Chương 109
Thanh Đế!
Đăng ngày 30/08/2026
19
[Người chơi "Nhai Tệ" kết thúc phó bản "Mê Cung Tuyệt Vọng"]
[Đang tiến hành dữ liệu hóa chuyên sâu cho chức nghiệp "Thanh Đế" của người chơi "Nhai Tệ"]
[Đang tái tối ưu hóa thuộc tính cơ bản của người chơi dựa trên hai chức nghiệp "Binh Chủ" và "Thanh Đế"]
[Thuộc tính cơ bản hiện tại của người chơi "Nhai Tệ" ở cấp 10 là: Sức mạnh: 40, Tinh thần: 40, Thể chất: 40, Nhanh nhẹn: 40]
[Chức nghiệp "Thanh Đế" đã hoàn tất dữ liệu hóa]
[Mỗi khi người chơi "Nhai Tệ" tăng một cấp, toàn bộ thuộc tính sẽ được cộng thêm 3 điểm, đồng thời nhận thêm 5 điểm thuộc tính tự do]
Lâm Tử Lạc kiên nhẫn lắng nghe những âm thanh thông báo vang lên bên tai.
Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn đúng như hắn dự đoán, cả "Thanh Đế" lẫn "Binh Chủ" đều là những chức nghiệp đỉnh cấp nhất.
Thông thường, mỗi khi thăng cấp, chức nghiệp này sẽ mang lại 3 điểm tinh thần, 3 điểm nhanh nhẹn cùng 3 điểm thuộc tính tự do. Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng từ siêu cấp kim thủ chỉ "Âm Dương Song Sinh", lượng điểm tự do nhận được mỗi cấp tuy bị giảm đi 1 điểm, nhưng bù lại, tất cả các chỉ số thuộc tính đều được tận hưởng mức tăng trưởng 3 điểm mỗi khi lên cấp.
Dựa theo đặc tính của kim thủ chỉ "Âm Dương Song Sinh", cấp độ của hắn đã quay trở về mốc cấp 10.
Thế nhưng, cấp 10 này hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Lâm Tử Lạc đã tích lũy được thêm 9 điểm thuộc tính tự do từ các thông báo thế giới, cùng với 2 điểm nhanh nhẹn có được từ Quả mọng nhanh nhẹn. Thêm vào đó, cơ thể hắn vừa trải qua quá trình gột rửa bằng nguồn năng lượng khổng lồ trong kén tằm, lại được năng lực cân bằng của Bát Quái tu bổ, từ đó tạo nên một bảng thuộc tính cân bằng hoàn hảo: tất cả đều đạt 40 điểm ngay tại ngưỡng cấp 10.
Sau đó, theo quy tắc thăng cấp mới, hắn một lần nữa quay trở lại cấp 20.
Lúc này, chưa tính đến sự gia trì từ trang bị hay danh hiệu, thuộc tính cơ bản của Lâm Tử Lạc ở cấp 20 đã chạm đến một ngưỡng vô cùng biến thái:
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 70, Tinh thần: 70, Thể chất: 70, Nhanh nhẹn: 70.
Đáng chú ý là kết quả này vẫn chưa bao gồm 50 điểm thuộc tính tự do mà hắn vừa nhận lại được sau khi thăng cấp!
Thoát thai hoán cốt!
Chỉ có bốn chữ này mới đủ để diễn tả những gì Lâm Tử Lạc thu hoạch được trong lần này.
Nhận thấy các chỉ số đang ở trạng thái cân bằng tuyệt đối, Lâm Tử Lạc cũng chẳng buồn tính toán chi li. Hắn chia đều 40 điểm cho bốn loại thuộc tính, mỗi loại 10 điểm. 10 điểm tự do còn lại, hắn dồn toàn bộ vào sức mạnh.
Chỉ số cơ bản mới: Sức mạnh: 90, Tinh thần: 80, Thể chất: 80, Nhanh nhẹn: 80.
So với thời điểm trước khi tiến vào phó bản, biên độ tăng trưởng này lớn đến mức không thể đong đếm! Ngay cả khi cộng dồn toàn bộ trang bị, danh hiệu và cầm trên tay Cửu Lê Chi Đao của trước kia, hắn cũng không cách nào bì kịp với thuộc tính hiện tại.
Đây chính là sự khủng khiếp khi hai chức nghiệp đỉnh cấp dung hợp làm một!
Lâm Tử Lạc nhanh chóng mở bảng chức nghiệp để kiểm tra năng lực của "Thanh Đế".
[Chức nghiệp]: Thanh Đế.
Giới thiệu: "Thanh Đế", một trong ngũ phương thiên đế, trấn giữ phương Đông, thống lĩnh Thanh Long. Đây là chức nghiệp huyền ảo nhất, được tạo ra từ sự kết hợp giữa năng lượng của "Thiên Địa Tinh Tú Trận" do Thái Hạo Phục Hy thị thiết lập và sức mạnh Bát Quái ẩn chứa trong "Bát Quái Bội".
