Chương 392
Chương 392: Nhân vật mới rốt cuộc cũng xuất hiện
Đăng ngày 28/09/2026
19
Một ngày trời quang mây tạnh, ba chiếc xe chuyên dụng rời khỏi nội thành, chạy thẳng về hướng ngoại ô.
Dọc đường xuyên qua những đường hầm quanh co rợp bóng cây rừng.
Trải qua nhiều tầng trạm gác kiểm tra nghiêm ngặt.
Cuối cùng cũng tới Căn cứ Hồng Tinh, nơi được xây dựng trên một vùng đất cao bằng phẳng.
Nhóm La Xuyên lần lượt bước xuống xe.
Họ phóng tầm mắt nhìn vào bên trong căn cứ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một tháp tín hiệu radar khổng lồ.
"Đó chính là Viện nghiên cứu của Căn cứ Hồng Tinh, cũng là nơi các cô cậu thực tập lần này."
Cục trưởng giới thiệu với cả nhóm.
Đối ngoại, nhóm La Xuyên lấy danh nghĩa thực tập để đến Căn cứ Hồng Tinh tham quan viện nghiên cứu.
Dù sao phần lớn bọn họ đều là sinh viên năm ba, lại thêm Cô Lâm làm cố vấn.
Nói tới đây thực tập quả thực chẳng có sơ hở nào.
Chỉ có điều...
"Có cần phải thần bí thế không? Siêu Quản Cục chẳng phải đã bị thâm nhập như cái sàng rồi sao?"
La Xuyên vạch trần sự thật.
Cục trưởng chẳng hề để tâm, điềm nhiên đáp lại:
"Dù sao cũng phải làm màu một chút, không thì người dân lại bảo chúng ta ăn không ngồi rồi."
"..."
Hóa ra chính ông ta cũng biết mình đang diễn kịch.
Siêu Quản Cục quả nhiên toàn nhân tài xuất chúng.
Đúng lúc này.
Nhân vật mới rốt cuộc cũng lộ diện.
Một người phụ nữ khoác áo măng tô màu nâu sải bước đi tới.
"Chào mọi người, hoan nghênh đến thực tập tại Viện nghiên cứu Hồng Tinh. Tôi là trợ lý của viện trưởng, mọi người cứ gọi tôi là Phương trợ lý."
Phương trợ lý tự giới thiệu với tốc độ cực nhanh.
Nhưng khi đảo mắt nhìn đám đông, cô bỗng khựng lại.
"Tiểu Lâm?"
"Cậu là... Trinh Trinh?"
Cô Lâm thoạt đầu còn hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã nhận ra người quen.
"Hóa ra Trinh Trinh làm việc ở viện nghiên cứu, thảo nào bấy lâu nay chẳng liên lạc được."
"Đúng là cậu rồi Tiểu Lâm, lần này là sinh viên của cậu tới thực tập à?"
Hai người vui vẻ ôn lại chuyện cũ.
"..."
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Đến giờ họ vẫn chưa thể biết rốt cuộc mối quan hệ của Cô Lâm rộng tới mức nào.
"Nếu hai người đã quen nhau thì lát nữa cứ để Phương trợ lý dẫn đường, tôi xin phép rút trước."
Thấy tình hình như vậy, Cục trưởng dứt khoát lui ra để rảnh nợ.
Để lại nhóm La Xuyên đi theo Phương trợ lý tiến vào viện nghiên cứu.
...
Viện nghiên cứu canh phòng nghiêm ngặt.
Bên trong, không ít nghiên cứu viên đang tất bật làm việc.
Dưới sự hướng dẫn của Phương trợ lý, mọi người lần lượt thay áo blouse trắng đồng bộ.
Đoàn người thuận lợi đi thẳng vào tận khu vực sâu nhất của viện nghiên cứu.
Giang Tuyết Y đã tới từ trước.
Cô khẽ gật đầu chào nhóm La Xuyên rồi nhập bọn.
