Chương 931
Từng bước mở ra
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ngũ Thăng Ninh lúc này đang không ngừng ghi chép, trong lòng thầm nghĩ, đợi vụ án này kết thúc, cậu nhất định phải xúi giục Đồ Kỳ Quân để sếp Đỗ giảng giải kỹ càng cho hai người một phen.
Thực tế chẳng cần cậu phải xúi, Đồ Kỳ Quân hiện giờ cũng đang tính toán, chỉ chờ vụ án vừa khép lại là sẽ đích thân thỉnh giáo Đỗ Đại Dụng ngay.
Đỗ Đại Dụng làm sao biết được tâm tư của mấy cậu thực tập sinh này, cậu chỉ hy vọng Mãn Hải có thể khai ra nhiều thứ hơn. Mãn Hải nói càng nhiều, Đỗ Đại Dụng sẽ càng có thêm manh mối để phán đoán và suy luận về phía Hạ An Ninh.
"Mãn Hải, chúng ta cứ coi như đang ngồi tán gẫu đi. Anh cứ tiếp tục kể chuyện của mình, chúng tôi cũng muốn nghe về quá khứ và những trải nghiệm của anh. Đợi đến khi anh có thể chân thành chia sẻ, tôi cũng sẽ cho anh biết một vài chuyện mà anh chưa rõ, anh thấy thế nào?"
Đỗ Đại Dụng nói xong, Mãn Hải liếc nhìn cậu một cái. Hai người chạm mắt nhau, Đỗ Đại Dụng khẽ gật đầu đầy kiên định.
"Mẹ của Hạ An Ninh rất khó tính. Hồi đó, Hạ An Ninh và bà ấy đã cãi nhau nhiều lần vì tôi. Để bắt con gái bỏ cuộc, bà ấy dùng cả tính mạng ra đe dọa, tuyệt thực không ăn không ngủ, cuối cùng Hạ An Ninh đành phải khuất phục. Bởi vì bà ấy dọa rằng nếu chúng tôi còn qua lại, bà ấy sẽ đến trạm khí tượng khiến tôi mất việc. Nói thật lòng, lúc đó tôi cũng sợ."
"Ngay sau đó, mẹ Hạ An Ninh sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt, cuối cùng bà ấy chấm trúng Ngưu Diệu Huy. Lý do chọn ông ta rất đơn giản, vì lúc đó Ngưu Diệu Huy được một vị lãnh đạo lớn đưa từ trong tù vào thẳng Cục Tư pháp quận, mà vị lãnh đạo đó khi ấy vẫn chưa nghỉ hưu hẳn. Mẹ Hạ An Ninh đặc biệt coi trọng chuyện này, nên cho dù Ngưu Diệu Huy chẳng có học thức gì cao siêu, chỉ dựa vào điểm đó thôi đã thắng đứt tôi rồi."
"Khi Hạ An Ninh báo tin này cho tôi, Ngưu Diệu Huy cũng vừa mới chuyển về không lâu. Tôi nhanh chóng thông qua những người khác để tiếp cận và tạo mối quan hệ tốt với ông ta. Lúc ba người chúng tôi mới tụ tập, Hạ An Ninh còn giả vờ như không quen biết tôi, điều này khiến Ngưu Diệu Huy tin rằng tôi và cô ấy quen nhau là nhờ qua ông ta."
"Ngưu Diệu Huy và tôi đều uống được rượu, nên quan hệ lúc đó rất thân thiết. Chỉ có điều ông ta không biết rằng, mỗi cuối tuần Hạ An Ninh bảo đi tăng ca thực chất đều là ở bên tôi. Hạ An Ninh còn kể với tôi rằng cô ấy và Ngưu Diệu Huy rất ít khi làm chuyện đó, vì vậy giống như cậu vừa nói, tôi mới không hề nghi ngờ đứa trẻ kia là con mình."
"Hạ An Ninh thực sự chờ đến khi đứa bé chết đuối, thậm chí là sau khi hỏa táng xong mới báo tin cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nảy sinh lòng hận thù với Ngưu Diệu Huy, dù bên ngoài hai chúng tôi trông vẫn rất anh em. Kể cả chuyện Ngưu Vân Vân tự sát, cũng là Hạ An Ninh nói với tôi rằng vì Ngưu Diệu Huy mưu đồ dâm ô con gái nuôi, Ngưu Vân Vân bị ông ta ép đến đường cùng mới chọn cách tự tử."
