Chương 9
Điều tra (4)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng đưa mắt nhìn theo hướng Từ Tuấn đang quan sát.
"Đây là bảo bối của Đội 2 chúng ta, tất cả các mảng văn phòng và hậu cần đều do anh Vương Đạo Thành đây phụ trách."
Đỗ Đại Dụng vội vàng chào một câu:
"Cháu chào chú Vương ạ."
Vương Đạo Thành khẽ gật đầu.
"Phó đội trưởng tên là Trương Đông Cường, anh ấy vẫn chưa về, đợi lúc nào về tôi sẽ giới thiệu cho cậu sau."
"Còn đây là anh Khâu Minh, cũng là một trong các phó đội trưởng của chúng ta, đồng thời là một cao thủ máy tính đấy."
Đỗ Đại Dụng cũng nhanh nhảu chào:
"Cháu chào chú Khâu ạ."
Khâu Minh cảm thấy cậu nhóc Đỗ Đại Dụng này trông khá thuận mắt, nên cười hớn hở gật đầu đáp lại.
Tiếp đó, Từ Tuấn giới thiệu thêm vài viên cảnh sát nữa trong Đội 2, Đỗ Đại Dụng đều lần lượt chào hỏi từng người.
"Sau đây, tôi để cậu thực tập sinh mới đến này trình bày cho mọi người nghe. Đại Dụng, lại đây, nói cho mọi người biết ý kiến của cậu đi."
"Rõ!"
Đỗ Đại Dụng đem những phân tích và phán đoán về tiền căn hậu quả của mình ra trình bày một lượt, cuối cùng kết luận:
"Vì vậy, cá nhân tôi cho rằng, hung thủ có khoảng từ hai đến ba người cùng gây án, và đây là những kẻ phạm tội chuyên nghiệp. Trong đó có một phụ nữ, và một hoặc hai người đàn ông. Khả năng cao là có hai nam giới."
"Hung thủ chắc chắn đã có dự mưu từ trước, đồng thời có ý thức chống trinh sát nhất định. Bọn chúng lấy cớ điện thoại hỏng để mượn máy của một người đi đường như Trương Tân nhằm đánh lạc hướng điều tra của chúng ta."
"Ngoài ra, phần lớn tài sản có giá trị trong nhà nạn nhân đã bị quét sạch, điều này cho thấy nữ hung thủ chắc hẳn đã quen biết nạn nhân từ trước, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng khá tốt."
"Do đó, tôi nhận định đây là một vụ án giết người cướp tài sản có dự mưu. Việc cần làm ngay lúc này là phải lập tức tìm ra lộ trình di chuyển của nữ hung thủ sau khi mượn điện thoại của Trương Tân để gọi điện trước khi vụ án xảy ra."
Mọi người nghe xong đều gật đầu tán thành.
Vương Đạo Thành nhìn về phía Từ Tuấn, lên tiếng:
"Đội trưởng Từ à! Lần này sư phụ hai của anh đã gửi đến cho anh một cậu nhóc có bản lĩnh thực sự đấy. Hôm nào phải mời ông ấy đến căng tin ăn một bữa mới được."
Từ Tuấn cầm điện thoại lên lắc lắc:
"Sư phụ hai của tôi thì tôi đã cảm ơn rồi, nhưng Cục trưởng Lật thì gọi điện thúc giục suốt thôi! Ông ấy chỉ cho đúng mười ngày, chẳng khác gì lão địa chủ bóc lột cả!"
Phía dưới vang lên một tràng cười rộ.
"Chiều nay chúng ta vẫn tiếp tục đi rà soát. Tôi và Đại Dụng sẽ đến ba công ty taxi, các cậu chia nhau đi các công ty còn lại, lát nữa họp xong sẽ phân công cụ thể. Cố gắng trong tối nay phải làm rõ được lộ trình di chuyển của người phụ nữ đó."
Bên dưới đồng thanh đáp "Rõ".
Thế là cả buổi chiều, toàn bộ Đội 2 đều tỏa ra ngoài để điều tra và rà soát tại các công ty taxi.
Lúc 4 giờ 10 phút chiều, một tổ cảnh sát đã có được tin tức tại công ty taxi Thiên Vũ.
"Theo trí nhớ của tài xế, khoảng 12 giờ 30 phút đêm qua, có một phụ nữ trẻ tuổi, ăn mặc hở hang, ngoại hình xinh đẹp đã lên xe ở đường số 2, điểm đến là khu Vạn Tử Uyển."
"Ngoài ra, người phụ nữ này còn hút thuốc trên xe."
Nghe các đồng nghiệp thuật lại, Đỗ Đại Dụng nhớ ngay đến những đầu thuốc lá tại hiện trường, trong đó có cả đầu thuốc lá của phụ nữ.
Tuy nhiên, tài xế taxi nói rằng đầu thuốc đã bị ném ra ngoài cửa sổ xe, nên không có cách nào tìm lại để đối chiếu được nữa.
"Sếp Từ, liệu có nên tiếp tục tra soát các xe taxi và camera giám sát trên đường từ khu Vạn Tử Uyển đến khu nhà nạn nhân trong khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng qua không ạ?"
"Tôi đã bảo nhóm Phạm Dương đi kiểm tra rồi!"
"Sau khi ăn tối xong, chúng ta và một tổ khác sẽ đến các địa điểm vui chơi giải trí mà Lý Càn Vận thường lui tới để rà soát, xem có cô gái tiếp khách nào tên có phát âm tương tự như Dao Dao không."
"Đội trưởng Từ, còn có người khác phản ánh thêm thông tin nữa ạ!"
"Lúc Đội trưởng Đông Cường ở đội chiều nay, có một người tên là Mã Dũng đã đến trình báo tình hình."
"Anh ta nói nạn nhân thường xuyên đến một quán karaoke tên là Hồ Điệp Mộng. Ở đó có một cô gái tiếp khách tên là Cao Nguyệt, quan hệ với nạn nhân khá mập mờ."
"Anh ta còn kể là mấy ngày trước khi hai người đến Hồ Điệp Mộng, Cao Nguyệt và nạn nhân đã xảy ra cãi vã, cô ta còn tuyên bố sẽ tìm người xử lý nạn nhân."
Từ Tuấn vừa nghe vừa gật đầu:
"Đã loại trừ diện nghi vấn đối với Mã Dũng đó chưa? Anh ta làm sao biết được tin nạn nhân bị giết?"
"Báo cáo Đội trưởng, đã loại trừ rồi ạ. Chiều nay anh ta gọi điện cho nạn nhân thấy tắt máy, sau đó tìm gặp Giám đốc La Hằng thì mới biết chuyện!"
"Vừa nghe tin xong, anh ta lập tức đến đội để phản ánh tình hình ngay!"
Sau bữa cơm tối, Đội 2 lại tiếp tục xuất quân với hai tổ công tác.