Chương 596

Vụ án không đầu - Hóa cốt thành tro (69)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng thấy La Tân không nhấc máy, đành tự mình nghe điện thoại. "Tài khoản mà trung đội các anh ủy thác điều tra có dòng tiền chảy về phía một người phụ nữ tên là Lâu Nguyệt Cầm ở Nhật Quang thị, 22 tuổi. Thông tin cụ thể thì trung đội các anh có thể tự tra cứu trên mạng nội bộ." "Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều!" Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu đoán chừng bên đó cũng đang rất bận rộn, dù sao hiện giờ các vụ án kinh tế cũng ngày một nhiều lên. Đỗ Đại Dụng mở mạng nội bộ, kết quả tìm kiếm từ Nhật Quang thị hiện ra bốn người phụ nữ cùng tên Lâu Nguyệt Cầm, nhưng người phù hợp với độ tuổi chỉ có một. Địa chỉ đăng ký là số xx, thôn Hạ Hòa, trấn Giới Đầu, huyện Ngũ Liên, Nhật Quang thị. Chuyến này xem ra phải đích thân đi một chuyến rồi! Nếu không thì chẳng thể nào nắm rõ được tình hình. Đỗ Đại Dụng nhìn đồng hồ, đi đến đó chắc cũng chẳng còn sớm sủa gì. Với quãng đường ba tiếng đồng hồ, lúc tới nơi thì đồn công sở địa phương chắc chắn đã tan làm. Xem ra cậu phải gọi điện trước, nhờ họ để lại một người thông thuộc địa bàn phối hợp với bên mình. Nghĩ đoạn, Đỗ Đại Dụng nhấc điện thoại trên bàn lên bắt đầu liên lạc. Mất khoảng mười phút, cậu mới thu xếp xong xuôi mọi việc. Ngay sau đó, cậu gọi điện cho Thẩm Nhuệ và Tiết Tư Hoán, bảo họ nếu công việc đã hòm hòm thì quay về đội tập hợp. Chẳng ngờ hai người này đã sắp về tới nơi rồi. Đợi thêm chừng mười phút, khi hai người vừa về đến đội, Đỗ Đại Dụng liền sắp xếp cho La Tân ở lại trực ban, Tiết Tư Hoán và Triệu U Yến dẫn mọi người kiểm tra camera giám sát và hình ảnh vi phạm giao thông, còn cậu và Thẩm Nhuệ sẽ chạy một chuyến sang phía Nhật Quang. Lên xe, chưa đợi Thẩm Nhuệ kịp mở miệng, Đỗ Đại Dụng đã lên tiếng trước: "Lái về hướng huyện Ngũ Liên, Nhật Quang thị đi. Lệnh điều động của cậu đã tới đại đội rồi, tin là cậu cũng biết, ngày mai phải đi báo danh. Tôi chúc cậu tiền đồ rộng mở, nhưng hôm nay vẫn phải làm trâu làm ngựa cho tôi nốt đã." Thẩm Nhuệ nghe vậy thì bật cười: "Sếp Đỗ! Thật lòng em chẳng nỡ đi chút nào. Làm việc dưới sự lãnh đạo của anh, em thấy rất thoải mái, lại còn học được bao nhiêu ngón nghề thực thụ nữa." "Cái vị lãnh đạo sắp hết hạn vào ngày mai này không cần cậu nịnh hót đâu. Sang chỗ sư phụ Từ của tôi thì cố mà làm cho tốt. Vị nửa sư phụ này của tôi là người rất hậu đạo, chỉ cần cậu chịu khó nỗ lực, dốc sức làm việc thì công lao của cậu chẳng ai cướp mất được đâu." Về điểm này, Đỗ Đại Dụng có thể khẳng định chắc chắn, Từ Tuấn đúng là kiểu lãnh đạo cực kỳ bảo vệ cấp dưới. "Sếp Đỗ! Em biết mà. Từ lần trước anh giúp em đánh tiếng, em cũng có tìm hiểu sơ qua, sư phụ Từ thực sự là người rất tốt, danh tiếng trong ngành cũng cực kỳ ổn. Em vốn định nói lời cảm ơn anh từ lâu, nhưng sợ anh bảo em sến súa nên cứ ngại mãi. Ngày mai em sang đơn vị mới rồi, nên hôm nay lời cảm ơn này em nhất định phải nói ra." Nghe những lời của Thẩm Nhuệ, Đỗ Đại Dụng lại nhớ về cái thuở mình mới vào nghề, cái bộ dạng ngây ngô hăng máu ấy khiến chính cậu giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười. "Sư