Chương 48

Vụ án hành hung cảnh sát

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vụ 1023 lại bận rộn thêm một thời gian, nhưng kết quả vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Tất cả các tài liệu rà soát, đối chiếu thu thập được giờ đã có thể chất đầy cả một chiếc bàn bóng bàn. Vụ án tiến triển đến bước này, Cục thành phố cũng cảm thấy hiện tại chỉ còn cách điều động một vài nhân tố tinh anh để phối hợp cùng người của Sở Công an tỉnh xuống cùng nhau phá án. Việc đột ngột trút bỏ được gánh nặng khiến Đội 2 bỗng chốc giống như người mấy ngày không ngủ mà vớ được cái giường vậy. Tết Dương lịch vừa qua đi, những ngày nhàn nhã cũng chấm dứt! Do đêm Giao thừa năm nay rơi vào ngày 23 tháng này, nên càng gần đến Tết Nguyên đán, các vụ án hình sự bỗng nhiên tăng vọt. Ngày 5 tháng 1 năm 2001! 11 giờ 20 phút đêm! Hạ Đạc Cường, cảnh sát đồn Khang Phục cùng hai nhân viên liên phòng là Viên Quân và Cừu Việt Lâm trong lúc tuần tra khu vực phố Xuân Phúc đã phát hiện ra hai đối tượng trộm cắp. Trong quá trình vây bắt, nghi phạm đã dùng dao găm mang theo người gây trọng thương cho nhân viên liên phòng Viên Quân, còn Hạ Đạc Cường và Cừu Việt Lâm bị thương nhẹ. Đỗ Đại Dụng đang ở nhà ngủ khò khò. Thế nhưng đêm nay cậu lại nằm trong danh sách trực cơ động. Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng réo vang đánh thức cậu dậy. "Sếp Trương, có án ạ?" Đỗ Đại Dụng lập tức nghĩ ngay đến chuyện đó! "... Vâng! Tôi đến ngay đây!" Đỗ Đại Dụng vội vàng bật dậy dùng nước lạnh rửa mặt, xỏ quần áo vào rồi chạy biến. Lúc cậu đến đội thì đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm. Đêm nay Đội 2 do Phó đội trưởng Trương Đông Cường trực ban lãnh đạo. Đỗ Đại Dụng nhìn quanh, trong đội cũng chẳng có mấy người! Phàn Tuấn Nghĩa có mặt, thêm hai cảnh sát khác cùng sáu nhân viên hiệp cảnh. "Trong đội để lại ba người, lát nữa Tiết Thiên Hàng tới thì bảo cậu ta dẫn theo hai hiệp cảnh ở lại trực điện thoại. Những người còn lại đi theo tôi!" Rất nhanh, bốn cảnh sát chính quy cùng bốn hiệp cảnh, tổng cộng tám người leo lên hai chiếc xe cảnh sát, hú còi lao vút đi. "Sếp Trương! Có vụ gì thế anh?" "Đồn Khang Phục tối nay đi tuần tra phát hiện hai thằng trộm, kết quả đối phương có dao. Ba người ở đồn thì một người bị trọng thương, hai người bị thương nhẹ, nghi phạm thì chạy thoát rồi." "Từ camera giám sát của trung tâm chỉ huy phát hiện hai nghi phạm đi xe máy dọc theo đường Xuân Độ đến khu vực ngã ba phố thì mất dấu." "Khu ngã ba phố đó đa phần là nhà tự xây mà! Sếp Trương, chỗ này không dễ tìm đâu." Đỗ Đại Dụng nghĩ đến địa hình khu ngã ba phố đó mà thấy hơi đau đầu. "Đồn Khang Phục và đồn ngã ba phố đều đã cử người ra rồi!" "Xe máy của nghi phạm màu đỏ thẫm, không biển số, thanh để chân sau bên trái có khả năng bị mất!" "Cả hai nghi phạm đều mặc áo khoác bông màu xanh lá cây. Theo lời cảnh sát đồn tuần tra thì hai tên này đều tầm 25 tuổi, dáng người hơi gầy! Một tên nói giọng địa phương!" "Vì camera ban đêm chất lượng kém nên hiện tại chỉ có bấy nhiêu manh mối thôi." Đỗ Đại Dụng nghe xong cảm thấy những manh mối này thực ra tác dụng rất nhỏ, bởi vì khu ngã ba phố có quá nhiều nhà tự xây kèm sân nhỏ. Mấy chục con người tìm kiếm suốt hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng thu hoạch được gì. Đỗ Đại Dụng đành phải nghĩ ra một chiêu khác người. "Sếp Trương, chúng ta cứ tìm thế này chắc chắn không phải cách hay. Gần khu ngã ba phố này nhất định phải có tiệm sửa xe máy, nếu cái thanh để chân sau bên trái của xe kia thực sự bị mất thì thợ sửa xe chắc chắn sẽ biết!" Trương Đông Cường ngoác miệng cười lớn. "Cái thằng ranh này, đúng là đầu óc linh hoạt thật! Nếu vụ này mà phá được ngay trong đêm nay, sáng mai tôi mời cậu ăn sáng, trứng kho ngũ vị cho cậu ăn thoải mái!" Nói xong, anh vội vàng sắp xếp nhân sự! Quả nhiên chưa đầy 20 phút sau, một chủ tiệm sửa xe trong ngõ Tướng Quân đã cung cấp thông tin về chiếc xe máy có đặc điểm tương đương. Qua thẩm vấn sơ bộ, chủ xe tên là Lý Song Bảo, năm nay 23 tuổi, là hạng trộm gà bắt chó chuyên nghiệp. Nhà hắn ở ngay ngõ Hoàng Ni phía trước, cửa nhà có cây hòe già, cổng màu đen, phía trên còn có một hộp đựng báo. Ngay sau đó, quân số lập tức tập trung tại ngõ Hoàng Ni. Các hướng đông tây nam bắc đều bị phong tỏa, bao vây chặt chẽ nhà Lý Song Bảo. Một hiệp cảnh của đồn Khang Phục thoăn thoắt trèo tường vào trong. Sau khi mở cổng, họ phát hiện chiếc xe máy khả nghi trong kho chứa đồ tạp nham ở sân. Chưa đầy ba phút sau, hai nghi phạm đã bị tóm gọn. Lúc này, thời gian đã là hơn 3 giờ 40 phút sáng.
Vụ án hành hung cảnh sát — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