Chương 244

Cuộc điều chuyển lớn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi vụ án cướp bóc liên hoàn và bắt cóc được phá xong, cả Đại đội cảnh sát hình sự phân cục Kim Điền đều vui mừng khôn xiết. Lần này đại đội của họ quả thực đã lập được công lớn. Thế nhưng người vui nhất lại là sếp Đồng. Bởi lẽ Trần Xương Quý ngoài việc quyên tặng mười ngôi trường học, còn đồng thời ủng hộ cho Cục Công an Thanh Lộ hai triệu đô la Mỹ. Vào cái thời đại mà ngoại tệ còn cực kỳ khan hiếm này, ai mà kiếm được ngoại tệ thì đúng là nhân vật tầm cỡ của tầm cỡ. Mấy ngày nay, bất kỳ ai gặp sếp Đồng cũng đều nhận thấy tâm trạng ông đang cực kỳ tốt. Chẳng ai ngờ được rằng đi phá án mà cũng có thể tạo ra nguồn thu lớn đến thế. Tuy rằng số tiền thực tế nhận được không phải là đô la Mỹ, nhưng ít nhất cũng đã giúp Cục thành phố đổi lấy mười triệu nhân dân tệ tiền quỹ chuyên dụng! Rất nhanh sau đó, từ phân cục Kim Điền, phân cục Lý Điền cho đến phân cục Thị Nam hay Cục thành phố Mặc Thị đều bắt đầu rục rịch tính toán. Đỗ Đại Dụng nhân dịp đợt nghỉ phép lần này đã không để mình được nghỉ ngơi chút nào. Cậu cùng Diệp Thục Thanh đã có không ít lần cùng nhau "đàm đạo về nhân sinh". Đỗ Gia Vĩ thì sướng rơn cả người! Ông tính toán chỉ cần Diệp Thục Thanh tốt nghiệp xong là ông có thể bế cháu nội được rồi. Thế nên hễ Diệp Thục Thanh vừa đến, Đỗ Đại Dụng vừa mở lời là Đỗ Gia Vĩ liền nhanh chóng "chuồn" mất dạng. Còn đi đâu thì... khà khà, ai mà biết được. Cùng lúc đó, gia đình La Tân cũng mở tiệc mời nhà Lý Manh đến dùng bữa vào cuối tuần này. Với những cặp nam thanh nữ tú đã đến tuổi "ế", nguyện vọng của các bậc phụ huynh thường sẽ chẳng còn giới hạn hay nguyên tắc nào nữa. Kết quả bàn bạc cuối cùng là La Tân và Lý Manh sẽ đính hôn vào Tết Dương lịch năm 2002, rồi tổ chức hôn lễ trước khi đón năm mới. Cũng chuẩn bị kết hôn còn có Vương Tuấn Khôn. Anh chàng này tuổi tác cũng không còn nhỏ, sau một lần đi xem mắt với một cô giáo tiểu học thì đôi bên đã nảy sinh tình cảm. Cũng giống như cặp La Tân - Lý Manh, phụ huynh hai nhà nhanh chóng quyết định cho bọn họ đính hôn vào dịp năm mới và kết hôn vào ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ngày 10 tháng 12 năm 2001, Thường vụ Phó Cục trưởng phân cục Kim Điền là Ngô Chính Bình được điều động đến thành phố Đông Kiều thuộc Thanh Lộ, đảm nhận chức Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Kiều, cấp bậc hành chính Phó xứ. Đồng thời, Hình Triệu Huy được thăng chức làm Phó Cục trưởng Cục Công an Thanh Lộ, phụ trách chi đội đặc nhiệm và văn phòng duy trì ổn định, cấp bậc được điều chỉnh từ Phó xứ lên Chính xứ. Ngoài ra, Cục trưởng phân cục Kim Điền là Tôn Miểu được điều lên Sở Công an tỉnh, giữ chức Phó tổng đội trưởng đứng cuối bảng của Tổng đội Trị an. Giang Hạo, Thường vụ Phó Cục trưởng phân cục Lý Điền kiêm Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự, được điều sang phân cục Kim Điền giữ chức Cục trưởng. Từ Tuấn được thăng chức làm Đại đội trưởng Đại đội phòng chống ma túy phân cục Kim Điền (quyền đại đội trưởng). Đỗ Đại Dụng được điều về làm Phó trung đội trưởng trung đội 1 thuộc Đại đội Đặc án của Cục thành phố, cấp bậc hành