Chương 4
Chương 4: Tô Ly: Bạn học Lâm Ngôn, thành tích của em tốt nhất
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong lớp học lập tức yên tĩnh hẳn.
Không ít sinh viên ở ba hàng đầu đồng loạt nhìn ra cửa, cả Ngô Lương và Lâm Ngôn đang ngơ ngác cũng vậy.
Một lát sau, Tô Ly mặc áo sơ mi trắng và quần bò đen bó sát bước vào.
Chiếc quần bò ôm lấy vòng ba căng tròn, tôn lên đường cong đầy đặn.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn lộc cộc, như mỗi bước đều giẫm thẳng vào tim người ta.
Tô Ly vừa bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đã đổ dồn sang.
Không ít nữ sinh ngạc nhiên nhìn cô.
So với Tô Ly, những cô gái mới mười tám tuổi như họ còn kém xa vài bậc.
"Đây là cô Tô Ly à? Xinh quá đi mất."
"Trời, còn trẻ thế này mà dáng cũng đẹp quá vậy."
……
Còn Lâm Ngôn ngồi ở hàng thứ hai thì chẳng hề kích động, chỉ ngây ra nhìn gương mặt đẹp đến mức quá đáng trên bục giảng.
Kinh tế học cơ bản?
Cô ấy là giáo viên dạy Toán mà?
Chuyện gì vậy?
Tô Ly bước lên bục giảng. Trên mặt cô không có lấy một chút cảm xúc, trông khá khó chịu.
Cô đặt túi lên bàn rồi lấy ra một tờ giấy, trên đó in danh sách lớp.
"Chào các em, cô là phó giáo sư Tô Ly."
"Từ giờ, cô sẽ phụ trách hai môn Toán cao cấp A và Kinh tế học cơ bản."
"Bây giờ bắt đầu điểm danh. Ai được gọi tên thì đứng lên một chút."
Tô Ly nhìn xuống danh sách trong tay. Ánh mắt cô bất giác dừng lại ở một ô phía sau dòng đầu tiên.
Những người khác đều ghi điểm thi đại học, còn ô này lại là…
【Được tuyển thẳng】
"Lâm Ngôn." Tô Ly khẽ lên tiếng.
Tên Lâm Ngôn vang một vòng trong lớp.
Không ít sinh viên ngồi giữa lớp bắt đầu xì xào.
"Lâm Ngôn?"
"Tớ nghe nói cậu ấy được tuyển thẳng, là người duy nhất trong lớp mình đấy."
"Được tuyển thẳng á? Ghê vậy? Cả Đại học Ma Đô chắc cũng chẳng có mấy người đâu."
……
Có cái danh nghe oách như vậy, nhưng lúc này Lâm Ngôn lại cúi gằm đầu, chẳng muốn đứng lên chút nào.
Cậu đâu ngờ giáo viên môn Kinh tế học cơ bản lại là Tô Ly ở phòng đối diện.
Mấu chốt là hôm kia cậu lỡ xông nhầm vào phòng cô, còn nhìn thấy…
Hôm qua lại nói xấu cô sau lưng, còn bị nghe thấy nữa…
Thấy Lâm Ngôn mãi không động đậy, Ngô Lương vội huých khuỷu tay vào cậu, nhỏ giọng nhắc: "Này, cô gọi cậu đấy."
"Cậu được tuyển thẳng mà còn sợ cái gì? Đúng lúc khoe một phen chứ."
"Tiện thể thêm WeChat luôn."
Lâm Ngôn liếc Ngô Lương đang phấn khích bên cạnh, sau đó không tình nguyện đứng dậy.
"Cậu ấy là Lâm Ngôn à?"
"Đẹp trai phết. Cao thế này, lại còn học giỏi nữa."
……
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, ánh mắt né tránh của Lâm Ngôn, đôi mày thanh tú của Tô Ly lập tức cau lại. Cô lạnh lùng nhìn cậu một lúc rồi nói: "Ngồi xuống đi."
"Người thứ hai, Triệu Đường…"
Lâm Ngôn vội ngồi xuống, kéo Ngô Lương đang nhìn cô đến ngẩn ngơ lại, nhỏ giọng hỏi: "Này, chẳng phải cậu bảo cô ấy dạy Toán à?"
Ngô Lương ngơ ngác gật đầu.
"Thế sao lại là… Kinh tế học cơ bản?"
Lúc này Ngô Lương mới sực nhớ ra chuyện hôm qua, không khỏi cười đầy thương cảm.
Sau đó cậu ghé lại, nhỏ giọng nói: "Anh em, cô Tô Ly vốn là phó giáo sư khoa Toán."
"Cô ấy chưa từng dạy mấy môn cơ bản cho sinh viên năm nhất, trước giờ toàn dạy các môn chuyên ngành thôi."
"Vận may của cậu đúng là đỉnh thật. Sau này có thời gian, tớ nhất định sẽ sang lớp cậu học ké."
Lâm Ngôn khó hiểu hỏi: "Phó giáo sư lại đi dạy môn cơ bản à?"
Dù không hiểu biết nhiều, Lâm Ngôn vẫn biết chẳng có chuyện giáo viên bị hạ cấp như vậy.
Một phó giáo sư chuyên ngành của khoa Toán như Tô Ly, sao có thể bị điều sang khoa Kinh tế dạy sinh viên năm nhất được?
