Chương 1013

Tang Lạp đền tội, linh hồn kích nổ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Tử Lạc thì vui vẻ, nhưng Tang Lạp thì uất ức đến mức suýt chút nữa là hộc máu. Sau màn giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, gã đã nhận ra kẻ có khí tức không mạnh bằng mình này thực tế lại sở hữu thực lực vượt trội hơn hẳn. Thế nên ngay từ lần đầu bị đánh bay, gã đã nảy sinh ý định rút lui, chờ tìm đủ viện binh rồi mới quay lại tính sổ. Về sau, khi thấy một con lưu thi Thần Thoại ngũ giai xuất hiện, trong lòng Tang Lạp còn thầm mừng rỡ. Gã tin rằng nếu mình hợp tác với con lưu thi này thì hoàn toàn có khả năng chống lại Lâm Tử Lạc. Thế nhưng... Cái tên này bị chập mạch rồi hay sao! Rõ ràng là tên đối diện dùng dây leo quất ngươi, ta chỉ đưa tay ra đỡ một cái, ngươi liền chuyển mục tiêu sang ta luôn hả? Ngươi có hiểu thế nào là kẻ đầu sỏ gây tội không vậy! Tang Lạp dở khóc dở cười, nhưng cũng phải vội vàng đứng dậy. Bởi lẽ con lưu thi chập mạch kia đã hùng hổ lao tới, hoàn toàn chẳng thèm đoái hoài đến cánh tay vừa bị cự lực từ dây leo xé đứt của nó. "Oàng!" Lưu thi và Tang Lạp lại va chạm mạnh vào nhau, tạo ra một tiếng nổ vang trời chuyển đất. Con lưu thi bị hất văng ra ngoài, mà Tang Lạp cũng chẳng khá hơn là bao khi phải lùi liên tiếp mấy bước. Trước đó gã đã trải qua một trận chiến với một con lưu thi Thần Thoại ngũ giai khác, tới đây lại chịu liên hoàn đòn của Lâm Tử Lạc, giờ còn bị con lưu thi phát điên kia húc thêm hai lần. Trạng thái còn sót lại của gã chỉ đủ để chiếm chút ưu thế khi đối đầu với con lưu thi này mà thôi. Nhưng đừng quên, bên cạnh vẫn còn một Lâm Tử Lạc đang thong dong "xem kịch". Ngay lúc Tang Lạp đang điều chỉnh tư thế để đón nhận cú húc tiếp theo của lưu thi, Lâm Tử Lạc chính thức ra tay. Hắn trực tiếp ném thẳng về phía vị trí hai bên đang giằng co một chiêu Cấm chú nguyên tố tứ trọng chồng lớp mà hắn đã âm thầm tích năng lượng từ lâu. Uy lực của Cấm chú nguyên tố tứ trọng này có lẽ kém xa so với ngũ trọng Cấm chú hắn thi triển trước đó, nhưng để giải quyết Tang Lạp và con lưu thi lúc này thì đã quá đủ rồi. Tang Lạp cảm nhận được dao động năng lượng khủng khiếp khi Cấm chú nguyên tố tứ trọng được phóng ra, gã đương nhiên muốn né tránh. Khốn nỗi, kỹ năng mà Lâm Tử Lạc tung ra đâu phải thứ gã muốn tránh là tránh được. Dưới sự tính toán của Lâm Tử Lạc, Cấm chú nguyên tố tứ trọng phối hợp với đòn tấn công từ phía lưu thi đã tạo thành một lưới hỏa lực đan xen, phong tỏa mọi đường lui của Tang Lạp. Dù gã có chạy đằng trời thì cũng phải hứng chịu sát thương từ hai phía. Vì vậy... Tang Lạp chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Cấm chú nguyên tố tứ trọng ập đến, đồng thời cố gắng gồng mình để giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất. "Oành!" Cả ba va chạm cùng lúc. Vụ nổ thảm khốc khiến mặt đất xung quanh nứt toác từng mảng lớn. Tang Lạp và lưu thi nằm ở trung tâm vụ nổ hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển năng lượng khổng lồ của Cấm chú nguyên tố, mất hút bóng dáng. [Người chơi "Nhai Tệ" giết chết thành công lưu thi cấp Thần Thoại, nhận được 221 Bản Nguyên Tệ] Bên tai Lâm Tử Lạc vang lên thông báo giết chóc thành công. Hắn nhận ra thông báo này là của con lưu thi chứ không phải Tang Lạp, lập tức xách Cửu Lê Chi Đao lao thẳng vào trong màn sương năng lượng còn chưa tan hết. Rất nhanh sau đó, tại một hố sâu hoắm, hắn nhìn thấy Tang Lạp đang không ngừng giãy giụa. Lúc này Tang Lạp trông thảm hại vô cùng. Một nửa cơ thể gã đã nát bét, nửa còn lại cũng bị lột sạch một lớp da, các thớ thịt co giật không ngừng theo nhịp. "Không hổ là thân thể