Chương 126
Chương 126: Bảo đảm sẽ không xảy ra ngoài ý muốn
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ngọn lửa đen kịt rực cháy quét ngang toàn bộ Chân Lý Điện Đường.
Bao gồm cả Thủ tịch Thẩm Phán Quan, không một ai ngờ rằng La Cách lại đột ngột tránh thoát khỏi gông xiềng phong linh.
Giữa biển lửa đen, đôi cánh phượng hoàng đỏ vàng rực rỡ dang rộng.
Chỉ khẽ chấn động, Long Hoàng thần hỏa đã bùng nổ tuôn trào, tựa chân hoàng giương cánh, viêm long phun lửa, bức lui Thủ tịch Thẩm Phán Quan đang ở cạnh bên.
Sau khi thức tỉnh ý chí đen kịt, La Cách không còn cần mượn máu rồng làm môi giới vẫn có thể kích hoạt toàn bộ thiên phú trong cơ thể.
"Hồng Liên Kiếm Thức —— Hồng Liên Phượng Hoàng Vũ!"
Một đóa thần liên đỏ vàng bung nở giữa biển lửa đen.
La Cách đột ngột đập mạnh đôi cánh phượng hoàng sau lưng.
Trong chớp mắt, đóa sen lửa đỏ rực nổ tung, hóa thành vô số lông vũ phượng hoàng bắn vọt ra ngoài, biến ảo thành từng con thần điểu Chu Tước cuồn cuộn bay về khắp bốn phương tám hướng.
Ầm ầm ầm!
Tiếng nổ rền vang liên miên bất tuyệt.
Cả tòa đại điện rung chuyển dữ dội.
Đám thẩm phán quan và Thần Điện kỵ sĩ xung quanh lập tức bị thần hỏa nhấn chìm.
Các bậc lãnh tụ các quốc gia trên hàng ghế quý tộc ở tầng hai cũng phải hứng chịu đòn tập kích của bầy Chu Tước, nhiều kẻ không kịp trở tay bị thần hỏa bén vào người, cháy thành than củi giữa những tiếng gào khóc thảm thiết.
Một con Chu Tước to lớn nhất trong số đó thậm chí còn lao thẳng về phía Thánh Hoàng.
Chỉ thấy liệt diễm ngút trời, tiếng nổ khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn tràn ngập đại điện.
Toàn bộ phiên thẩm phán rơi vào cảnh hỗn loạn tột cùng.
"Chạy mau! Dư nghiệt Tội Tộc điên rồi!"
Những kẻ đứng xem kinh hãi thét gào, tranh nhau tháo chạy ra ngoài đại điện.
La Cách chẳng buồn để tâm tới đám người đang tháo mạng.
Tội huyết từ sớm đã chỉ rõ phương hướng cho hắn.
Nhân lúc hỗn loạn, La Cách vỗ mạnh đôi cánh phượng hoàng che trời, tức khắc hóa thành một vệt sáng đỏ vàng bắn vọt đi.
Hắn tiện tay đoạt lấy hai thanh trường kiếm, lướt thẳng tới ghế thẩm phán.
Một kiếm chém xuống không chút chần chừ.
"Hồng Liên Phượng Hoàng Kiếm!"
Long Hoàng thần hỏa hóa thành một con phượng hoàng lộng lẫy, cuốn theo ngọn lửa ngập trời, gào thét lao thẳng vào Giáo Tông.
Uỳnh!
Kèm theo tiếng nổ điếc tai nhức óc, cột lửa thần bốc thẳng lên trời.
Đại điện vốn được gia cố bằng nhiều tầng pháp trận bị hất tung hoàn toàn, nổ toác một lỗ hổng khổng lồ.
Đối mặt với một đòn toàn lực của siêu nhân cấp tám, tám đại Hồng Y Giáo Chủ thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết đã bị thần hỏa bốc hơi sạch sẽ.
Thế nhưng trên mặt La Cách lại chẳng có lấy nửa phần vui mừng.
Ong ——
Một tia sáng trắng đột ngột bung nở từ trong cột lửa.
Long Hoàng thần hỏa thiêu đốt vạn vật vậy mà lại bị ánh sáng trắng này áp chế, chớp mắt đã lụi tàn.
Giáo Tông bước ra từ trong biển lửa mà không hề sứt mẻ lấy một sợi tóc, cuốn Sách Chân Lý trên tay ông ta tỏa ra vầng hào quang thần tính chói lọi, tạo thành một bình chướng chân lý tuyệt đối.
Tựa như ngăn cách với cả thế giới.
"Ngươi chỉ có thể tới đây, không thể vượt qua."
Giọng Giáo Tông bình thản.
Tựa như sứ giả thần linh đứng trên cao, tuyên đọc ý chỉ của thần minh trước lũ phàm nhân.
"Không thể vượt qua? Vậy giờ ta sẽ vượt qua cho ngươi xem!"
Ánh mắt La Cách lạnh lẽo thấu xương.
Hắn giơ cao thanh kiếm trong tay, tội huyết chảy xiết trong người sôi trào mãnh liệt.
