Chương 580

Hóa cốt thành tro (53)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn Trương Thiêm Đinh một tay cầm tấm ảnh, tay kia không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve, Lư Dịch biết ngay là trúng phóc rồi. "Cán bộ, có thể cho tôi giữ lại một tấm được không, chỉ một tấm thôi có được không?" Trương Thiêm Đinh vừa hỏi Lư Dịch, nước mắt đã âm thầm lã chã rơi xuống. Lư Dịch nhìn sang viên quản giáo phụ trách, thấy người đó khẽ gật đầu một cái. Cậu lập tức hiểu ý ngay. "Trương Thiêm Đinh, ảnh có thể cho ông một tấm. Phía cảnh sát chúng tôi cũng hy vọng ông có thể nhớ lại thêm nhiều chi tiết hơn, ví dụ như ảnh của hai thanh niên tôi đưa ông xem lúc trước, ông cũng phải cố gắng hồi tưởng lại đi. Đừng có dùng một câu 'không thân thiết' để đối phó với tôi, hai người này đều từng làm việc trong xưởng của ông đấy. Ảnh của hai người họ tôi cũng để lại cho ông mỗi người một tấm, lúc rảnh rỗi ông cứ nhìn kỹ, nghĩ cho kỹ vào. Nếu thật sự nghĩ ra được điều gì có giá trị, điều đó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ông." "Ngoài ra, tôi cũng đã trao đổi với cán bộ quản giáo của ông rồi, hai ngày tới sẽ không sắp xếp nhiệm vụ lao động cho ông, mà phần việc này cũng không bị cộng dồn. Mấy ngày này ông cứ yên tâm mà suy nghĩ những gì tôi vừa nói, cả chuyện về Lưu Thừa Bang kia nữa. Nhớ ra càng nhiều, công lao của ông càng lớn." Trương Thiêm Đinh vừa nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vừa gật đầu lia lịa. "Cán bộ, có phải Dịch Thái Điệp đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tấm ảnh đời thường này các anh lấy ở đâu ra vậy? Trông cô ấy rõ ràng còn trẻ hơn cả lúc tôi mới quen biết Dịch Thái Điệp nữa." "Chuyện này hiện tại chưa thể tiết lộ cho ông được. Hiện giờ ông cứ làm đúng những gì tôi vừa dặn là được rồi. Nghĩ ra bất cứ điều gì có giá trị thì báo cáo ngay với cán bộ quản giáo, tôi sẽ lập tức có mặt." Trương Thiêm Đinh gật đầu, cất tấm ảnh đi như báu vật, sau đó cúi người chào Lư Dịch một cái. Vừa ra khỏi cổng nhà tù, Lư Dịch đã gọi điện ngay cho Đỗ Đại Dụng. "Sếp Đỗ, anh thật sự là thần thông quảng đại mà! Trương Thiêm Đinh nhận diện ra ngay lập tức, còn nói là trông cô ta còn trẻ hơn hồi lão quen biết Dịch Thái Điệp. Sếp Đỗ, anh đã mò được tận gốc gác của Dịch Thái Điệp rồi à?" Đỗ Đại Dụng lúc này mới lược thuật lại quá trình suy luận cũng như các bước kiểm chứng của mình. Lư Dịch nghe xong mà không khỏi cảm thán, hóa ra còn có thể tư duy theo hướng đó sao? Thật sự là không thể ngờ tới! Trong khi Lư Dịch còn đang trầm trồ, Đỗ Đại Dụng đã bắt đầu tính đến những chuyện khác. "Lư Dịch! Cậu và Phó Thành nhờ cảnh sát Ôn Châu điều tra thông tin tài khoản ngân hàng của Điệp Thái Dực, cũng như toàn bộ hồ sơ chuyển tiền có thể tra được. Nhất định phải ghi lại xem Điệp Thái Dực chuyển tiền ở ngân hàng hay bưu điện nào. Ngoài ra, còn phải tra toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của cả nhà Lý Đức Thụ ở Ôn Châu. Hiện tại không được làm rầm rộ, chỉ có thể âm thầm điều tra thôi. Nhớ kỹ, là tất cả mọi người trong nhà lão, bao gồm cả em trai em gái của Lý Tái Minh. Phía tôi sẽ tra thông tin của cậu ruột, anh em họ hàng bên ngoại của hắn." "Công việc hiện tại của các cậu rất nhiều, đợi Hòa Vĩ đến nơi, những manh mối nào đã được sắp xếp ổn thỏa