Chương 706

Cuộc họp cán bộ nhỏ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cục trưởng Mộc nhìn chằm chằm Đỗ Đại Dụng một hồi, cái nhìn này làm cậu giật nảy mình. "Cục trưởng Mộc, kế hoạch hay thế này, không lẽ ngài vẫn chưa hài lòng sao?" "Vô cùng hài lòng! Tôi cũng chẳng biết cái đầu cậu chứa gì mà linh hoạt thế không biết? Lát nữa đi cùng tôi qua đội trị an phân cục, cậu trình bày chi tiết tình hình thêm một lần nữa. Còn về ba đồn công an khác tôi sẽ đứng ra điều phối. Cậu về chuẩn bị danh sách những người có thể xuất quân nộp lên đây. Chuyện này không nên chậm trễ, hôm nay đi thu mua, ngày mai bắt đầu triển khai, chiều ngày kia sẽ thống nhất hành động." Đỗ Đại Dụng nghe vậy vội vàng gật đầu. Cơ hội thế này không phải lúc nào cũng có, có thể khiến lãnh đạo phân cục hạ quyết tâm lớn như vậy, nếu không có lợi ích nhất định thì đừng hòng mơ tới. "Cục trưởng Mộc, còn phải dùng đến chó nghiệp vụ nữa. Cháu đoán chó nghiệp vụ của phân cục mình chắc chắn không đủ đâu. Ngày mai tất cả những món đồ tung ra đều phải được bôi thứ gì đó lên, để chó nghiệp vụ đánh hơi trước, ngày kia tìm kiếm mới thuận tiện." "Được! Tôi sẽ tìm cách mượn thêm ít quân khuyển bên Đội trọng án võ cảnh, lúc đó gom cả hai bên được khoảng mười con là vừa đẹp." Cục trưởng Mộc thấy đề nghị này rất ổn. Vừa tiết lộ thời gian công sức, mỗi địa điểm thả năm sáu con chó nghiệp vụ hoặc quân khuyển ra, chỉ cần chúng đánh hơi một cái, chưa đầy một tiếng đồng hồ là có thể giải quyết xong xuôi. Đỗ Đại Dụng thấy mục đích đã đạt được liền tính đường chuồn, lúc này mà còn nán lại đây thì không tiện lắm. Tuy Cục trưởng Mộc bảo dẫn cậu sang đội trị an, nhưng cậu thấy chẳng cần thiết. "Cục trưởng Mộc, cái ý tưởng này là do ngài nghĩ ra, chẳng liên quan gì đến cháu cả. Lát nữa ngài cứ họp rồi quyết định là được. Cháu mà đi theo ngài thì dễ sinh chuyện thị phi lắm, ngài thấy đúng không? Dù sao cháu cũng chỉ là một trưởng đồn nhỏ, để quá nhiều người ghen ăn tức ở thì chẳng tốt lành gì." Cục trưởng Mộc lúc này chẳng nói gì thêm, chỉ lấy ngón tay chỉ vào Đỗ Đại Dụng mà cười ha hả. Đỗ Đại Dụng thừa cơ hội này, vội vàng chào một cái rồi chạy biến. Ngay khi Đỗ Đại Dụng vừa đi, Cục trưởng Mộc bắt đầu chép lại bản kế hoạch mà cậu nộp lên, thêm thắt một vài ý tưởng của mình, đồng thời cân đối tình hình lực lượng của tất cả các đồn trong khu vực quản lý. Một bản kế hoạch mới tinh cứ thế nóng hổi ra lò. Đỗ Đại Dụng vừa ra khỏi văn phòng đã gọi điện ngay cho Đồ Kỳ Quân. Lúc này Đồ Kỳ Quân đã ngồi trên xe đợi sẵn. "Chuyện lão Tùy thế nào rồi?" Đỗ Đại Dụng vừa lên xe đã hỏi ngay. "Sếp Đỗ, Đại đội cảnh sát hình sự phân cục không làm khó lão Tùy, lúc đưa vào trại tạm giam cũng đã đánh tiếng rồi. Có điều nếu muốn đưa đi khám chữa bệnh, lãnh đạo đại đội nhờ tôi nhắn lại một câu, hy vọng lúc đó anh có thể ra mặt một chút, như vậy thủ tục sẽ được giải quyết nhanh hơn." Đỗ Đại Dụng nghe xong khẽ gật đầu. Sau khi về đến đồn, Đỗ Đại Dụng lập tức triệu tập các cán bộ trong đồn họp gấp. Đợi mọi người đông đủ, Đỗ Đại Dụng đối chiếu danh sách. Ngoại trừ Phó trưởng đồn Ôn đang đi ngoại cần, còn lại Vạn Bằng cùng hai phó tổ trưởng tổ trị an là Trương Nhạc, Nhậm Sâm Lâm, Phó chủ nhiệm văn phòng quản lý hiệp cảnh Lý Tùng, và Phó chủ nhiệm văn phòng trung tâm tiếp nhận tin báo tội phạm Cao Thiều Thanh đều đã có mặt tại phòng họp. "Tôi nói ngắn gọn thế này, phân cục sắp có một chiến dịch, đồn chúng ta sẽ tham gia hành động thống nhất sau ba ngày nữa. Thời gian, địa điểm cụ thể và nội dung vụ việc sẽ được thông báo sau. Trong đợt hành động này, dân cảnh và hiệp cảnh chỉ để lại tám người trực đồn, bao gồm tôi, Phó trưởng đồn Ôn, mấy đồng chí nữ nhưng không bao gồm Trình Quân, Chủ nhiệm Lý bên tài vụ, cùng hai hiệp cảnh vừa mới chuyển sang bộ phận hộ tịch. Những người còn lại, sau cuộc họp này các anh lập danh sách nộp lên. Ngoài ra, tôi lệnh cho Phó trưởng đồn Vạn đảm nhận vai trò cán bộ chỉ đạo hiện trường, hai phó tổ trưởng trị an phối hợp với anh Vạn làm tốt công tác hành động, việc chia nhóm cụ thể lúc đó sẽ nghe theo sắp xếp của phân cục." "Trong lúc hành động, cố gắng để những người lớn tuổi lùi lại phía sau, nhường chỗ cho lớp trẻ xông pha lên trước. Tuyệt đối phải phục tùng sự chỉ huy của phân cục, nghe theo mệnh lệnh của lãnh đạo, đừng thấy có công trạng mà đỏ mắt ghen tị, cũng đừng thấy khó khăn mà không dám tiến lên, không được làm mất mặt đồn công an đường Dân Sinh chúng ta." "Tranh thủ ba ngày này, toàn đồn tăng ca một chút. Bảo với mọi người là không phải lo chuyện trợ cấp, đồn chúng ta giờ vẫn còn tiền, phát được. Nội dung tăng ca là giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đang tồn đọng trong tay, vụ nào hòa giải được thì làm nhanh, không hòa giải được thì cứ căn cứ theo điều lệ xử phạt quản lý trị an mà làm. Tại các công ty, xí nghiệp có nhiều công nhân nữ, lúc tan ca tối phải tăng cường tuần tra, dừng chân quan sát lâu hơn. Những nơi tập trung chợ đêm đông đúc cũng phải làm tương tự." "Đỗ Đại Dụng tôi hiện giờ đã là Trưởng đồn Dân Sinh, làm việc gì cũng vậy, có công chắc chắn không quên, có tội chắc chắn phải cứu xét. Chuyện trước kia tôi không quản, nhưng từ khi tôi đến đây, tôi hy vọng các anh về truyền đạt lại một câu: không được lơ là nhiệm vụ, không được ăn hối lộ, không được đầu cơ trục lợi, không được qua loa với dân, không được lơ là chức trách. Một khi phát hiện, tuyệt đối không nương tay." "Tôi có thể nỗ lực mưu cầu đãi ngộ và phúc lợi chính đáng cho anh em, cũng sẽ tranh thủ cơ hội lập công khen thưởng cho mọi người, nhưng tiền đề của tất cả những thứ đó là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ bản thân, giữ vững lề lối của một người cảnh sát." Đỗ Đại Dụng nói xong một tràng, đưa mắt nhìn mấy vị cán bộ trong đồn. Phó trưởng đồn Vạn là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng. "Ý kiến của sếp Đỗ cũng chính là ý kiến của tôi. Đồn công an đường Dân Sinh không phải là đồn của riêng sếp Đỗ, càng không phải của riêng Vạn Bằng tôi, mà cần sự nỗ lực của tất cả chúng ta. Sếp Đỗ chính là người dẫn dắt, chúng ta phải quán triệt nghiêm túc các đề xuất và ý kiến của sếp." Sau đó, những người còn lại cũng lần lượt bày tỏ quyết tâm một cách kiên định.
Cuộc họp cán bộ nhỏ — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