Chương 275

Chuyến đi tỉnh Liêu

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng nhìn những bậc phụ huynh đã đứng bật dậy kia, anh đứng nghiêm rồi giơ tay chào theo đúng điều lệnh. Phía cảnh sát Thiên Tân cũng tiến hành nghi thức bàn giao, đồng thời để đài truyền hình đến quay phim tư liệu. Tuy nhiên, lúc này các phụ huynh muốn đón con về ngay là chưa thể được, họ bắt buộc phải hoàn tất việc xét nghiệm DNA tại Thiên Tân thì mới có thể thuận lợi đưa bọn trẻ về nhà. Sau khi buổi lễ kết thúc, Đỗ Đại Dụng đã bày tỏ lòng cảm ơn tới các lãnh đạo Cục thành phố Thiên Tân, đồng thời khẩn khoản nhờ họ bảo phía đài truyền hình lùi thời điểm phát sóng đoạn phim vừa quay lại một chút. Nào ngờ việc quay phim này chỉ là để lấy tư liệu, phải đợi đến khi toàn bộ vụ án kết thúc, thu thập đủ mọi dữ liệu mới có thể biên tập rồi mới phát sóng. Điều này khiến Đỗ Đại Dụng vừa nãy còn nghiêm túc trước mặt lãnh đạo, giờ cứ gãi đầu gãi tai vì ngại. Sau khi những việc này cơ bản đã hòm hòm, Đỗ Đại Dụng phải lập tức lên đường tới Đại Liên. Bởi lẽ tình hình vụ án đang vô cùng khẩn cấp, cảnh sát Thiên Tân có thể kết thúc công việc tại đây, nhưng phía Thanh Lộ thì không thể! Vẫn còn ba nghi phạm chính chưa rõ tung tích, thế nên Đỗ Đại Dụng chẳng còn thời gian hay lý do gì để nán lại đây thêm nữa. Về phần Vân Tường và Trương Minh Phong hiện vẫn đang triển khai công tác ở Úy Hải, từ hôm qua Đỗ Đại Dụng đã gọi điện bảo Vân Tường nhanh chóng đi Yên Đảo rồi. Anh để Vân Tường sang đó phối hợp với Lý Tiểu Minh, còn Trương Minh Phong thì từ Úy Hải đi phà trực tiếp tới Đại Liên. Bản thân anh hôm nay sẽ bay thẳng đến Đại Liên, đợi hội quân với Trương Minh Phong xong là có thể lập tức bắt tay vào việc ngay. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho các thành viên khác trong trung đội, buổi trưa Đỗ Đại Dụng mời Vương Tuấn ăn một bữa cơm, vì Trương Hách đã đi cùng toán quân thứ hai sang phía Bắc Hà mất rồi. Ba giờ rưỡi chiều, Đỗ Đại Dụng đáp chuyến bay thẳng từ Thiên Tân đi Đại Liên. Lúc này Trương Minh Phong đã tới nơi và đang đợi anh ở gần Cục thành phố Đại Liên để hội quân. Mãi đến hơn sáu giờ tối, Đỗ Đại Dụng mới tới được Cục thành phố Đại Liên. Sau khi gặp Trương Minh Phong, Đỗ Đại Dụng thấy hôm nay cũng chẳng kịp triển khai công việc gì nữa, bèn cùng ông tìm chỗ nghỉ chân, sẵn tiện ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sớm. Hai người ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ thì vẫn chưa tới chín giờ, nhưng vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy năm phút là cả hai đã ngủ say như chết. Ngủ một mạch đến sáu giờ rưỡi sáng khi chuông báo thức điện thoại vang lên, hai người mới dậy vệ sinh cá nhân, tìm một quán ăn sáng gần Cục thành phố đánh chén một bữa, nhân tiện trao đổi về tình tiết vụ án. Bảy giờ rưỡi, Đỗ Đại Dụng và Trương Minh Phong đã có mặt tại Cục thành phố Đại Liên. Kết quả là vẫn phải đợi đến tám giờ mới được vào trong. Thấy Đỗ Đại Dụng có vẻ hơi sốt ruột, Trương Minh Phong bèn rút thuốc lá ra, mỗi người một điếu. Ông vừa hút vừa kể cho anh nghe mấy chuyện vặt vãnh của anh em trong đội, lúc này tâm trạng bồn chồn của Đỗ Đại Dụng mới dịu đi đôi chút. Đúng tám giờ, hai người vào thẳng Cục thành phố Đại Liên làm xong mọi thủ tục rồi mới rời đi. Phía Cục thành phố Đại Liên không nhiệt tình như Đỗ Đại Dụng tưởng, họ chỉ làm việc theo đúng quy trình bình thường. Chẳng những không cấp xe, mà ngay cả cảnh sát đi cùng hỗ trợ cũng không có. Đỗ Đại Dụng cũng chẳng còn cách nào, anh không thể đòi hỏi người ta vừa thấy mình đến là phải chào đón nồng nhiệt được. Ra khỏi cổng Cục thành phố, hai người bắt ngay một chiếc taxi chạy thẳng tới Phân cục Hải Vân. Đến Phân cục Hải Vân thì đãi ngộ mới khá hơn một chút, nhưng lực lượng cảnh sát ở đây cũng đang rất thiếu hụt, họ chỉ có thể trích xuất đoạn video giám sát ra rồi để hai người tự ngồi xem dần. Buổi trưa cả hai cũng không ra ngoài ăn, Đỗ Đại Dụng chạy đi mua sáu hộp mì ăn liền, mười mấy cây xúc xích cùng mười mấy quả trứng muối, định bụng sẽ "khô máu" ngay tại Phân cục Hải Vân này. Đỗ Đại Dụng thì còn chịu nhiệt được, chứ Trương Minh Phong thì không trụ nổi. Dù sao ông cũng đã có tuổi, xem đến buổi chiều là bắt đầu thấy mệt mỏi trong người. Đỗ Đại Dụng thấy vậy đành bảo ông cứ nghỉ ngơi một lát, để một mình anh xem trước. Trương Minh Phong cũng chẳng dám nghỉ lâu, chỉ chợp mắt chừng hai mươi phút rồi lại tiếp tục quay lại với công việc. Mãi đến hơn ba giờ sáng, sau khi xem đi xem lại đoạn video tới hai lần, Đỗ Đại Dụng cuối cùng cũng phát hiện ra một bóng người nghi là Văn Hưng Liên. Đây là hình ảnh ghi lại cảnh hành khách xuống tàu từ chuyến phà Yên Đảo đến Đại Liên. Cách ăn mặc của Văn Hưng Liên lúc này hoàn toàn khác hẳn so với khi ở Thiên Tân. Phát hiện này khiến cả hai tỉnh cả ngủ, chẳng còn chút cảm giác buồn ngủ nào nữa. Đỗ Đại Dụng vội vàng xem đi xem lại đoạn video đó, rồi lại tiếp tục soi kỹ những đoạn phim phía sau hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới thực sự khẳng định: Đây chính là Văn Hưng Liên. Cũng nhờ Đỗ Đại Dụng từng đối mặt trực tiếp với ả, chứ người bình thường thì thật sự chưa chắc đã nhận ra nổi. Anh lập tức gửi bản sao đoạn video này cho phía Vân Tường và Lý Tiểu Minh. Đã thấy ả xuất hiện ở đây thì có thể truy ngược lại từ đầu bên kia. Đỗ Đại Dụng thầm nghĩ, mụ Văn Hưng Liên này đúng là gan to tày trời, từ Thiên Tân mà còn dám chạy ngược chạy xuôi như thế này, chắc chắn lại dùng chứng minh thư giả để lọt lưới rồi. Trong video, Văn Hưng Liên lên một chiếc taxi ngay tại bến phà, sau đó không còn thấy bất kỳ hình ảnh nào của ả nữa. Thế là hai người lại bắt đầu truy tìm chiếc taxi đó. Tuy nhiên do chất lượng video không tốt, chỉ có thể nhìn thấy biển số xe một cách mờ nhạt. Cả đêm đó hai người cứ thế dán mắt vào màn hình. Cho đến khi người của Phân cục Hải Vân đến làm ca sáng, họ mới nhờ phía phân cục giúp đỡ, xem có thể tìm thêm manh mối từ phía cảnh sát giao thông hay không. Thức trắng một đêm không ngủ, hai người lại tất tả chạy sang Đại đội Cảnh sát giao thông Phân cục Hải Vân. Qua việc đối chiếu chéo các đoạn video của cảnh sát giao thông, biển số của chiếc xe kia cuối cùng cũng được tìm ra. Biển số Liêu Bxxxxx, chủ xe tên là Dương Binh, 31 tuổi, không có tiền án tiền sự, là một tài xế kỳ cựu đã chạy taxi ở Đại Liên được tám năm. Đỗ Đại Dụng cảm thấy Dương Binh này chắc không phải người trong băng nhóm của Văn Hưng Liên. Thông qua thông tin đăng ký, Dương Binh nhanh chóng có mặt tại Đại đội Cảnh sát giao thông Hải Vân. Đỗ Đại Dụng cầm đoạn video hỏi han, Dương Binh mới nhớ ra, đó là một cuốc khách mà anh ta chở vào lúc sắp giao ca chiều hôm đó. Người phụ nữ này lên xe từ bến phà, điểm đến là khu tập thể Cảnh Hậu ở đường Nhân Dân, quận Chung Sơn. Sở dĩ Dương Binh nhớ rõ như vậy là vì anh ta cũng sống gần khu tập thể Cảnh Hậu nên mới tiện đường chở ả. Đỗ Đại Dụng còn hỏi thêm Dương Binh về tình hình khu tập thể Cảnh Hậu, lúc này mới biết đó là một khu dân cư mở, nằm ở khu vực trung tâm thành phố, lối ra vào thông tứ phía nhưng các tòa nhà dân cư rất ít, chỉ có vỏn vẹn năm tòa. Nghe thấy chỉ có năm tòa nhà, Đỗ Đại Dụng thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ sợ gặp phải mấy khu tập thể cũ, tầng tuy không cao nhưng có tới mười mấy hai mươi tòa, lúc đó mà đi rà soát thì đúng là cực hình. Làm mất khá nhiều thời gian của Dương Binh, Đỗ Đại Dụng dứt khoát nhét cho anh ta một trăm tệ, đồng thời xin lại số điện thoại. Vì không thông thạo địa hình nơi đây, nên một khi có việc, tìm được một người địa phương để nắm bắt tình hình thì vẫn tốt hơn nhiều.