Chương 463

Bước ngoặt vụ cướp giết đêm mưa (43)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tối hôm đó, Đỗ Đại Dụng ra lệnh cho tất cả thành viên trong đội phải nghỉ ngơi thật tốt một đêm, để sáng ngày mai bắt đầu dốc sức làm việc. Đêm đến, Đỗ Đại Dụng cũng nhận được điện thoại của Phó giám đốc Tang. Trong cuộc gọi, cậu báo cáo trung thực tình hình xảy ra tại quán ăn ban ngày, đồng thời cũng đưa ra một số suy nghĩ của bản thân. Phó giám đốc Tang hiện tại vô cùng ủng hộ ý tưởng của Đỗ Đại Dụng, trong lòng cảm thấy rất đỗi an ủi. Đỗ Đại Dụng là cảnh sát duy nhất hiện nay có khả năng không ngừng điều chỉnh phương hướng trong công tác điều tra. Cho dù manh mối thu thập được có tính chỉ hướng nhất định, cậu vẫn có thể giữ vững lập trường, không mù quáng dồn toàn lực vào đó mà lại chọn cách rẽ sang hướng khác, thử sai ở nhiều phương diện điều tra khác nhau. Điều này đối với một cảnh sát trẻ cầm lái dẫn đội mà nói là cực kỳ không dễ dàng. Phó giám đốc Tang cũng bám theo tư duy của Đỗ Đại Dụng, bắt đầu cân nhắc về các khái niệm "vòng tròn", "lợi ích" và "vụ án ẩn khuất" mà cậu đề ra để triển khai công việc. Hiện tại, hai vụ án này không phải không có manh mối, mà là quá nhiều manh mối nhưng lại thiếu đi những thông tin thực sự hữu hiệu, dẫn đến việc điều tra đang rơi vào tình trạng rời rạc như cát vụn. Vì vậy, những điểm mà Đỗ Đại Dụng nêu ra chính là nhắm thẳng vào bản chất vụ án. Cậu muốn chặt bỏ hết những cành lá rườm rà xung quanh, không để tâm đến chúng để tránh lãng phí nguồn lực cảnh sát, chỉ tập trung xoay quanh ba điểm mấu chốt kia. Thà rằng phanh phui ra một vài chuyện không hay, còn hơn là để những vụ án mới tiếp tục xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đúng 7 giờ Đỗ Đại Dụng đã thức dậy! Sau hai ngày nghỉ ngơi hồi phục, trạng thái tinh thần của mọi người trong đội đã tốt hơn hẳn. Ăn sáng xong, ba nhóm quân chia nhau lên đường. Hôm nay Đỗ Đại Dụng dẫn theo Thượng Huy chạy qua ba đồn công an trong khu vực thị trấn Thượng Hà, hai đồn ngoại thành, đồng thời còn phải đi kiểm tra một số đại lý kinh doanh sơn quy mô vừa và lớn. Điểm dừng chân đầu tiên vào buổi sáng là đồn công sở ngoại thành, vì đây là đồn gần khu vực thị trấn huyện Thượng Hà nhất từ phía Tây, đi tiếp về phía Tây nữa sẽ là đồn công an các xã. Thời điểm này, các trưởng đồn đều rất tích cực phối hợp với ban chuyên án. Bởi lẽ với họ, nhóm của Đỗ Đại Dụng là những người có thể báo cáo trực tiếp lên cấp cao nhất, nếu chẳng may làm họ không hài lòng rồi bị mách lẻo với lãnh đạo lớn thì coi như chức trưởng đồn cũng đi tong. Do đó, công việc của Đỗ Đại Dụng và Thượng Huy diễn ra rất thuận lợi. Đỗ Đại Dụng còn nhờ trưởng đồn cử người đi rà soát các đại lý sơn trong địa bàn, đặc biệt chú ý đến những người mua sơn