Chương 554
Án không đầu - Hóa cốt thành tro (27)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự.
"Nào! Mời đồng chí mới tự giới thiệu một chút!"
Tiển Nhược Vân bật dậy rất nhanh, cô đứng nghiêm chỉnh chào các thành viên trong đội.
"Chào mọi người, tôi tên là Tiển Nhược Vân, năm nay 26 tuổi. Trước khi chuyển về trung đội 1 của Đại đội Đặc án, tôi là cảnh sát hộ tịch tại đồn công sở Ngũ Lý Phô thuộc phân cục Lý Điền. Hiện tại tôi vẫn còn khá bỡ ngỡ với công tác điều tra hình sự, rất mong các đồng nghiệp không ngại chỉ bảo, tôi xin chân thành cảm ơn!"
Nói xong, cô lại chào một lần nữa rồi mới ngồi xuống.
"Mọi người nghe rõ rồi chứ! Những thông tin về hộ tịch của Lý Tái Triết và Lý Tái Minh, cũng như một số tình hình khác về hai người này đều do Tiển Nhược Vân cung cấp. Có thể thấy, nghiệp vụ cơ bản của cô ấy rất vững vàng, thái độ làm việc cũng cực kỳ nghiêm túc."
"Ngoài ra, bác Bành và Ninh Hòa Vĩ đã lên đường đi Ích Đô rồi. Người đến một, người đi hai, khối lượng công việc hiện tại vẫn rất lớn, nên tôi hy vọng mọi người những ngày tới hãy nỗ lực hơn, chúng ta cố gắng sớm ngày phá được vụ án này."
Thấy mọi người đều gật đầu, Đỗ Đại Dụng mới chính thức đi vào phần phân tích án tình.
"Hiện tại, người phụ nữ tên Viên Viện này là yếu tố ưu tiên hàng đầu để chúng ta triển khai công việc. Vì vậy, dù là kiểm tra hồ sơ lưu trú hay lấy lời khai của nhân viên khách sạn, mọi người đều phải thực hiện thật tỉ mỉ, chi tiết."
"Đồng thời, về tình hình của Lý Tái Triết, Lý Tái Minh và Lý Đức Bồi, bây giờ mời Lư Dịch trình bày với cả đội."
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, Lư Dịch đã cầm cuốn sổ tay lên bắt đầu báo cáo.
"Hôm nay tôi cùng vài đồng chí đã tiến hành xác minh ngầm đối với Lý Đức Bồi, Lý Tái Triết và Lý Tái Minh. Trước tiên tôi xin nói về Lý Đức Bồi."
"Lý Đức Bồi, hiện 48 tuổi. Ông ta có một con trai và một con gái, hiện vợ ông ta đang ở nhà con gái để giúp chăm cháu. Bản thân ông ta chủ yếu sống bằng nghề trồng cây ăn quả, bao gồm cả phần đất rừng của anh trai là Lý Đức Thụ cũng giao cho ông ta canh tác. Sinh hoạt rất quy củ, nhân duyên trong làng có thể nói là khá tốt, không có bất kỳ tiền án tiền sự nào."
"Lý Tái Triết, 23 tuổi, là con trai thứ của Lý Đức Bồi. Từ khi tốt nghiệp đến tháng 5 năm 2000, anh ta vẫn chưa đi làm, chủ yếu ở nhà giúp cha chăm sóc vườn tược, bán trái cây. Sau khi đi làm thuê bên ngoài thì rất ít khi về làng, dịp Tết về cũng chỉ ở lại từ ba đến năm ngày, ngày thường về nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai ngày. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được cách liên lạc với anh ta. Manh mối duy nhất là một bản giấy xác nhận không tiền án tiền sự do công ty cáp điện Viễn Hối ở Ôn Châu, tỉnh Chiết yêu cầu cung cấp. Tuy nhiên, nhà máy này đã tuyên bố phá sản vào tháng 10 năm ngoái, nên chúng tôi vẫn chưa nắm được đơn vị công tác hiện tại hay nghề nghiệp khác của Lý Tái Triết."