phụ Từ còn một cô đồ đệ tên là Thường Mẫn, sang đó cậu phải gọi là sư tỷ. Tôi cũng từng dìu dắt cô ấy một thời gian, có khó khăn gì cứ nói với cô ấy, còn hiệu quả hơn là tìm sư phụ Từ đấy." "Vâng ạ! Sếp Đỗ." "Sang đơn vị mới, với năng lực như cậu chắc chắn phải đi ngoại cần. Nhất định phải chú ý an toàn thân thể. Những kẻ nghiện hàng cấm nhiều khi đầu óc không tự chủ được đâu, nhất là lúc vừa mới phê thuốc, chúng nó dám chống lại cả thế giới luôn. Lúc đó dù là Siêu nhân hay Người dơi tới cũng chẳng nghĩa lý gì, chúng nó vẫn cứ lao vào đấm như thường." "Vì vậy, ngoại cần chống ma túy là đơn vị có tỷ lệ hy sinh cao nhất trong hệ thống của chúng ta. Những thứ học được ở đây lúc rảnh rỗi thì xem lại cho kỹ, rồi tìm ra quy luật sinh hoạt của bọn chúng. Đừng tưởng bọn chúng không có quy luật. Bất kể chúng dùng thủ đoạn phạm tội nào để kiếm tiền thì cũng phải xem số tiền lớn hay nhỏ để mua hàng cấm. Một khi chúng ẩn mình lâu, chứng tỏ mẻ lưới vừa rồi khá lớn, lúc đó chỉ cần tra các vụ cướp bóc, trộm cắp, lừa đảo trong cùng khoảng thời gian là sẽ ra ngay." "Những nhóm nghiện ngập kiểu này thường không đông, chỉ khoảng hai đến ba người. Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, quy luật sinh hoạt của chúng sẽ trở nên rõ rệt. Còn những kẻ thể chất kém, gan bé thì tần suất phạm tội sẽ dày đặc nhưng số tiền không lớn, sinh hoạt cực kỳ lộn xộn." "Khi đó, những kẻ bán hàng cho chúng cũng sẽ khác nhau. Những kẻ cũng nghiện nhưng sinh hoạt có quy luật thường là lấy việc bán để nuôi cơn nghiện, kẻ cung cấp cho chúng thường là những đầu mối lưu thông khá lớn rồi, đó mới là điểm cậu cần quan tâm. Cho dù đi theo dõi hay mật phục, cậu phải tự học cách phán đoán và phân tích. Tôi chỉ có thể gợi ý đến đây thôi, tình hình cụ thể cậu phải dựa vào thực tế để đưa ra nhận định phù hợp nhất với bản thân mình." Thẩm Nhuệ vừa lái xe vừa ép mình phải ghi nhớ thật kỹ. Thói quen này được hình thành ở Đại đội Đặc án, bởi Đỗ Đại Dụng thường xuyên giảng giải những kinh nghiệm xương máu. Hiện giờ gần như cả đội đều có thói quen này, nếu không có sổ tay thì sẽ ép não bộ ghi nhớ nhanh, Phó Thành còn tự sáng chế ra một bộ phương pháp để truyền lại cho mọi người. "Sự lưu thông của hàng cấm phần lớn là kẻ cũ dắt kẻ mới. Nhiều người có điều kiện kinh tế khá giả đều bị bọn nghiện lâu năm lừa vào tròng. Những tên nghiện già đời thường dẫn theo mấy cô gái trẻ đẹp cũng nghiện ngập để cùng thực hiện hành vi phạm tội. Chúng để các cô gái này xuất hiện trong các vũ trường, quán bar, hễ thấy ai có tiền mà ý chí kém là sẽ ra tay, từ đó đạt được mục đích bán hàng nuôi cơn nghiện." "Công tác chống ma túy là một cuộc chiến trường kỳ, phải biết kiềm chế tính khí của mình. Chính nghĩa quá mức sẽ càng dễ bại lộ. Điểm này nhất định phải lưu ý, tố chất thể hiện ra càng kém thì mới càng dễ tiếp cận được những nhóm đối tượng này." Đỗ Đại Dụng đem toàn bộ kiến thức mình học được ở Quảng Đại cũng như những gì tìm hiểu được nói hết cho Thẩm Nhuệ. Cậu hy vọng Thẩm Nhuệ trên mặt trận mới có thể thực sự lập được những chiến công xuất sắc.
Vụ án không đầu - Hóa cốt thành tro (69) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