Ngọn lửa phẫn nộ đen kịt u tối phun trào, không ngừng hội tụ về phía thân kiếm.
Dưới sự nung đốt của ngọn lửa đen này, bức bình chướng chân lý ngăn cách thế giới kia dĩ nhiên lại run rẩy một chút.
"Đây là sức mạnh gì?"
Giáo Tông khẽ biến sắc.
Chân lý tuyệt đối chí cao vô thượng lại có thể bị thứ sức mạnh phàm nhân này làm lay động.
"Cảm nhận được chưa? Thế nào là sự phẫn nộ của Vua Tội Ngục."
La Cách liếc nhìn Giáo Tông đầy ngạo nghễ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào, vung kiếm chém xuống trước một bước.
"Gầm!"
Hắc viêm bỗng chốc tăng vọt, hóa thành một đầu hung thú đen kịt điên cuồng gào thét, mang theo cơn thịnh nộ ngập tràn cùng mối hận thù ngút trời, cắn xé thẳng về phía bình chướng chân lý.
Rắc rắc rắc rắc……
Vô số vết rạn nứt hiện ra, bình chướng chân lý phát ra tiếng rên rỉ chói tai, cuối cùng ầm ầm vỡ nát.
Thân hình La Cách lóe lên, nháy mắt xuyên qua bình chướng, lại thêm một kiếm chém thẳng tới Giáo Tông.
Xoẹt ——
Một đạo kiếm quang bất chợt lóe lên.
Keng!
Hắc viêm bị chém tắt, hung thú đứt làm bảy đoạn.
Thanh kiếm của La Cách khựng lại giữa không trung.
Một lão già quắc thước đã chắn trước mặt hắn.
"Kiếm Thánh của nhân tộc."
La Cách gọi thẳng thân phận của đối phương.
"Dư nghiệt Tội Tộc, trò hề kết thúc ở đây được rồi."
Kiếm Thánh lạnh nhạt buông lời.
Ngay lúc nói chuyện, lại có một luồng lửa trắng bệch chém ra từ mạn sườn, ép La Cách phải lùi lại.
Thủ tịch Thẩm Phán Quan đeo mặt nạ sắt chậm rãi bước tới, thanh trường kiếm trong tay rực cháy ngọn Trừng Giới Chi Viêm trắng bệch.
"Từ bỏ đi, chỉ dựa vào một mình ngươi thì không đủ đâu."
La Cách liếc nhìn xung quanh.
Chân Lý Điện Đường đã hóa thành một đống phế tích, cảnh hỗn loạn chung quanh cũng dần được bình ổn trở lại.
Dù vẫn còn không ít ngọn lửa đang cháy mãi không ngừng.
Nhưng chuyện bị dập tắt cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Không ít thẩm phán quan và Thần Điện kỵ sĩ cũng đã vây kín tới nơi.
"Đây chính là độ khó cấp địa ngục sao……"
Hai siêu nhân cấp tám đỉnh phong của nhân tộc, cộng thêm một đám thẩm phán quan và Thần Điện kỵ sĩ.
Chỉ riêng việc đối phó với một siêu nhân cấp tám thôi đã quá khó khăn rồi.
Huống chi còn phải cùng lúc đối mặt với hai người, lại còn phải phá vỡ trùng trùng vòng vây để đi xử lý một Giáo Tông sâu không lường được.
"Muốn dùng sức một người để chống lại cả thế giới, đúng là ngu xuẩn tột cùng."
Giọng điệu khinh miệt của Thánh Hoàng truyền tới.
Hắn ta bước ra dưới sự hộ tống của thống lĩnh cấm vệ, nhìn La Cách đầy vẻ coi thường.
"Bọn ta vốn định lợi dụng ngươi để dụ toàn bộ dị tộc khác lộ diện hòng một mẻ tóm gọn. Giờ xem ra chúng cũng chẳng trung thành là bao, ngươi đã bị chúng vứt bỏ rồi."
"Chính vì trung thành tuyệt đối với ta, nên chúng mới không thể xuất hiện."
La Cách cười khẩy một tiếng.
Trong số mệnh đã định, thuộc hạ dị tộc chính vì đến cứu hắn mà cuối cùng bị đuổi cùng giết tận, sao hắn lại không biết điều đó.
Cho nên ngay từ trước khi ra tự thú với Hải Na, hắn đã hạ lệnh cấm cứu viện nghiêm ngặt cho đám người Thư Lan.
Đây sẽ là trận chiến của riêng một mình La Cách.
Thành hay bại đều do một mình hắn gánh chịu.
Đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào.
"Chẳng sao cả, chỉ cần ngươi chết, đám dị tộc kia bất quá cũng chỉ là một lũ ô hợp."
Thánh Hoàng thản nhiên nói, rồi dứt khoát phất tay.
"Giết hắn!"
Mệnh lệnh vừa ban ra.
Thống lĩnh cấm vệ, Thần Điện kỵ sĩ cùng đám thẩm phán quan đồng loạt phát động tấn công về phía La Cách.
La Cách không hề sợ hãi.
"Muốn giết ta thì không dễ thế đâu!"
