Chương 355

Truy bản sấu nguyên (38)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vu Khắc Tùng! Quả nhiên là anh ta! Thời điểm tên cảnh sát giả mạo kia tẩu thoát, Đỗ Đại Dụng vẫn chưa dám khẳng định liệu đó có phải là một cảnh sát thực thụ giả danh để hành động hay không. Đây vốn dĩ chỉ là một mối nghi ngờ. Nếu Đỗ Đại Dụng thực sự dám liều lĩnh đề xuất tự kiểm tra nội bộ ngay tại Cục thành phố, thì hậu quả sẽ là dù sếp Đồng có đích thân đến Thâm Quyến cũng chẳng thể bảo vệ nổi cậu, chắc chắn cậu sẽ phải cuốn gói rời khỏi ngành. Ban đầu, Đỗ Đại Dụng từng nghĩ đến khả năng Trương Hoán chưa chết, sau khi đánh hơi được tin tức đã chó cùng rứt giậu mà tìm đến. Nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng, gã đó nếu còn sống chắc chắn cũng chẳng dám lộ diện tại Thâm Quyến vào lúc này. Tối qua sau khi tra cứu tài liệu, những bộ hài cốt tìm thấy trong ba khu vườn sau quá trình đối chiếu DNA dài dằng dặc, cuối cùng đã xác định được danh tính năm nạn nhân, hoàn toàn khớp với lời khai của Chu Tông Hải. Hiện tại, chỉ còn duy nhất Vu Khắc Tùng là bặt vô âm tín, vì vậy hôm nay Đỗ Đại Dụng mới dùng ảnh của anh ta để thử nghiệm xem kẻ xuất hiện hôm đó có phải là anh ta không. Kết quả thử nghiệm khiến cậu rất hài lòng. Vu Khắc Tùng chắc chắn không thể tự mình nắm bắt được những thông tin mật như vậy. Những người trong Ban chuyên án có quyền tiếp cận thông tin cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và phạm vi hẹp nhất chính là những thành viên nòng cốt trong ban. Thế là Đỗ Đại Dụng thu thập toàn bộ số điện thoại của những người nắm được thông tin này. Cậu không tin tất cả lịch sử cuộc gọi trong đó đều bình thường, chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối nào đó. Trước khi Lý Phi Phàm bị cậu thẩm vấn thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau khi thẩm vấn xong thì lập tức gặp nạn. Vậy thì kẻ nào liên lạc với bên ngoài trong khoảng thời gian đó chính là kẻ có khả năng làm rò rỉ bí mật cao nhất. Cần biết rằng khi Đỗ Đại Dụng rời khỏi khách sạn Phương Đình, thời gian đã không còn sớm nữa. Tuy nhiên, Đỗ Đại Dụng hiểu đây chỉ là một hướng điều tra, cũng có thể chỉ là trùng hợp. Có lẽ Vu Khắc Tùng đã nhận được tin từ trước, nhưng mãi đến khi Đỗ Đại Dụng kết thúc buổi thẩm vấn hôm đó mới là lúc anh ta ra tay. Sau khi sàng lọc và đối chiếu, cậu lại chẳng phát hiện ra bất kỳ số điện thoại nào liên lạc với các đầu số lạ. Những liên lạc trong khoảng thời gian bất thường cũng đều được Đỗ Đại Dụng kiểm tra và loại trừ. Chẳng lẽ trong số này vẫn có người sử dụng số điện thoại không đăng ký chính chủ? Vậy thì chuyển sang tra soát tài khoản của những người liên quan biết được địa điểm giam giữ kể từ khi Lý Phi Phàm bị bắt giữ lần thứ hai. Nếu tài khoản không có biến động, chắc chắn sẽ có giao dịch tiền mặt, mà đã có tiền mặt thì nhất định sẽ có người phải di chuyển để giao nhận. Tiếp tục truy ngược lại toàn bộ lịch trình của những người liên quan kể từ khi Lý Phi Phàm bị giam giữ lần hai, Đỗ Đại Dụng tin rằng nhất định sẽ có thu hoạch. Lịch trình của các thành viên nòng cốt trong Ban chuyên án đều được ghi chép lại, Đỗ Đại Dụng không thấy có điểm gì kỳ lạ. Ngay cả Chi đội trưởng Đinh Sơn và tài xế của ông cũng được cậu kiểm tra kỹ, lịch trình hoàn toàn khớp. Cuối