Chương 590
Án không đầu - Hóa cốt thành tro (63)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trong lúc Đỗ Đại Dụng vẫn còn ở trong phòng thẩm vấn, Triệu U Yến đang làm thủ tục tạm giam cho Lý Đức Bồi.
Tiết Tư Hoán vừa đến nơi, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ngưỡng mộ đến phát ghen, giọng nói sặc mùi chua chát:
"Triệu U Yến, đêm trực này của cô hời thật đấy nhé! Đợi cô viết xong nhật ký công tác thì cho tôi mượn xem với được không?"
Lúc này, Triệu U Yến đâu còn tâm trí nào mà nhớ đến mùi thuốc lá nồng nặc khó chịu của Đỗ Đại Dụng nữa, trong lòng cô chỉ còn lại sự thỏa mãn và tự hào vô hạn.
"Được chứ! Tôi làm xong thủ tục tạm giam cho nghi phạm đã, rồi xem sếp Đỗ có sắp xếp gì thêm không. Nếu không có việc gì gấp, tôi sẽ chỉnh lý xong biên bản lấy lời khai rồi bắt đầu viết nhật ký. Yên tâm đi, chậm nhất là ba ngày nữa tôi sẽ đưa anh xem."
Tiết Tư Hoán nghe mà lòng càng thêm chua xót. Nào là làm thủ tục tạm giam, nào là chờ sếp Đỗ sắp xếp, rồi lại còn chỉnh lý biên bản. Sao cô nàng này giỏi giang thế không biết!
Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình cũng có nhiệm vụ trong ngày hôm nay, anh vội vàng mỉm cười chào Triệu U Yến một tiếng rồi đi làm việc ngay.
Vừa đi, anh vừa siết chặt nắm tay, miệng lẩm bẩm tự nhủ:
"Tiết Tư Hoán, mày phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa. Nhất định phải hoàn thành công việc thật xuất sắc, phải để sếp Đỗ biết rằng Tiết Tư Hoán này là người có thể tin tưởng giao trọng trách. Cố lên!"
Đỗ Đại Dụng mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ tặng anh ta đúng hai chữ: Rảnh nợ!
Vụ án này đã đi đến giai đoạn cuối, khối lượng công việc sẽ cực kỳ lớn, lấy đâu ra thời gian mà đi ngưỡng mộ người khác? Nghĩ gì vậy chứ! Không mệt như chó thì chưa biết làm án vất vả thế nào đâu.
Lúc này, Đỗ Đại Dụng vẫn đang ở trong phòng thẩm vấn cân nhắc về những lời khai mà Lý Đức Bồi vừa cung cấp.
Cậu lấy giấy bút ra, bắt đầu liệt kê từng chi tiết một.
Lưu Thừa Bang có lẽ đã quen biết Viên Viện và Dịch Thái Điệp từ năm 1996, ba người họ trong những năm sau đó chắc hẳn vẫn giữ liên lạc đứt quãng.
Lý Tái Minh nghỉ việc từ năm 1999, sau khi nghỉ việc có phải anh ta đã đến Ôn Châu không? Vậy trong thời gian ở Ôn Châu, có phải anh ta đã quen biết Lưu Thừa Bang? Công việc của anh ta và Lý Tái Triết có phải do Lưu Thừa Bang nhờ người tìm giúp?
Nếu Dịch Thái Điệp thực sự đã chết, vậy kẻ sát hại cô ta là ai? Chẳng lẽ lúc đó Lưu Thừa Bang vì thua bạc cần tiền nên đã cùng Viên Viện giết chết Dịch Thái Điệp? Nhưng nhìn vào mối quan hệ đứt quãng giữa Viên Viện và Lưu Thừa Bang, liệu họ có đủ gắn bó để cùng nhau giết người? Nếu họ đã quen nhau từ trước, chứng tỏ Dịch Thái Điệp cũng quen Lưu Thừa Bang. Với gia thế như của gã, dù Dịch Thái Điệp có 100.000 tệ thì gã cũng có thể lừa lấy được chứ? Giữa chuyện này liệu còn nguyên nhân nào khác chưa lộ diện? Nguyên nhân gì đã khiến con người ta nảy sinh sát ý?
Tháng Năm, Lý Tái Minh đưa Viên Viện và Lưu Thừa Bang về. Họ chỉ ở lại quê của Lý Tái Minh một buổi chiều rồi đi ngay, lại còn do Lý Tái Minh lái xe đưa đón. Tại sao họ không ở lại ăn một bữa cơm? Theo lý thường, khách đến nhà thì chủ phải chiêu đãi chứ. Chẳng lẽ hai người đó chê cơm nước ở quê?