thì cứ để cậu ta tiếp quản và xử lý tiếp. Cậu và Phó Thành phải nhanh chóng bắt tay vào làm rõ những đầu mối mới này ngay." Đỗ Đại Dụng dặn dò xong, đợi Lư Dịch không còn gì báo cáo nữa mới cúp máy. Lúc này trời đã bắt đầu sẩm tối. Sau khi gọi mấy anh em đi ăn tối ở nhà ăn, Đỗ Đại Dụng giao việc điều tra tài khoản của tất cả người thân của Lý Đức Bồi và Lý Đức Thụ hiện đang ở Thanh Lộ cho La Tân. Dù sao thì anh ta cũng sắp sang đội cảnh sát kinh tế, Đỗ Đại Dụng coi như cho anh ta khởi động trước một chút. Tiết Tư Hoán lúc này vẫn chưa về, khi ăn cơm Đỗ Đại Dụng có gọi điện, anh ta vẫn đang ở bên phân cục cảng Thanh Lộ để gửi ảnh. Ở phía Thanh Lộ, cơ bản những việc có thể triển khai đều đã được tung ra hết rồi. Đỗ Đại Dụng chỉ còn biết chờ đợi phản hồi từ phía Phó Thành và Lư Dịch, bởi vì trọng tâm của vụ án hiện đã hoàn toàn chuyển dịch sang phía Ôn Châu. Cái cảm giác không được trực tiếp xông pha nơi tuyến đầu này khiến Đỗ Đại Dụng lần đầu tiên cảm thấy làm lãnh đạo cũng có những điểm chẳng mấy dễ chịu. Trong khi đó, Phó Thành ở Ôn Châu thì hận không thể tung ra hết mười tám ban võ nghệ của mình. Toàn bộ thông tin về Lưu Thừa Bang lập tức được điều động ra hết. Gã này năm nay 33 tuổi, sau khi chật vật tốt nghiệp cấp ba xong là bắt đầu lông bông ngoài xã hội. Cha gã vào những năm đầu mở cửa đã bắt đầu xuống biển kinh doanh, dẫn dắt một số người thân trong nhà làm về các sản phẩm nhựa. Việc góp vốn mở xưởng cáp điện cùng Trương Thiêm Đinh thực chất chỉ chiếm một ít cổ phần, mục đích chính là để mở rộng thị trường cho các sản phẩm nhựa chủ lực của ông ta mà thôi. Năm đầu tiên lăn lộn ngoài xã hội, Lưu Thừa Bang đã khiến gia đình một phen gà bay chó chạy vì làm một cô gái có bầu, cuối cùng cha gã phải bỏ ra tận 20.000 tệ mới dàn xếp ổn thỏa vụ này. Tuy nhiên, kể từ đó, Lưu Thừa Bang bị cha ép phải ở lại làm việc trong xưởng. Vốn đã nếm mùi ngon ngọt, Lưu Thừa Bang làm sao chịu nổi tính chất công việc gò bó ở xưởng, làm chưa đầy nửa năm đã tìm cha đòi 100.000 tệ để tự mình khởi nghiệp. Lưu Thừa Bang làm những việc đàng hoàng thì không chắc, nhưng dấn thân vào những ngành nghề không mấy đứng đắn thì lại như cá gặp nước. Gã tìm một đám bạn bè xấu, mở một tiệm massage tắm hơi gần phố Ngũ Mã ở Ôn Châu. Gã này thực sự cũng có chút đầu óc trong mảng này, từng dẫn một người bạn đi Thượng Hải một chuyến để học hỏi mô hình kinh doanh của người ta. Tiệm massage tắm hơi của Lưu Thừa Bang ban đầu không hề hoạt động phi pháp, mà làm theo đúng mô hình gã học được ở Thượng Hải: có sảnh nghỉ ngơi để xem băng hình (thời đó xem băng hình là thứ gì đó rất cao cấp), có phòng xông hơi, cung cấp đồ ăn thức uống đơn giản, phí thu cũng không cao, khách hàng ở lì trong đó suốt 24 giờ cũng chỉ mất 38 tệ. Điều này lập tức thu hút rất nhiều thành phần bất hảo trên đường phố Ôn Châu kéo đến, việc kinh doanh ngày nào cũng cực kỳ phát đạt. Lưu Thừa Bang cũng nhờ đó mà kiếm được hũ vàng đầu tiên trong đời. Nếu cứ thế mà làm ăn chân chính, Lưu Thừa Bang dù không phát tài lớn thì ít nhất cũng đứng vào hàng ngũ thượng lưu của xã hội. Số vốn khởi nghiệp mượn của cha gã cũng nhanh chóng được hoàn trả. Cũng chính từ lúc này, tâm lý tự phụ của Lưu Thừa Bang bắt đầu phình to.
Hóa cốt thành tro (53) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