Chương 755
Có lý có cứ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng vừa mới đánh lái quay đầu xe định bụng về đồn thì điện thoại trong túi đổ chuông.
Cậu liếc mắt nhìn màn hình, là Chính trị viên Hạ Miểu gọi tới.
"Chị Hạ, có chuyện gì sao?"
"Có ba người bên đội trọng án Thanh tra Cục thành phố và hai người bên đại đội Thanh tra phân cục vừa mới đến. Họ bảo cậu bị người ta tố cáo vì thực thi pháp luật không công bằng, hiện tại họ đã nhận lệnh cấp trên, yêu cầu cậu tạm thời đình chỉ chức vụ để chờ điều tra. Ngoài ra, họ còn bảo tôi và Phó trưởng đồn Ôn tạm thời dẫn dắt anh em triển khai công việc, nắm chắc các mảng công tác cơ sở của đồn."
"Chị Hạ! Không sao đâu. Tôi đang trên đường về đồn đây, công việc bình thường cứ thế mà làm. Để tôi về đối chất với bọn họ một phen, xem thử bản lĩnh của mấy người này đến đâu."
Giọng điệu thoải mái của Đỗ Đại Dụng khiến Hạ Miểu có chút hoài nghi, không biết có đúng là cậu đang bị điều tra hay không.
"Sếp Đỗ, cậu chắc là không sao chứ? Tôi nghe giọng cậu thấy có gì đó sai sai."
Hạ Miểu cảm thấy Đỗ Đại Dụng lúc này thực sự có chút không bình thường.
Thực ra Đỗ Đại Dụng chẳng có gì là không ổn cả, hiện tại cậu còn đang mong đối phương làm tới luôn đi, gan người có lớn bao nhiêu thì lúa trên đồng mới tốt bấy nhiêu.
Còn về chuyện đội Thanh tra hay đại đội Thanh tra gì đó, Đỗ Đại Dụng vốn chẳng để vào mắt.
Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu bị thanh tra sờ gáy. Hồi còn ở Thanh Lộ, bên Cơ quan kiểm tra kỷ luật đã lùng sục cậu một lượt rồi, chẳng lẽ Đỗ Đại Dụng cậu vừa mới đến Tảo Trang được hơn một tháng mà đã biến chất đến mức đầy rẫy vết nhơ được sao?
Đỗ Đại Dụng thừa hiểu đây là đòn dằn mặt, muốn cho cậu biết rằng không phải người ta không có cách để đình chỉ chức vụ của cậu. Chẳng qua phía bên kia không ngờ rằng Đỗ Đại Dụng lại chẳng thèm nể nang cái gọi là mệnh lệnh miệng này.
Chẳng mấy chốc, Đỗ Đại Dụng đã về tới đồn.
Vừa bước vào văn phòng, cậu đã thấy Đồ Kỳ Quân đang tất bật pha trà rót nước cho mấy vị thanh tra viên kia.
"Sếp Đỗ! Anh đã về." Đồ Kỳ Quân nhìn thấy Đỗ Đại Dụng thì lập tức như người chết đuối vớ được cọc.
Cùng lúc đó, năm viên thanh tra thấy Đỗ Đại Dụng bước vào cũng đồng loạt đứng dậy.
"Đồng chí Đỗ Đại Dụng, tôi là Bộc Chính Quần, Đại đội trưởng Đội 1 thuộc đội trọng án Thanh tra Cục thành phố Tảo Trang."
Bộc Chính Quần giới thiệu xong hai người đi cùng mình thì dừng lại.
Đỗ Đại Dụng liếc qua là biết ngay hai người còn lại chắc chắn là từ đại đội Thanh tra phân cục tới.
"Sếp Đỗ, tôi là Tần Kiệm, Phó đại đội trưởng đại đội Thanh tra phân cục Học Thành, còn đây là đồng nghiệp của tôi, Lưu Trùng Khánh."
Đỗ Đại Dụng mỉm cười một cái rồi đi thẳng tới bàn làm việc của mình.
"Đội trọng án Thanh tra và đại đội Thanh tra cùng tới thì càng tốt. Tuy nhiên, trước khi tôi bị điều tra, tôi có vài điểm cần làm rõ. Thứ nhất, tôi cần xác thực xem trong phiếu đăng ký khiếu nại của quần chúng có ghi lại nội dung hỏi đáp về lý do khiếu nại hay không. Thứ hai, việc bàn giao và phê duyệt cuộc điều tra này là do lãnh đạo nào, tổ thanh tra nào ký duyệt, quy trình có đúng quy định không. Thứ ba, các anh đã thông qua hình thức điều tra công khai hay bí mật để thu thập chứng cứ chưa? Nội dung chứng cứ có bao gồm băng hình, ghi âm hay lời khai của nhân chứng khác không?"