Thuộc tính: Mỗi cấp tăng thêm 3 điểm tinh thần, 3 điểm nhanh nhẹn và 3 điểm thuộc tính tự do.
Năng lực:
1. Thiên Địa Tinh Tú: Thực lực của bạn nhận được sự gia trì từ tinh tú trong trời đất. Ánh sao càng rực rỡ, sức mạnh tăng thêm càng lớn.
2. Sức mạnh Bát Quái: Bạn có thể thu thập "Nguyên Châu" để lấp đầy nguồn năng lượng còn thiếu của Bát Quái Bội, từ đó làm chủ các năng lực thuộc tính liên quan đến "Nguyên Châu" đó.
3. ???: ??? (Chưa kích hoạt năng lực cụ thể).
Dù đã biết trước một phần thông tin về chức nghiệp "Thanh Đế", nhưng khi tận mắt nhìn thấy bảng thông số, Lâm Tử Lạc vẫn không khỏi gật đầu hài lòng.
"Huyền ảo nhất".
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Trò chơi tận thế sử dụng từ "nhất" để đánh giá một thứ gì đó.
Cùng lúc đó, miếng ngọc bội treo trên cổ Lâm Tử Lạc cũng đã hoàn tất quá trình dữ liệu hóa, hiển thị thông tin chi tiết:
[Bát Quái Bội]: Đạo cụ đặc biệt không phẩm cấp. Miếng ngọc bội ẩn chứa sức mạnh Bát Quái.
Năng lực:
Ly: Tiêu hao tinh thần lực để làm chủ sức mạnh của ngọn lửa.
Khảm: Tiêu hao tinh thần lực để làm chủ sức mạnh của dòng nước.
Kỹ năng: Khi sở hữu thuộc tính tương ứng, bạn có thể dựa vào ngộ tính cá nhân để lĩnh hội các kỹ năng liên quan đến thuộc tính đó.
Không hề nhầm lẫn, đây chính là những kỹ năng đi kèm với chức nghiệp "Thanh Đế"!
Nếu như các kỹ năng của "Binh Chủ" được mở khóa theo cấp độ của "Cửu Lê Châu" và các hình thái biến hóa của nó, thì kỹ năng của "Thanh Đế" lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần có "Nguyên Châu" thuộc tính và đủ ngộ tính để học hỏi, hắn có thể sở hữu lượng kỹ năng vô hạn! Thậm chí nếu không học được kỹ năng cụ thể, hắn vẫn có thể tùy ý điều khiển các nguyên tố đó.
Mọi thuộc tính đều đạt trạng thái cân bằng hoàn mỹ! Hai chức nghiệp đỉnh cấp về chiến đấu và pháp thuật hội tụ trong một người! Số lượng kỹ năng có thể học là không giới hạn!
Đó chính là Lâm Tử Lạc của hiện tại!
Hít một hơi thật sâu, cảm nhận nguồn sức mạnh cuồn cuộn đang tuôn chảy, hắn vươn vai một cái thật mạnh. Dù chỉ số cơ bản chưa cao bằng kiếp trước, nhưng hắn cảm thấy trạng thái cơ thể lúc này tốt hơn rất nhiều. Hai lần chuyển chức đã tôi luyện cơ thể hắn tới mức cực hạn. Mọi độc tố đều bị đào thải, những khiếm khuyết nhỏ nhặt do chiến đấu hay quá trình trưởng thành trước đây đều được sửa chữa hoàn toàn.
Nếu trong cổ văn có nhắc đến "Tiên thiên vô cấu thể", thì chắc chắn đó chính là cơ thể của Lâm Tử Lạc bây giờ.
"Gào... ừm!"
Đại Sả đứng đối diện cũng bất ngờ gầm lên một tiếng đầy phấn khích. Gã cũng đã chuyển chức thành công! Hơn nữa, kinh nghiệm của Đại Sả đồng bộ với đám tang thi, nhưng do trước đó chưa chuyển chức nên cấp độ bị hệ thống đè nén, chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm liên tục.
Giờ đây, khi xiềng xích đã bị phá bỏ, cấp độ của gã vọt thẳng lên cấp 16, một lần nữa chiếm giữ vị trí thứ năm trên Bảng xếp hạng đẳng cấp của Long Quốc.
Chức nghiệp "Bá Vương" không có điểm tự do để cộng, nên Lâm Tử Lạc không cần hướng dẫn Đại Sả điều chỉnh thuộc tính. Hắn trực tiếp xem qua năng lực của chức nghiệp này.
Năng lực [Bá Vương]: Lực Bạt Sơn Hề.
Nhất lực phá vạn pháp: Sức mạnh là cội nguồn của mọi năng lực! Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, bạn có thể dùng đòn tấn công của mình để đập tan mọi cấm chế, lớp giáp hộ mệnh, lời nguyền, khống chế hay hạn chế.
Nhất lực hóa vạn pháp: Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, bạn có thể dùng sức mạnh của mình để tạo ra vô số hiệu ứng: từ khống chế, thuộc tính nguyên tố cho đến kỹ năng tấn công hay khả năng phòng ngự...