tang thi, sinh mệnh lực này đúng là quá bền bỉ." Lâm Tử Lạc thầm cảm thán trong lòng. Tang Lạp rõ ràng cũng cảm nhận được Lâm Tử Lạc đang tới gần, đôi mắt gã cố gắng xoay chuyển, mấp máy môi phát ra âm thanh: "Thi Tổ..." Lời còn chưa dứt, Lâm Tử Lạc đã vung đao chém đứt cổ gã. [Người chơi "Nhai Tệ" giết chết thành công tang thi cấp Thần Thoại, nhận được 342 Bản Nguyên Tệ] Sau khi nhận được thông báo Tang Lạp đã thực sự tử vong, Lâm Tử Lạc mới yên tâm thu hồi Cửu Lê Chi Đao, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. ... Giải quyết xong Tang Lạp - thành chủ thành Thi Ma, trận chiến thủ vệ Thiết bị kích nổ linh hồn này coi như đã thành công một nửa. Dẫu sao Tang Lạp cũng là con tang thi mạnh nhất vùng này, xét về thực lực đơn thuần, hiện trường không còn sự tồn tại nào khác có thể đe dọa hay ngăn cản được Lâm Tử Lạc. Được giải phóng, Lâm Tử Lạc nhanh chóng quay lại phòng tuyến như sói lạc vào bầy cừu. Chỉ qua vài lần ra tay, hắn đã khiến phòng tuyến vốn đang lung lay sắp đổ trở nên kiên cố hoàn toàn. Thậm chí hắn còn dẫn dắt mọi người mở rộng phạm vi, đẩy lùi quân địch ra khỏi khoảng cách an toàn của Thiết bị kích nổ linh hồn. Trong thời gian đó, quả thực có vài con lưu thi và tang thi cấp Thần Thoại xuất hiện, nhưng đều bị Lâm Tử Lạc trấn áp nhanh chóng. Cho đến khi Hàn Tam tiến vào Thiết bị kích nổ linh hồn được khoảng hai mươi phút, bên tai hắn đột nhiên vang lên thông báo từ Hệ thống. [Người chơi "Nhai Tệ", chúc mừng bạn đã thủ hộ thành công Thiết bị kích nổ linh hồn, hoàn thành nhiệm vụ "Thủ Hộ Hy Vọng", nhận được phần thưởng 20.000 Bản Nguyên Tệ] Thành công rồi! Tiện tay chém bay một hàng lưu thi, Lâm Tử Lạc lập tức quay đầu nhìn về phía Thiết bị kích nổ linh hồn. Lúc này, lớp vỏ ngoài của thiết bị đã bị một tầng năng lượng màu xanh lam bao phủ hoàn toàn, tạo thành một khối cầu khổng lồ màu xanh thẳm. Thông qua tinh thần lực quét qua lớp năng lượng đó, Lâm Tử Lạc cảm nhận được khí tức của Hàn Tam, cùng với vô số oán khí không thể đong đếm! Loại oán khí này đậm đặc đến cực điểm, và mục tiêu của nó chỉ thẳng vào loài tang thi. Cảm nhận sâu hơn một chút, trong lòng Lâm Tử Lạc bắt đầu dâng lên sự chán ghét tột độ đối với tang thi. Oán khí nồng nặc như vậy, chắc hẳn trước khi kích nổ linh hồn, Hàn Tam đã dồn nén toàn bộ căm hận tích tụ bao năm qua vào trong đó. Ngay khi Lâm Tử Lạc đang quan sát, Thiết bị kích nổ linh hồn bỗng rung lên bần bật. Giây tiếp theo, những luồng năng lượng màu xanh trên thiết bị tựa như sóng nước, lấy thiết bị làm tâm điểm mà lan tỏa đều ra bốn phương tám hướng. Làn sóng này sau khi thoát ly khỏi thiết bị thì diện tích mở rộng cực nhanh. Do diện tích tăng lên, màu xanh ban đầu dần chuyển sang không màu, mức độ oán khí cũng bị pha loãng đi quá nửa. Vì thế khi va vào người Lâm Tử Lạc, trong lòng hắn chỉ thoáng qua ý nghĩ chán ghét tang thi trong tích tắc, và cảm giác đó không hề mãnh liệt như trước. Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc là người có khả năng tư duy bình thường và tinh thần lực cực cao nên không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng đối với lũ tang thi và lưu thi thì lại là chuyện khác. Đám tang thi tại hiện trường khi chịu sự xung kích của làn sóng đều khựng lại một chút rồi mới khôi phục hành động. Còn lũ lưu thi có tinh thần lực thấp kém hơn thì trực tiếp đứng sững tại chỗ, bất động như phỗng. Đến khi khôi phục lại bình thường, việc đầu tiên chúng làm chính là dùng đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn chằm chằm vào đám tang thi xung quanh.
Tang Lạp đền tội, linh hồn kích nổ — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