Chương 841

Giả kịch làm thật

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thư ký vừa vặn nhìn thấy khoảng trống này, lập tức tiến sát lại bên cạnh Cục trưởng Hoàng, ghé tai báo cáo rằng Cục trưởng Mộc của phân cục Học Thành và sếp Đỗ của đồn công an đường Dân Sinh đã đến văn phòng chờ ông. Cục trưởng Hoàng bưng chén trà lên uống cạn một hơi, sau đó đưa chén cho thư ký, khẽ gật đầu ra hiệu đã biết. "Được rồi! Các phòng ban trong cục nếu không có việc gì thì đều ra ngoài tìm nguồn đầu tư đi. Lãnh đạo cấp trên đã nói rồi, mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, quan trọng là phải bắt được chuột, tôi không cần nhắc lại nữa. Ở đây tôi sẽ tiên phong trước, tôi sẽ tìm cách mời một doanh nghiệp có vốn trên một triệu tệ về đầu tư, số còn lại các anh tự nhìn mà làm. Tôi cũng không nói nhảm nữa, việc này liên quan trực tiếp đến chỉ tiêu thi đua của mỗi cá nhân. Giải tán!" Nói xong, ông quay người đi thẳng về phía văn phòng của mình. Lời lẽ hùng hồn thì đã thốt ra rồi, nhưng cái ý tưởng về doanh nghiệp triệu tệ này, ông vẫn phải tính kế lên đầu Đỗ Đại Dụng thôi. (Cần chú thích một chút, vào thời đại đó, kêu gọi đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của bất kỳ cơ quan đơn vị nào, thực sự là bất kỳ đơn vị nào!) Vừa đến cửa văn phòng, ông đã thấy Mộc Kim Quý và Đỗ Đại Dụng đang đứng ở cửa sổ ngoài hành lang nói cười vui vẻ, khói thuốc bay mù mịt. Vẫn là Đỗ Đại Dụng nhanh mắt hơn, vừa thấy Cục trưởng Hoàng là lập tức dụi tắt điếu thuốc, đứng nghiêm chào theo điều lệnh. "Chào Cục trưởng Hoàng! Trưởng đồn công an đường Dân Sinh Đỗ Đại Dụng đến báo cáo tình hình." Đỗ Đại Dụng làm vậy khiến Cục trưởng Mộc rơi vào thế khá lúng túng. "Lão Mộc, đừng chấp nhặt thằng nhóc này. Mau vào văn phòng đi!" Cục trưởng Hoàng có chút buồn cười lên tiếng. Đợi Cục trưởng Mộc đi trước vài bước, Đỗ Đại Dụng mới lẳng lặng bám theo sau. Cậu thừa biết nếu mình dám đi trước, Cục trưởng Mộc nhất định sẽ bồi cho một cước vào mông. Vào đến văn phòng, thư ký nhanh chóng rót hai chén trà bưng tới. Đỗ Đại Dụng không dám tỏ vẻ bề trên, thư ký của Cục trưởng Hoàng cũng cùng cấp bậc với cậu, nên cậu vội vàng đưa tay ra đỡ lấy chén trà. Đợi thư ký ra ngoài, Cục trưởng Hoàng liền quăng cho Cục trưởng Mộc và Đỗ Đại Dụng mỗi người một điếu thuốc. "Đỗ Đại Dụng, trước khi nói chuyện chính, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Cậu phải giúp tôi tìm một doanh nghiệp đầu tư trên một triệu tệ về đây." Cục trưởng Hoàng bày ra vẻ mặt thản nhiên nhìn Đỗ Đại Dụng. Đỗ Đại Dụng nghe xong thì ngây người như phỗng. "Cục trưởng Hoàng, chú nói thật đấy ạ?" Cục trưởng Hoàng gật đầu chắc nịch. Đỗ Đại Dụng suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu hiểu rằng Cục trưởng Hoàng có thể mở lời như vậy chính là một sự tin tưởng dành cho mình. Đỗ Đại Dụng thầm tính toán, có lẽ mình phải lấy tư cách cá nhân mời Trần Phương Hằng một bữa. Nhưng nhớ lại Trần Phương Hằng từng nói có người bạn muốn mở xưởng rau củ sấy khô, lúc đó đành lấy mối này giao nộp cho Cục trưởng Hoàng vậy. Sau khi Đỗ Đại Dụng nhận lời, Cục trưởng Hoàng mới vào thẳng vấn đề: "Chuẩn bị ra tay với làng nội đô rồi à?" "Vâng thưa Cục trưởng. Các làng nội đô ở trung tâm thành phố không chỉ là nơi chứa chấp tệ nạn mà các hoạt động tội phạm cũng rất phức tạp. Hiện tại Tôn Như Hải cũng đang lẩn trốn trong làng Tiền Đường Trang." "Lão Mộc đã báo cáo với tôi rồi, còn bảo tôi cứ án binh bất động. Tôi vẫn luôn đợi cậu xác nhận tin tức đây, giờ đã chắc chắn thì phải ra tay nhanh chóng, không được để Tôn Như Hải chạy thoát ngay dưới mũi chúng ta." "Cục trưởng Hoàng, hiện giờ đã có người của mình giám sát hắn ở bên trong, nếu có biến động gì sẽ có tin báo ra ngay. Cháu và Cục trưởng Mộc đã bàn bạc, hôm nay sẽ tổ chức một đợt hành quân giả. Việc này vừa để nội gián trong đồn truyền tin ra ngoài, vừa là kiểu hành động 'sấm to mưa nhỏ' để bọn tội phạm trong làng tưởng rằng chúng ta chỉ là hổ giấy. Tin tức của bọn chúng rất nhạy bén, chúng ta phải diễn sao cho chúng thấy mình kiểm tra mà không thu được bằng chứng gì." Cục trưởng Hoàng vừa nghe vừa ghi chép lại. "Ngày cuối cùng trong vòng ba ngày tới sẽ là lúc chúng ta tổng tấn công, nhưng thời điểm cụ thể cần Cục trưởng quyết định. Ngoài ra, về mặt lực lượng, cháu mong Cục trưởng hỗ trợ tối đa cho đồn công an đường Dân Sinh." Lúc này Cục trưởng Mộc đưa bản kế hoạch ông đã viết cho Đỗ Đại Dụng. Cậu cũng lấy bản kế hoạch của mình ra, đứng dậy đặt trước mặt Cục trưởng Hoàng. "Thưa Cục trưởng, đây là kế hoạch điều động quân của Cục trưởng Mộc. Còn phần của cháu là các loại bản đồ: sơ đồ quan hệ nhân vật, lộ trình mật phục, sơ đồ các chốt chặn, các điểm vây bắt và phương án bố trí lực lượng. Tất cả đều là thông tin giá trị cao do anh em trinh sát ngoại tuyến vất vả thu thập được từ bên trong." Cục trưởng Hoàng ngừng bút, cầm lấy những tấm bản đồ Đỗ Đại Dụng vẽ, xem xét từng tờ một. "Cậu đầu tư công sức lớn thật đấy! Số lượng cảnh lực cần đến tận một ngàn hai trăm người! Cái uy thế này của cậu còn lớn hơn cả Cục trưởng như tôi đấy. Ha ha! Tốt lắm." "Cục trưởng Hoàng, chúng cháu cần sự hỗ trợ từ Đội trọng án võ cảnh, tốt nhất là toàn đội tham gia để tăng cường hỏa lực. Cháu dự đoán bên trong chắc chắn có súng, mà số lượng không ít đâu. Tôn Như Hải trốn vào đó chắc chắn là do Biện Trường Quân dùng tiền mua chuộc. Hắn ta vốn đã mang tội chết, đến lúc đó nhất định sẽ liều mạng. Dù lần này chúng ta không dọn dẹp sạch sẽ, thì Tôn Như Hải vẫn là tay sai đắc lực nhất và duy nhất dưới trướng Biện Trường Quân." Cục trưởng Hoàng liên tục gật đầu, sau đó hỏi tiếp: "Tình hình ở làng Lễ Học Trang thế nào?" Đỗ Đại Dụng suy nghĩ rồi đáp: "Thưa Cục trưởng, Lỗ Vi Hậu ở làng Lễ Học Trang có thế lực kém xa Biện Trường Quân ở Tiền Đường Trang. So với Biện Trường Quân, tuy Lỗ Vi Hậu cũng tổ chức đánh bạc và mại dâm trong làng, nhưng các vụ án ác tính tương đối ít hơn. Theo trinh sát báo về, Lỗ Vi Hậu hình như đang bị Biện Trường Quân đe dọa. Có vẻ Biện Trường Quân muốn độc chiếm thị trường cờ bạc ngầm và phụ nữ lầm lỡ ở khu vực này. Hai làng này hồi đầu năm nay đã từng xảy ra xung đột, nhưng vì đều là thế giới ngầm nên dù có người bị thương cũng không ai báo cảnh sát." "Hai làng đó thường náo nhiệt nhất vào lúc nào?" Cục trưởng Hoàng dùng ngón tay gõ gõ lên bản đồ của Đỗ Đại Dụng. "Tầm mười giờ đêm ạ! Nếu hành động giả ngày hôm nay khiến chúng chủ quan, thì hai ngày tới chắc chắn là lúc chúng đắc ý nhất." Cục trưởng Hoàng lắc đầu: "Tối thứ Sáu hành động! Hôm nay cứ khiến chúng căng thẳng một chút, chắc chắn chúng sẽ không phản ứng ngay đâu. Ngày mai cậu đến thẳng nhà khách của Cục, cứ ở yên đó không được đi đâu cả, rồi để rò rỉ tin tức ra ngoài là cậu sắp bị kỷ luật và điều chuyển công tác. Đã muốn chúng mất cảnh giác thì chúng ta phải giả kịch làm thật cho chúng xem." Khi Cục trưởng Hoàng nói, ngón tay đang gõ dừng lại, nhưng mu bàn tay ông đã nổi đầy gân xanh.