Chương 3

Ra hiện trường

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong khi Đỗ Đại Dụng vẫn còn đang ngẩn ngơ, Từ Tuấn đã vội vàng dặn dò Lương Mỹ Hà mau chóng gọi điện cho một người tên là Chu Văn Quyên. "Văn Quyên hôm nay lên cục thành phố rồi, nghe bảo có buổi tập huấn." "Tập huấn cái gì tầm này nữa, sư phụ cô ấy tập huấn thì cô ấy đi theo hóng hớt thôi. Gọi điện ngay đi, bảo cô ấy mau mang thiết bị về để ra hiện trường, lát nữa tôi gửi địa chỉ vào máy chị. Tôi dẫn cậu nhóc này đi trước đây!" Từ Tuấn vừa dắt Đỗ Đại Dụng đi vừa nói vọng lại: "Phạm Dương với Thiên Hàng về thì bảo bọn họ cũng qua đó ngay, thật là, hết việc này đến việc khác!" Lương Mỹ Hà vừa gật đầu vừa chạy lên lầu lấy bọc giày và găng tay cho hai người. Từ Tuấn dẫn Đỗ Đại Dụng ra ngoài, dừng lại bên cạnh một chiếc Jeep Grand Cherokee. "Đại Dụng, biết lái xe không?" "Biết ạ!" Nghe vậy, Từ Tuấn liền ném chìa khóa xe cho Đỗ Đại Dụng. Chưa đầy mười lăm phút sau, cả hai đã có mặt tại hiện trường. Lão Quan, cảnh sát khu vực quản lý địa bàn này đã đến từ trước, đang kéo dây phong tỏa ở cửa. "Cảm ơn nhé, lão Quan!" Lão Quan trông chừng năm mươi tuổi, trên vai mang quân hàm hai gạch hai sao. Sau cặp kính là một đôi mắt nhìn rất có thần. "Cậu nhóc này là ai đây?" "Thực tập sinh mới được phân về cục, đội đang thiếu người nên tôi dắt theo luôn." Đỗ Đại Dụng vội vàng chào lão Quan theo đúng điều lệnh. "Cháu chào chú Quan! Cháu là Đỗ Đại Dụng ạ!" "Cũng nhanh nhẹn đấy! Được rồi, mau theo đội trưởng của cậu vào hiện trường đi. Nhớ mang bọc giày với găng tay vào." Chuyện này thì Đỗ Đại Dụng luôn ghi nhớ, lúc xuất phát chị Lương đã đưa cho cậu rồi. "Cậu đi hỏi han bà giúp việc kia một chút để nắm tình hình đi." Đỗ Đại Dụng đi thẳng tới trước mặt một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi đang đứng ở cổng viện. "Chào cô! Cháu là Đỗ Đại Dụng ở đội hình sự số hai, đây là thẻ ngành của cháu." Đỗ Đại Dụng rút thẻ ra cho bà xem. "Cô là người phát hiện ra thi thể phải không? Cô có nhớ rõ thời gian là lúc nào không ạ?" "Cậu cảnh sát ơi, tôi tên Trương Tiểu Liên, làm giúp việc cho nhà ông Lý. Có điều tôi không ở lại đây, tối nào nấu cơm xong là tôi về luôn." Người giúp việc vẻ mặt kinh hoàng kể với Đỗ Đại Dụng: "Sáng nay tôi đi mua thức ăn, vào nhà lúc khoảng chín giờ thì thấy trong nhà bị lục lọi tan hoang. Lên lầu thì thấy mặt ông Lý đầy máu, tôi sờ thử một cái thấy người ông ấy lạnh ngắt rồi nên mới vội vàng báo cảnh sát!" "Tối qua ông Lý có về nhà ăn cơm không cô?" "Tôi cũng chưa kịp để ý nữa, báo cảnh sát xong thì mấy anh cảnh sát trực điện thoại bảo tôi ra ngoài cổng đứng chờ, nên tôi ra đây luôn." Bà nói thêm: "Ngoài ra, ông La phó tổng giám đốc công ty ông Lý cũng gọi điện cho tôi, tôi đã kể lại sự tình, ông ấy bảo cũng đang trên đường tới đây ngay." Đỗ Đại Dụng dùng sổ tay ghi chép lại sơ bộ lời kể của người giúp việc. "Cô đợi ở đây một lát nhé, lát nữa còn phải về đội để làm biên bản lấy lời khai nữa đấy." Dặn dò xong, Đỗ Đại Dụng đeo găng tay, mang bọc giày rồi trực tiếp bước vào hiện trường. Trong phòng khách, tất cả những chỗ có ngăn kéo đều đã bị kéo tung ra. Trên tường có một khung tranh, nhưng bên trong trống rỗng, Đỗ Đại Dụng cảm thấy bức tranh này chắc hẳn rất có giá trị. Trên sàn phòng khách đầy đầu thuốc lá, tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Đỗ Đại Dụng liếc nhìn sơ qua, nhận định ít nhất phải có từ hai người trở lên gây án. Bởi vì trên lớp tàn thuốc kia hiện rõ ít nhất là bốn loại dấu giày khác nhau. "Đại Dụng, lên lầu một lát." "Cháu lên ngay!" Đỗ Đại Dụng cẩn thận quan sát ánh phản chiếu trên gạch lát nền, nhắm vào những chỗ không có dấu chân mà bước lên lầu. Vào phòng ngủ, cậu thấy thi thể đang tựa bên mép giường đối diện với cửa phòng. Hai tay nạn nhân bị trói quặt ra sau. Khuôn mặt người chết bê bết máu, nhìn theo hướng máu chảy, Đỗ Đại Dụng đoán có lẽ hung thủ đã thừa lúc nạn nhân không chú ý, dùng vật gì đó đập mạnh vào sau gáy. Đang định lên tiếng thì dưới lầu vang lên tiếng gọi Đội trưởng Từ. "Phạm Dương lên đây, Thiên Hàng ở ngoài chờ đi, tiện thể mang thiết bị lên luôn!" Từ Tuấn cũng hướng xuống dưới lầu gọi vọng lại một câu.
Ra hiện trường — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