Chương 55
Vụ án phân xác (4)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng, Phàn Tuấn Nghĩa, Phạm Dương và Khâu Minh cùng nhau đi tới trại tạm giam.
Nhóm của Đỗ Đại Dụng và Phàn Tuấn Nghĩa chịu trách nhiệm thẩm vấn Lý Song Bảo, hai người còn lại thì thẩm vấn tên đồng bọn của hắn.
Vừa nhìn thấy Đỗ Đại Dụng, Lý Song Bảo cứ như thể thấy được cứu tinh vậy.
"Cán bộ Đỗ! Anh có thể cho tôi xin điếu thuốc hút được không?"
Đỗ Đại Dụng rút liền một lúc ba điếu thuốc ra, đặt ngay lên bàn của ghế thẩm vấn.
"Hôm nay nếu anh cung cấp được thông tin có giá trị, tôi sẽ nói chuyện với quản giáo bên này, tặng anh hai bao thuốc. Thậm chí còn tính là lập công cho anh nữa đấy!"
Đỗ Đại Dụng vừa nói vừa châm lửa cho Lý Song Bảo.
"Thế nên hãy tập trung nhớ lại cái tin tức anh định cung cấp đi, phải nghĩ cho kỹ vào, nghĩ ra được thì công lao là của anh tất!"
"Cán bộ Đỗ, người phụ nữ đó chết rồi à?"
"Hiện tại thì chưa rõ, nhưng cô ta đã mất tích rồi!"
Lý Song Bảo rít thuốc liên tục, cố gắng nhớ lại những chi tiết mà hắn cho là quan trọng trong lúc rình rập người phụ nữ kia.
"Cán bộ Đỗ, anh cho tôi chút thời gian để tôi ngẫm lại đã!"
Đỗ Đại Dụng mỉm cười không đáp lời, trong lòng cậu thừa hiểu Lý Song Bảo chỉ muốn tranh thủ lúc thẩm vấn để hút thêm vài điếu thuốc thôi.
Tất nhiên, gã chắc chắn cũng sẽ nghĩ ngợi thật kỹ. Trộm cắp thì không phải tội ác tính, nhưng chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích thì chắc chắn là tội nặng rồi!
Đỗ Đại Dụng cũng chẳng hề nôn nóng, Phàn Tuấn Nghĩa đứng bên cạnh thầm cảm thán cậu nhóc này thực sự rất khá, đúng là sinh ra để làm cảnh sát. Trước đây nghe Đỗ Đại Dụng nói định đi làm đầu bếp, Phàn Tuấn Nghĩa còn thấy buồn cười.
Chỉ trong vòng sáu bảy phút, Lý Song Bảo đã hút sạch ba điếu thuốc, đầu óc bắt đầu có chút mơ màng.
"Nghỉ một lát đi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp!"
Lý Song Bảo hơi ngượng ngùng cười khan một tiếng.
Khoảng mười phút sau, chân mày Lý Song Bảo lúc nhíu lại lúc giãn ra, dường như đã nhớ ra điều gì đó.
"Vào hôm 19, khi tên đồng bọn của tôi đi vệ sinh, tôi hình như có thấy một chiếc xe Santana đến đón cô ta, nhưng tôi không dám chắc chắn lắm! Bởi vì lúc đó người phụ nữ kia để kiểu tóc khác hẳn ngày thường."
"Giờ nghĩ lại thì có vẻ đúng là cô ta! Chiếc xe đó màu xám đen."
"Nếu đúng là chiếc xe này thì tôi đã thấy nó hai lần rồi! Lần cuối cùng là vào đêm mùng 4. Có điều chiếc xe đó chạy ra sau khi tắt đèn khoảng hơn nửa tiếng."
"Lúc đó, vì tên đồng bọn của tôi làm rơi chìa khóa ở chỗ rình rập nên chúng tôi phải quay lại lấy."
"Thế nên khi nhìn thấy chiếc xe đó, tôi mới cảm thấy hơi quen mắt! Biển số xe có số cuối là 6! Lúc đó trời đã rất muộn nên tôi nhìn không rõ lắm."
"Hơn nữa người phụ nữ đó còn rất thích đến một trung tâm thẩm mỹ, tên tiệm là cái gì mà..."
"Nghĩ kỹ vào!"
Đến lúc này Đỗ Đại Dụng mới bắt đầu thấy phấn chấn.
"Chính là tên nhân vật nữ chính trong một bộ phim của Châu Tinh Trì ấy!"
"Phim cổ trang hay hiện đại?"
"Hiện đại, cái cô minh tinh Hương Cảng tên là Trương Mẫn ấy!"
Đỗ Đại Dụng và Phàn Tuấn Nghĩa đồng thanh thốt lên: "Khởi Mộng?"
"Đúng! Chính là cái tên này!"
"Chậc! Người phụ nữ này xinh đẹp như vậy mà sao lại mất tích được nhỉ! Biết thế tôi đã theo dõi thêm vài ngày nữa rồi!"
Lý Song Bảo vừa nói vừa chép miệng tiếc rẻ.
"Lý Song Bảo, anh nghĩ kỹ thêm chút nữa đi, xem còn nhớ ra được gì không!"
Đỗ Đại Dụng vội vàng đặt thêm ba điếu thuốc lên bàn, châm thêm một điếu nữa cho hắn.
Lại mười phút trôi qua, Lý Song Bảo đã hút xong điếu thứ tư.
"Cán bộ Đỗ, hình như cô ta có quan hệ khá tốt với một người bán rau ở chợ khu chung cư An Gia! Vừa vào chợ, đi về phía lối đi ở giữa, ông chủ của sạp thứ hai từ phải sang trái ấy!"
"Những cái khác thì tôi thực sự không nhớ nổi nữa! Hôm nay về buồng giam tôi sẽ nghĩ tiếp, có gì nhớ ra tôi sẽ báo cáo với quản giáo ngay!"
Đỗ Đại Dụng biết hôm nay khai thác đến đây là hòm hòm rồi.
"Thuốc lá lát nữa tôi sẽ đưa cho quản giáo buồng của các anh, để lúc ông ấy gọi anh lên tâm sự thì có cái mà hút! Chỗ thuốc còn lại trong bao này tôi sẽ gửi lời để anh được mang vào trong. Tự mình giữ lấy chút thể diện!"
Lý Song Bảo vội vàng cười tươi gật đầu.
"Cán bộ Đỗ đúng là một cảnh sát tốt! Chỉ cần nhớ ra bất cứ điều gì, tôi sẽ lập tức báo cáo với cán bộ quản giáo ngay!"
(Vào năm 2001, nhiều trại tạm giam ở các thành phố không cấm hút thuốc, thậm chí phạm nhân còn có thể mua được khá nhiều đồ ăn thêm và các loại quà vặt.)
Đỗ Đại Dụng sắp xếp xong xuôi rồi hội quân với nhóm của Đội trưởng Khâu.
"Đội trưởng Khâu, chúng ta trao đổi biên bản một chút."
Đỗ Đại Dụng nhận lấy biên bản lấy lời khai từ tay Khâu Minh rồi chậm rãi đọc. Tuy nhiên, tên đồng bọn của Lý Song Bảo rõ ràng không cung cấp được nhiều manh mối bằng hắn, chỉ biết rõ vị trí sạp hàng ở chợ rau, còn trung tâm thẩm mỹ thì vẫn chưa nói ra được tên.