Chương 270
Giải cứu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng nén giận thẩm vấn Trương Lực thêm một lần nữa. Cậu xoáy sâu vào đoạn đối thoại mà mình vô tình nghe được, lặp đi lặp lại các câu hỏi nhưng hiệu quả thu về chẳng đáng là bao.
Đỗ Đại Dụng thầm nghĩ, liệu có khả năng Văn Hưng Liên đã lén lút trốn lên Kinh Thành rồi hay không?
Thế là cậu lại lôi Hạ Tiểu Hồng ra thẩm vấn tiếp. Nhưng cô ta vốn không phải người Kinh Thành, năm đó được hai người họ hàng gọi qua, dù gặp mặt ở Kinh Thành thật nhưng cô ta hoàn toàn không biết đó là nơi nào. Hạ Tiểu Hồng chỉ nhớ ở đó có rất nhiều nhà cao tầng, xe cộ đi lại nườm nượp, ngoài ra thì không cung cấp thêm được chi tiết nào khác.
Đỗ Đại Dụng gọi điện cho Thang Soái Soái và Bành Tuyển, yêu cầu họ bằng mọi giá phải lùng ra được tung tích của người đàn bà tên Lãnh Giang Hoa kia.
Đồng thời, hôm nay Đỗ Đại Dụng cũng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch giải cứu.
Sau khi làm công tác tư tưởng kỹ lưỡng, Trương Lực đã đồng ý phối hợp. Gã chủ động liên lạc với tên đầu nậu chuyên biến trẻ em thành ăn xin, báo rằng trong tay đang có "hàng mới".
Trương Lực gọi điện vào buổi trưa, đối phương đồng ý tối nay sẽ đến xem hàng và hẹn địa điểm giao dịch.
Đỗ Đại Dụng thừa hiểu lũ buôn người này đều là những kẻ cực kỳ giỏi ngụy trang, nên ngay từ chiều cậu đã ráo riết bố trí lực lượng. Lần này, phân cục Hồ Tây điều động tới 40 cảnh sát, gần như phong tỏa kín kẽ toàn bộ vòng ngoài của điểm hẹn.
6 giờ 30 phút tối, trời đã tối mịt.
Thời gian hẹn đã trôi qua nhưng mục tiêu vẫn chưa thấy xuất hiện. Đỗ Đại Dụng bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải lúc gọi điện Trương Lực đã dùng ám hiệu gì đó để đánh động cho đồng bọn hay không.
Đến 6 giờ 37 phút, nghi phạm cuối cùng cũng gọi điện tới. Hắn rối rít xin lỗi Trương Lực, lấy cớ là ở ngã tư xảy ra tai nạn giao thông nên bị tắc đường.
Trương Lực tỏ vẻ rất khó chịu trong điện thoại, gặng hỏi bao giờ hắn mới tới, đồng thời nói theo đúng kịch bản Đỗ Đại Dụng đã dặn là nếu cứ tiếp tục thế này thì đứa bé sẽ tỉnh mất.
Lúc này đối phương mới tiết lộ, chỉ khoảng 4-5 phút nữa là tới nơi. Hễ thấy chiếc xe mô tô ba bánh màu xanh có mái che thì cứ thế mà đi ra.
Đỗ Đại Dụng lúc này mới dặn dò Trương Lực:
"Trương Lực, lát nữa anh ra xem có đúng là kẻ lần trước đã tiếp đầu với anh không. Nhớ che chắn cái bọc 'đứa bé giả' cho kỹ, đừng để lộ sơ hở. Ngay khi anh bước ra khỏi xe, lính bắn tỉa đã nhắm thẳng vào anh rồi, cho nên đừng có nảy ra ý định gì khác. Tội của anh chưa đến mức phải chết, đừng có nghĩ quẩn để rồi ăn đạn đấy."
"Tôi không muốn nói thừa nữa. Có muốn lập công hay không, có lập công được hay không, kết quả khác nhau nhiều lắm. Nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ! Tôi nhất định sẽ lập công mà! Chỉ cần cái bọc rơi xuống đất là các anh có thể xông lên ngay. Lũ đó có khi mang theo dao kiếm gì đấy, các anh cũng phải bảo đảm an toàn cho tôi với nhé!"
