Chương 62

Vụ án phân xác (11)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng nhanh chóng rời khỏi trại tạm giam trở về cục, bởi vì ngoài việc lừa của cậu một bao thuốc lá ra, Lý Song Bảo chẳng nhớ thêm được cái gì ra hồn cả. Việc này khiến Đỗ Đại Dụng mất cả buổi sáng để rà soát lại mớ manh mối hỗn độn. Thế nhưng ngay sau đó, một thông tin cảnh vụ trên mạng nội bộ đã khiến Đỗ Đại Dụng đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời đông giá rét. Cảnh sát Hà Thành trong đợt ra quân đặc biệt trước Tết Nguyên đán đã phát hiện một vụ án xác chết trong tủ lạnh, tổng cộng tìm thấy hai thi thể nữ giới. Thủ đoạn gây án và vụ án tủ lạnh ở Thanh Lộ này y hệt như đúc từ một khuôn ra. Cả giới cảnh sát tỉnh Đông Lỗ đều rúng động. Bộ Công an lập tức cử hai tổ công tác xuống địa phương để hỗ trợ điều tra. Có điều, hiện tại một quân chốt thí nhỏ bé như Đỗ Đại Dụng thì chẳng ai để mắt tới cả! Buổi trưa ăn cơm xong, Đỗ Đại Dụng bấm số điện thoại mà cô gái kia đã cung cấp. "Chào chị! Cho hỏi có phải chị là Tiểu Phượng không?" "Anh là ai? Tôi không có lưu số này!" "Tôi là Đỗ Đại Dụng, cảnh sát hình sự thuộc phân cục Kim Điền, công an thành phố Thanh Lộ. Tôi gọi điện là muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Trần Hi." "Cảnh sát Đỗ, tôi và Trần Hi không thân thiết lắm, e là anh tìm nhầm người rồi!" Nghe giọng điệu đối phương có chút bài xích khi biết mình là cảnh sát, Đỗ Đại Dụng cũng thấy hơi nản lòng. "Tôi tạm gọi chị là Tiểu Phượng nhé. Tôi hy vọng chị có thể hợp tác nói chuyện qua điện thoại cho tử tế, bằng không chiều nay tôi sẽ bay qua bên đó, rồi mời chị lên đồn công sở địa phương nói chuyện trực tiếp đấy! Chị cứ cân nhắc đi!" Đầu dây bên kia im lặng một lát. "Cảnh sát Đỗ, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi! Những gì tôi biết chắc chắn sẽ nói cho anh, anh đừng có chạy tới chạy lui làm gì cho mệt, sắp Tết đến nơi rồi!" Tiểu Phượng chắc là sợ Đỗ Đại Dụng thật sự tìm đến tận cửa. "Trần Hi dọn đến ở cùng chị từ khi nào? Chuyển đi lúc nào? Vì lý do gì mà chuyển? Trước khi trả lời, tôi hy vọng chị nói thật. Chị cũng biết Trần Hi đã mất tích rồi, nên câu trả lời của chị có trung thực hay không là rất quan trọng." "Cảnh sát Đỗ, Trần Hi thuê nhà ở cùng tôi từ tháng 10 năm 99, đến tháng 3 năm 2000 thì chuyển đi! Cô ấy đến đây sớm hơn tôi, sau này khi tôi tới, chỗ cô ấy ở cũ lại sắp bị dỡ bỏ nên cô ấy mới thuê chung với tôi. Hồi đầu tôi không mang đủ tiền, cũng là cô ấy trả giúp tôi một phần đấy!" Đỗ Đại Dụng không cắt ngang lời kể của Tiểu Phượng. "Tết năm ngoái cô ấy quen một người tên là Lục Dũng, ban đầu anh ta đối xử với cô ấy khá tốt, sau này dù vẫn đưa tiền nhưng hễ uống rượu vào là lại đánh đập cô ấy. Thế nên tháng 3 cô ấy mới dọn đi để trốn, không cho gã Lục Dũng kia tìm thấy." "Sau này tôi có gọi điện cho cô ấy, cô ấy bảo giờ đã quen được một người cực kỳ tốt, đối xử với cô ấy rất tử tế! Nhưng hỏi kỹ hơn thì cô ấy lại bảo phải giữ bí mật, nên tôi cũng không hỏi sâu thêm nữa!" "Lần cuối cùng chị liên lạc với cô ấy là khi nào?" "Tháng 5 năm ngoái có gọi một lần. Sau đó hình như cô ấy đổi số điện thoại rồi, vì số cũ không gọi được nữa. Cuối cùng thì cũng dần mất liên lạc luôn!" "Cuộc gọi cuối cùng đó là cô ấy gọi cho chị hay chị gọi cho cô ấy?" "Cô ấy gọi cho tôi! Nhưng cũng chẳng nói gì đặc biệt, chỉ hỏi xem thỏi son cô ấy dùng trước đây mua ở đâu thôi!" "Trong thời gian Trần Hi ở cùng chị, cô ấy có ý định đi thẩm mỹ hay từng đến trung tâm thẩm mỹ nào không?" "Cảnh sát Đỗ, chuyện đó không thể nào đâu! Da của Trần Hi rất dễ bị dị ứng, nên cô ấy cực kỳ ít dùng mỹ phẩm hay đồ dưỡng da! Có thể nói là gần như không dùng luôn! Hồi đó đi làm, đa phần cô ấy đều để mặt mộc thôi." Đến lúc này, Đỗ Đại Dụng cơ bản đã khẳng định được một số việc. "Chị có quen Lữ Yến không? Cũng là một cô gái người Tứ Xuyên làm việc ở Thanh Lộ!" "Lữ Yến? Không quen! Cũng chưa từng nghe tên!" "Vậy chị có nghe Trần Hi nói qua về người phụ nữ nào trông rất giống cô ấy không?" "Giống hệt sao? Không có! Tôi và cô ấy cũng chỉ ở chung vài tháng, bình thường ban ngày ngủ, chiều dậy ăn chút gì đó rồi tối đi làm, lúc nói chuyện phiếm thật sự cũng chỉ toàn bàn về đàn ông này nọ thôi!" "Ngoài Lục Dũng ra, chị còn biết ai khác liên quan đến Trần Hi không?" "Cái này thì nhiều lắm! Dù sao Trần Hi trông cũng xinh đẹp, nên người thích cô ấy khá đông." "Ai là người khiến chị ấn tượng nhất?" "Trương Nhị Dũng và Phòng Thượng Bân! Hai người này đều đối xử với Trần Hi khá tốt!" Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa ghi chép lại. "Trần Hi có khả năng tiết kiệm được hai trăm nghìn tệ không?" "Không đời nào! Mẹ cô ấy sức khỏe yếu, lại còn một anh trai và một em trai, tiền kiếm được bao nhiêu đều gửi về phụ giúp gia đình hết rồi. Tết năm 2000, Trương Nhị Dũng và Phòng Thượng Bân mỗi người cho cô ấy ba nghìn tệ, nếu không thì Tết đó cô ấy chẳng có tiền gửi về nhà đâu. Cô ấy định hỏi xin Lục Dũng bốn nghìn, kết quả là hai người còn đánh nhau một trận vì chuyện tiền nong này đấy." Đỗ Đại Dụng cảm thấy các mối quan hệ xã hội của Trần Hi thực sự quá mức hỗn loạn.
Vụ án phân xác (11) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