Chương 583

Án không đầu - Hóa cốt thành tro (56)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Phó Thành nhìn xấp tài liệu dày cộp trên bàn, trong lòng thầm khâm phục công tác rà soát tỉ mỉ của phía cảnh sát Ôn Châu. Phải biết rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tra ra được lượng thông tin khổng lồ về Lưu Thừa Bang là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, tin tức truyền về ngay sau đó lại chẳng mấy khả quan. Cảnh sát không tìm thấy Lưu Thừa Bang tại cả hai địa chỉ cư trú thường xuyên của gã. Khi tìm đến nhà bố mẹ gã, tung tích của Lưu Thừa Bang vẫn là một ẩn số. Phía Ôn Châu lập tức kiểm tra hồ sơ tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, nhưng kết quả cho thấy gần đây Lưu Thừa Bang không hề có hồ sơ xuất cảnh chính thức nào. Chẳng lẽ Lưu Thừa Bang đã sớm cao chạy xa bay? Ngay lập tức, cảnh sát Ôn Châu đã đưa tên Lưu Thừa Bang lên mạng nội bộ để phát lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời bắt đầu đào sâu hơn các mối quan hệ của gã. Sau khi nhận được tin, Phó Thành liền gọi điện báo cáo cho Đỗ Đại Dụng. Vừa kết nối máy, Phó Thành đã trình bày toàn bộ tình hình thực tế cho anh. Nhưng điều khiến cậu ta không ngờ tới là câu đầu tiên Đỗ Đại Dụng hỏi lại là Ninh Hòa Vĩ đã đến nơi chưa. Lúc này Phó Thành mới sực nhớ ra, Ninh Hòa Vĩ sắp hạ cánh rồi! Cậu mải mê với vụ án đến mức quên bẵng mất chuyện này. Thang Soái Soái đứng bên cạnh nghe thấy thế, vội vàng rút điện thoại gọi cho Ninh Hòa Vĩ, may mà máy vẫn đang trong tình trạng tắt nguồn. Phó Thành nhanh chóng bảo Thang Soái Soái dẫn theo một hiệp cảnh địa phương ra sân bay đón người. Ở đầu dây bên kia, Đỗ Đại Dụng cũng chỉ biết cười khổ mà lắc đầu. Cái cậu Phó Thành này đúng là gã nghiện phá án, cứ hễ lao vào việc là quên hết trời đất, khiến anh cũng thấy thật bái phục. "Phó Thành, những gì cậu báo cáo tôi nắm được rồi. Tôi gợi ý thế này, cậu hãy thử khai thác thông tin từ người cậu ruột từng bị Lưu Thừa Bang tống tiền xem sao. Ngoài ra, phải tìm cho ra những người phụ nữ có quan hệ mật thiết với gã, tìm hiểu xem mỗi lần gã đi đặc khu Macau thường đi cùng ai, sang bên đó liên lạc với người nào và hay nướng tiền vào sòng bạc nào nhất." "Đêm nay tra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lưu Thừa Bang là hạng cáo già, rất có thể hai anh em họ Lý Tái Triết và Lý Tái Minh chỉ là tay sai chạy việc cho gã thôi. Cậu có thể làm công tác tư tưởng với em trai và em gái của Lý Tái Minh, xem có tìm ra được manh mối gì không." "Một kẻ ham mê cờ bạc như Lưu Thừa Bang, dù có trốn đi thì cũng chẳng chịu nằm yên được lâu đâu. Điều tôi lo lắng nhất hiện giờ là gã đã dùng danh tính giả để làm hộ chiếu khác. Người có thể đã xuất cảnh, nhưng không dùng cái tên Lưu Thừa Bang. Hơn nữa, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Lý Tái Triết và Lý Tái Minh, không loại trừ khả năng hai tên đó cũng dùng danh tính giả để trốn theo gã rồi." "Dựa trên phân tích hiện tại, Lưu Thừa Bang có lẽ đã quen biết anh em họ Lý từ lâu. Về phía Dịch Thái Điệp, tôi đã liên hệ với cảnh sát Lang Trung, họ đang giúp chúng ta lấy mẫu vật sinh học của bố mẹ cô ta. Tuy nhiên, việc cảnh sát Ôn Châu hay Sở Công an tỉnh có đối chiếu được DNA hay không thì vẫn chưa biết chắc. