Chương 429

Cướp sát đêm mưa (10)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng ngoái đầu nhìn lại khách sạn, trông cũng chẳng có gì khác biệt. "Nơi này bị đưa vào tầm ngắm lâu rồi, do một gã có biệt danh là Lão Thủy Thát điều hành. Nhưng chúng tôi đã trinh sát vài lần mà vẫn không phát hiện ra Lão Thủy Thát thực chất là ai. Ở đây, ngoại trừ ban ngày cho phép phụ nữ ra vào, còn đàn ông nếu không có thẻ phòng thì không được tự ý vào trong đâu. Thế nên cứ dựa vào tình trạng hiện tại của các anh thì không vào được đâu." "Sao cô lại biết rõ thế? Đây là huyện Thượng Hà mà!" "Sư tỷ của tôi theo vụ này hơn hai tháng rồi, chị ấy cũng là một đại mỹ nhân đấy nhé!" Đỗ Đại Dụng đành phải đứng chờ không công như vậy. Chỉ cần chiếc Santana màu đỏ kia đi ra, đối chiếu đúng biển số, cậu định hôm nay sẽ bám theo chiếc xe đó đến cùng. Cuối cùng, ngay trước giờ cơm tối, Đỗ Đại Dụng qua ống nhòm đã phát hiện ra tung tích của Lý Thanh Lan. Ả đang khoác tay một người đàn ông, vừa nói vừa cười từ trong khách sạn đi ra. Lần này họ không ngồi chiếc Santana màu đỏ nữa, mà là một chiếc Mercedes màu xám bạc. Chiếc xe này chạy trên đường với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi chiếc Hạ Lợi màu đỏ của Hồ Đình Đình. Ba người đành phải chạy dọc đường tìm kiếm khắp nơi, xem có cơ hội nào phát hiện lại chiếc xe kia hay không. "Tôi báo biển số xe về Trung tâm chỉ huy nhé! Như vậy cũng thuận tiện để chúng ta nhanh chóng tìm ra bà ta." "Anh tưởng tôi không muốn làm thế chắc? Sư tỷ tôi nói rồi, phía Thượng Hà này giờ chẳng khác nào cái sàng, có khi chúng ta vừa yêu cầu phối hợp điều tra, bên kia có khi đã biết ngay lập tức rồi." "Đến lúc đó, họ sẽ lập tức cho các anh thấy bất cứ tình trạng nào mà các anh muốn thấy. Nói tóm lại là một bầu không khí thái bình giả tạo thôi!" "Vấn đề đã nghiêm trọng đến mức này, tại sao không nhanh chóng ra tay?" "Trên tỉnh có đại lão đè xuống đấy! Từ những năm 70 đến 80, vị đại lão đó từng làm lãnh đạo cao nhất ở Thượng Hà suốt 8 năm." "Vì thế hiện tại trong bộ máy công quyền ở Thượng Hà, phần lớn cán bộ lãnh đạo đều do vị đại lão đó đề bạt lên, bao gồm cả vị lãnh đạo đã cất nhắc Du Đại Hà, cũng là nhờ vị đại lão đó đánh tiếng mới được thăng chức." Đỗ Đại Dụng không khỏi cảm thấy bực mình. Ba người đành phải quay trở lại chỗ chiếc Santana màu đỏ. Hạ Lợi đấu không lại Mercedes, chứ đấu với Santana thì cũng tương đương, dù có khoảng cách thì cũng không đến mức chỉ biết hít khói. Cả ba vừa gặm bánh mì trên xe, Hồ Đình Đình vừa không ngớt lời mắng nhiếc Lý Thanh Lan. Đợi mãi đến gần 11 giờ đêm, chiếc Mercedes kia mới quay lại khách sạn này, nhưng lúc xuống xe rõ ràng đã có thêm một người phụ nữ nữa. Còn Lý Thanh Lan thì cười đùa, trêu chọc cặp nam nữ kia một lát rồi mới lên chiếc Santana của mình. Lần này là tự ả lái xe! Thế là ba người lại bám theo xe của Lý Thanh Lan chừng mười phút, thấy ả đi vào một khu chung cư tên là Nam Phong Uyển. Cả ba cũng bám sát vào trong khu này. Mãi đến khi xác định được địa chỉ nhà ở thực sự của Lý Thanh Lan, ba người mới rời khỏi khu chung cư. Thế nhưng, ngay sau khi họ vừa rời đi không lâu, Lý Thanh Lan đã thay một bộ váy liền thân màu sẫm, đi xuống lầu ngó nghiêng xung quanh một chút, rồi lái một chiếc Santana màu đen nhanh chóng rời khỏi khu chung cư. Nhưng tất cả những chuyện này, nhóm Đỗ Đại Dụng lại hoàn toàn không hay biết gì. Đám Sa Dương tuy đã về từ sớm nhưng đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, mãi đến khi thấy ba người Đỗ Đại Dụng quay về, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Đỗ Đại Dụng cũng chẳng thấy buồn ngủ chút nào, cậu lấy ra một tờ giấy trắng bắt đầu điền tên một vài người. Chẳng mấy chốc, cả tờ giấy đã bị cậu vẽ đầy những dấu hỏi chấm. Nhìn từ hiện tại, Lý Thanh Lan nên được tính là một manh mối, còn người tên Hoa tỷ kia chắc cũng là một manh mối, Bao Khải Lượng cũng vậy. Vậy thì kẻ lái chiếc Mercedes hôm nay là vị nào? Đỗ Đại Dụng dự định ngày mai xem có cơ hội nào chụp được vài tấm ảnh của gã này không. Hiện tại tuy phía mình chưa có manh mối nào đặc biệt hiệu quả, nhưng việc phác họa chân dung con người Du Đại Hà chắc cũng tương đối rồi. Nói tóm lại là một câu, số người muốn giết Du Đại Hà thực sự quá nhiều, Đỗ Đại Dụng không khỏi nghĩ đến một cụm từ: ai ai cũng muốn diệt trừ. Còn về việc Vương Tiễn nói là vợ Du Đại Hà thuê người làm, thực chất cũng không khác gì ám chỉ có khả năng là hai đứa con của ông ta thuê người. Dựa vào việc Du Đại Hà đã đổ đốn lâu như vậy, nếu vợ ông ta muốn thuê người xử lý thì đã làm từ lâu rồi! Vương Tiễn đưa ra giả thuyết vợ Du Đại Hà thuê người, chính là biến tướng để đi điều tra con cái của ông ta. Nếu không thì lúc này sao cả hai đều không có mặt ở văn phòng. Tương tự, phía Thúc Hiếu Toàn hôm nay cũng phải ăn quả đắng. Người ta dù có vợ con ly tán, nhưng lại không có thời gian gây án! Huống hồ gã đàn ông kia gan dạ còn rất nhỏ! Sau khi bị Thúc Hiếu Toàn tát cho vài cái, gã đó cứ khăng khăng nói mình không giết người, cũng không thuê người giết. Sau đó gã viết ra toàn bộ lịch trình ngày hôm đó của mình, qua xác minh sau này, những gì gã viết cơ bản đều khớp. Ngay sau đó, gã được giải trừ lệnh tạm giữ. Nhưng gã này vừa ra đã lập tức tố cáo Thúc Hiếu Toàn, nói anh ta dùng nhục hình ép cung, định coi mạng người như cỏ rác. Việc này khiến Ban chuyên án rơi vào thế bị động! Phó giám đốc Tang cũng gọi Thúc Hiếu Toàn vào văn phòng phê bình một trận.
Cướp sát đêm mưa (10) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