Nghe vậy, Ngô Lương cười đầy ẩn ý, nhướng mày với Lâm Ngôn: "Hỏi tớ là hỏi đúng người rồi."
"Tớ nghe người bên phòng hậu cần nói, có người trong khoa Toán muốn tranh chức giáo sư năm sau với cô Tô Ly nên đã ngấm ngầm giở trò."
"Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến bọn mình. Dù sao thì cậu cũng được lợi rồi."
Lâm Ngôn trợn mắt: "Tớ được lợi á? Sao tớ lại có cảm giác cuối kỳ chắc chắn mình sẽ trượt thế nhỉ?"
Ngô Lương chỉ cười rồi nói: "Lát nữa cậu sẽ hiểu tớ nói gì."
"Yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi. Cô Tô Ly rộng lượng lắm."
Vài phút sau, Tô Ly điểm danh xong. Cô đặt danh sách xuống, dùng bút đánh dấu một chỗ, rồi nhìn về phía Lâm Ngôn ở hàng thứ hai.
Nhận ra ánh mắt của Tô Ly, Lâm Ngôn không khỏi mở to mắt. Trong lòng cậu hoảng loạn vô cùng.
Không phải chứ, mới thế đã bắt đầu nhắm vào mình rồi à?
Cùng lắm thì mình xin lỗi cô là được. Cô đừng chơi trò gọi lên trả lời rồi trừ điểm đấy nhé.
Cậu đây được tuyển thẳng vào trường, nếu bị cô làm cho trượt môn thì còn mặt mũi nào nữa.
Nhưng Tô Ly không có ý đó.
Chỉ nghe cô cao giọng hơn, giọng điệu hơi lạnh: "Bạn Lâm Ngôn, thành tích của em tốt nhất."
"Từ giờ em làm trợ lý môn học nhé."
"Được không?"
Nghe vậy, không ít người xung quanh nhìn Lâm Ngôn đầy ngưỡng mộ, cứ như đây là chuyện tốt gì ghê gớm lắm.
Nhưng trong lòng Lâm Ngôn lại vừa thấp thỏm vừa khó hiểu.
Sao còn có cả trợ lý môn học nữa?
Lâm Ngôn nhớ tối qua trong buổi họp lớp, mọi người nói thứ năm sẽ chọn cán sự lớp, cán sự học tập gì đó.
Nhưng Tô Ly đã đề nghị rồi, chẳng lẽ cậu còn từ chối được?
Nếu từ chối thì sau này chắc chắn sẽ bị cô nhắm vào.
Lâm Ngôn đành đáp: "Vâng, cô Tô Ly."
"Ừ, vậy chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên."
Tô Ly mở bài giảng, chuẩn bị bắt đầu dạy.
Còn tâm trạng Lâm Ngôn thì tụt thẳng xuống đáy. Tiết học đầu tiên của học kỳ mới đã bị cô cho một đòn phủ đầu.
Ngô Lương huých Lâm Ngôn một cái, cười nói: "Thế nào, anh em? Được lợi rồi chứ?"
Sắc mặt Lâm Ngôn lạnh đi, bực bội lườm cậu một cái.
Thấy vậy, Ngô Lương kéo Lâm Ngôn lại. Đang định nói gì đó, cậu bỗng xua tay rồi chỉ vào điện thoại.
Lâm Ngôn hiểu ý, lấy điện thoại ra thêm WeChat với Ngô Lương.
Sau đó Ngô Lương gõ mấy tin nhắn gửi cho Lâm Ngôn.
【Thói quen của cô Tô Ly là chọn người có thành tích tốt làm trợ lý môn học. Thật ra cũng giống cán sự học tập, nhưng vẫn có vài điểm khác.】
【Cậu không chỉ phải trao đổi với cô Tô Ly, phát bài rồi thu bài các thứ, mà ngày nào cũng được ngắm cô ở khoảng cách gần, đúng không? Hê hê!】
【Còn có một thứ mà ai cũng mơ nữa, đó là cơ hội thi đấu và suất học cao học.】
【Khoa Toán có rất nhiều cuộc thi. Một số cuộc thi quan trọng phải được giáo viên giới thiệu thì mới có cơ hội tham gia. Khoa Kinh tế thì không được như vậy.】
【Cô Tô Ly cũng muốn tìm sinh viên giỏi để giới thiệu đi thi, làm đẹp hồ sơ.】
【Quan trọng nhất là sau khi được xét lên giáo sư, cô Tô Ly có thể hướng dẫn học viên cao học.】
【Nếu cậu thân với cô Tô Ly, được cô ấy để mắt tới, biết đâu còn được cô ấy giới thiệu học cao học.】
Đọc xong, Lâm Ngôn cũng hiểu ra phần nào.
Xem ra cái gọi là trợ lý môn học này hữu ích hơn cán sự học tập nhiều. Quan trọng nhất là có thể thông qua Tô Ly để tiếp cận những nguồn lực không dễ có được.
Thậm chí còn có cả suất học cao học!
Chẳng trách Ngô Lương lại bảo cậu được lợi. Chỉ riêng những nguồn lực này thôi đã có khối người muốn đi theo Tô Ly, huống chi cô còn là một chị đẹp lạnh lùng như vậy.
Nhưng lúc này, Lâm Ngôn chỉ mong Tô Ly đừng ngấm ngầm làm khó mình là được.
Còn chuyện học cao học hay gì đó, hiện giờ cậu chẳng để tâm lắm.
