Chương 409

Hoàn toàn bất lực

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sáng sớm hôm sau, công tác rà soát bắt đầu diễn ra trong bầu không khí khẩn trương và có trình tự. Các trường học trong khu vực cũng đã nhận được thông báo, ngày mai sẽ tiến hành lấy mẫu máu để kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh. Đỗ Đại Dụng không biết liệu nghi phạm có xin nghỉ hay không, nhưng chỉ cần có trường hợp nào đột nhiên xin nghỉ vì lý do kiểm tra sức khỏe, phạm vi sàng lọc chắc chắn sẽ được thu hẹp lại rất nhiều. Đến giữa trưa, các đội viên phái đi đã rà soát được sáu nghi phạm tiềm năng. Sau một buổi chiều, họ tìm thêm được ba người nữa. Tổng cộng trong ngày hôm đó, danh sách có chín đứa trẻ, lớn nhất mười sáu tuổi và nhỏ nhất mới mười ba tuổi. Sáng ngày thứ hai, việc lấy máu kiểm tra sức khỏe bắt đầu. Không phát hiện trường hợp nào đột ngột xin nghỉ. Đến chiều, tất cả học sinh không thuộc nhóm máu B đều bị loại trừ. Toàn bộ các trường học lân cận có hơn ba trăm học sinh nhóm máu B. Thông qua việc sàng lọc nghề nghiệp của phụ huynh, gần 90% số trẻ đã bị loại bỏ ngay lập tức. Số còn lại chưa đầy bốn mươi đứa trẻ. Trong chín nghi phạm tiềm năng ban đầu, năm người đã bị loại, chỉ còn bốn người nằm trong danh sách này. Vòng sàng lọc thứ ba bắt đầu tính từ khoảng cách gần nhất đến xa nhất so với hiện trường vụ án. Lần này chỉ còn lại ba đứa trẻ, lớn nhất mười lăm tuổi, nhỏ nhất mới mười ba tuổi rưỡi. Ánh mắt Đỗ Đại Dụng lập tức bị thu hút bởi hồ sơ của đứa bé mười ba tuổi rưỡi kia. Chiều cao khoảng 161 cm, nặng 47 kg, gương mặt thanh tú, tóc cắt rất ngắn. Điểm quan trọng nhất là, đứa trẻ này sống chỉ cách hiện trường vụ án đúng hai dãy nhà, ngay phía bên kia con đường nhỏ. Nơi đó phần lớn không cho thuê phòng mà là dân cư địa phương sinh sống lâu đời. Vì vậy, mẫu DNA đầu tiên được ưu tiên gửi đi giám định đột xuất chính là của đứa trẻ tên Giản Bác Văn này. Ngay tối hôm đó, tin tức từ Trung tâm Giám định Vật chứng Cục thành phố truyền tới: Đã khớp! DNA của đứa trẻ này hoàn toàn trùng khớp với mẫu vật lưu lại trong cơ thể nạn nhân Phương Tú Quyên. Lúc có kết quả, vị pháp y già còn sợ xảy ra sai sót nên đã tự mình kiểm tra lại một lần nữa, vì thế mới kéo dài đến tận tối muộn mới công bố. Rất nhanh sau đó, toàn bộ thông tin cá nhân của Giản Bác Văn đã được trích xuất đầy đủ. Cha cậu ta là một kỹ thuật viên sửa chữa ô tô cao cấp, mẹ thì tự kinh doanh quần áo. Từ tháng 9 năm 2001, cha của Giản Bác Văn được đơn vị cử đi Quảng Đông tu nghiệp trong vòng một năm. Người mẹ vì bận rộn làm ăn nên thường xuyên vắng nhà, vì vậy mỗi tháng bà đưa cho hàng xóm ba trăm tệ để Giản Bác Văn ăn cơm nhờ bên đó. Do điều kiện gia đình khá giả, tiền tiêu vặt của Giản Bác Văn tương đối nhiều. Thế nhưng đứa trẻ này không phải kiểu học sinh ỷ vào gia đình mà lười biếng, ngược lại còn là một học sinh giỏi toàn diện. Từ khi mới vào cấp hai, cậu ta đã đảm nhiệm chức lớp phó học tập và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về thành tích học tập. Với bản hồ sơ như thế này, Đỗ Đại Dụng tin rằng sẽ không có sai sót gì. Một kẻ có thể thản nhiên lấy hộp bút và sách giáo khoa ra ngay tại hiện trường vụ án thì thành tích học tập làm sao kém được? Sau khi đặt hồ sơ lý lịch của Giản Bác Văn xuống, Đỗ Đại Dụng cầm lấy điện thoại của Vân Tường. Cậu dùng máy của Vân Tường tìm số của Lật Lẫm Sơn, còn dùng máy mình tìm số của Ngô Chính Bình, sau đó nhấn