Chương 375

Thuật lại hiện trường

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng thấy cấp dưới đều đang chăm chú nhìn vào chiếc bảng trắng lớn, bấy giờ mới ra hiệu cho Ninh Hòa Vĩ đem từng tấm ảnh dán lên đó. Đợi đến khi Ninh Hòa Vĩ dán xong toàn bộ ảnh, tất cả các thành viên trong đội mới vây quanh trước bảng. Đỗ Đại Dụng cầm một chiếc gậy gỗ ngắn, bắt đầu chỉ vào các tấm ảnh và giới thiệu chi tiết. "Đây là vụ án xâm hại tình dục rồi cố ý giết người xảy ra tại trang Chính Gia, thành phố Đông Kiều vào tháng 3 năm nay." "Nạn nhân tên Phương Tú Quyên, hiện tại 19 tuổi. Theo điều tra sơ bộ của Cục thành phố Đông Kiều, hộ khẩu của Phương Tú Quyên ở Liêu Thành, Đông Lỗ, đến Đông Kiều làm thuê từ năm 2000. Cô ấy làm phục vụ tại tửu lâu Xuân Phong, cho đến trước khi bị sát hại vẫn đang làm việc tại đây." "Nạn nhân cao 160 cm, nặng 49 kg, dung mạo khá xinh đẹp. Theo phản hồi từ đồng nghiệp ở tửu lâu, Phương Tú Quyên là một cô gái khá bổn phận và thật thà, chưa có bạn trai, cũng không thấy có tiếp xúc gì với người khác giới bên ngoài. Trong công việc, cô ấy luôn là một cô gái rất nỗ lực và cần cù." "Vào sáng ngày 13 tháng 3 năm 2002, việc Phương Tú Quyên xin nghỉ phép hai ngày nhưng vẫn chưa quay lại làm việc đã khiến bà chủ Lưu Tông Hương chú ý. Vì vậy, bà đã bảo chồng mình là Tống Xuân Phong đến chỗ ở của Phương Tú Quyên để kiểm tra." "Tống Xuân Phong đến nơi ở của nạn nhân vào lúc 10 giờ 40 phút sáng ngày 13. Sau nhiều lần gõ cửa không được, ông ta đã tìm chủ nhà để mở cửa. Sau khi vào phòng và kéo tấm rèm ngăn cách ra, ông ta phát hiện nạn nhân đang đắp chăn nằm trên giường. Tống Xuân Phong tiến lại định gọi dậy, nhưng khi đến gần thì thấy mặt nạn nhân đã chuyển sang màu xanh tím. Chạm vào cổ nạn nhân mới phát hiện người đã tử vong, ông ta lập tức gọi 110 báo cảnh sát." Nói đến đây, Đỗ Đại Dụng dừng lại một chút để các thành viên trong đội kịp tiêu hóa những thông tin vừa rồi. Nghỉ một lát, cậu lại cầm gậy gỗ chỉ vào ảnh và nói tiếp. "Chúng ta hãy nhìn vào ảnh chụp hiện trường. Nạn nhân sống trong một căn phòng đơn, diện tích toàn bộ chưa đầy 18 mét vuông, bên trong chỉ có một nhà vệ sinh rộng 4 mét vuông. Phần diện tích còn lại được nạn nhân dùng rèm ngăn đôi ở giữa phòng, đồ đạc trong phòng khá đơn giản." "Từ ảnh chụp có thể thấy, trong phòng nạn nhân chỉ có một tủ quần áo đơn giản, một chiếc giường, một tủ đầu giường, một bàn viết, một chiếc ghế tựa bằng gỗ và hai chiếc ghế nhựa loại rẻ tiền." "Bây giờ chúng ta xem xét tình hình bên ngoài phòng. Nhà của nạn nhân nằm sát đường, chỉ có một cửa gỗ và một cửa sắt rào. Nạn nhân ở căn phòng ngoài cùng phía Đông. Vừa vào cửa, phía bên tay phải đã là lối nhỏ, bên tay trái cũng là phòng cho thuê nhưng hiện tại không có người ở." "Qua khám nghiệm của nhân viên kỹ thuật hình sự Cục Đông Kiều, hiện trường đã được dọn dẹp qua, không phát hiện dấu vân tay mới nào ngoài của nạn nhân và Tống Xuân Phong. Loại trừ nạn nhân, Tống Xuân Phong và chủ nhà, chỉ có một dấu chân phát hiện ở góc rẽ lối vào cửa là trùng khớp với nửa dấu chân tìm thấy ở phía trong giường tại hiện trường, trạng thái dấu chân còn rất mới." "Nhân viên kỹ thuật đã đối chiếu với tất cả giày trong phòng nạn nhân, không tìm thấy đôi nào khớp với dấu chân để lại, hơn nữa kích cỡ cũng không đúng. Size giày của nạn nhân là 36, trong khi nửa dấu chân tại hiện trường và dấu chân để lại ngoài nhà là size 40." "Sau đó, nhân viên kỹ thuật đã tiến hành khám nghiệm diện rộng quanh hiện trường, thu thập được 6 dấu chân cùng loại, sau đó dấu chân biến mất ở trục đường chính. Dựa trên phân