cùng, khi tra đến một Phó Cục trưởng của đội Pháp chế, manh mối mới bắt đầu lộ diện. Vì việc giam giữ Lý Phi Phàm vị này có biết tình hình. Do Chi đội trưởng đội Pháp chế đang đi tập huấn tại Sở Công an tỉnh, công việc của đội tạm thời do ông ta phụ trách cũng đã được một thời gian. Ngay lập tức, Đỗ Đại Dụng bắt đầu điều tra kỹ vị Phó Cục trưởng họ Vương này. Kết quả phát hiện có gần 5 triệu tệ tài sản không rõ nguồn gốc. Phát hiện này khiến Đỗ Đại Dụng không khỏi kinh hồn bạt vía, cậu chỉ còn cách báo cáo ngay sự việc cho sếp Dương. Sếp Dương nghe xong cũng thấy đau đầu nhức óc! Trong cục vừa mới xử lý xong mấy người, giờ lại lòi ra thêm một ông nữa, lần này e là ông cũng khó mà ăn nói với cấp trên. Điều khiến Đỗ Đại Dụng thấy may mắn là dù sếp Dương đau đầu nhưng vẫn gọi các đơn vị liên quan đến để thông báo tình hình. Cuối cùng, sếp Dương còn trêu chọc Đỗ Đại Dụng một câu, bảo cậu có khi sang các đơn vị thanh tra làm việc lại lập được thành tích tốt hơn là làm cảnh sát hình sự. Vương Phong, hiện 52 tuổi, Phó Cục trưởng đội Pháp chế Cục thành phố Thâm Quyến, đã công tác trong ngành gần 25 năm. Đỗ Đại Dụng vừa xem tài liệu vừa khẽ đọc thành tiếng. "Anh Vương, tôi vẫn gọi anh như vậy là hy vọng anh hiểu rằng đừng nghĩ đến việc che giấu nữa. Anh còn con cái, chúng tôi cũng không muốn việc anh làm bây giờ lại gây thêm áp lực lớn cho chúng. Hơn nữa anh cũng là cảnh sát lão làng, những chuyện về chính sách thì kẻ hậu bối như tôi nói ra cũng bằng thừa. Tôi chỉ muốn anh cho tôi biết, ai đã tìm anh để lấy địa điểm giam giữ Lý Phi Phàm?" Vương Phong khẽ cử động vòng tay khóa, ngước nhìn Đỗ Đại Dụng. "Được rồi! Gieo gió gặt bão, câu này tôi đã nói với rất nhiều tội phạm, giờ đến lượt mình rồi. Người tìm tôi tên là Tỉnh Lan Thảo, Phó Tổng giám đốc của công ty Đầu tư Thành thị khu Phú Điền." Sau khi Triệu Bác Hàm ghi chép xong, anh ta lập tức ra ngoài gọi điện thoại, vì nơi giam giữ Vương Phong không phải phòng thẩm vấn thông thường nên bên cạnh không có phòng quan sát. "Anh Vương, anh có quen biết hay từng nghe qua cái tên Trương Phương Phương không?" Vừa nghe thấy cái tên này, Vương Phong lập tức cúi đầu. Tim Đỗ Đại Dụng đập thình thịch. "Quen! Tôi sở dĩ ra nông nỗi này, một nửa là nhờ ơn cô ta. Số tiền tôi nhận được phần lớn là do cô ta đưa." "Vậy anh có biết hiện giờ cô ta ở đâu không?" "Chỗ ở của cô ta ở Thâm Quyến nhiều lắm! Chỉ riêng những nơi tôi biết đã có tới ba chỗ rồi!" Ngay sau đó, Vương Phong khai ra ba địa chỉ của Trương Phương. Theo lời khai ngày càng nhiều của Vương Phong, Đỗ Đại Dụng mới nhận ra Trương Phương này thực sự không hề đơn giản. Chỉ tính riêng trong mười mấy năm Vương Phong làm việc tại cơ sở, ông ta đã giúp Trương Phương "dẹp yên" gần 30 vụ án hình sự. Phần lớn trong số đó là các vụ cưỡng chế mua bán bằng bạo lực trong giải phóng mặt bằng, các vụ đánh bạc tập trung tại các tụ điểm trò chơi điện tử và các vụ án cố ý gây thương tích. Sau khi thẩm vấn xong Vương Phong, Đỗ Đại Dụng lập tức báo cáo cụ thể tình hình cho sếp Dương. Sếp Dương cũng báo cáo lên thành phố. Ngay lập tức, chính quyền Thâm Quyến liên hệ với cảnh sát Hương Cảng để bắt giữ Trương Phương và dẫn độ về Cục thành phố Thâm Quyến.
Truy bản sấu nguyên (38) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