"Lý Tái Minh, 29 tuổi, là con trai trưởng của Lý Đức Thụ, dưới anh ta còn một em trai và một em gái. Sau khi tốt nghiệp, anh ta vào làm việc tại công ty bốc xếp cảng Thanh Lộ, đến năm 99 thì nghỉ việc. Sau khi nghỉ, theo tin tức xác minh ngầm, anh ta có đi buôn bán trái cây nhưng thời gian rất ngắn. Đến năm 2000, anh ta cũng đến làm việc tại nhà máy cáp điện Viễn Hối ở Ôn Châu. Năm sau đó nhà máy đóng cửa, hiện cũng không rõ anh ta làm nghề gì và không có thông tin liên lạc. Tuy nhiên, vào năm 2001, Lý Đức Thụ đã đưa vợ cùng con trai thứ và con gái út đến Ôn Châu, hiện vẫn chưa rõ tung tích cụ thể của họ."
"Hiện tại, nhân lúc Lý Đức Bồi ra vườn làm việc, chúng tôi đã lắp đặt thiết bị nghe lén tại nhà ông ta. Đang có hai hiệp cảnh túc trực nghe lén, nhưng sau cuộc họp phân tích án tình tối nay, chúng ta sẽ đích thân luân phiên trực chiến."
"Tình hình hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi!"
Sau khi mọi người nghe xong, Đỗ Đại Dụng lại để Lê Tiểu Tuệ báo cáo thêm.
Chờ đến khi tất cả các thành viên thu thập thông tin báo cáo xong, Đỗ Đại Dụng mới gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.
"Mọi người đã nắm rõ tình hình rồi, ai có ý kiến gì thì cứ nói?"
Thấy các thành viên đều im lặng, Đỗ Đại Dụng biết ngay là mọi người đang đợi tin tức từ phía Ích Đô để củng cố nhận định.
"Nếu các cậu đều đang đợi tin từ Ích Đô để đưa ra phán đoán, vậy thì tôi, với tư cách đội trưởng, xin được đưa ra vài gợi ý trước."
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, các thành viên bên dưới đồng loạt rút bút ra chuẩn bị ghi chép.
"Nhìn nhận một vụ án, chúng ta phải xem xét theo từng tầng lớp. Khi chưa có manh mối, hãy tìm những điểm kỳ lạ trong vụ án đó trước. Điểm kỳ lạ của vụ án này nằm ở đâu? Chính là chiếc đồng hồ và sợi dây chuyền! Bởi vì manh mối này có tính định hướng quá mạnh mẽ. Nhìn thì có vẻ được phát hiện gần hiện trường vứt xác, nhưng chỉ cần bị phát hiện, nó chắc chắn sẽ kéo tầm mắt của chúng ta về phía Thượng Hải."
"Lưu Diên Khải và Vương Thủ Hưng, hai người nhặt được đồng hồ, tôi đã cho xác minh lý lịch rồi, có thể nói là không có vấn đề gì. Hai người này đúng là chỉ nhặt được đồng hồ thôi, không có bằng chứng nào khác chứng minh họ có liên quan đến vụ án."
"Còn Lý Đức Bồi, dưới sự vận động của chúng ta, ông ta cũng đã giao ra một sợi dây chuyền. Chúng ta cũng đã xác minh lý lịch của ông ta, ông ta có động cơ gây án không? Không có! Huống hồ chính ông ta là người báo án! Về mặt ngoài, ông ta cũng không có bất kỳ điểm nào liên quan đến vụ án này."
"Thế nhưng, có một nghịch lý xuất hiện mà tôi không thể hiểu nổi! Vương Lương Ngọc phát hiện vào ngày 10 tháng 5 có một đôi nam nữ hôn nhau trong vườn cây của Lý Đức Bồi, tại sao một người làm việc đúng giờ giấc như Lý Đức Bồi lại không phát hiện ra? Hay là ông ta phát hiện rồi nhưng cố tình che giấu? Vậy động cơ che giấu của ông ta là gì?"
"Hơn nữa, chúng ta gần như đã điều tra tất cả các thương lái thu mua trái cây, nhưng không một ai nhận ra người đàn ông xuất hiện trong vườn của Lý Đức Bồi. Vậy người đàn ông đó đến đây làm gì? Lại còn dẫn theo một người phụ nữ đến đây làm gì? Tại sao khi chúng ta đi rà soát hay xác minh ngầm trong làng, cũng không có ai phản ánh về tình huống này?"
"Điều đó cho thấy, có khả năng người đàn ông kia đã dẫn người phụ nữ đó đi nhầm vào vườn của Lý Đức Bồi đúng lúc ông ta không có mặt ở đó. Liệu chúng ta có thể cân nhắc theo hướng này không?"
Các thành viên trong đội nghe xong phân tích của Đỗ Đại Dụng đều gật đầu đồng ý.