Bước vào phòng thí nghiệm trung tâm.
Đập vào mắt là một ông lão râu tóc hoa râm nhưng quắc thước, đang chỉ đạo các nghiên cứu viên làm thí nghiệm nghiên cứu phát triển.
Ông chính là viện trưởng viện nghiên cứu, kiêm người phụ trách Dự án Bồ Câu Hòa Bình.
Viện sĩ Quý Sùng An.
Thấy nhóm La Xuyên bước vào phòng thí nghiệm.
Ông lập tức cau mày, sa sầm nét mặt quát hỏi:
"Các người là ai? Phương trợ lý, cả Tuyết Kiếm Tiên nữa, ta chẳng phải đã dặn không được cho người ngoài vào đây sao?"
"Viện sĩ, họ không phải người ngoài, mà là nhóm thực tập sinh tôi đã báo trước đấy ạ."
"Thực tập sinh... Thái Sơ Chi Âm?"
Đôi mắt Viện sĩ Quý trợn tròn, nhanh chóng quét qua và dừng lại ở Lạc Khê.
Chân mày ông giãn ra, thái độ dịu đi thấy rõ:
"Vậy qua phòng nghỉ ngồi trước đã."
Nói rồi, ông đưa mọi người tới phòng nghỉ.
Viện sĩ Quý chẳng thèm rào trước đón sau, đi thẳng vào vấn đề:
"Ta coi như các cô cậu đều đã nghe nói về Dự án Bồ Câu Hòa Bình. Lý thuyết của dự án này không phải do ta đề xướng, nhưng lại do một tay ta thúc đẩy, chủ trì nghiên cứu và đưa vào thực tế."
"Cái gọi là Bồ Câu Hòa Bình, nguyên lý của nó là nhân tạo tín hiệu linh năng tương tự sóng hấp dẫn, khuếch tán gợn sóng ra xung quanh, cộng hưởng tinh thần với lũ yêu ma trong phạm vi tác động, khiến chúng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng."
"Hiện tại chúng ta đã chế tạo xong thiết bị radar phát tín hiệu, chính là tháp tín hiệu trước mắt kia. Thứ duy nhất còn thiếu là tần số tín hiệu có thể khiến yêu ma ngủ say vĩnh viễn."
"Mà qua điều tra nghiên cứu, chúng ta phát hiện [Thái Sơ Chi Âm] của cô bé Lạc Khê này chính là nguồn tham chiếu then chốt để mô phỏng tín hiệu đó."
Ánh mắt ông sáng rực nhìn chằm chằm Lạc Khê.
Thiên phú hệ tinh thần phần lớn rất khó phát huy hiệu quả lên yêu ma.
Bởi lẽ tinh thần của loài yêu ma ngập tràn sự điên cuồng và vặn vẹo.
Hứa Hiểu Cẩn từng thử cảm ứng yêu ma.
Kết quả bị ô nhiễm tinh thần phản phệ dữ dội.
[Đề Tuyến Mộc Ngẫu] của Lục Tri Dao cũng thuộc hệ tinh thần, hoàn toàn không thể mê hoặc yêu ma.
Bởi vậy, nếu [Thái Sơ Chi Âm] của Lạc Khê thực sự có thể can thiệp vào tinh thần yêu ma.
Thì giá trị của nó đúng là không gì thay thế nổi.
"Tựa như chú bồ câu hòa bình, chỉ cần mô phỏng được tín hiệu mấu chốt đó, rồi dựng tháp phát sóng ra toàn thế giới, chúng ta sẽ triệt để xua đuổi lũ yêu ma, giành lại quê hương cho nhân loại, đón chào hòa bình thế giới!"
Viện sĩ Quý nói một cách dạt dào sục sôi, trong mắt cuộn trào sự cuồng nhiệt.
Đi kèm với đó là một tia lạnh lẽo u ám thoáng qua.
"Dùng chiến tranh để mang lại hòa bình, đây chính là ý nghĩa của Dự án Bồ Câu Hòa Bình."
