Chương 226
Vụ cướp lúc nửa đêm (5)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Những người vốn đang ngồi trong phòng họp đều theo chân Giang Hạo đi ra ngoài.
Đứng ở cổng đại đội chừng hai phút thì có hai chiếc xe cảnh sát nhãn hiệu Passat chạy tới. Xe vừa dừng hẳn, Giang Hạo và Ngô Chính Bình đã chủ động bước tới đón.
Một ông lão ngoài năm mươi tuổi, tóc hoa râm, dáng người gầy gò bước thẳng xuống xe.
"Chào Phó Cục trưởng Quách ạ!" Ngô Chính Bình và Giang Hạo đồng thanh chào hỏi.
"Hai cái gã cứng đầu ngày xưa, giờ cũng học được cách nịnh bợ rồi đấy à?"
Đang nói chuyện thì Chi đội trưởng của đội trọng án cũng xuống xe.
"Chào Chi đội trưởng!" Đây là người nhà mình, nên Giang Hạo và Ngô Chính Bình chào hỏi có phần thoải mái hơn hẳn.
Phó chủ nhiệm Dương và Hình Triệu Huy ở trên chiếc xe phía sau cũng đi tới chỗ này.
"Tất cả vây quanh đây làm gì? Đại đội cảnh sát hình sự Lý Điền là hiện trường vụ án chắc? Mau vào trong hết đi!"
Phó Cục trưởng Quách dẫn đầu sải bước về phía phòng họp.
Đợi đến khi mọi người đã ngồi ổn định, sau màn giới thiệu làm quen, cuộc họp mới chính thức bắt đầu để sắp xếp công việc cụ thể và báo cáo tình hình vụ án.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Đại Dụng gặp Hình Triệu Huy trong một dịp chính thức thế này. Anh ta ngoài ba mươi tuổi, nhưng trông tinh thần có vẻ không tốt lắm, đôi mắt vằn tia máu, tóc mai cũng đã lốm đốm bạc.
"Lần này tôi chỉ treo danh Tổ trưởng Ban chuyên án vụ chuỗi cướp bóc tháng Mười thôi, công việc cụ thể sẽ do đồng chí Hình Triệu Huy, Đại đội trưởng Đại đội Đặc án Cục thành phố chịu trách nhiệm."
"Việc để Đại đội trưởng Hình Triệu Huy chủ trì công việc thường nhật của Ban chuyên án là do Cục đã cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao thì vụ án súng đạn 830 cách đây không lâu và vụ chuỗi cướp bóc tháng Mười này tuy tính chất khác nhau, nhưng vẫn có những điểm tương đồng."
"Dù vụ 830 chưa thể phá án đúng hạn, nhưng đồng chí Hình Triệu Huy đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến trong đợt điều tra đó. Cục giao cậu ấy chủ trì lần này chính là vì nhìn trúng điểm này."
"Trên đời này có lẽ mọi vụ án sau này đều sẽ phá được, nhưng đôi khi dù anh có dốc hết sức lực mà thiếu đi cơ hội và vận may thì cuối cùng cũng chỉ có thể lướt qua nhau mà thôi."
"Hy vọng mọi người phối hợp tốt với công việc của đồng chí Hình Triệu Huy, hậu cần có khó khăn gì thì cứ tìm Phó chủ nhiệm Dương Trọng Hoa."
"Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự phân cục Lý Điền là Giang Hạo và Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự phân cục Kim Điền là Ngô Chính Bình sẽ hỗ trợ đồng chí Hình Triệu Huy chủ trì công việc."
"Thành viên Ban chuyên án gồm sáu trinh sát do Đại đội Đặc án chọn ra, phân cục Lý Điền và phân cục Kim Điền mỗi bên chọn bảy trinh sát tham gia."
"Trung tâm chỉ huy Ban chuyên án đặt tại Đại đội cảnh sát hình sự phân cục Lý Điền. Trung tâm chỉ huy 110 Cục thành phố cùng Đại đội Đặc án, phân cục Lý Điền, phân cục Kim Điền sẽ thực hiện cơ chế phối hợp liên thông. Ba mươi mốt đồn công sở thuộc quản lý của hai phân cục Lý Điền và Kim Điền có nhiệm vụ phối hợp với Ban chuyên án triển khai các công tác cơ bản."
"Tôi chỉ nói đến đây thôi, mấy lời cổ vũ động viên tôi không nói nữa, để Chi đội trưởng của các cậu lên tiếng."
