Chương 236
Vụ cướp lúc nửa đêm (14)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cả tổ 3 bắt đầu xoay quanh ý tưởng của Đỗ Đại Dụng mà thực hiện một cuộc động não tập thể.
"Về mặt chủ quan, chúng ta thường mặc định điều gì? Rằng hai tên nghi phạm này là thanh niên, tay chân nhanh nhẹn. Vậy thì điều gì là thứ chúng ta dễ dàng bỏ qua nhất?"
Tiết Thiên Hàng cũng đứng bên cạnh, lầm bầm tự nói một mình như đang lên đồng.
"Mấy ông lão, bà lão nhặt rác! Đêm nào mà chẳng có vài người! Cứ cầm cái đèn pin đi lục lọi khắp các thùng rác ấy."
Đô Vĩ đứng bên cạnh bồi thêm một câu.
Ngay lập tức, Đỗ Đại Dụng cùng năm người còn lại đồng loạt quay sang nhìn anh ta chằm chằm.
Đỗ Đại Dụng lập tức gọi điện cho Hình Triệu Huy, báo cáo lại khả năng mà cậu vừa mới nghĩ ra.
Thế là toàn bộ cảnh sát bắt đầu nhớ lại tình hình rà soát đêm hôm đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, có ít nhất hơn ba mươi chiến sĩ xác nhận là có chuyện đó thật. Nhưng lúc ấy chẳng ai kiểm tra họ cả, chỉ yêu cầu họ nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Đỗ Đại Dụng vì biết cái camera kia mới lắp, nên mới nghi ngờ có khi hai tên nghi phạm vẫn chưa biết, thành ra mới để lộ bóng lưng, nhưng sau đó camera lại không phát hiện được gì bất thường nữa.
"Kiểm tra lại đoạn video ghi được bóng dáng nghi phạm đi, xem có kẻ nhặt rác nào đi ra không."
Cả nhóm nhanh chóng vây quanh màn hình máy tính. Hình ảnh bắt đầu được phát chậm lại từ sau khi quay được bóng lưng kia. Năm phút sau, trên màn hình xuất hiện một đôi vợ chồng già nhặt rác, nhưng họ không đi cùng nhau mà chia ra lục lọi ở hai thùng rác khác nhau.
Khi hình ảnh được tạm dừng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Đỗ Đại Dụng thầm nghĩ, hai tên này đúng là thông minh đến phát điên. Thứ chúng đeo trên lưng chính là quần áo sau khi đã thay ra, hơn nữa nơi này chắc chắn đã được thiết kế lộ trình tẩu thoát từ trước, ngay cả đồ đạc dùng để ngụy trang cũng đã được đặt sẵn ở đó rồi.
(Năm đó Bạch X Sơn chính là nhờ hóa trang và dùng giấy tờ giả mà thuận lợi trốn thoát khỏi sự vây ráp, lập chốt chặn của gần sáu nghìn cảnh sát và lực lượng võ cảnh tại tỉnh Cương)
Trong lúc tổ 3 đang xem đoạn video này thì Hình Triệu Huy cũng đang quan sát. Khi thấy hai người già đeo túi rác còn đang lục lọi thùng rác, anh ta biết ngay chính là hai gã này rồi. Dù sao thì sự trùng hợp trên đời này cũng có hạn thôi.
Những người già như vậy thực sự chẳng ai để ý tới, và cảnh sát cơ sở cũng không đời nào nghi ngờ một nam một nữ nhặt rác già nua thế kia. Huống chi bọn chúng còn còng lưng, dáng vẻ lom khom, trên mái tóc bạc trắng trông còn bẩn thỉu lem luốc.
Nhìn theo hướng di chuyển của hai kẻ này, sau khi đi qua một cái camera khác thì cả hai biến mất hút.
Nơi không nhìn thấy bọn chúng nữa là con đường nhanh nhất và ngắn nhất để xuyên qua vòng vây. Chỉ cần vào con đường đó là có thể nhanh chóng tới được khu vực bến tàu của khu khai phát.
Đỗ Đại Dụng biết bây giờ mà tra xét khu vực bến tàu thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hình Triệu Huy cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn không thể không tra, nhỡ đâu có tia hy vọng nào thì sao?
Sau hai ngày đi sâu rà soát, cái "nhỡ đâu" kia đã không xuất hiện. Ngay cả một chút dấu vết của hai tên nghi phạm cũng chẳng tìm thấy.
Cục thành phố cũng rất đau đầu. Hình Triệu Huy đã phải vào bệnh viện truyền dịch vì thiếu ngủ kéo dài dẫn đến ngất xỉu.
Do vụ án này là chuyên án do Cục thành phố thiết lập, không yêu cầu thời hạn phá án bắt buộc, nên hiện tại đành phải tạm gác lại. Dù sao vụ này cũng chưa liên quan đến mạng người, không thể dốc toàn lực như vụ án 830 được.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã mười sáu ngày kể từ vụ cướp cuối cùng. Thủ đoạn gây án tương tự và hai tên nghi phạm kia không còn xuất hiện nữa. Điều này vừa khiến cảnh sát thở phào, lại vừa khiến họ cảm thấy không vui.
Các thành viên tổ 3 cũng đã quay trở lại đại đội Kim Điền. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh dần. Cộng thêm đợt rà soát gắt gao vừa rồi, các vụ án hình sự giảm hẳn. Đa phần chỉ còn những vụ nhỏ như trộm cắp, buôn bán người, cướp giật hay cố ý gây thương tích do tổ 2, tổ 4, tổ 5 và tổ 6 phụ trách.
Tổ 1 và tổ 3 được nghỉ luân phiên! Vì tổ 1 vừa mới phá xong một vụ án giết người vì tình, tuy là giết người không thành nhưng cũng đã phải truy đuổi nghi phạm suốt mấy nghìn cây số.
Trước ngày nghỉ, các thành viên tổ 3 bàn bạc với nhau trước giờ tan sở, quyết định cùng nhau đi liên hoan theo kiểu đóng góp tại tửu lâu Ái Anh để ăn uống một bữa, thư giãn đầu óc.
Thế là mỗi người góp năm mươi tệ. Tuy nhiên sư phụ Cam không đi vì dạo này vợ chú ấy sức khỏe không được tốt.
Bảy người leo lên hai chiếc xe, thẳng tiến về phía tửu lâu.
Cùng lúc đó, một ông lão hơn bảy mươi tuổi ở Đài Loan đang chuẩn bị lên đường trở về Thanh Lộ. Đã xa cách quê hương hơn năm mươi năm, mãi đến mùa hè năm nay ông mới tìm lại được người thân ở Thanh Lộ.
Do thủ tục phức tạp nên đến tận bây giờ mới được phê duyệt, bởi ông lão này ở Đài Loan vốn chẳng phải hạng làm ăn lương thiện gì.