nam Hà, và đều đeo găng tay. Chúng bảo là do vừa dọn đồ nên tay bẩn, sợ làm bẩn xe nên mới đeo." "Các tài xế tuy thấy lạ, nhưng dù sao họ cũng bươn chải ngoài đường hàng ngày, tiếp xúc đủ hạng người nên cũng không để tâm lắm. Nhưng việc giọng nói giống nhau và đều đeo găng tay là hai chi tiết nhất quán nhất mà bốn tài xế nhớ lại được." "Dù hai chiếc taxi kia chạy từ quận Thành Nam sang, nhưng Cục thành phố vẫn giao cho Kim Điền chúng ta chịu trách nhiệm phá án, vì địa điểm xảy ra vụ việc vẫn nằm trên địa bàn này." "Thông qua lấy lời khai, được biết các nghi phạm đều mặc đồ rằn ri, đội mũ. Chúng còn khoe khoang với tài xế rằng mình từng đi lính." "Đây cũng là một thông tin trùng khớp mà bốn tài xế nhớ ra. Chỉ riêng ở chiếc xe cuối cùng, có một tên lúc lên xe không đội mũ, nhưng hắn lại cúi đầu ngồi ngay sau lưng tài xế, cũng chính là kẻ dùng dao khống chế nạn nhân từ phía sau, nên tài xế không nhớ nổi mặt mũi hắn ra sao." "Đó là lý do vì sao lúc nãy tôi nói hai vụ đầu thì trí nhớ hoàn toàn khớp nhau, còn vụ này thì không." "Tuy nhiên, có một tài xế phản ánh chi tiết rất quan trọng: Hai tên này trông thì gầy gò nhưng có một đứa sức mạnh rất lớn. Bác tài đó vì tiếc chiếc điện thoại mới mua nên định phản kháng, nhưng vừa bị nghi phạm túm chặt tay đã thấy đau thấu xương, thế là không dám động đậy nữa." "Hiện tại tôi đã nhờ người bên Cục thành phố phác họa chân dung, nhưng vẫn chưa có kết quả." Tiết Thiên Hàng nói xong những thông tin nắm được thì cũng nhanh chóng lùa nốt chỗ cơm còn lại. Đỗ Đại Dụng trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Sáng nay tôi và Thường Mẫn đã đến hiện trường vụ đầu tiên để điều tra thực địa. Qua đối chiếu, tôi thấy ba khu làng nội đô này thực ra nằm khá gần nhau, kiểu địa hình hẹp về vĩ độ nhưng rộng về kinh độ. Điều này tạo thuận lợi rất lớn về mặt địa lý cho bọn chúng gây án. Hơn nữa mọi người có để ý không, cả bốn tài xế này đều ở độ tuổi tầm năm mươi. Thiên Hàng, Tuấn Khôn, Đô Vĩ, La Tân, bốn anh đã gặp các tài xế rồi, có phải trông họ đều khá lớn tuổi và vóc dáng không hề cao lớn lực lưỡng đúng không?" "Đúng vậy!" "Chuẩn luôn!" "Đúng thế sếp!" "Quả thực là vậy!" Bốn người đồng thanh xác nhận. "Vậy thì tôi nghĩ, hai tên nghi phạm này khi chọn đối tượng cướp bóc là có sự sàng lọc, chứ không phải cứ vẫy đại taxi rồi đến nơi mới ra tay." "Vì vậy, chiều nay bốn anh phải vất vả thêm chút nữa, tìm hiểu những tài xế chuyên chạy quanh khu vực làng nội đô này xem đêm qua có gặp hai kẻ nào định bắt xe rồi lại thôi ngay không, đặc biệt là những tài xế có vóc dáng cao to, khỏe mạnh." "Bởi vì lúc đó chỉ là bắt xe bình thường, họ chưa bị đe dọa hay uy hiếp, có lẽ ký ức về diện mạo nghi phạm sẽ chính xác hơn." Đỗ Đại Dụng quay sang hỏi Lý Manh: "Lý Manh, cô đi đồn công an phường có thu hoạch gì không?" "Sếp Đỗ! Không có kết quả gì lớn ạ. Tôi đã kiểm tra giấy tạm trú, người tỉnh Nam Hà sống ở đó cực kỳ đông, nếu sàng lọc hết thì rất mất thời gian." Đỗ Đại Dụng nghe xong gật đầu. "Chiều nay cô cứ tiếp tục thống kê những người Nam Hà trên giấy tạm trú, nhưng giới hạn độ tuổi từ 18 đến 32 thôi. Nhờ các đồng chí ở đồn công an giúp một tay, đặc biệt chú ý đến những đối tượng không có việc làm ổn định hoặc từng có tiền án tiền sự." "Chiều nay tôi sẽ tiếp tục cùng Thường Mẫn đến các hiện trường khác để diễn tập mô phỏng ngược lại quá trình gây án. Sau khi ăn tối, chúng ta sẽ tập hợp lại để tổng hợp thông tin một lần nữa." Sau một loạt tiếng đáp lời xác nhận, toàn bộ tổ 3 ngoại trừ Cam Trường Chinh đều đã ăn xong và tiếp tục tỏa đi làm nhiệm vụ.
Tổng hợp tình hình — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