Chương 353

Truy bản tố nguyên (36)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong lòng Đỗ Đại Dụng nảy sinh một dự cảm mãnh liệt, khoảng cách giữa cậu và nghi phạm đang ngày một thu ngắn lại. Sở dĩ cậu tự tin như vậy là vì vừa khai thác được một tin tức cực kỳ bất ngờ từ chỗ Nhạc Khiêm. Trương Hoán hóa ra còn có một người chị gái tên là Trương Phương. Cần phải biết rằng, cái tên Trương Phương này chưa từng xuất hiện trong tầm ngắm của cảnh sát Thâm Quyến từ trước đến nay. Nhạc Khiêm có được thông tin này cũng là nhờ một lần Cô Chính Cử lỡ miệng nói ra, nhưng bản thân ông ta cũng không biết quá chi tiết. Đỗ Đại Dụng không khỏi thắc mắc, tại sao phía cảnh sát lại chưa từng thu thập được bất kỳ manh mối nào về người tên Trương Phương này? Sau khi tiến hành điều tra tỉ mỉ, Đỗ Đại Dụng mới phát hiện ra nguyên nhân khiến mọi người đều mù tịt. Hóa ra mẹ của Trương Phương đã qua đời ngay sau khi sinh cô ấy, còn người mẹ hiện tại của Trương Hoán là vợ kế mà cha hắn cưới về sau này. Thời điểm cha Trương Hoán kết hôn với người vợ thứ hai, ông ta đã đem đứa trẻ tên Trương Phương này đi bỏ rơi từ lâu. Hơn nữa, ngay sau khi cưới hỏi xong xuôi, hai vợ chồng họ cũng lập tức chuyển nhà đi nơi khác. Về sau, cha của Trương Hoán từ vùng nông thôn từng bước hưởng chính sách đền bù giải tỏa mà dọn về khu thành thị, những hàng xóm cũ cũng dần mất liên lạc. Chính vì vậy, khi cảnh sát đi rà soát và lấy lời khai, không một ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ tên Trương Phương năm đó nữa. Những người hàng xóm sống cùng cha con Trương Hoán sau này đều đinh ninh rằng nhà họ Trương chỉ có hai vợ chồng và cậu con trai Trương Hoán mà thôi. Ngay cả bạn gái cũ của Trương Hoán cũng không hề hay biết. Với việc cha mẹ Trương Hoán đã qua đời, bí mật này có lẽ ngoại trừ bản thân Trương Hoán ra thì chẳng còn ai rõ thực hư. Điều khiến Đỗ Đại Dụng cảm thấy khó hiểu chính là làm sao Cô Chính Cử lại biết được sự tồn tại của Trương Phương. Chẳng lẽ Trương Hoán và Trương Phương đã nhận lại nhau? Nhưng qua bao nhiêu đợt điều tra toàn diện về Trương Hoán, cậu vẫn không hề phát hiện ra dấu vết nào của việc này. Để xác thực thông tin về Trương Phương, Đỗ Đại Dụng đã phải tốn không ít công sức mới tìm ra manh mối về một bé gái từng tồn tại năm xưa. Tin tức này đến từ miệng một cụ ông đã rất cao tuổi, vốn là một trong những hàng xóm đời đầu của nhà cha Trương Hoán. Ngay cả cụ bây giờ cũng nhớ không rõ lắm, thậm chí còn nói với Đỗ Đại Dụng rằng cụ nghi ngờ đứa bé gái sinh ra năm đó đã chết yểu rồi. Đỗ Đại Dụng lập tức cho tra cứu tất cả những người tên Trương Phương trong độ tuổi phù hợp tại Thâm Quyến. Vừa tra một cái, cậu suýt thì thốt lên kinh ngạc! Có đến hơn 130 người tên Trương Phương nằm trong khung tuổi đó. Đỗ Đại Dụng suy luận, nếu năm đó cha Trương bỏ rơi đứa trẻ thì chắc cũng không đi quá xa. Thế là cậu lại tiếp tục rà soát các tuyến xe buýt, lộ trình xe khách thời bấy giờ, cũng như khu vực xung quanh nơi ở ban đầu của cha Trương Hoán. Dựa vào đó, cậu khoanh vùng được một phạm vi nhất định. Cậu quyết định đối chiếu hết trong