chính Phó khoa. Tiết Thiên Hàng giữ chức Trung đội trưởng trung đội 1 thuộc Đại đội cảnh sát hình sự phân cục Kim Điền, cấp bậc hành chính Phó khoa. Vương Tuấn Khôn điều chuyển sang làm Phó chủ nhiệm Văn phòng thông tin mạng Cục thành phố, cấp bậc hành chính Phó khoa. Lý Manh điều sang Văn phòng thông tin thuộc Chi đội cảnh sát tư pháp của Viện kiểm sát thành phố, cấp bậc điều chỉnh thành Phó khoa nhưng không giữ chức vụ thực tế, chỉ là nhân viên cấp Phó khoa. La Tân chẳng biết đã dùng quan hệ ngõ ngách nào mà nhất quyết sống chết đòi đi theo Đỗ Đại Dụng đến Đại đội Đặc án, trở thành một nhân viên cấp Phó khoa. Đô Vĩ cũng nhờ vả cửa sau, trực tiếp xuống đồn công sở cơ sở thuộc phạm vi quản lý của phân cục Kim Điền đảm nhận chức Chính trị viên, giữ thực chức cấp Phó khoa. Cam Trường Chinh trở thành Đại đội trưởng đội Pháp chế phân cục Kim Điền (quyền đại đội trưởng), cấp bậc từ nhân viên cấp Phó khoa điều chỉnh lên thực chức Chính khoa. Thường Mẫn thì đi theo Từ Tuấn sang Đại đội phòng chống ma túy. Đợt điều động trong suốt tháng 12 khiến người ta hoa cả mắt. Trong đó, Đại đội cảnh sát hình sự phân cục Kim Điền có biến động lớn nhất, bởi vì trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2001, tập thể đại đội này đã lập quá nhiều chiến công. Khi mọi chuyện đã dần ngã ngũ, nguyên Cục trưởng phân cục Thị Nam cuối cùng được bổ nhiệm làm Đại đội trưởng Đại đội Đặc án Cục thành phố, chính thức khép lại đợt điều chuyển nhân sự lớn lần này của Cục Công an Thanh Lộ. Ngày 31 tháng 12 năm 2001, tất cả thành viên tổ 3 tụ họp tại tửu lâu Ái Anh. Bởi vì sau Tết Dương lịch, ngoại trừ La Tân ra, hầu hết mọi người đều sẽ lên đường nhận nhiệm vụ mới. Sau khi mọi người đã yên vị, Cam Trường Chinh là người đầu tiên nâng ly. "Ở đây người tôi muốn cảm ơn nhất chính là Đại Dụng. Lần này tôi có thể đảm nhận chức quyền Đại đội trưởng đội Pháp chế phân cục, phần lớn công lao là do Đại Dụng đã tạo ra cho tổ 3 chúng ta. Tuy giờ tôi là người có cấp bậc cao nhất ở đây, nhưng dù sau này thế nào, tôi vẫn sẽ mãi nhớ về quãng thời gian được cùng làm việc với mọi người trong tổ 3." Đỗ Đại Dụng vội vàng xua tay: "Sư phụ Cam! Đây là công lao của tất cả mọi người, chứ đâu phải của riêng cháu. Thật sự không thể tính lên đầu cháu được đâu ạ. Hôm nay chúng ta tụ tập là để chúc mừng mọi người trong tổ 3 đều được thăng chức và có chỗ đi tốt, những chuyện khác chúng ta đừng nhắc tới nữa." Cam Trường Chinh giơ cao ly rượu: "Được! Không nói nữa! Mọi người cùng nâng ly, cạn chén!" Tất cả mọi người đều đứng dậy, nâng ly uống cạn. "Ngày mai là tiệc đính hôn của tôi và Lý Manh. Vì bố tôi không muốn làm rầm rộ nên chỉ có người thân hai nhà gặp mặt làm quen, không thể mời các anh em đến dự được. Mong mọi người thông cảm. Tôi và Lý Manh xin được tạ lỗi với cả nhà." La Tân nói xong, Lý Manh cũng đứng dậy, hai người cùng nâng ly. "Đợi đến khi định ngày cưới, chúng tôi nhất định sẽ gửi thiệp mời đến tận tay mọi người." Mọi người cùng đồng thanh chúc mừng hai người bọn họ. Sau đó, Vương Tuấn Khôn cũng nói vài lời cảm kích, cuối cùng cũng nhắc chuyện kết hôn của mình, rồi cả đám bắt đầu chuyển sang tán gẫu đủ chuyện trên đời.