Đỗ Đại Dụng lắng nghe rồi gật đầu hỏi:
"Hạ An Ninh nói Ngưu Vân Vân tự sát, là cô ta trực tiếp nói ra sự nghi ngờ của mình, hay có đưa cho anh xem di thư hay bằng chứng gì không?"
Mãn Hải lắc đầu đáp:
"Không có di thư. Hạ An Ninh nói Ngưu Vân Vân từng tận miệng kể với cô ấy. Cô ấy vì chuyện này mà từng tranh cãi, xô xát với Ngưu Diệu Huy, kết quả là bị ông ta đánh đập dã man hơn, còn chà đạp thân thể cô ấy. Khi cô ấy cho tôi xem những vết thương đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc ấy là phải thịt chết Ngưu Diệu Huy. Ít nhất là vào thời điểm đó, tôi cho rằng lão ta là kẻ mất nhân tính. Nhưng cậu vừa bảo những vết răng kia không phải của Ngưu Diệu Huy, tôi thấy rất phẫn nộ. Tôi không hiểu tại sao Hạ An Ninh lại nói dối tôi, tại sao lại muốn tôi đối phó với Ngưu Diệu Huy như vậy, tôi thật sự nghĩ không thông."
Đỗ Đại Dụng thực ra cũng trăm phương ngàn kế không hiểu nổi, tại sao Hạ An Ninh lại muốn trả thù Ngưu Diệu Huy tàn khốc đến thế? Chẳng lẽ Ngưu Diệu Huy nắm giữ bí mật gì của cô ta?
Cậu cho rằng một số vấn đề chỉ có thể chờ đến khi Ngưu Diệu Huy tỉnh lại mới hỏi rõ được.
"Mãn Hải, có điểm này tôi thật sự không hiểu. Anh mạo danh Ngưu Diệu Huy để dâm ô hay cướp bóc phụ nữ thì còn có lý, nhưng tại sao anh lại đi cướp cả gã đàn ông ở nhà máy đúc? Tôi thấy việc này không khớp với logic hành động của anh cho lắm."
Đỗ Đại Dụng lúc này vừa cười vừa hỏi Mãn Hải.
"Gã đeo kính đó sao? Hắn ta và Ngưu Diệu Huy thực chất có hiềm khích, tôi không hiểu sao các cậu lại không tra ra. Tôi cũng phải bám theo hắn hơn nửa tháng mới tìm được cơ hội ra tay. Ban đầu tôi nghĩ có thể thông qua hắn để cảnh sát phát hiện ra dấu vết của Ngưu Diệu Huy, kết quả là các cậu lại bỏ qua. Thằng cha đó tuy làm ở nhà máy đúc, nhưng vợ hắn không phải công nhân, mà là hòa giải viên của tổ dân phố, chính xác hơn thì còn là cấp dưới của Ngưu Diệu Huy."
"Vợ hắn tên là Lý Xuân Phân, tính tình lề mề chậm chạp lắm. Những vụ hòa giải qua tay cô ta thường xuyên bị trì trệ vì cái tính đó. Ngẫu nhiên Ngưu Diệu Huy lại là người nóng nảy, hai người trong công việc thường xuyên xảy ra cãi vã, khó chịu với nhau. Có hôm gã kia đi đón vợ tan làm, thấy Ngưu Diệu Huy đang phê bình vợ mình nên đã nhảy vào can thiệp, tuy nhiên cũng không gây ra hậu quả gì lớn. Sau lần đó, hai vợ chồng về nhà bàn bạc, Lý Xuân Phân nhờ người chuyển sang văn phòng hậu cần của phường. Có lẽ đó là lý do vì sao các cậu không điều tra ra được."
Đỗ Đại Dụng lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra nguyên nhân bên trong lại là như vậy. Chẳng trách khi điều tra các mối quan hệ xã hội của gã đeo kính ở nhà máy đúc, họ không phát hiện ra sự liên quan nào tới Ngưu Diệu Huy. Bởi vì lúc lấy lời khai của Lý Xuân Phân, cô ta hoàn toàn không hề nhắc tới việc mình từng có xung đột với Ngưu Diệu Huy trước hay sau khi chuyển công tác.