phạm vi này trước rồi mới tính đến bên ngoài. Vậy là dưới sự hỗ trợ của các đồn công sở địa phương, nhóm bảy người đã mất ba ngày để xác minh hơn 130 cô nàng tên Trương Phương, nhưng kết quả đều là không phải. Sáng hôm đó, trong cuộc họp trao đổi nhanh, Nhậm Đông Đông lên tiếng: "Sếp Đỗ, hồi đó cũng có rất nhiều người Long Cương sang thành phố Quán làm ăn, liệu có khi nào cha của Trương Hoán cũng mang Trương Phương sang bên đó bỏ rơi không?" Đỗ Đại Dụng nghe xong thấy rất có lý, thế là cả nhóm lại vội vã lên đường tới khu vực giáp ranh giữa thành phố Quán và Long Cương để truy tìm. Kết quả thật bất ngờ, ngay trong buổi chiều hôm đó họ đã thu được tin tức quan trọng. Tại khu vực Từ Lân Phương thuộc trấn Phong Cương, thành phố Quán, họ nghe được chuyện năm xưa có một cặp vợ chồng họ Trương nhặt được một bé gái, sau đó đặt tên là Trương Phương. Cả nhóm lập tức tới đồn công sở địa phương, thông qua sổ đăng ký hộ khẩu, cuối cùng đã tìm thấy một người phụ nữ tên Trương Phương có các thông tin rất khớp với đứa trẻ bị bỏ rơi mà họ đang tìm kiếm. Ngày tháng năm sinh đối chiếu theo trí nhớ của cụ ông kia cơ bản là trùng khớp. Tuy nhiên, cặp vợ chồng nhặt nuôi cô ấy đã qua đời từ lâu. Kể từ sau khi họ mất, người dân ở đây không còn ai thấy Trương Phương đâu nữa, dù hộ khẩu của cô ấy vẫn chưa chuyển đi. Trong quá trình điều tra tiếp theo, cuối cùng họ cũng tìm được một tấm ảnh tốt nghiệp từ một người bạn học cũ thời cấp hai của Trương Phương. Lúc này, chân dung thực sự của Trương Phương mới lộ diện. Sau khi xem ảnh, Đỗ Đại Dụng và các đồng nghiệp đều đồng thanh thừa nhận rằng Trương Phương thời thiếu nữ quả thực rất xinh đẹp. Có ảnh rồi thì việc đối chiếu sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì khi Trương Phương rời khỏi đây, chứng minh nhân dân mới bắt đầu được triển khai không lâu, mà vùng này thì vẫn chưa kịp áp dụng. Thời điểm năm 1984, chứng minh nhân dân chưa có công nghệ chống giả, ảnh in lờ mờ, thậm chí họ tên, ngày sinh, địa chỉ và số thẻ đều do dân cảnh viết tay. Mãi đến năm 1994 mới có loại thẻ có công nghệ chống giả, nhưng vẫn rất dễ bị làm giả. Trở về Thâm Quyến, Đỗ Đại Dụng lại bắt đầu điều tra những cái tên tương tự như Trương Phương Phương, Trương Phương, Trương Phương Phương, Trương Phương Phương trong cùng dải ngày sinh. Trời không phụ lòng người, đến trưa ngày thứ hai, với sự giúp đỡ của đồn công sở Quản Điền thuộc quận Bảo An, họ đã tìm thấy một người phụ nữ tên là Trương Phương Phương, có ngoại hình cực kỳ giống với Trương Phương trong ảnh tốt nghiệp. Tin tức này khiến nhóm của Đỗ Đại Dụng vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, Đỗ Đại Dụng không lập tức tiến hành điều tra toàn diện về Trương Phương Phương này. Cậu dự định trước tiên phải tìm ra người, sau đó dùng phương pháp theo dõi giám sát để thu thập thêm thông tin. Thế nhưng kế hoạch lại không đuổi kịp sự thay đổi. Khi tìm đến địa chỉ của Trương Phương Phương, họ hoàn toàn không thấy cô ta đâu. Căn nhà đó đã được bán từ ba năm trước rồi.
Truy bản tố nguyên (36) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