Chương 573

Án không đầu - Hóa cốt thành tro (46)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng cũng hiểu rõ Khổng Tam Đức hẳn là bất đắc dĩ lắm mới phải tìm đến mình, có lẽ người cha của cậu thực tập sinh kia có quan hệ rất tốt với ông. "Chính trị viên, chú cứ yên tâm! Chuyện này cháu sẽ nói với Vân sư phụ một tiếng. Chú cứ sắp xếp cho cậu ta ở chỗ khác khoảng ba tháng, sau đó mới đưa về trung đội của chúng ta, nhất định sẽ không làm lỡ việc đâu." Khổng Tam Đức lúc này chẳng nói thêm lời nào, chỉ vỗ vỗ vào cánh tay Đỗ Đại Dụng, rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh. Sau khi quay lại văn phòng, Đỗ Đại Dụng lại lấy xấp tài liệu đã bị lật đến cũ nát ra xem xét kỹ lưỡng. Khoảng bốn giờ chiều, Lư Dịch gọi điện cho Đỗ Đại Dụng. "Sếp Đỗ! Hôm nay chúng tôi đã đến nhà tù gặp Trương Thiêm Đinh, cựu giám đốc nhà máy cáp điện Viễn Hối. Vừa đưa ảnh của Viên Viện ra, lão ta đã nhận ra ngay. Chúng tôi cũng cho lão xem ảnh của Lý Tái Minh và Lý Tái Triết, nhưng lão bảo chỉ có chút ấn tượng chứ không quen thân. Cuối cùng, khi chúng tôi đưa bức vẽ chân dung của Dịch Thái Điệp ra, chưa kịp hỏi gì thì lão đã chủ động hỏi lại chúng tôi rằng đây có phải là Dịch Thái Điệp không!" "Sau đó chúng tôi yêu cầu lão kể lại mối quan hệ với Viên Viện và Dịch Thái Điệp. Trương Thiêm Đinh nói rằng lão quen Viên Viện vào cuối năm 1998. Thời điểm đó lão chưa bị lừa, nhà máy làm ăn rất khấm khá, khách hàng và nhà cung cấp thường xuyên đến bàn chuyện làm ăn nên lão cũng hay lui tới các tụ điểm giải trí." "Lúc ấy Viên Viện mới đến Nhạc Thanh không lâu, lại là gương mặt mới ở quán karaoke, cộng thêm vẻ ngoài khá thanh tú nên Trương Thiêm Đinh đã chọn cô ta để tiếp rượu hát cùng. Không chỉ vậy, Viên Viện còn giới thiệu cả Dịch Thái Điệp cho khách của Trương Thiêm Đinh." "Trương Thiêm Đinh có ấn tượng rất tốt về Viên Viện, lần đầu gặp gỡ lão không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, lúc rời đi còn cho Viên Viện 600 tệ, Dịch Thái Điệp 400 tệ. Lão còn bảo nếu Viên Viện không muốn làm ở quán karaoke nữa thì có thể đến nhà máy của lão mà làm." Đỗ Đại Dụng nghe đến đây thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán! Loại con gái như Viên Viện làm sao có thể chịu vào nhà máy làm việc, chưa nói đến chuyện đã quen thói tự do phóng túng, mà quan trọng là đi làm công ăn lương thì kiếm được bao nhiêu tiền? "Đó là lần đầu tiên Trương Thiêm Đinh tiếp xúc với Viên Viện. Theo lời lão kể, lão rất thích những cô gái trông có vẻ thuần khiết như thế. Vậy nên chẳng bao lâu sau, lão lại dẫn khách đến chỗ Viên Viện làm việc. Nhưng lần đó Viên Viện không có mặt, lão bèn bảo khách chọn Dịch Thái Điệp, còn bản thân thì định dò hỏi tình hình của Viên Viện từ miệng cô ta." "Dịch Thái Điệp này đã thêu dệt nên một thân thế vô cùng bi thảm cho Viên Viện. Nào là cô ta từ vùng núi hẻo lánh đi ra, từ nhỏ đã sống với ông bà nội; nào là mẹ mất sớm, cha lấy vợ kế rồi sinh