Chương 325

Truy tìm nguồn gốc (8)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi cuộc họp nhóm kết thúc, Lý Tiểu Minh vẫn bảo Đỗ Đại Dụng báo cáo tình hình cho sếp Lật, ít nhất là để ông ở nhà bớt lo lắng phần nào. Dẫu sao thì tên Bộ Vĩ kia hiện giờ vẫn đang ở Thanh Lộ. Đỗ Đại Dụng nghĩ cũng phải, liền đi tới bên cửa sổ, rút điện thoại ra gọi cho Lật Lẫm Sơn. "Cháu chào chú Lật!" "Có tin gì tốt lành muốn báo cáo không đây? Chú ở nhà đang rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng đây này! Phú thương chưa tìm thấy đã đành, giờ nghi phạm còn sắp xếp một kẻ mang theo gần hai triệu tệ đến Thanh Lộ, Cục thành phố đang chịu áp lực cực lớn." Đỗ Đại Dụng nghe xong, quả nhiên đúng như dự đoán! Chỉ cần Bộ Vĩ đặt chân đến Thanh Lộ, áp lực chắc chắn sẽ đổ dồn lên vai cảnh sát địa phương ngay lập tức. Nhưng may mà chưa xảy ra chuyện gì quá lớn, nếu không mấy người ở nhà chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Đỗ Đại Dụng đành phải đem toàn bộ những manh mối vừa nắm bắt được báo cáo lại từ đầu đến cuối một lượt. "Chú biết các cháu triển khai công việc ở đó rất khó khăn, nhưng không ngờ lại gian nan đến thế, còn phải hóa trang để trinh sát. Tình hình chú đã nắm rõ, các cháu cứ yên tâm, đại đội nhất định sẽ làm hậu phương vững chắc cho các cháu. Từ lúc Triệu Khải và mọi người quay về, chú đã biết các cháu sẽ càng vất vả hơn, nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác." "Điều quan trọng nhất bây giờ là các cháu phải tìm được chứng cứ hoặc một điểm đột phá nào đó. Nếu không, một khi vụ án bị treo lại, muốn cảnh sát hai nơi cùng đồng tâm hiệp lực điều tra như hiện nay sẽ càng khó khăn hơn." Lật Lẫm Sơn nói với Đỗ Đại Dụng bằng giọng đầy tâm huyết. Vụ án bắt cóc này cũng là lần đầu tiên cảnh sát hai địa phương phối hợp xử lý, độ phức tạp của nó vượt xa dự kiến ban đầu. Những thứ liên quan bên trong thực sự quá nhiều. Đỗ Đại Dụng và các đồng đội tuy là cảnh sát hình sự, nhưng với chức vụ hiện tại, trong mắt nhiều kẻ có quyền thế thì chẳng đáng là bao. Đôi khi chỉ cần một câu nói của cấp trên cũng đủ khiến nỗ lực của họ đổ sông đổ biển. Chỉ có cách âm thầm triển khai công việc như thế này mới mong tạo ra hiệu quả bất ngờ. Chứ nếu điều tra công khai, đụng chạm đến số tiền hơn một trăm triệu tệ, chính Lật Lẫm Sơn cũng cảm thấy có chút bất lực. Kể từ khi Lý Phi Phàm quay về, phía cảnh sát Thâm Quyến đã lộ rõ dấu hiệu giãn nhịp độ điều tra, Lật Lẫm Sơn liền hiểu ngay vùng nước này sâu đến mức nào. Nếu thực sự tìm được điểm đột phá, có lẽ đối phương sẽ tiếp tục truy đuổi. Còn nếu cứ dậm chân tại chỗ như hiện giờ, dù tên Bộ Vĩ có đang ở Thanh Lộ đi chăng nữa, cảnh sát Thâm Quyến cũng sẽ dần rút bớt lực lượng đầu tư vào vụ này. Bộ Vĩ ở lại Thanh Lộ bao lâu thì áp lực đè nặng lên phía Thanh Lộ bấy lâu. Chưa kể, phía Thanh Lộ rõ ràng là một vụ án giết người cố ý, còn phía Thâm Quyến vẫn chỉ là vụ án nghi vấn tự sát hoặc có khả năng bị sát hại. Phú thương Trương Hoán cũng mất tích tại Thanh Lộ, về cơ bản hiện giờ cảnh sát Thanh Lộ đang phải gánh thay toàn bộ áp lực cho phía Thâm Quyến. Đây mới là điều khiến Lật Lẫm Sơn cảm thấy căng thẳng nhất lúc này. Cách đây không lâu, khi điều Triệu Khải về, Lật Lẫm Sơn từng cân nhắc việc gọi Đỗ Đại Dụng lại và để Triệu Khải tiếp tục ở lại Thâm Quyến, nhưng kết quả là bị toàn bộ ban lãnh đạo phản đối và bác bỏ. Từ khoảnh khắc đó, Lật Lẫm Sơn biết tâm trí mình đã bắt đầu rối loạn. Tuy chưa đến mức bị kỷ luật, nhưng ai phải gánh vác áp lực như vậy mỗi ngày thì cuộc sống cũng chẳng thể nào thoải mái được. "Đại Dụng! Ở nơi đất khách quê người, an toàn bản thân phải đặt lên hàng đầu, cháu nhất định phải nhớ kỹ điều này. Có tin vui thì tốt, nếu thực sự không có cũng không sao, ít nhất chúng ta vẫn còn vụ án đánh án bắt cóc buôn bán người đặc biệt lớn trước đó để làm vốn liếng. Vụ này hiện không có chứng cứ, không có điểm đột phá, mà nước bên trong lại quá sâu, đừng dễ dàng sa chân vào. Không cẩn thận, cháu ở bên đó lại là người đứng đầu, người ta có thể dìm chết cháu luôn đấy." Nghe Lật Lẫm Sơn nhắc nhở hết lần này đến lần khác, Đỗ Đại Dụng hiểu rõ lợi hại và sự quan tâm của ông. Đây không phải là kiểu tư tưởng không cầu lập công, chỉ cầu không mắc lỗi, mà là vì vụ án này dính dáng đến những mảng tối tham nhũng, chức vụ của cậu thực sự là có lòng mà không đủ sức. Đến lúc đó đừng nói là lập công khen thưởng, người ta có thể đuổi cậu đi trong vòng một nốt nhạc. Một già một trẻ của Đại đội Đặc án cứ thế trò chuyện hồi lâu rồi mới cúp máy. Đỗ Đại Dụng cũng đem những lời của sếp Lật nói lại sơ qua với Lý Tiểu Minh, anh cũng bày tỏ sự đồng tình sâu sắc. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không làm lung lay ý định của Đỗ Đại Dụng. Ngày mai cậu nhất định phải theo dõi bằng được kẻ cho chó ăn kia, ít nhất cậu cảm thấy gã này chắc chắn có điểm kỳ quái.
Truy tìm nguồn gốc (8) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