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể xác định xem nhóm máu có gì mâu thuẫn không đã. Nếu nhóm máu không có điểm bất thường, chúng ta buộc phải giả định rằng Dịch Thái Điệp đã bị sát hại." "Cậu hãy rà soát lại tài liệu, tìm xem tình hình tài chính của Lưu Thừa Bang vào khoảng thời gian nghi vấn nạn nhân Dịch Thái Điệp mất tích ra sao. Sau đó đối chiếu tiếp với tình hình tài chính của gã trong khung thời gian Viên Viện bị hại. Tôi đồ rằng trong tay Viên Viện chắc chắn còn những thẻ ngân hàng đứng tên người khác, nếu không thì một kẻ cờ bạc như Lưu Thừa Bang sẽ không có đủ động cơ để ra tay sát hại cô ta." "Cũng cần kiểm tra kỹ tài chính của bố mẹ Lưu Thừa Bang, xem gã đã bòn rút được bao nhiêu tiền từ họ. Nếu ông bà già đã bị gã vét sạch túi, chứng tỏ Lưu Thừa Bang đã đi đến bước đường cùng rồi. Thậm chí không loại trừ khả năng gã còn trừ khử luôn cả Lý Tái Triết và Lý Tái Minh! Chúng ta phải tính đến tất cả các khả năng này!" Nghe đến đây, Phó Thành cũng đưa ra nhận định của riêng mình: "Sếp Đỗ, về vấn đề Lưu Thừa Bang dùng danh tính giả để bỏ trốn mà anh vừa nói, tôi đã trao đổi với phía Ôn Châu rồi. Hiện tại họ đang chuẩn bị rà soát camera giám sát suốt nửa tháng qua để xem có ai có nhân dạng giống gã xuất cảnh hay không. Tôi cũng đã cung cấp ảnh của Lý Tái Triết và Lý Tái Minh cho họ để đưa hai tên này vào diện rà soát." "Sếp Đỗ, liệu chúng ta có thể dựa vào bức thư kia để triệu tập Lý Đức Thụ không? Tôi muốn xem có thể tạo ra đột phá từ đây không. Đồng thời, bên anh cũng triệu tập Lý Đức Bồi đi. Hai bên chúng ta sẽ tiến hành thẩm vấn đồng bộ. Chỉ cần lời khai của hai người họ có điểm mâu thuẫn, chúng ta sẽ tăng cường cường độ hỏi cung để lấy được thông tin có lợi." Đỗ Đại Dụng ở đầu dây bên kia liên tục gật đầu tán thành. Tốc độ trưởng thành của Phó Thành thực sự rất nhanh. Phương án này vốn dĩ anh định để dành đến khi không còn manh mối nào khác mới dùng, nhưng nếu Phó Thành đã đề xuất thì triển khai sớm cũng tốt. Theo góc nhìn của Đỗ Đại Dụng, một kẻ xảo quyệt và thông minh như Lưu Thừa Bang sẽ không để lại quá nhiều sơ hở. Nếu lúc này gã vẫn đang ẩn mình mà cảnh sát lại đường đột triệu tập Lý Đức Thụ, chắc chắn sẽ đánh rắn động rừng, tạo cơ hội cho gã tẩu thoát xa hơn. "Phó Thành, đừng triệu tập công khai, bên tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ tiến hành triệu tập đột kích. Đêm nay, hai bên cùng lúc áp giải bí mật. Cậu hãy đưa toàn bộ người nhà Lý Đức Thụ về đồn một lượt, nếu có vấn đề thì gia hạn thời gian tạm giữ, nếu không có gì thì thả về sau. Tuy nhiên, phải tranh thủ lúc họ đang ở đồn để lắp đặt thiết bị nghe lén tại nhà Lý Đức Thụ, sau đó tổ chức theo dõi, giám sát 24 trên 24 không ngừng nghỉ." Phó Thành nghe xong thấy đây quả thực là cách tốt nhất hiện nay. Cuối cùng, hai người thống nhất thời điểm hành động là vào đúng 1 giờ sáng, vì đó là lúc trạng thái tâm lý của con người yếu ớt nhất.
Án không đầu - Hóa cốt thành tro (56) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