"Anh yên tâm! Sau khi cái bọc rơi xuống, anh cứ việc chạy ngược lại phía sau, phần còn lại để chúng tôi lo! Nhưng nhất định phải xác nhận cho chuẩn, đó là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất đấy!"
Đang nói thì điện thoại của Trương Lực lại đổ chuông.
Nghe điện xong, gã ôm bọc vải bước xuống xe. Chiếc mô tô ba bánh của đối phương nháy đèn một cái, Trương Lực một tay ôm bọc, một tay vẫy vẫy rồi tiến về phía chiếc xe đó.
Lúc này, tất cả cảnh sát tại hiện trường, bao gồm cả Đỗ Đại Dụng, đều nín thở căng thẳng.
Một phút rưỡi trôi qua mà cảm giác dài dằng dặc như cả tháng rưỡi vậy. Ai nấy đều căng mắt ra nhìn chằm chằm vào cái bọc vải kia.
Bất thình lình, cái bọc rơi xuống đất, Trương Lực quay đầu chạy thục mạng về phía sau.
Toàn bộ cảnh sát như ong vỡ tổ ập tới vây chặt. Hai tên nghi phạm định bỏ chạy nhưng giữa vòng vây thế này thì chạy đằng trời.
Chỉ hai phút sau, hai gã đã bị còng tay chặt chẽ.
Lúc này không thể đưa về ngay được, phải tiến hành thẩm vấn tại chỗ. Đỗ Đại Dụng đã sớm dặn các cảnh sát hình sự Hồ Tây thương lượng với chủ một cửa hàng gần đó để mượn phòng. Ông chủ cũng rất sảng khoái đồng ý ngay.
Hai tên nghi phạm lập tức bị đưa vào phòng bao của quán ăn nhỏ bên cạnh để lấy lời khai nhanh.
Thời gian lúc này là vàng bạc, Đỗ Đại Dụng không rảnh để hỏi han chi tiết vụn vặt, cậu chỉ tập trung vào một điểm duy nhất: Sào huyệt ở đâu?
Năm phút sau, tin tức quan trọng đã được hé lộ.
Hơn nữa, một trong hai tên bị bắt chính là đại ca cầm đầu của sào huyệt này!
Theo lời khai, sào huyệt nằm trong một căn nhà dân tại ngõ Trúc Tiêu, phố Tiểu Bạch Lâu, quận Bình Hòa.
Phân cục Hồ Tây lập tức báo cáo tình hình lên Cục thành phố. Cục chỉ đạo phân cục Bình Hòa phối hợp chặt chẽ với phân cục Hồ Tây để thực hiện cuộc vây bắt.
7 giờ 10 phút tối, Đỗ Đại Dụng đã có mặt tại ngõ Trúc Tiêu. Các cảnh sát hình sự của phân cục Bình Hòa cũng đã triển khai đội hình mật phục tại đây.
Hai tên nghi phạm cũng được đưa tới để chỉ điểm hiện trường. Đó là một khu nhà có mấy gian nhà cấp bốn và một khoảng sân nhỏ.
Dưới sự xác nhận của nghi phạm, các cảnh sát hình sự đồng loạt dừng bước, chuẩn bị hành động.
Lúc này, các lãnh đạo cấp cao cũng đã tới hiện trường. Hai vị Cục trưởng của phân cục Hồ Tây và phân cục Bình Hòa trực tiếp có mặt để chỉ huy.
Do nhận được yêu cầu từ Cục thành phố, phân cục Bình Hòa đã lập tức liên hệ với cảnh sát khu vực của đồn công sở địa phương để nắm rõ mọi lối ra vào, đồng thời cử dân cảnh phong tỏa các ngả đường ngay lập tức.
Đợi đến khi lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đông đủ, hai vị Cục trưởng mới khẽ gật đầu ra hiệu.
Các cảnh sát hình sự trang bị súng ống đầy đủ đạp tung cửa xông thẳng vào bên trong.
Tại chỗ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 nghi phạm và giải cứu thành công 5 đứa trẻ đang bị ép đi ăn xin.