"Chúng ta đang chiến đấu vì toàn thể nhân loại!"
"Các cô cậu đã hiểu chưa?!"
Gương mặt ông kích động đến mức có phần dữ tợn.
Thế nhưng quyền quyết định lại nằm ở Lạc Khê.
"..."
Lạc Khê trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Không chần chừ quá lâu, cô gật đầu đồng ý:
"Trước kia cháu cũng từng trải qua thảm họa, nếu có thể giúp được gì, cháu sẽ cố gắng hết sức."
...
Nhận được sự đồng thuận của Lạc Khê.
Viện sĩ Quý lập tức triệu tập đám nghiên cứu viên dưới trướng để bắt đầu đợt thử nghiệm đầu tiên.
Ban đầu ông còn định đuổi hết những người khác ngoài Lạc Khê ra khỏi phòng thí nghiệm.
Tuy nhiên Cô Lâm kiên quyết phản đối, đồng thời rút giấy ủy thác của Siêu Quản Cục ra, đanh thép yêu cầu phải bảo đảm thử nghiệm không đe dọa đến tính mạng của Lạc Khê.
Nể mặt Lâm hiệu trưởng và Lục quân thủ.
Rốt cuộc Viện sĩ Quý đành phải nhượng bộ.
Vì vậy, nhóm La Xuyên mới được phép đứng ngoài quan sát dưới sự theo sát của Phương trợ lý.
Bản thân thí nghiệm cũng không mấy phức tạp.
Chỉ là để Lạc Khê bước vào phòng kính, thi triển năng lực lên mẫu vật yêu ma thí nghiệm.
Tiếng hát trong trẻo ngọt ngào ngân nga vang vọng.
Lạc Khê khẽ hát một bài hát ru.
Chẳng bao lâu sau.
Cơ thể vật thí nghiệm vốn đang giãy giụa vặn vẹo bỗng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
"Nhưng nghiên cứu viên cũng ngủ lăn ra thế kia có ổn không?"
"Không sao đâu."
Phương trợ lý cuốn xấp giấy lại thành hình ống.
Sau đó bước lên, gõ từng phát đánh thức đám nghiên cứu viên đang ngủ say.
"..."
Chà, lại còn có cả phương pháp đánh thức bằng vật lý nữa cơ đấy.
Tiếp đó, các nghiên cứu viên bắt đầu vận hành thiết bị, dựa theo năng lực Lạc Khê vừa thi triển để điều chỉnh thông số tín hiệu.
"Cũng đâu có gì ghê gớm, xem ra cùng một dạng năng lực với [Đề Tuyến Mộc Ngẫu] của tôi thôi."
Lục Tri Dao kiêu hãnh vuốt lọn tóc xoăn gợn sóng.
Tiếc là chẳng ai thèm ngó ngàng tới cô nàng.
La Xuyên muốn giảm bớt sự nghi ngờ của Giang Tuyết Y dành cho mình, liền làm bộ làm tịch phân tích:
"[Thái Sơ Chi Âm] của Lạc Khê bản chất không phải là âm thanh, nó chỉ biểu hiện ra dưới dạng âm thanh mà thôi. Hơn nữa hiện tại nó còn chưa phân biệt được địch ta, cần phải lọc và điều chỉnh thêm."
"Cậu là phái thực chiến cơ mà? Từ bao giờ lại bày đặt bàn chuyện học thuật thế?"
Cô Lâm liếc xéo La Xuyên.
Hắn cây ngay không sợ chết đứng:
"Em tuy hay cúp tiết trốn học, nhưng điểm lý thuyết chưa bao giờ kém nhé."
"Cậu còn dám mở miệng nói câu đó, lần nào chẳng phải tôi đi dọn dẹp hậu quả cho cậu!"
Cô Lâm vừa nói vừa sôi cả máu.
Cứ thế, cả nhóm đứng xem thử nghiệm suốt một buổi chiều.