Đến ngày 19 tháng Sáu, cũng chính là ngày xảy ra vụ án, Lý Tái Minh lại một lần nữa chạy về làng giữa đêm khuya chỉ để giao đồ cho Lý Đức Bồi? Có phải Lưu Thừa Bang vẫn ngồi trong xe không xuống? Ngay sau đó bọn họ đã phi tang xác? Và để lại những manh mối cố tình hướng về phía Thượng Hải?
Nếu những gì gã say rượu nhìn thấy đêm đó là thật, vậy người đó rốt cuộc là ai? Lý Tái Minh hay Lưu Thừa Bang?
Chẳng mấy chốc, Đỗ Đại Dụng đã viết kín mấy tờ giấy.
Các cuộc thực nghiệm điều tra cần thiết chắc chắn phải được tiến hành.
Viên Viện theo giám định pháp y là bị giết vào khoảng từ sáng đến trưa ngày 19. Khoảng cách từ Ôn Châu đến Thanh Lộ là gần 1.200 cây số. Lý Tái Minh về đến làng vào lúc hơn 3 giờ sáng. Nếu nạn nhân bị giết lúc 8 giờ, cộng thêm thời gian phân xác, dự kiến xuất phát lúc 9 giờ, thì họ có gần 18 tiếng đồng hồ để chạy xe. Nếu Viên Viện bị hại sớm hơn một chút thì thời gian sẽ càng dư dả.
Vấn đề này phải đến Trung tâm Pháp y một chuyến để xem có thể xác định thời gian chính xác hơn được không.
Nếu thực sự có 20 tiếng đồng hồ, họ hoàn toàn có thể phóng nhanh để đến Thanh Lộ. Như vậy, chắc chắn trong khoảng thời gian này sẽ có ghi nhận chạy quá tốc độ trên các tuyến cao tốc dọc đường. Cộng thêm việc đó là một chiếc xe màu đen chạy thẳng từ Ôn Châu đến Thanh Lộ, Đỗ Đại Dụng nghĩ có thể trích xuất ảnh chụp quá tốc độ trên cao tốc để đối chiếu. Còn dữ liệu tại các trạm thu phí ra vào thì chắc đã bị ghi đè từ lâu rồi.
Thế nhưng, càng viết Đỗ Đại Dụng càng thấy có gì đó không ổn. Tại sao nhất định phải là từ Ôn Châu tới? Giả thiết này có vấn đề! Bởi vì cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy hiện trường vụ án Viên Viện bị hại tại Ôn Châu, nên không thể võ đoán rằng chiếc xe đó nhất định đi từ Ôn Châu đến.
Ít nhất vào ngày 10 tháng Năm, Viên Viện và Lưu Thừa Bang vẫn còn ở phía Thanh Lộ, vậy hai người đó có thực sự quay về Ôn Châu không? Tại sao lúc nào cũng là Lý Tái Minh chạy đôn chạy đáo lo liệu? Lúc đó Lý Tái Triết đang ở đâu?
Ngay cả Lý Đức Bồi cũng chỉ được nghe đoạn ghi âm của Lý Tái Triết do Lý Tái Minh mang tới, chứ không hề nhìn thấy anh ta.
Vậy có phải lúc này Lý Tái Triết thực chất đang đi theo Lưu Thừa Bang? Hoặc là Lý Tái Minh phụ trách chạy việc cho Lưu Thừa Bang, còn Lý Tái Triết thì đi theo gã. Liệu trong số đó có bao gồm cả Viên Viện khi cô ta chưa bị giết không? Nếu Lý Tái Triết không có bằng lái xe thì điều này hoàn toàn hợp lý. Việc này cần phải kiểm tra lại.
Đỗ Đại Dụng cảm thấy đầu óc mình bắt đầu rối tung lên. Bây giờ chỉ còn trông chờ xem phía cảnh sát Ôn Châu có tìm thêm được manh mối nào không. Ngoài ra, chiếc xe đó dù là đi từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Năm hay trong tháng Sáu, chắc chắn đều đi qua đường cao tốc. Việc kiểm tra các xe bị chụp ảnh quá tốc độ trên các tuyến cao tốc gần Thanh Lộ là bắt buộc, và cũng cần nhờ cảnh sát Ôn Châu rà soát từ phía đầu kia của họ. Cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn.
Nếu thực sự tìm được dấu vết của chiếc xe này, có thể tra cứu hồ sơ vi phạm giao thông tại cả Ôn Châu và Thanh Lộ. Chỉ cần có vi phạm trong khoảng thời gian đó, mốc thời gian sẽ trở nên rõ ràng. Từ đó có thể rà soát ngược lộ trình của chiếc xe sau ngày 19 tháng này. Các trạm kiểm soát có hồ sơ lưu trữ trong 15 ngày, và camera giám sát dọc cao tốc cũng có thể trích xuất bản sao trong vòng 15 ngày.
Đỗ Đại Dụng vừa vò đầu bứt tai, vừa ghi chép lại tất cả những đầu việc cần phải làm này.