Chương 327

Truy bản sào nguyên (10)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Quả nhiên không ngoài dự đoán, điểm dừng cuối cùng của chiếc xe mô tô ba bánh kia chính là căn nhà của gã tên Chu Quân này. Đỗ Đại Dụng cứ ngỡ gã sẽ nán lại đây lâu một chút, nhưng sự việc vẫn diễn ra y hệt những lần trước. Sau khi xách hai cái bao tải dứa vào trong, một tràng chó sủa vang lên rồi im bặt, chỉ khoảng năm sáu phút sau gã đã khóa cửa, lên xe nổ máy rời đi. Đỗ Đại Dụng vội vàng gọi điện bảo xe bánh mì đón Thủy Tứ Hỷ và Đàm Khắc ra, còn cậu thì tự mình cưỡi một chiếc xe máy nhẹ bám theo trước. Đây là chiếc xe mà Đỗ Đại Dụng đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Thế nhưng gã lái xe mô tô phía trước tỏ ra cực kỳ thận trọng. Cứ đi được một đoạn, gã lại dừng lại châm một điếu thuốc, đảo mắt nhìn về phía sau. Đợi hút hết điếu thuốc, gã mới tiếp tục nổ máy đi tiếp. Hành động này khiến một chiếc xe máy và một chiếc xe bánh mì đi sau lâm vào thế bí, không cách nào bám sát được. Đỗ Đại Dụng đành bất lực nhìn chiếc mô tô ba bánh kia rẽ về một hướng rồi mất hút, cậu đành ra lệnh cho mọi người ngừng theo dõi. Dù sao đã xác định được phương tiện là xe ba bánh thì có thể tìm qua camera giám sát. Cứ tra ngược cho đến khi chiếc xe đi vào vùng không có camera, lần sau cả đội sẽ phục kích sẵn ở nơi gã biến mất. Lần này Đỗ Đại Dụng quyết tâm đấu lỳ với gã một phen. Sau khi cả bảy người thay thường phục quay về khách sạn, Đỗ Đại Dụng vẫn tập hợp mọi người ở phòng mình để họp. "Anh Thủy và anh Đàm, ngày mai hai anh tìm người tra giúp tôi chiếc mô tô ba bánh này. Thứ nhất, kiểm tra xem xe đứng tên ai. Thứ hai, tra lại lộ trình di chuyển sau khi chúng ta ngừng theo dõi hôm nay. Thứ ba, rà soát ở mấy khu chợ gia cầm lớn hoặc nơi bán gà vịt đông lạnh xem có thấy chiếc xe này không, nếu thấy thì phải tra ra lộ trình của nó. Thứ tư, ngày mai xem có thể kiếm thêm cho chúng ta sáu chiếc xe máy nhẹ nữa không, cũ nát cũng được, miễn là còn chạy tốt." "Bây giờ mỗi người chúng ta phải có một chiếc xe máy. Muốn không rút dây động rừng thì chỉ có thể theo dõi theo kiểu phân đoạn. Dựa trên lộ trình của gã, chúng ta sẽ đến các điểm chờ sẵn, tôi không tin là không túm được đuôi gã." "Đại Dụng! Xe thì không khó kiếm, nhưng còn tiền xăng xe thì tính sao?" Đàm Khắc hơi ngại ngùng hỏi Đỗ Đại Dụng một câu. "Tiền xăng cứ tìm bác Lý mà lấy! Bên mình cứ ứng ra trước, hiện giờ chỉ có thể làm thế thôi." "Được rồi! Ngày mai tôi sẽ sang đội cảnh sát giao thông tìm mấy người bạn. Bên đó loại xe này nhiều lắm, mình cứ mượn tạm, xong việc thì trả lại là được." Đàm Khắc nghe thấy chuyện tiền xăng đã được giải quyết thì không còn lo lắng gì nữa. "Anh Thủy, ngày mai anh sang chỗ cảnh sát giao thông cố gắng sao chép thêm dữ liệu từ những camera giám sát chưa được trích xuất về đây. Trong ba ngày tới, năm người chúng