màu trắng và màu xanh dương. Rời đồn ngoại thành, họ lại chạy sang đồn công an Thành Quan, chụp ảnh xe bánh mì cảnh sát của đồn, đăng ký toàn bộ danh sách những lái xe thường xuyên điều khiển loại xe này. Cậu cũng thông báo cho trưởng đồn rằng có kẻ đã ngụy trang xe bánh mì cảnh sát của đồn họ để hoạt động tại địa bàn ngoại thành, hy vọng đồn có thể rà soát các cơ sở làm bằng giả và đại lý sơn trong khu vực. Tại đồn công an Tam Hà Khẩu, Đỗ Đại Dụng cũng làm các thủ tục đăng ký tương tự rồi nhờ công an địa phương rà soát các cửa hàng sơn. Riêng với đồn công an đường Phúc Dân, khi còn ở Tam Hà Khẩu, Đỗ Đại Dụng đã gọi điện cho Lưu Kiến Huân, bảo ông ta ghi lại thông tin các lái xe bánh mì và rà soát đại lý sơn trong địa bàn quản lý. Đỗ Đại Dụng cho rằng làm vậy có thể tiết kiệm được thời gian, cộng thêm việc ăn trưa nhanh gọn thì hôm nay có thể đi được nhiều nơi hơn, mở rộng phạm vi rà soát. Đến buổi chiều, Đỗ Đại Dụng và Thượng Huy lại không nghỉ tay mà chạy thẳng tới đồn công an Đại Độ Khẩu. Đây là đồn nằm sát khu vực thị trấn nhất về phía Đông của huyện Thượng Hà. Đồn này có ba chiếc xe bánh mì cảnh sát, hiện tại hai chiếc đang đi làm nhiệm vụ, trong đồn chỉ còn lại một chiếc. Mục tiêu của Đỗ Đại Dụng hôm nay là phải tận mắt nhìn thấy xe, bất kể là xe nào, cứ là xe bánh mì của đồn thì nhất định phải kiểm tra từng chiếc một. Trưởng đồn Đại Độ Khẩu tên là Chu Ái Quân, vốn là cán bộ quân đội chuyển ngành, năm nay 49 tuổi và đã làm việc trong ngành công an được 14 năm. Có thể coi ông là một lão làng trong nghề. Vừa nhìn thấy Đỗ Đại Dụng, ông đã tỏ ra vô cùng nhiệt tình: "Thật chẳng ngờ ban chuyên án lại ghé thăm cái đồn nhỏ của chúng tôi. Tối nay nếu không vội đi thì hãy cho đồn nhỏ này một cơ hội thể hiện, để chúng tôi mời khách từ cơ quan lãnh đạo một bữa, kẻo người ta lại bảo đồn nhỏ tiếp đón không chu đáo." Đỗ Đại Dụng khách khí đáp: "Bác Chu, bác quá lời rồi! Chủ yếu hôm nay cháu đến để kiểm tra xe, chứ không muốn làm phiền mọi người đâu. Với lại, cháu nào phải lãnh đạo gì, chỉ là một cây súng của các sếp trên Sở thôi, chỉ đâu đánh đó, nói trắng ra là chân chạy việc ấy mà." "Tổ trưởng Đỗ trẻ tuổi mà nói chuyện khiêm tốn quá! Tôi là dân bộ đội phục viên, rất thích những người trẻ như cậu, không làm màu, không kiểu cách." Hai người đang trò chuyện thì hai chiếc xe bánh mì cũng vừa vặn lái vào sân đồn. Đỗ Đại Dụng ra hiệu cho Thượng Huy lập tức cầm máy ảnh đi ra khỏi văn phòng của trưởng đồn Chu. "Bác Chu, cháu ra xem qua một chút. Nếu không có vấn đề gì, đăng ký xong là tụi cháu phải đi ngay. Mấy ngày nay áp lực từ Sở ép xuống cũng lớn lắm, đợi khi nào phá xong vụ án này, nhất định tụi cháu sẽ quay lại cảm ơn sự phối hợp của các bác." Đỗ Đại Dụng vừa bước ra cửa vừa lịch sự chào hỏi Chu Ái Quân.