nút gọi cùng một lúc. Bởi vì lúc này không chỉ có Lật Lẫm Sơn đang chờ kết quả đối chiếu mà Ngô Chính Bình cũng đang sốt ruột không kém. Hai chiếc điện thoại gần như được kết nối cùng lúc. Đỗ Đại Dụng chỉ nói đúng một câu: "Sếp ơi, khớp rồi! Nghi phạm chính là Giản Bác Văn! Chúng tôi sẽ xuất phát ngay để đưa nghi phạm về." Lúc này Đỗ Đại Dụng vô cùng phấn khích, nhưng hai vị lãnh đạo ở đầu dây bên kia lại im lặng. Lật Lẫm Sơn lên tiếng trước, Đỗ Đại Dụng liền nói nhỏ với Ngô Chính Bình một câu "lãnh đạo tới rồi" rồi cúp máy bên đó. "Cậu không được sử dụng bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào để đưa đứa trẻ đó về. Tôi phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát, việc thẩm vấn trẻ vị thành niên bắt đầu phải có người của cơ quan kiểm sát tại chỗ. Nhớ kỹ, là thẩm vấn theo diện hỏi thăm! Chỉ có thể để đứa trẻ tự kể lại quá trình sự việc, vì ở độ tuổi hiện tại, nó không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào." "Đồng thời, người giám hộ của đứa trẻ cũng phải có mặt tại phòng quan sát để theo dõi. Trong quá trình hỏi, cậu không được nói quá to, phải giữ giọng điệu nhẹ nhàng." "Cố gắng để đứa trẻ tự mình từ từ nói ra, cậu đừng có dẫn dắt hay gợi ý gì cả. Đứa trẻ tầm tuổi này đã biết chữ rồi, cậu có thể đưa kết quả đối chiếu DNA cho nó xem." "Còn nữa, tôi sẽ liên hệ ngay với Cục thành phố, yêu cầu họ cử ít nhất hai chuyên gia tâm lý cùng tham gia buổi thẩm vấn. Tốt nhất là cậu đừng hỏi gì cả, chỉ đưa ra chứng cứ thôi. Loại án này sơ sẩy một chút là tự đào hố chôn mình đấy! Phải thận trọng, hết sức thận trọng. Đỗ Đại Dụng, những lời tôi nói với cậu lúc này không hề phóng đại chút nào đâu, thậm chí là đã nói giảm nói tránh rồi, cậu chắc phải hiểu ý tôi chứ?" Đỗ Đại Dụng lập tức cảm thấy lạnh toát cả người! Nghe xong lời của Lật Lẫm Sơn, cậu hiểu rằng vụ án này cơ bản sẽ kết thúc bằng việc bồi thường tiền bạc là xong chuyện! Nhìn những đội viên khác vẫn còn đang trong trạng thái phấn khích, chỉ có Lê Tiểu Tuệ, Ninh Hòa Vĩ và Trì Dự là mặt mày ủ rũ. Lê Tiểu Tuệ lúc này đã bắt đầu thì thầm với các đội viên khác, sau đó những người còn lại cũng dần nhận ra điều gì đó. Điều khoản này mọi người đều biết, nhưng vừa rồi vì quá nôn nóng mà tất cả đều vô thức bỏ qua. (Trước ngày 1 tháng 3 năm 2021, người dưới 14 tuổi vi phạm luật hình sự thì không phải chịu trách nhiệm. Sau thời điểm đó, chỉ khi đủ 12 tuổi phạm một số tội ác đặc biệt nghiêm trọng mới phải chịu trách nhiệm hình sự.) Đỗ Đại Dụng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của Lật Lẫm Sơn. Bên này điện thoại của sếp Lật còn chưa cúp, tin nhắn của Ngô Chính Bình đã gửi tới, nội dung cũng tương tự như Lật Lẫm Sơn. Ông khuyên Đỗ Đại Dụng đừng tự ý đi bắt người mà hãy đợi ông báo cáo lãnh đạo xong rồi để cấp trên quyết định. Cứ như vậy, báo cáo vụ án được trình lên tận chỗ sếp Đồng. Sếp Đồng cũng không dám tự ý quyết định, liền báo cáo lên Sở Công an tỉnh. Tuy nhiên, phía Sở cũng không dám đứng ra chịu trách nhiệm, ngay trong đêm đó đã báo cáo lên tận Bộ Công an. Phía Bộ quyết định, sáng mai sẽ cùng Viện kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao và Bộ Tư pháp họp bàn nghiên cứu. Nếu tình hình đúng như báo cáo, bốn cơ quan cấp trung ương sẽ cử đoàn chuyên gia đến Cục Thanh Lộ để xử lý. Đối với đứa trẻ kia, tạm thời vẫn để cậu ta đi học bình thường, cho đến khi đoàn điều tra liên ngành xuống mới đưa ra quyết định cuối cùng.