tôi sẽ tập trung lo việc này. Nếu bên chợ gia cầm hoặc kho đông lạnh cần người đi cùng, anh cứ lên tiếng, tôi sẽ bảo bác Lý đi khảo sát cùng anh." Thủy Tứ Hỷ nghe xong liền gật đầu. "Vậy cứ chốt thế đi, giờ mọi người đi tắm rửa rồi ngủ sớm. Ngày mai bắt đầu 'chăm sóc' gã! Sau ba ngày nữa, nhất định phải tìm ra chân tướng của gã." Mọi người đồng thanh đáp lời. Đến khi thực sự bắt tay vào việc, cuối cùng trong khách sạn chỉ còn lại Đỗ Đại Dụng và Ninh Hòa Vĩ ngồi xem video, những người còn lại đều bị Thủy Tứ Hỷ và Đàm Khắc mượn đi hết. Ba ngày này, bảy người họ thực sự mệt phờ người! Mỗi ngày ngoài việc đi khảo sát thực địa, còn phải tìm người trích xuất camera, rồi thay phiên nhau ra khu đất giải tỏa canh giữ, lại còn phải đi lo xe máy, tối về vẫn phải ôm máy tính soi camera. Hầu như mỗi người chỉ được nghỉ ngơi năm sáu tiếng một ngày. Tại các điểm bán gia cầm và kho sỉ đồ đông lạnh quy mô lớn đều không phát hiện bóng dáng chiếc xe ba bánh kia. Đỗ Đại Dụng đoán rằng có lẽ do những chợ đầu mối này đều có camera giám sát nên gã mới không bén mảng tới những nơi giá rẻ đó để mua hàng. Đến chiều ngày thứ ba, Đàm Khắc - người đang luân phiên canh gác tại khu đất - vẫn không thấy người đàn ông đi xe ba bánh xuất hiện. Đỗ Đại Dụng nhận được báo cáo thì biết ngay tình hình cũng tương tự như ba ngày trước. Lần này cả bảy người không tụ tập hết ở khu giải tỏa nữa. Hôm nay chỉ để mình Đàm Khắc ở đó, hơn nữa Đỗ Đại Dụng chỉ yêu cầu anh ta canh chừng chỗ căn nhà của Chu Quân. Đợi đối phương khóa cửa, Đàm Khắc sẽ đi trước một bước để quan sát trên lộ trình di chuyển của chiếc xe. Bởi vì tại điểm cuối cùng mà chiếc xe ba bánh biến mất khỏi camera chỉ có ba ngã rẽ. Sau khi rẽ vào những con đường không có camera này, đích đến cuối cùng chỉ có thể là một trong sáu địa điểm. Vì vậy, chỉ cần chờ sẵn ở các điểm cuối đó là được. Đàm Khắc chịu trách nhiệm theo dõi giám sát đoạn đường đầu xem chiếc xe có thay đổi lộ trình hay không, còn Đỗ Đại Dụng trực tiếp giám sát tại ngã ba nơi chiếc xe biến mất lần trước. Sau khi xác định được chiếc xe đi vào ngả nào, nếu chẳng may gã vào đúng con đường không có người canh sẵn ở điểm cuối, Đỗ Đại Dụng sẽ chịu trách nhiệm bám theo vào trong. Cậu sẽ đi trước một đoạn, đợi gã vào rồi mới bám đuôi quan sát, sau đó nhanh chóng thông báo cho những người ở các điểm khác tập trung về đó hội quân. Cũng may là mấy người bạn bên cảnh sát giao thông của Đàm Khắc làm việc rất uy tín. Ngoài chiếc xe của Đỗ Đại Dụng ra, sáu chiếc xe máy nhẹ còn lại trông mã ngoài cũng khá ổn. Dù vậy, Đỗ Đại Dụng vẫn dặn mọi người đổ đầy bình xăng, mỗi người còn được trang bị thêm hai bình tông quân đội đựng đầy xăng dự phòng. Bởi lẽ bình xăng của loại xe máy nhỏ này dung tích rất hạn chế, cẩn tắc vô ưu vẫn là tốt nhất.
Truy bản sào nguyên (10) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