Kết quả đám nghiên cứu viên liên tục tinh chỉnh thông số, nhàm chán đến mức ai nấy đều gà gật buồn ngủ, vậy mà rốt cuộc vẫn thất bại toàn tập.
Viện sĩ Quý vì thế mà nổi trận lôi đình, mắng xối xả lũ cấp dưới bất tài vô dụng.
Nhưng ông cũng không làm khó Lạc Khê bằng cách bắt tiếp tục thử nghiệm.
Thay vào đó, ông bảo Phương trợ lý tiễn mọi người về, hẹn khi nào cần sẽ mời qua tiếp.
"Lão Viện sĩ Quý này lúc nào tính khí cũng thối như vậy à?"
Lục Tri Dao mặt mũi khó chịu ra mặt.
Thói tiểu thư đài các của cô nàng lại bắt đầu bốc hỏa.
Phương trợ lý nhìn quanh quất rồi hạ thấp giọng phân trần:
"Hiện giờ bên ngoài tường lũ yêu ma quấy nhiễu liên miên, ai nấy đều ngóng trông Viện sĩ đưa ra kết quả, cho nên áp lực lên ông ấy lớn lắm."
Nghe là hiểu, lại cái trò đè ép chỉ tiêu từng tầng điển hình.
La Xuyên âm thầm lắc đầu trong bụng.
Đồng thời, hắn lại lén lút quan sát Giang Tuyết Y.
Nhiệm vụ hệ thống giao là dò xét lai lịch và gột rửa nghi ngờ, nhưng thực chất cũng chỉ quy về một việc.
Đó là tìm mọi cách lấy được lòng tin của Giang Tuyết Y.
Mà biện pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
Không gì khác ngoài việc đứng ở thế đối đầu với Tổ chức Tự Liệt Giả.
...
Tới lần tiếp theo quay lại viện nghiên cứu.
"Cậu muốn tìm hiểu sâu hơn về các dự án nghiên cứu của viện chúng tôi á?"
Phương trợ lý ngạc nhiên hỏi.
La Xuyên tươi cười gật đầu:
"Tuy rằng bọn em nhận ủy thác hộ tống Lạc Khê đến viện phối hợp thí nghiệm, nhưng bản thân bọn em cũng là sinh viên năm ba đang đi thực tập mà."
"Đã mang tiếng thực tập tại viện nghiên cứu thì phải có chút thành quả đem ra khoe, kẻo người ta lại tưởng bọn em chỉ biết ăn không ngồi rồi."
"Đừng thấy em là Thợ Săn Ma Vật mà coi thường, thật ra em cũng có chút hứng thú lẫn thiên phú về mảng học thuật đấy chứ..."
Dù sao thì ở đây ai mà chưa từng làm Giáo sư Thủ tịch của Học viện Đế Quốc chứ.
Dưới bài thuyết phục mồm mép té nước của La Xuyên.
Phương trợ lý lơ ngơ thế nào lại gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của hắn.
Thế là trong mấy buổi thử nghiệm tiếp theo.
Mọi người liền nhận ra.
La Xuyên cứ hở ra là chạy tới bàn luận học thuật với Phương trợ lý.
Đã vậy hai người còn chuyện trò rôm rả vô cùng.
"Chà chà, nhanh thế đã tóm được người phụ nữ mới rồi cơ à."
Ôn Tri Niệm nở nụ cười giả tạo châm chọc thêm dầu vào lửa.
Những người khác nghe vậy đồng loạt quay phắt đầu lại nhìn.
"Tên ranh đó lại muốn gây thêm rắc rối gì cho tôi đây?"
Cô Lâm dựng ngược chân mày.
La Xuyên đang thảo luận sôi nổi bỗng cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương sau lưng.
Hắn lập tức nghĩ ngay đến Giang Tuyết Y.
Hắn lén lút đưa mắt liếc sang.
Chỉ thấy Giang Tuyết Y đang lạnh lùng nhìn về phía này.
Ánh mắt ngập tràn vẻ khinh bỉ.