Hắn dứt khoát xoay người giữa không trung, ngay sau đó vung song kiếm chém ngang.
"Hồng Liên Kiếm Thức —— Tịch Hắc Bạo Viêm Nhận!"
Long Hoàng thần hỏa cùng ngọn lửa phẫn nộ hòa quyện lấp lánh.
Hai đầu thần long một đen một đỏ che trời lượn vòng lao ra, hóa thành cơn bão lửa quét ngang tứ phía.
Tiếp đó, La Cách không lùi mà tiến, mượn nhờ sự yểm trợ của song long thần hỏa, hung hãn xông thẳng vào đám đông, đại khai sát giới.
Rõ ràng là hắn đang bị bao vây, nhưng cục diện hiện tại trông lại giống như một mình hắn đang vây hãm tất cả bọn họ.
Kiếm Thánh thấy tình hình này cũng buộc phải tự mình ra tay ngăn chặn La Cách.
Và ông ta cũng xứng danh là cường giả mạnh nhất của nhân tộc, dù cho La Cách không muốn dây dưa, ông ta vẫn có thể dựa vào kiếm thuật phi phàm để ép La Cách phải giao chiến.
Cục diện cứ thế rơi vào thế giằng co.
Keng keng!
Lại thêm một đợt giao tranh kịch liệt.
La Cách khó khăn lắm mới đẩy lui được Kiếm Thánh để phá vòng vây xông ra.
Cúi đầu nhìn xuống, kẻ bao vây mình ngược lại càng lúc càng đông, trong khi Giáo Tông vẫn nhàn nhã đứng đằng xa, được đám Thần Điện kỵ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt phía sau.
Rõ ràng bọn chúng cũng biết mục tiêu của La Cách là Giáo Tông.
Hiện tại trước mặt có Thần Điện kỵ sĩ, sau lưng có cấm vệ quân, chính diện lại có Kiếm Thánh ra tay kiềm chế và tung ra kiếm kỹ diện rộng.
Cứ tiếp tục thế này, La Cách chỉ có nước bị bào mòn tới chết trong biển người.
"Dư nghiệt Tội Tộc, từ bỏ giãy giụa đi, tiếp nhận sự thẩm phán của chân lý."
Giáo Tông lộ vẻ mặt từ bi, cất cao giọng khuyên nhủ La Cách.
"Kéo dài thêm nữa cũng chỉ là giãy chết mà thôi, một mình chống lại thế giới, vừa ngu xuẩn lại vừa nực cười."
Thánh Hoàng cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ.
"……"
La Cách đưa mắt nhìn quanh.
Thủ tịch Thẩm Phán Quan và Thần Điện kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh Giáo Tông, nghiêm trận đón địch.
Kiếm Thánh cùng cấm vệ quân vây kín lấy hắn, không nói một lời.
Vẻ khinh miệt trên mặt Thánh Hoàng thì khỏi phải bàn.
Hoàng tử và hoàng nữ bên cạnh hắn ta cũng lạnh lùng đứng nhìn mọi chuyện.
Còn có đám đông đứng xem ở tít đằng xa, ánh mắt nhìn về phía này đa phần đều mang theo sự lạnh lẽo và sợ hãi.
Nhìn qua như vậy, quả thực là La Cách đang đơn độc quay lưng lại với cả thế giới.
Nhưng thế thì đã sao.
Chỉ cần lật tung cả cái thế giới này lên là xong chuyện.
"Ngươi bảo ta đang giãy chết, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình đã chắc thắng rồi sao?"
La Cách hỏi Thánh Hoàng.
"Đến nước này rồi, dư nghiệt Tội Tộc như ngươi còn có thể làm được gì nữa?"
Thánh Hoàng giễu cợt.
Không chỉ có hắn ta, mà trong mắt La Cách, toàn bộ đám ngụy nhân trong thế giới huyết sắc lúc này đều đang bật cười.
Chỉ là không biết lát nữa chúng nó còn cười nổi nữa hay không.
La Cách lắc đầu, thu hồi ánh mắt.
"Ta có thể làm được gì ư? Đương nhiên là ——"
Hắn giơ thanh kiếm trong tay lên.
Giây tiếp theo.
Xoẹt!
Một thanh trường kiếm từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực.
Máu đỏ tươi mang theo mùi tanh nồng của sắt bắn vọt ra ngoài.
Thánh Hoàng cảm nhận được cơn đau nhói thấu tim ở ngực, cúi đầu nhìn thân kiếm đâm xuyên qua ngực mình, rồi quay đầu nhìn ra phía sau với vẻ mặt không thể tin nổi.
Chỉ thấy Nhị hoàng nữ đang nắm chặt thanh trường kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn ta, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đứng bên cạnh đực mặt ra.
Đám thống lĩnh cấm vệ xung quanh đực mặt ra.
Kiếm Thánh đực mặt ra.
Giáo Tông đực mặt ra.
Đến cả La Cách cũng đực mặt ra.
Khoan đã, cái tình huống quái quỷ gì thế này?
Hắn còn chưa kịp kích hoạt mà!