Năm viên thanh tra nghe xong mà mồ hôi hột trên trán bắt đầu lấm tấm.
"Nếu các anh thủ tục không đầy đủ, không có bất kỳ chứng cứ nào hỗ trợ thì không thể đình chỉ chức vụ của tôi được. Tôi cũng sẽ bảo lưu quyền thực danh tố cáo lên bộ phận kiểm tra kỷ luật của Cục thành phố. Tổ thanh tra chỉ khi xác định được Đỗ Đại Dụng tôi thực sự vi phạm 'Điều lệ Cảnh sát nhân dân', đồng thời nắm giữ đầy đủ chứng cứ thì mới có thể phản ánh lên cơ quan cấp trên, để cấp trên họp bàn và biểu quyết đưa ra hình thức xử lý."
"Các anh không thể chỉ dựa vào một tờ phiếu đăng ký khiếu nại mà đòi đình chỉ chức vụ của tôi, như vậy là vi phạm quy trình. Bây giờ, bước đầu tiên các anh có thể đi xác minh xem lý do người ta khiếu nại tôi có đúng sự thật không. Bước thứ hai là đi thu thập chứng cứ thực tế cho lý do đó. Bước thứ ba, nếu cả hai bước trên đều không có bằng chứng, các anh có thể mở rộng phạm vi hỏi han đồng nghiệp của tôi hoặc những người liên quan trong các vụ án tôi từng xử lý, để xem Đỗ Đại Dụng tôi có khả năng vi phạm kỷ luật hay không."
"Được rồi, tôi nói xong rồi. Khi nào chưa nhận được văn bản đình chỉ công tác để điều tra từ cơ quan cấp trên, tôi e là phải để các anh đi tay không rồi. Bây giờ mời các anh rời khỏi văn phòng của tôi, vì tôi sắp ký phát giấy triệu tập, việc này liên quan đến công vụ của đồn nên cần các anh lánh mặt."
Trên đường về, Đỗ Đại Dụng đã tính kỹ rồi! Đây rõ ràng là dùng mệnh lệnh miệng để "cầm lông gà làm lệnh tiễn", định lòe người.
Tần Kiệm nghe xong lời Đỗ Đại Dụng, lúc cậu nhìn sang, anh ta liền kín đáo nháy mắt một cái.
"Sếp Đỗ, chúng tôi chỉ phối hợp với đội trọng án làm việc thôi. Theo như những gì sếp Đỗ vừa nói, chúng tôi sẽ lập tức về phân cục để báo cáo. Tôi và Lưu Trùng Khánh xin phép không làm phiền công việc của anh nữa."
Tần Kiệm nháy mắt xong liền bồi thêm một cú "phản đòn" cực gắt cho phía Cục thành phố.
Nói xong, anh ta cùng Đỗ Đại Dụng chào nhau theo đúng điều lệnh rồi chuồn thẳng.
Mấy người bên đội trọng án Thanh tra Cục thành phố lúc này thực sự rơi vào cảnh dở khóc dở cười.
Đỗ Đại Dụng nói năng có lý có cứ, hoàn toàn nắm rõ chức trách cũng như quy phạm, điều lệ của công tác thanh tra. Chuyện này hoàn toàn không giống như lời lãnh đạo nói là cứ xuống tra một cái là ra vấn đề ngay.
Nhìn Đỗ Đại Dụng hùng hồn như vậy, bọn họ thực sự thấy chột dạ.
Dù sao thì lực lượng Thanh tra cũng mới thành lập không lâu, vấn đề hình ảnh bản thân là rất quan trọng, đặc biệt là chức Thanh tra trưởng Cục thành phố lại do chính Cục trưởng Hoàng kiêm nhiệm.
"Đội trưởng Bộc, Đỗ Đại Dụng tôi mới điều chuyển công tác tới đây được hơn một tháng. Trước đó, tức là ngay trong năm nay, tôi đã từng bị đội Thanh tra Cục thành phố Thanh Lộ điều tra, bị Cơ quan kiểm tra kỷ luật Cục thành phố điều tra. Sau khi các cuộc điều tra đó kết thúc tôi mới được điều động tới Tảo Trang, việc điều chuyển của tôi đã được Sở Công an tỉnh phê duyệt, các anh có biết điều đó không?"
Lời của Đỗ Đại Dụng chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai ba người nhóm Bộc Chính Quần! Hóa ra là vậy, hèn gì mấy gã bên đại đội Thanh tra phân cục lại chuồn nhanh thế! Đồ khốn, các người chơi xấu thật đấy!