tích mô phỏng dấu chân, nghi phạm là nam giới, cân nặng trong khoảng 55-60 kg, chiều cao khoảng từ 155-170 cm, độ tuổi từ 18-45." "Tử thi đã qua hai lần pháp y khám nghiệm. Báo cáo sơ bộ cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại tình dục trước khi chết. Qua khám nghiệm ban đầu, pháp y phát hiện có vết thương do vật sắc nhọn ép vào vùng cổ nạn nhân, từ đó phán đoán nạn nhân có lẽ đã bị nghi phạm khống chế rồi mới thực hiện hành vi xâm hại. Tuy nhiên, trong móng tay nạn nhân không tìm thấy tế bào da của nghi phạm." "Ngoài ra, sau khi giải phẫu tử thi, qua các chất trong dạ dày, pháp y nhận định thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ sáng ngày 11. Bên trong cơ thể nạn nhân phát hiện lượng lớn vết tinh dịch, đã được gửi đến Cục thành phố Thanh Lộ để làm xét nghiệm đối chiếu và lưu trữ DNA." "Qua lần khám nghiệm thứ hai, pháp y xác định nạn nhân là người quan hệ tình dục lần đầu, nhưng hiện trường không phát hiện vết máu trinh. Nghi ngờ là do nghi phạm lúc đó đã dùng khăn mặt hoặc quần áo khác, giấy vệ sinh ép nạn nhân lót dưới vùng kín, cuối cùng bị nghi phạm mang đi khỏi hiện trường." "Chúng ta quay lại nhìn ảnh hiện trường. Hiện trường tuy không nói là được nghi phạm dọn dẹp tỉ mỉ, nhưng cũng có thể nhận thấy là đã được lau chùi khá cẩn thận. Vì vậy, từ ảnh chụp có thể thấy hiện trường rất ngăn nắp, không hề hỗn loạn." "Xem xong ảnh hiện trường, chúng ta hãy xem nguyên nhân cái chết. Theo giám định pháp y, nạn nhân tử vong do ngạt cơ học, pháp y nhận định nạn nhân có lẽ bị nghi phạm dùng tay bóp cổ dẫn đến tử vong." "Vậy theo giám định của pháp y, có thể khẳng định lúc đó nạn nhân chắc chắn đã có sự phản kháng. Nhưng trong móng tay nạn nhân cũng như trên giường lại không phát hiện tế bào da hay sợi tóc nào. Cho nên tôi cho rằng, nghi phạm có lẽ sau khi kết thúc hành vi xâm hại, đã mặc quần áo tử tế, đeo găng tay rồi mới ra tay sát hại nạn nhân. Nhưng tại sao lúc đó hắn lại đột nhiên hạ thủ thì cần phải điều tra thêm. Còn một tình huống nữa có thể suy đoán, đó là tóc của nghi phạm có lẽ rất ngắn." Đỗ Đại Dụng nói một lèo khái quát toàn bộ tình hình. "Bây giờ các cậu có thể quan sát ảnh trước, kết hợp với báo cáo khám nghiệm của nhân viên kỹ thuật và pháp y để tiến hành phân tích vụ án. Tôi không lấy bản phân tích vụ án của Đại đội cảnh sát hình sự Cục Đông Kiều về đây, vì tôi hy vọng chúng ta có thể tự đưa ra kết luận và suy đoán của riêng mình, xem liệu có phát hiện hay ý tưởng gì mới trên cơ sở của họ hay không." "Đồng thời cũng phải nói cho các cậu biết, trang Chính Gia nơi nạn nhân ở là một khu vực giáp ranh giữa thành thị và nông thôn. Chỉ riêng loại phòng trọ dãy liền kề như thế này đã có hơn 400 phòng, chưa kể các phòng cho thuê trong nhà chính. Dân nhập cư ở đây có gần 3000 người, dân địa phương hơn 1200 người. Chỉ tính riêng nam giới có đặc điểm phù hợp với nghi phạm đã có gần 800 người." "Hơn nữa trong hơn hai tháng qua, cảnh sát Đông Kiều đã rà soát DNA của tất cả nam giới trưởng thành ở trang Chính Gia, nhưng không có một ai trùng khớp." "Hiện tại phía Đông Kiều đã mở rộng phạm vi điều tra để tiếp tục rà soát và đối chiếu." "Không chỉ có vậy, toàn bộ trang Chính Gia ngoài một camera giám sát giao thông ở đường chính ra vào thì không còn bất kỳ một cái camera nào khác nữa." Nói xong những lời này, Đỗ Đại Dụng ngồi xuống bên cạnh bắt đầu uống trà. Còn các thành viên trong đội, dù là người cũ hay người mới, đều đang nhìn chăm chú vào những bức ảnh trên bảng trắng, kết hợp với bản báo cáo khám nghiệm đã được photo trên tay để bắt đầu thảo luận.