Sau đó, phần đầu của cuộc họp kết thúc.
Tiếp theo, một cảnh sát hình sự tên Lạc Thừa Huy của phân cục Lý Điền bắt đầu báo cáo về vụ cướp đường xảy ra đêm qua tại khu Lý Điền.
Rèm cửa phòng họp được kéo lại cái "xoẹt".
"Lúc 1 giờ 07 phút sáng nay, phân cục Lý Điền chúng tôi nhận được điện thoại báo án chuyển tiếp từ Trung tâm chỉ huy 110 Cục thành phố. Trung đội phụ trách địa bàn đã nhanh chóng xuất quân, có mặt tại hiện trường lúc 1 giờ 20 phút."
"Đại đội cũng cử tám cảnh sát hình sự trực ban và hai hiệp cảnh đến hiện trường, đồng thời triển khai công tác rà soát xung quanh."
"Theo lời kể của nạn nhân, khi hai người họ vừa đi tới khúc quanh trong ngõ thì bị hai kẻ ẩn nấp dùng dao khống chế. Hai nghi phạm mặc đồ rằn ri, đội mũ và đeo găng tay. Về chiều cao, hai nạn nhân không mô tả được chi tiết, nhưng đều nói rằng hai nghi phạm một cao một thấp, cả hai đều không béo."
"Hơn nữa giọng nói không phải người địa phương. Một nạn nhân quê ở thành phố Phụ tỉnh Huy cảm thấy giọng chúng giống tiếng quê mình nhưng không hoàn toàn giống hẳn. Sau đó, khi chúng tôi phản hồi cho Trung tâm chỉ huy 110, phía Cục thành phố cho biết nghi phạm vụ cướp taxi xảy ra ở Kim Điền đêm Chủ nhật tuần trước có nhiều điểm chung với vụ cướp đường này. Sau khi Phó Cục trưởng Quách và Chi đội trưởng nghiên cứu, đã đề nghị nhập hai vụ làm một để xử lý."
"Dấu giày phát hiện tại hiện trường đều là loại giày công nhân phổ thông. Hung khí mà nghi phạm dùng để khống chế nạn nhân thì họ không nhận dạng được. Hiện trường không lưu lại dấu vân tay, dây thừng trói hai nạn nhân là dây phơi đồ của cư dân gần đó, khăn mặt nhét miệng cũng là khăn phơi bên ngoài của nhà dân. Vì vậy chúng tôi nhận định đây là một vụ cướp đường có mưu đồ và kế hoạch từ trước."
"Nhưng đáng tiếc là tại hiện trường, hai tên nghi phạm không để lại bất kỳ vật chứng hữu ích hay manh mối có giá trị nào cho phía cảnh sát."
"Lúc đó có tổng cộng 23 cảnh sát gồm lực lượng tuần phòng, đại đội và dân cảnh đồn công sở tiến hành tìm kiếm. Tuy nhiên sau một tiếng rưỡi rà soát kỹ lưỡng, vẫn không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của hai nghi phạm. Do khu Làng nội đô có nhiều dân nhập cư, địa hình phức tạp nên không thể mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm nữa."
"Hai nạn nhân bị cướp hai chiếc điện thoại, hơn 1400 tệ tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng nặng khoảng 8 gram và một chiếc vòng tay vàng nặng khoảng 15 gram. Mặc dù hai nghi phạm không gây thương tích hay xâm hại tình dục nạn nhân, nhưng theo lời một nạn nhân, tên lùn hơn đã dùng tay bóp vào 'chỗ đó' của cô ấy!"
"Do khi cảnh sát đến hiện trường, dây thừng trên người nạn nhân đã được cởi bỏ, khăn trong miệng cũng đã lấy ra, nên không thể thông qua cách thắt nút dây để phán đoán xem nghi phạm có thói quen thuận tay trái hay tay phải hay không."
Sau khi Lạc Thừa Huy báo cáo xong, Đỗ Đại Dụng dựa theo hồ sơ cũng tiến hành báo cáo về vụ cướp taxi.
Đồng thời, cậu cũng nêu ra một số điểm rà soát thông thường và các nghi vấn. Đỗ Đại Dụng quyết định khi chưa làm rõ được tình hình cụ thể và chưa có tin tức xác thực, cậu sẽ giữ lại những giả thuyết cá nhân của mình thay vì phát biểu trước Ban chuyên án.