thêm con trai nên bắt đầu gây khó dễ, khiến cô ta phải dọn ra ở riêng với ông bà. Hiện giờ vì sức khỏe ông bà nội không tốt nên Viên Viện mới phải ra ngoài kiếm tiền gửi về quê chữa bệnh." "Trương Thiêm Đinh tuy làm ăn cũng được, nhưng vì đã bị Viên Viện mê hoặc nên những lời này lão đều tin sái cổ. Theo lời lão kể, đêm đó dù không gặp được Viên Viện, lão vẫn rút ra 5000 tệ đưa cho Dịch Thái Điệp nhờ chuyển cho Viên Viện, bảo là để cô ta gửi về quê lo cho ông bà." "Đến ngày hôm sau, lão nhận được điện thoại của Viên Viện. Lão nhớ lại rằng lúc đó Viên Viện vừa nói chuyện vừa khóc, bảo là muốn báo đáp lão thật tốt. Trương Thiêm Đinh nói lúc ấy lão cảm thấy cô gái này thật biết ơn nghĩa, lại còn hiểu chuyện. Thế là lão hẹn Viên Viện buổi tối đi ăn cơm, nhân tiện còn định tạo cho cô ta vài điều bất ngờ." "Trương Thiêm Đinh kể, hôm đó sau khi cúp máy, lão lập tức đi mua cho Viên Viện một chiếc điện thoại di động và một sợi dây chuyền vàng. Buổi tối Viên Viện quả nhiên đến dự tiệc, Trương Thiêm Đinh tặng ngay điện thoại và dây chuyền, ngoài ra còn đưa thêm 2000 tệ bảo cô ta đi mua thêm quần áo. Lão thừa nhận lúc đó thực sự muốn xảy ra chuyện gì đó với Viên Viện ngay trong đêm, nhưng vì cô ta lấy cớ không khỏe nên lão lại lái xe đưa cô ta vào trung tâm thành phố Ôn Châu dạo phố, sau đó mới đưa cô ta về." Đỗ Đại Dụng nghe mà cảm thán, Viên Viện này quả thực không phải hạng tầm thường. "Vài ngày sau, Viên Viện chủ động gọi điện cho Trương Thiêm Đinh, và rồi hai người đã phát sinh quan hệ vào ngày hôm đó. Trương Thiêm Đinh nói lúc ấy lão phát hiện Viên Viện vẫn còn là con gái nhà lành, khiến lão càng cảm thấy cô ta ở nơi phức tạp như vậy mà vẫn giữ mình được thì thật quá hiếm có. Thế là sáng hôm sau khi rời đi, lão đưa cho Viên Viện 1 vạn tệ, bảo cô ta đi thuê một căn hộ cao cấp để lão có thể thường xuyên qua lại bầu bạn. Viên Viện quả thực đã lấy 1 vạn tệ đó thuê một căn chung cư hạng sang, nhưng cô ta đưa ra một yêu cầu: Trương Thiêm Đinh muốn đến ở thì phải gọi điện báo trước để cô ta chuẩn bị đón tiếp, còn lúc lão không đến thì cô ta vẫn ở chỗ cũ để có người trò chuyện qua lại." "Lúc đó nhà máy của Trương Thiêm Đinh cũng bận rộn nên lão đồng ý ngay. Mối quan hệ của hai người cứ thế duy trì cho đến tháng 3 năm 99. Trong khoảng thời gian này, Trương Thiêm Đinh kể rằng Viên Viện nói nhà của ông bà nội cần đại tu, mà cô ta đi theo lão thì không có thu nhập nên vẫn phải ra ngoài làm việc. Chuyện này xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán năm 99, Trương Thiêm Đinh lập tức đưa cho Viên Viện 3 vạn tệ." "Nhưng đến tháng 3, Trương Thiêm Đinh nói mình đã phạm phải một sai lầm, chính điều đó đã khiến mối quan hệ giữa lão và Viên Viện nảy sinh vấn đề." Nghe đến đây, Đỗ Đại Dụng cảm thấy cái gã Trương Thiêm Đinh này làm cho nhà máy phá sản cũng là chuyện đương nhiên.
Án không đầu - Hóa cốt thành tro (46) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